Wednesday, October 8, 2008

mùa bắp



Sáng nay mò ra chợ mua được một đống bắp luôn, chổ thì €1/3trái, chổ thì €1/4trái. Người Việt Nam chính gốc lúc nào cũng ham rẻ, mà người Việt Nam ai cũng biết câu ''của rẻ là của hôi'', nhưng người Việt Nam chính gốc luôn có máu ''kệ cha nó''. Thật là khó xử vì chổ 3trái thì vỏ tươi còn chổ 4trái vỏ trông rất đáng nghi. Thế là người Việt Nam sáng nay mua chổ này 3 trái chổ kia 4 trái cho chắc ăn rồi ì ạch xách về nhà để tiếp tục chương trình lột vỏ bắp (xin lưu ý là bắp bên này ngoài chợ trời bán không lột vỏ, mua thì mua không thì thôi, nhưng xưa giờ toàn thấy bắp ngon không à).

Đó, y như trên hình. Dù là chổ rẻ mạt hay chổ rẻ vừa thì người Việt Nam sáng nay đã làm một việc rất đúng đắn vì trái bắp nào lột ra nhìn cũng tươi đẹp mập mạp và bự chảng kakakak. Mà nói nha, tại đang mùa bắp với lại nghe đồn năm nay bắp được mùa nên mới rẻ dữ vậy á, rẻ mà ngon nữa á. Chứ còn không được mùa thì như nào mình chưa từng trải nên không kể được híhíhíh

2 comments:

Anonymous said...

Ba(p' gi` ma` tro^ng nhu hat. tra^n cha^u :D ngon nhi? lam` che` bap' deeee

Mrs. Truong said...

hmmm không, không ăn chè bắp