Tuesday, December 20, 2011

lòng xáo măng



Dám chê đồ xào của mình là món quỉ quái gì mà thiếu chất này nọ hả?!? Hứ, hôm nay cho tiếp món đồ xào nữa cho biết hừmmm

Món này cũng thuộc dạng món yêu thích của người ấy nè, mà thiệt ra món nào mà 'thích đủ thứ' không thích hở trời ặkặk. Mình hả, mình chỉ cần cơm nóng canh nóng, nói chung đồ ăn mới làm xong ăn liền là lúc nào chả ngon. Dù chỉ là cơm nóng với nước tương thì cũng đủ ngon rồi nhưng nếu có thịt thì vẫn hơn híhíhíh

Cái chảo đồ xào này chấm với chén nước mắm red boat chắc hết sẩy quá, nhất là chén nước mắm phải có một lớp ớt hiểm bên trên nữa là hết thuốc chữa ực ực. Tự nhiên đói bụng vậy trờiiiii

Monday, December 19, 2011

đồ xào chay: su xào trứng



Chồng mình thích món này lắm nha nhưng mình xào món này không phải vì chồng thích mà vì của su này lớn tuổi lắm á, nghe đâu được cho từ người này qua người nọ rồi người nọ qua người kia. Mà người kia là mình á ặkặk, thì đến lúc xào cũng được hơn 3tháng tuổi rồi, không ngờ su để được lâu dữ vậy. Cho nên á, mốt mà được cho nữa thì cất, từ từ mà xào ăn híhíhíh

Đói bụng quá trời mà vẫn còn đang suy nghĩ không biết hôm nay xào gì ăn đây ta?!?!?

Thursday, December 15, 2011

thấy buồn

thấy so lonely in his company hốhốh

Bởi, bài hát nó đã ám thì chớ, rồi còn cộng thêm thời tiết nữa. Gì mà mưa gió âm u cả tuần, gió, đặc biệt là gió, rú rít thiệt là ghê rợn. Mưa cũng đặc biệt không kém, rỉ rả toàn suốt đêm về sáng, nằm nghe mưa với gió thôi cũng não lòng. May là nhỏ người làm mình dễ ngủ, đã ngủ là thẳng cẳng, chả quan tâm gì đến mưa gió hay sấm sét


Bữa trưa hôm nay của hai mẹ con là cá mòi sốt cà đóng hộp.
Món này khó làm à nha vì nhiều khi siêu thị gần nhà nó...không bán cá mòi đóng hộp ặkặk. Khui hộp cá ra rồi xào thêm củ hành dzô, cắt hành lá xéo xéo cho chị Polka phê cái, xịt thêm miếng maggie nữa, chấm bánh mì nữa là xong luôn

Tuesday, December 13, 2011

một món rất ý nghĩa ặkặk

before


and after


Món này ý nghĩa ở chổ là mấy nguyên liệu toàn còn có chút chéo, nếu không xài thì chỉ có đem cho thùng rác thôi, nên ý nghĩa là ý nghĩa dzậy đóa hèhèhèhh
Một ngày nọ, Mrs. Truong nhà ta mở tủ lạnh ra thấy còn nửa trái dưa leo, một trái cà, mấy cọng giá và một búi cần. Thế là đi chợ mua thêm một trái ớt chuông nữa cho xong phim. À không, 100gr thịt bò nữa chớ ặkặk, sợ nếu không nói mọi người tưởng Mrs. Truong nuôi bò ngoài sau vườn thì ngại lắm híhíhíh.
Vì toàn gom đồ dư ra xào nên chảo đồ xào có chút xíu thôi, vừa đủ cho mỗi người một chén cơm. Nhỏ người làm một chén cơm thì quá ok với nó, chứ còn siu nhưn cha siu nhưn mẹ thì đâu có thấm tháp gì ặkặk. Nhưng Mrs. Truong nhà ta tính rồi, chính vì đồ left over của hôm trước không đủ cho hôm này nên mới xào thêm đồ xào ăn cơm đó thôi hờhờhh


Đây, hai 'chén' canh bún left over của hai siu nhưn đây híhíhíh. Nói trước là chén đặng chị Cap khỏi kêu ca hahahha

Thursday, December 8, 2011

đang nghiện bài này

You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end
Always the end






Nhạc nhẽo dạo này toàn được chồng update vì chồng đi làm mỗi ngày và nghe radio trên xe mỗi ngày cũng như chồng toàn được mình update chuyện cứt đái mỗi ngày của người làm dzậy á ặkặk
Bài này lúc mới nghe tưởng nhạc thời 80's, coi clip cứ thấy ông này giống Sting, cái miệng bài hải thấy ớn hahahah. Nhưng mình nghiện melody của bài này rồiii, sau là lời bài hát. Nghe cứ thấy bứt rứt không yên, thiệt là khó tả.
Người làm cũng nghiện theo, cứ mở lên là miệng nó cũng bài hải giống ổng luôn ặkặk

Wednesday, December 7, 2011

ăn chay nữa: salad tôm trứng

Nhìn xa

Gần lại chút

Salad này mình làm tầm thường thấy ghê luôn mà sao ăn dzô thấy cũng...được lắm nha ặkặk. Mình chỉ trộn một chén chung gồm dầu salad, muối tiêu, nước cốt chanh. Dzậy thoai mà xém tí mình thử đến không còn miếng nào cho chồng luôn mới ghê hờhờhh

Dĩa salad này có chút chéo đủ cho mình bạn chồng ăn. Do tuần trước có một ngày bạn chồng đi làm về trễ mà hai con người làm thì muốn đi phố chơi nên làm sẵn dĩa salad để trên bàn ăn, còn trong bếp thì có sẵn nồi súp nhỏ, sẵn cái chảo không bên cạnh là hai miếng...pepper steak để chồng về tự chiên, vài phút là có ăn liền. Mọi thứ đều để sẵn, có luôn một tờ giấy nhỏ dặn dò chiên steak xong nhớ chụp hình đặng em...viết blog ặkặk, mà bạn chồng háu ăn quá nên chiên steak xong là nhào dzô quất liền luôn chớ không nhớ trời đất gì nữa.
Giờ mình đành viết blog với món chay này cho nó thanh tao híhíhíh. Thôi kệ, ăn rau cho nó nhẹ người ặkặk.
Thật là tiện tay tiện tay

Thursday, December 1, 2011

ăn chay tiếp: nấm chưng tương

Hưởng ứng ngày đầu tháng nên nhà mình ăn chay tiếp ặkặk, ăn chay đến khi nào trúng số thì thôiii. Còn chồng hả, mình cho đổi tên thành 'thích đủ thứ' cho hợp phong thủy...ẩm thực luôn hốhốh


Nấm chưng tương độn...cá. Không biết cá gì nhưng là nguyên miếng fillet, trắng bóc sạch sẽ không một miếng máu, thịt dai nhách, ngon miễn bàn. Nên món này xếp vào dạng ăn chay bên đạo chị Ava được nè heheheheh


Trời được một chút nắng hôm qua, hôm nay lại quay trở về vẻ ảm đạm cố hữu của mùa thu châu âu, thời tiết của châu âu cũng style không khác gì người châu âu, âm âm u u rất là vintage, rất là cổ sờ điển. Còn mình, mình đang bị trầm cảm loại nặng nhưng người sắp tự tử là 'thích đủ thứ' vì mình ở nhà buồn tay buồn chân nên shop tán loạn, 'thích đủ thứ' về đến nhà cứ thấy đủ thứ được gửi đến thì hốt hoảng đủ kiểu hahahahahah. Thôi, đời là mấy tí, shop đi cho quên đời ặkặk