Wednesday, April 30, 2008

30/4

Bên Hà Lan cũng được nghỉ lễ 30/4, nghe bảo nữ hoàng bên này ngưỡng mộ nước Việt Nam của chúng ta đánh đuổi giặc ngoại xâm gì gì đó nên thấy mình ăn mừng Liberation Day, bả cũng cho ăn mừng theo hahahah
Đùa chứ, tui chưa bao giờ ra khỏi nhà vào những ngày lễ 30/4 và cả các ngày lễ khác. Nhưng năm nay tui ra khỏi nhà thiệt, chỉ là ở trong một nhà khác thôi. 30/4 của xứ Hà Lan này gọi là Queen Day, cho nên mức độ ăn mừng của nó cũng hoành tráng dễ sợ lắm, ăm chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng hai ngày liền. Điển hình thằng ku S nhà này, tối 29/4 là đi suốt đến 6g sáng mới về, ngủ đến 2g trưa thì dậy mà chỉ kịp ăn tô bún lót dạ là lại tót đi tiếp (dĩ nhiên là đi suốt đêm đến sáng hôm sau mới lại về, chỉ là không biết mấy giờ thôi).

Queen Day là ngày kỉ niệm lớn nhất trong năm ở xứ này, nên từ thành phố lớn đến làng mạc nhỏ nào cũng đều tổ chức tiệc tùng lễ hội. Cũng y chang như dân mình, dân Hà Lan tất tần tật đều túa hết ra đường ra phố ăn chơi trong ngày này, cho nên tui chẳng chút hứng thú nào mà mò ra đường
cả, ở nhà viết blog sướng hơn hìhìh. Và hơn thế nữa là chồng tui hôm nay nấu bún măng gà cho tui òi, và vì chồng làm việc ở nhà nên tui cũng ngồi lì ở nhà mà online thôi.

xào xào bia bia

hịhịh vào lúc 23g30 ngày 29 tháng 4 năm 2008, hai vợ chồng gia đình Trương Ngô này nổi cơn...đói (hậu quả của dzụ án nồi chè đã được đề cập mập mờ trong entry trước trước). Chồng bạn P quyết định xào ''cái gì đó'' ăn. Khoản chiên xào nấu nướng thì bạn P chỉ đáng xách dép bạn chồng thôi, nên cam phận làm ''trợ lý bếp'' híhíhíh. Quá trình chiên xào không phức tạp, vì bạn chồng đã nêm nếm tất cả rồi, sau đó chỉ việc quăng các thứ cũng đã được bạn chồng cắt sẵn theo đúng quy trình rồi và bạn P chỉ việc đứng làm dáng lấy cái muỗng mà dzọc tới dzọc lui cái chảo (nhưng không được phép chụp hình để lên mặt chảnh được hix). Bạn chồng không hề giấu nghề, vừa làm vừa luôn miệng ''em thích ăn cay thì bỏ thêm ớt hiểm dzô'', hoặc ''cho nó màu sắc chút để nhìn ngon mắt mà lại ngon miệng thì thêm ít ớt sa tế dzô'', rồi thì là ''phần cải cứng bỏ dzô trước, lá cải bỏ dzô sau, rồi bỏ nấm, giá thì sau cùng vì nó mau chín nhất'', nữa là ''xào thì phải để lửa lớn cho tỏi hành nó chấy lên để có mùi thơm''...ây da ây da, bạn chồng tài sắc vẹn toàn nghen hahahah


chụp ảnh bạn chồng để tỏ lòng ngưỡng mộ


Đây đây, thơm ngon cay đáo để (xem lại hình mà còn thèm chảy nước miếng)

mang bia ra, mang chén ra..cháp cháp...ực ực

Sau khi ăn uống no say, là đến phần bạn chồng làm trợ lý ngược lại cho bạn P: đó là dọn dẹp rửa chén héhéh. Lay hoay đến khi nhà cửa đàng hoàng rồi hai vợ chồng mới đi ngủ, lúc đó cũng hơn 1g sáng rồi. Đã no lại còn ngápppp

Tuesday, April 29, 2008

spring time in Germany


Spring has finally arrived in Germany. With temperatures rising, this rapeseed field in Saxony has burst into flower. Rapeseed is increasingly being grown in Germany to turn into controversial biofuels. >> spiegel news


Oh man, just surprise with such a nice rapeseed field. And it's not that far from us heh

sự kiện

Định làm sự kiện thôi, nhưng mừ có một chị tài lanh quá, mặc dù cũng đáng khích lệ chút ít nhưng tại mặt chỉ hơi chảnh nên mình kệ xác chỉ luôn chứ sao. Chưa sửng cồ lên là còn hay à. Nếu chỉ để yên thì hôm nay đúng là sự kiện rồi, chồng về chắc phải lé mắt chứ chơi. Thôi, số chồng không bị lé mắt nên số mình không làm sự kiện hôm nay hahahahha

Sáng nay thức dậy là đã thấy trời âm u rồi (chán chường gì đâu). Rồi thì kéo theo cả ngày âm u, có lúc lại còn mưa rả rích. Được vài phút có nắng yếu ớt, rồi thì đâu lại vào đấy, âm u vẫn cứ âm u.

Nàng nấu ăn tuyệt đỉnh, tay luôn lăm lăm hộp đường, không ăn nhưng ban phước lành cho mọi người bằng cách nấu cho ăn. Cá của tớ, tớ muốn chưng tương, nàng mang đi chiên rồi. Thịt cải của tớ, tớ muốn nấu canh, nàng mang đi nấu chè rồi. Ôiii, bức xúc ghê gớm

Trời vẫn đang âm u, tớ cũng đang âm u.

Monday, April 28, 2008

mới đi phố dzìa

heheheh mua được hai cái áo mùa hè xinh xinh, đúng ý mình dã man con ngan, cái short thì sexy thôi rồi. Coi hình thì biết nà. Phen này bạn chồng cũng phải biết luôn nhé, phải theo mà flirting bạn P nhé hahahah




Đi phố mà mưa lắc rắc, bực cả mình. Hôm qua trời đẹp thế kia, tự dưng hôm nay lại trở mặt ướt nhẹp...hừmmm. Ku S không muốn đạp xe ra phố thật là sáng suốt, thế là hai chị em đi scooter, trời không lạnh nhưng ướt mưa nên lạnh mỗi cái mặt thôi, mà mặt nó chứ không phải mặt mình (vì nó chở mà heheheh). Ku S còn đi bank nữa, hai đứa đứng hì hụi charge tiền vào account của nó, oh man, thằng ku bây giờ đầy tiền trong tài khoản...yummy yummy...
Ngày mai nó lại có party nên ghé qua Gall&Gall mua một chai malibu, thằng ku này tuần nào cũng tiệc tùng. Sắp tới nó lại tót qua Turkey, ghét ai đi chơi nhiều hơn mình, ghétt ghéttt.
Trên đường về ghé qua cả hai siêu thị gần nhà, vậy mà không mua được gì xấc. Ku S kêu đang thèm nghêu, tự nhiên nó nhắc làm mình cũng thèm theo. Khổ nỗi tìm hoài tìm hoài mà cả hai cái siêu thị đều không có, tức muốn chết. Cuối cùng lại mua hai gói trà và một hộp bánh gì đó, hỡi ôiii

beautiful sunday

Chủ nhật này trời quá đẹp, hai vợ chồng nhà mình đạp xe ra công viên chơi heheheh. Công viên cách nhà bao xa thì mình hem có nhớ, chỉ biết đạp cũng khí thế lắm, khoảng 15phút gì đó thì tới, nhưng mà chưa trừ hao thời gian hai vợ chồng đú đởn ăn kem, mua nước uống nọ kia nữa. Mang tiếng là công viên nhưng nó rộng như cánh rừng vậy á, trời ạ công viên kiểu gì mà có cả nai chạy lung tung nữa mới ghê. Ở Việt Nam mà chạy như này thì bị bắt là cái chắc híhíh, thịt rừng nướng mừ yummy yummy
Bây giờ show hình làm duyên làm dáng của mình cái đã heheh, nhìu hình quá trời mà toàn hình đẹp không mới ghê chứ hahahah (chảnh bà cố).


đang đạp xe thì thấy mấy bé đang nói chuyện với mấy con ngựa, kêu ''hi'' một tiếng thì mấy bé quay lại và mình alêhấp chụp liền, làm mấy bé ngẩn tò te. Còn mẹ mấy bé đứng bên kia đường cười tủm tỉm


Đường dẫn vào công viên Engelse Werk (English Work). Hai hàng cây bên đường đẹp khỏi chê, rồi mấy cánh đồng cúc dại nở vàng hai bên phía trong nữa, cỏ xanh mượt mà, gió thổi mơn man, nắng vàng nhẹ, dễ chịu không thể tả. Hai vợ chồng, mỗi mình một xe, đạp tha hồ híhíh


Ngay đoạn đầu công viên, ngồi xuống chưa kịp làm dáng là chồng đã chụp rồi, hừm

Hồ giữa lòng công viên, nước lặng lờ trôi, cây trĩu bóng soi mình xuống mặt hồ. Cảnh như này suýt tí làm thơ luôn mới ghê hahaha

Hai vợ chồng đú đởn cùng làm duyên. Để camera lên yên xe đạp rồi tui cắm đầu cắm cổ chạy tới bên chồng, thở hổn hển chứ hem phải cười hí hửng đâu nghen hixhix

Đạp lên một con dốc nhìn xuống, thấy cái hồ càng thơ mộng hơn. Con dốc này ngắn nhưng dã man là hai vợ chồng đang dừng lại ngắm hồ rồi mới chạy nên không có trớn mà đạp lên, báo hại lên đầu con dốc là phải ngừng lại thở lấy thở để luôn. Người ta tính trước rồi hay sao í, nên ngay đây có một chiếc ghế dài, ngồi một xíu thấy view đẹp quá nên mình nhảy ra làm người mẫu luôn híhíh

Nước trong quá nên mình mò xuống sát bờ hồ mà chụp đó, nhưng nhìn miết mừ hem thấy con cá nào để bắt lên nướng trui hết hèhèh
Đây là hình chụp được trên đường về. Đến bằng đường khác và về bằng một đường khác để tìm cảnh đẹp hơn. Cuối cùng là chồng đúng, cảnh đẹp hơn thiệt, nhìu cánh đồng bồ công anh hơn thiệt, mỗi tội chưa tàn thôi. Hình này chụp dành riêng cho wallpaper của widescreen í, chảnh dzậy được chưa ta hahahah


Chồng mình 9x ghê gớm luôn nè. Mình muốn chụp hai cây hoa kia, một trắng một hồng nhưng chồng đứng trong tầm ngắm rồi nên vẫn cứ bấm thôi.

Thế là một ngày chủ nhật đẹp trời cũng hết. Tính ra hai vợ chồng đạp xe đi dạo hơn hai tiếng đồng hồ luôn, chụp được 87 tấm hình, ăn hai cái kem, uống một chai fanta. Vì là công viên lớn trong khu vực nên rất nhiều gia đình dẫn con cái vào cắm trại, các cặp tình nhân thì tay trong tay dung dăng trong công viên hoặc nằm ôm nhau dưới bãi cỏ, còn hai vợ chồng nhà này thì cùng nhau đạp xe thôi híhíh. Thật là làlála beautiful lalàlá sunday lalala.

Tối về hai vợ chồng ăn cơm xong lại còn đi dạo thêm xíu nữa. Dạo này nhìu người sợ mập ghê ta ơiiii, vừa ít ăn lại vừa vận động nhiều hy vọng nhằm giảm được một số thứ gì đó hèhhèh

Sunday, April 27, 2008

Arnhem (again)

Đi Arnhem hôm qua (là thứ 7 í), đi công việc thật sự nhưng người ta hẹn giờ hay ho quá nên xong việc thì đi dạo luôn thể. Đã thế ở Arnhem cuối tuần lại đang có lễ lộc gì đấy không biết, chỉ thấy đường phố đầy màu sắc và con người thì vui vẻ quá trời thôi.

Cả một con phố dành riêng cho các thượng đế bé con. Đủ các thể loại giải trí, các bé gái thì được trang trí tóc, các bé trai thì được vẽ mặt. Đủ kiểu đủ loại, nhìn bọn trẻ con thấy cuộc sống tươi đẹp gì đâu (nhớ Nị ghê, tự nhiên ước gì nó đang ở đây, thấy trẻ con ở đây là nhất là nhất nên muốn nó được sống bên này quá đi).

bé này đi cà kheo chưa được ''prồ'' lắm, nên cứ từng bước vịn tường như này híhíh, tay lại còn đeo một cái bong bóng nữa chứ

bác này sau khi thấy mình chụp bác xong thì vội lấy cái ''chổi lông gà'' mà bác đang cầm trên tay í, quét mình tới tấp, chắc muốn đuổi mình đi í hahahah. Đáng yêu lắm

một góc chợ trời, góc này bán hoa (nhìn là biết òi, nói hơi thừa)

Vỉa hè lắm hoa nên đứng chụp ké một tí heheh

Thứ 7 này đánh dấu cột mốc cho tháng 7 tới, cho một cuộc sống mới sắp tới, cho một gia đình mới sắp tới, cho rất nhiều thứ mới mẻ sắp tới mà chưa hình dung ra nổi luôn hìhìh. Nhưng nói chung là những thứ mới mẻ sắp tới là những thứ rất tốt đẹp mà khi bắt đầu ai chả hy vọng thế hahahah. Nhưng mình tin chắc là thế ;)

Friday, April 25, 2008

tiết xuân

Tuần này thời tiết đã khá hơn rất nhiều, đã thấy rất xuân rồi vì tiết trời khá ấm áp và nắng chan hòa mỗi ngày. Cứ mỗi sáng là thấy mặt trời thậm chí mặt trời xuất hiện khá sớm nếu không nói là sáng sớm sớm sớm luôn, chỉ không biết có đúng là mặt trời sẽ xuyên suốt trong vòng 6 tháng hay không thôi?


Cây cối hoa lá lúc nào cũng xanh tươi như này có phải tốt hơn không? Trời lúc nào cũng ấm áp nắng vàng có phải tốt hơn không? Khi ấy con người cũng tự nhiên đẹp đẽ dễ thương hẳn lên, có phải tốt hơn không?

Thursday, April 24, 2008

hoa? rau?


Cách đây mấy ngày coi Horton, thấy con voi đó nó ôm cái cành hoa đó thì nhớ ra là trong truyện Doreamon đã từng có tập về cái hoa này. Hôm qua đi dạo loanh quanh thì lại thấy nó, thế là chụp luôn. Cái này trong tiếng Anh thấy viết là dandelion, tiếng Hà Lan là paardebloem, tiếng Việt gọi là bồ công anh. Tiếng Việt nghe tên thấy dễ thương quá hén?!!?
Thiệt tình không biết là bồ công anh là hoa gì hết, chỉ biết là nó giống như tấm hình trên vậy á. Hôm qua đi dạo với chồng thì chồng giải thích là cái hoa cúc dại màu vàng đó nó tàn thì thành cái ''cục'' trắng đó đó, ngẩn tò te. Đọc wiki thì nói nó thuộc họ cúc, đọc một site y dược khác thì bảo nó thuộc họ rau diếp. Chịu, tui trước giờ tưởng nó là một loài hoa hẳn hòi riêng biệt luôn chứ. Nói chung, cái đám tua tua xanh xanh xung quanh lại là vị thuốc chữa được một số chứng bệnh thông thường một cách hay ho.

- hôm nay blogspot bị điên y chang yàhú mới ghê, một hình load khuyến mãi thành hai. Mà đang bị error or something là cái chắc, có cái entry mà mất mấy tiếng mới load xong là sao.

Wednesday, April 23, 2008

trời đẹp

heheheheh 5g30 chiều, ngồi nhìn ra cửa sổ, nắng chói chang, nắng xuyên qua khung kính, nắng chiếu thẳng vào... màn hình máy vi tính hihih. Thế nên có cảm hứng viết cái blog, nhưng cần phải đi dạo vài vòng nữa vì trời nắng đẹp như này mà viết blog có vài cái hình treo thêm nữa lại càng hay. Để đi vài vòng rồi gắn hình luôn thể.
heheheheh, hình đây hình đây. Sau khi dạo lòng vòng cả tiếng đồng hồ thì chụp được hơn 40 tấm hình và một video clip. Clip thì không thể đưa lên, vì rất là mất hình tượng bản thân hahahah. Còn hình thì đưa mấy tấm xấu xấu thôi á, chứ đưa hình đẹp người ta ghen tị chết luôn híhíh


hai vợ chồng đi dạo tình tứ wớ héhéh. Trời đẹp và ấm đến nỗi hai vợ chồng ăn mặc phong phanh như này đi dạo, ku S lại còn phong phanh hơn gấp bội mới ghê
hoàng hôn đằng sau chái nhà
chị vịt này ''một đít mấy con'' luôn hahah
hai đứa này chắc 9X, nhìn mặt hơi tửng hèh
giờ mới đúng là xuân, hoa lá bắt đầu đâm chồi nẩy lộc rồi
con mèo này rất pro, cứ trơ mặt diễn cho mình chụp liền liền vậy á

mới mới

^^ híhí dễ xươngg

Bộ mền gối mới thôi à hehehe, nhìn trang nhã ghê gớm lại rất thiên nhiên. Hơi tự khen chút, nhưng thiệt sự cũng trang nhã lắm, mỗi tội tối qua thay lớp mền vô mà tui mệt vật vã, cứ như là đấu vật với nó vậy. Lớp mền thì double, vừa dày lại vừa nặng lại vừa to, lấy ra khỏi cái vỏ mền cũ đã là khó khăn rồi, bỏ vô vỏ mền mới lại càng khó gấp bội. Nghe nói lần trước phải hai người cùng nhau làm. Vậy mà tối qua một mình tui hì hục, đúng nghĩa hì hục luôn. Thay mền gối xong xuôi rồi đứng thở như vừa leo hai chục tầng lầu cầu thang vậy.
Khi đó ông T lại còn online, vừa ngồi thở vừa chat rồi còn phải show wc cho ổng coi nào cảnh vật xung quanh, nào là cảnh vật nên ngoài...ối trời ơi...khỏi phải nhắc lại. Vậy mà ông chồng đi làm về, ngồi cái đùng xuống mà không thèm khen mình lời nào mới ghê, hừmm.
Mà khổ thân, không hiểu sao thay xong mền gối thì cái phòng bụi thôi rồi luôn. Hôm nay chắc chắn tui phải hợp tác với cái máy hút bụi và tiện thể dọn dẹp nhà cửa luôn quá. Đằng nào ông chồng chẳng đang bận rộn làm việc dưới nhà.

Monday, April 21, 2008

mới đi bơi dzìa

phewwwwwwwwww
Thở phì phò, xì khói lỗ mũi luôn. Trước khi được bơi, được dzọc nước, được lặn ngụp mát xa nọ kia thì phải è cổ đạp xe ra hồ, may là gió cũng được được.
Nhìn thấy nước là dzui lên liền, nhảy phắt xuống bơi một lèo gần 1 tiếng rưỡi heheheh, nói hơi quá tí chứ làm gì có chuyện bơi một lèo cả tiếng đồng hồ (tui đâu phẻ dzữ dzội dzậy chớ). Nói gì thì nói chứ hôm nay dzọc nước đã quá chờiiiiii. À mà hôm nay uống nước hơi nhìu híhíh (tại vừa bơi vừa nói chiện quá mà). Lúc sáng check nhiệt độ thì thấy trời 8 độ, vậy mà đi bơi dzìa thì 14 độ. Khỏi phải nói, trên đường đạp xe dzìa tui nóng muốn bốc khói, trời vừa nắng vừa gió, đạp xe ngược gió thì đã khỏi phải tả, cho nên về tới nhà mà tưởng tới nhà ở Saigon không à. Nghe đồn dạo này ở Saigon nóng chảy mỡ, mới có tháng Tư mà sao ông trời ổng gấp nóng dzữ dzậy hem biết.
Sáng nay để sẵn cái camera, định bụng mang theo để bơi xong thì chụp hình cái hồ bơi show hàng. Dzậy mà cắm đầu cắm cổ đi quên cha nó mang máy theo. Giờ viết blog có mấy chữ mà hổng có hình treo thêm, bựccccc

Wednesday, April 16, 2008

ko đề

Cuối tuần rồi không đi đâu chơi hết, cũng không làm gì đặc biệt hết, nên hem có gì để viết blog hết hèhèh. Tuần này thì cũng muốn muốn đi cái công viên hoa lớn nhất thế giới nhưng hem biết có nên hay không vì mình bị dị ứng phấn hoa và mùi hoa các loại (nặng nhất là lài thôi).
Hiện giờ thì chỉ mới thứ Tư, chưa hết tuần nhưng sự kiện trong tuần là chồng bị bệnh nên nằm nhà được hai ngày rồi. Thứ hai đầu tuần tui đi bơi lúc trời khoảng 5độ gì đó (chịu nổi hem), nhưng hồ bơi bên này nước ấm quá, đã vậy còn gắn hệ thống mátxa nước ở khắp hồ, mình cứ bơi qua bơi lại rồi bơi lại bơi qua là được nó mátxa đã quá chờiii luôn à, nên tui tha hồ lặn ngụp trong cái hồ hơn một tiếng đồng hồ. Cái đã nhất là muốn bơi bi nhiu thì bơi, không tính giờ giấc gì ráo trọi. Tưởng là sau khi tha hồ bợi lội lặn ngụp thì tối về chỉ còn cách nằm dài thẳng cẳng vì chân tay rã rời do lâu quá không vận động một cách dữ dội như này, nhưng cuối cùng lại khỏe re hơn con bò kéo xe (chắc lâu này mình training cái dzụ xe đạp với đi bộ cũng hơi bị high level rồi í).
Thứ năm đáng lẽ sẽ đi bơi nữa, gì gì chứ dzụ mátxa trong cái hồ đó hơi bị được nên mình cũng hơi bị thích, nhưng chồng ở nhà rồi thì còn đi đâu nữa chứ heheheh (nói chung, không có chồng thì còn kiếm cái làm cái chơi để giết thời gian thôi í, còn có chồng thì dek việc gì phải kiếm chuyện làm cả hehehe).

Friday, April 11, 2008

số xui

Sáng nay đi Arnhem, chạy thục mạng vì dậy trễ. Đến nơi cũng chỉ qua quýt một chút không tới 30 phút thì chạy thục mạng về, gọi D ra đón vì phải bỏ xe lại tiệm để nó thay cho cái kính nứt tuần trước thì tay này cũng chạy thục mạng chả kém hai vợ chồng. Xui ở chổ là hôm qua hí hửng chuyện đi ra đường sớm thì sẽ chụp được nhiều hình hột dzịt muối, tưởng sao, số mình đúng là đoán cái này sẽ ra cái kia. Vừa bảo ngày nào trời cũng đẹp thì sáng nay sương mù lối, mặt trời trốn mất tiêu hixhix. Cả đi cả về vẫn chưa thấy mặt trời, đáng yêu ghê chưa? Đẹp mặt ghê chưa? (làm tối qua mình đã lo sạc pin cho cái máy chụp hình, hừm tốn công).
Về nhà hai vợ chồng ăn mì gói (ấm cúng quá, vợ đảm đang nhất vì nấu được mỗi món mì gói heheh). Sau đó chồng lại lục tục đi làm, hôm nay chồng mặc đồ ''đẹp chai'' dã man híhíh (phổng mũi roài), ăn mặc kiểu này hoài vợ không cho ra khỏi phòng/giường luôn đó hhahahah. Chồng đi làm rồi nên ở nhà băt đầu nhảm, không có gì làm thế là lôi cái máy hút bụi ra và triệt để dọn dẹp nhà cửa hheheh, lát nữa ku S về chắc lé hết mắt vì cái phòng của nó đâu mất tiêu mà thay vào là cái phòng nào đó sạch đẹp gọn gàng không tưởng tượng nổi hìhìh. Nhờ dọn dẹp phòng nó mà thu về cho chồng được mấy cái áo đã mất tích, ngày mai cho chồng mặc chắc chồng cũng lé mắt không kém ku S hahahah
Thôi, đi ngủ trưa. Chơi một lượt 7 bảng sudoku cả số lẫn chữ nên giờ đầu óc mụ mị quá

Thursday, April 10, 2008

bình minh


Cái hình chụp được sáng nay (khoảng 7g15 gì đó), khi chồng tui wake tui up rồi chỉ tui cái ''tròng đỏ hột dzịt muối'' này hìhìh. Hiện giờ thì cái tròng đỏ đã chuyển thành một vần thái dương sáng bừng và cao qua khỏi mái nhà đối diện và tiện thể rọi thẳng vào phòng tui vì rèm cửa những ngày gần đây đều bị mở tan hoác ra heheheh. Tui thì đang ngồi quay lưng lại cửa sổ nên cái gáy nãy giờ nghe mùi như bị hun khói í
Mấy hôm nay ngày nào trời cũng đẹp, nắng chói chang và âm ấm man mát. Thậm chí chiều qua chỉ mặc mỗi cái t-shirt mà tui vẫn ra ngoài chơi bóng rổ với ku S, khi quay trở vào nhà thì người phừng phừng như đuốc. Buồn cười, không biết mấy trăm năm rồi mới đụng dzô trái banh, hôm qua không né kịp nên nó bay thẳng dzô mặt, chảy cả nước mắt sống, đau điếng.
Ngày mai lại đi Arnhem, chắc chắc sẽ chụp được nhiều hột dzịt muối đẹp hơn hihih. Mai bình minh sớm mà

Tuesday, April 8, 2008

thứ Ba 8/4/08

Lại một ngày đẹp trời nữa, nghĩa là một ngày nắng chang chang nữa. Tuyệt vời không khi mỗi sáng được mặt trời vào tận phòng đánh thức cùng với tiếng chim ríu ra ríu rít bên tai hihihihi. Thôi nói hơi quá, sáng nay chồng đi làm sớm, tui ngủ chưa bảnh mắt thì đã lọ mọ thức dậy để phục vụ chồng tận chân (lấy vớ dùm chồng í mà heheh). Tui còn làm chuyện lạ nữa là làm bánh mì cho chồng, thích nhé, hôm nay ăn bánh mì vợ làm cho hahahah (hổng biết chồng tui nuốt dzô hem nữa?)
Nhưng phải công nhận là mấy ngày nay trời đẹp. Dù nhiệt độ thấp cỡ nào thấp thì trời vẫn nắng chói chang, tui không những mở tung cửa sổ ra mà còn mang rèm cửa đi giặt nữa (đến chiều vẫn còn ngâm nữa kìa hìhìh). Để tui nói nhảm một chút trong ngày.
À, hôm nay tui ngồi chat hơi bị thoải con gà mái vì mang một cục ghế bông lên phòng và ườn chiễm chệ trong đó híhíh (mail móc qua lại tám trăm cái luôn thì bà M báo bị mất cái nhẫn hột xoàn, trùi ui nghe mà tiếc dùm. Còn thằng K hói thì dám nói tui mập hmmm). À, buổi trưa tui ăn cái món gà chiên bột quái quái cộng thêm một chén bắp mà vừa ăn vừa coi Smallville season 7 luôn. À, buổi chiều tui tắm rửa gội đầu hơn nửa tiếng, trời lạnh mà ngâm nước ấm thì thiệt là bá cháy con bọ chét quá đi kekekek. À, không biết còn gì để à nữa không nhưng mà chắc chồng sắp dzìa, hổng viết blog nữa vì mắc dọn dẹp phòng cho đẹp để chồng dzìa không la cái tội cả ngày chẳng làm gì mà còn xới cái phòng thành cái chuồng (hehehh j/k)
Nhảm dữ lắm òi hixhix

le géant de papier

Dù có phải bước đi trong một ngàn đêm giông bão
Hay sẽ phải thắng trăm sông sâu muôn vực bờ
Dù sẽ phải cất cho ai đền đài hay kim tháp, trên đất trôi mềm phù sa

Dù sẽ phải nát tay những khi ta đập tan núi
Dù biết thân chín khi nhúng thân vạc dầu sôi
Tôi vẫn vui sống không lo gì tôi hết,
duy chỉ có

Khi nàng trong mơ thấp thoáng, trái tim của tôi bằng thép chảy tan
Xôn xao đường cong xôn xao gió, biến tôi thành ra hình nhân non yếu
Thân mềm em trong tay ấm, vẫn run, vì em cành liễu nhỏ nhoi
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng





Trời ơi, lyric mới của Quốc Bảo nghe đau hết tim, gợi cảm hết sức.
Xưa giờ mọi người quen gọi bài này là Lạc Mất Mùa Xuân, và dù lyric cũ vẫn rất lãng mạn nhưng lyric mới này nóng bỏng, hiện đại nhưng cũng lãng mạn không kém, đáng yêu nữa.
Ah, bản tiếng Pháp của Jean Jaques Laffont là đỉnh của đỉnh.

Monday, April 7, 2008

maandag (alweer)

Sáng nay thấy trời rất đẹp, thật sự rất rất đẹp. Đẹp nhất là mấy bác sửa chữa/bảo trì nhà cửa, mặt trời còn chưa kịp mọc thì mấy bác đã đứng trước cửa nhà bấm chuông rồi.

Đây là cái đống ngổn ngang mà mấy bác quăng trước cửa nhà, trên phòng nhìn xuống là thấy


Mấy bác rất yêu đời vừa làm vừa hát theo cái đài mà mấy bác mở hết cỡ ở nhà người ta, tui mừng quýnh vì nói mà bác hiểu là bác đang vrolijk nên bác cười muốn sập phòng tui. Rồi bác tưởng tui thích kiểu yêu đời của bác nên hai bác è nhau hát còn lớn dữ hơn lúc nãy (quá khủng khiếp). Rồi một bác vào phòng tui đục đục khoan khoan, rồi xin tui cái bịch, rồi xin tui cái giẻ, rồi khen hình tui đẹp (híhíh), tui mệt óc quá vì phải nói chuyện với mấy bác bằng tiếng Hàlan (dù tui ngậm miệng cứng ngắc và nhất quyết không nói thêm 'chữ' nào). Bác cao gần 2m, nặng đoán chừng hơn trăm ký, mở miệng ra là âm thanh hifi surround, trong phòng nhỏ xíu mà bác hát rồi thỉnh thoảng quay qua 'hét' với tui một câu nghe lùng bùng lỗ tai luôn, may mà bác làm việc nhanh nhẹn không thì phải long óc ra với bác hìhìhh

em xương rồng trên cửa sổ chắc chưa từng được tắm nắng như này


Bên ngoài nắng chói chang dù nhiệt độ tầm 3độC (hiện tại vừa kiểm tra trên site thời tiết), chứ sáng sớm nay là âm 2độC. Cửa sổ này chắc là lần đầu tiên bị mở toang hoác ra, và chắc cũng là lần đầu tiên bị mở tung hết màn cửa lên. Kệ chứ, tui thấy hơi dễ chịu


hai bác yêu đời đây, yêu đời vì phá tan hoang cái yên tĩnh của khu vực này. Tui mở cửa sổ ra là nghe giọng hát bom tấn của hai bác càng mãnh liệt

Sunday, April 6, 2008

volendam

Cuối tuần đẹp trời, hai vợ chồng rủ nhau đi dạo cách nhà khoảng...130km heehehe: dạo ở Volendam. Mà công nhận, mỗi lần mình viết blog than thở về thời tiết thì y như rằng sau đó lại đỡ hơn nhiều, như lần trước viết là ''hễ cuối tuần là mưa'' thì hôm nay Chủ Nhật (may thế) trời không mưa, không những không mưa mà còn nắng rực rỡ nữa. Nói chung là một ngày đẹp, mà dù đẹp cỡ nào thì hai vợ chồng cũng ngủ đến bảnh mắt ra mới chịu lò mò đi dù kế hoạch đã lên từ tối hôm trước. Đến phút cuối còn suy nghĩ tới lui qua lại rồi mới chịu dắt díu nhau đi (dzậy mới ghê)


đây là bìa làng, hơi bị thanh bình

hai con chim này lên hình không đẹp, nhìn ở ngoài bộ lông nó chấm chấm bi đủ màu trông rất hay, lại còn lấp lánh nữa chứ

chị này ''bán thân nuôi miệng'', rất dạn nên cứ đứng suốt làm kiểng cho người ta chụp hình, rồi thì người ta ném cho miếng cá mà ăn. Thuộc dạng cave cao cấp, chỉ ăn cá chứ ném bánh mì thì không ăn

phố nhỏ ngõ nhỏ (như Hànội í)


chồng nói "tấm này thùng rác chụp cho mình'' heheheh, lần nào đi chơi tụi tui muốn chụp chung thì toàn để camera lên thùng rác mà tự chụp

nhà thờ nghèo, nhỏ nhoi nép trong góc làng

chồng chụp xong rồi nói ''em ngồi như mắc...dzậy'', chịu nổi hem? Tui mới đặt đít xuống là ổng chụp, chụp rồi nói tui dzậy đó

kiếng xe của chồng bị nứt òi. Một hôm đang chạy thì nghe tiếng toong, rồi crackkk rồi cảnh đẹp vậy đó hìhìh

Volendam là một làng chài nhỏ gần gần Amsterdam (trùi ui, tui đâu định hướng được nó nằm ở đâu, nên bắt từ Amsterdam là gần nhất roài). Làng này có tiếng về mấy cái kiểu nhà nhỏ nhỏ ngộ ngộ (mà tui thì không thấy ngộ đâu hết trơn), rồi đồ biển (dĩ nhiên), rồi thì hết hihihih. Tụi tui đến để đi dạo thôi mà, làng này hơi biết kinh doanh nên chủ nhật mà các cửa hàng đều mở láng hết nhưng đồ đạc bày bán thì cũng không phong phú mấy (tui chụp nhìu nhưng hem up đâu híhíh). Trời nắng mà đi dạo ngoài biển là hơi bị đẹp, mỗi tội đang dạo được một chút thì trời đổ mưa đá, cũng may là không nhiều và không lâu, chứ không thôi thì toi buổi đi dạo xa xôi của tui tui rồi.
Là Chủ nhật nên hơi đông khách, đi dạo một hồi thì tụi tui ngừng lại một tiệm dạo thưởng thức đồ ăn ở đây. Nhưng chồng tui thưởng thức thì đúng hơn vì chồng ăn bánh mì lươn, còn tui ăn cá chiên (mà món đó thì ở ngay thủ đô Ams cũng có chứ đừng nói ở làng biển mà không có). Ăn xong tụi tui dạo một vòng nhỏ nữa rồi xách xe tà tà chạy về nhà. Hết một ngày Chủ Nhật đẹp trời (hơi mệt).

Friday, April 4, 2008

as snug as a bug in a rug

Hết ngày hôm nay là mọi người có cuối tuần rồi. Sực nhớ ngày mai là thứ Bảy, tui nói ''sực nhớ'' không phải tui nhảm dữ vậy đâu (hôm nay thứ Sáu thì mai phải là thứ Bảy thôi chứ còn sao). Tui nói ''sực nhớ'' là nhớ những buổi cafe thứ Bảy thôi, và là tui hổng nhớ nổi là tui missed bao nhiu cái cafe thứ Bảy rồi.

Từ dạo lang thang ra giang hồ, tui hổng thèm nhớ nhà, nhớ người, nhớ nơi chốn, nhớ đồ vật, nhớ sự việc gì hết trơn ráo trọi. Cho nên mới nói, hổng biết mấy bữa nay tui bị cái gì mà ngồi nhớ lung tung lăn tăn. Còn nằm mơ thì khỏi nói, toàn là mơ nhảm nhí đâu đâu không thôi, đến nỗi giật mình thức dậy tui tự mắc cười tui luôn hahahah. Mà tui xưa giờ ngủ hiếm khi mơ lắm đó, nên hem hỉu sao dạo này mơ miết, chắc mơ bù (bữa thì mơ bị chồng uýnh, bữa thì mơ thấy uýnh chồng heheh, tui thù dai ghê, trong mơ mà còn phải trả thù cho bằng được). Tệ thiệt, dù trong tuần trời có âm u nhưng vẫn đỡ hơn cuối tuần. Cứ hễ cuối tuần là y như rằng, vừa âm u lại còn mưa móc. Nghe nói tuần sau trời lại trở lạnh, hôm qua chồng nói cái câu tục ngữ gì đó của bọn Hàlan này, đại khái là ''tháng Tư muốn làm gì thì làm'', chắc ý nói muốn lạnh là lạnh muốn đẹp là chơi đẹp luôn í. Dzậy mà tui hớn hở đón mùa xuân lắm nghen, chết tiệt hem, tưởng xuân là cây lá bông hoa đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, nắng vàng chói chang, đẹp đẽ y như tên gọi, vậy mà nỡ lòng nào...

Vừa nãy Mas nhảy dzô gửi cái thông điệp tình yêu vớ vẩn gì đó của nó, nhè lúc tui đang onl nên nạt lại một phát khiến chàng chết giấc. Và chàng tức tưởi hết chổ nói khi biết tui đang ở gần xít xìn xịt chàng, nó hận lắm vì tui không sớm báo cho nó biết vì tuần trước nó lấy xong visa thì không biết đi đâu nên đành nằm lại xó nhà thôi. Giờ thì nó bận tối mắt tối mũi nên không lết xác đi đâu được nữa. Ấm ức đến nỗi, trước khi đi học nó còn gầm gừ tui thêm vài tiếng nữa mới chịu logout hahahah. Không biết dạo này nó còn khùng không? Học hành ra sao rồi?
Thôi viết hoài cũng chán, blog mà không hình kèm theo nhìn cũng chán. Thêm đại một cái hình nhảm cho dzui cửa dzui nhà dzậy, dù chả liên quan gì. Còn cái title là y chang tình cảnh hiện tại luôn í híhíh, nghĩa là tui đang trùm mền viết blog heheheh


Wednesday, April 2, 2008

tháng Tư

Nhờ sinh nhật Mẹ mà đồng chí tớ mới biết là đã hết tháng Ba rồi và hiện tại đã là ngày thứ hai của tháng Tư. Khiếp, nhanh khiếp.
Đồng chí tớ không hề có bất kỳ lịch hay kế hoạch hay gì gì đó đại loại thế cho cái tháng Tư này (kể cả là đi chơi). Sao bỗng dưng đời tớ chán thế? Từ khi nào nó chán thế? Tại sao lại chán quá thế? Không biết. Bây giờ đồng chí tớ như thế nào? Không biết nốt, nhưng để liệt kê vài điểm xem: tóc không chải (hai ba ngày chải một lần là được rồi), quần áo mặc không ủi (có đi xí xọn đâu đâu mà ủi cho mất thời gian), tiền không có mà xài hoặc có cũng không xài (Đúng vậy. Thứ nhất: không làm việc nên không có tiền. Thứ hai: không ra ngoài nên không cần xài tiền), toàn dùng thời gian vào những việc vô bổ (kha khá thời gian trong ngày là ngồi trong phòng nhìn vách tường, khùng rồi đó nhưng không ai biết vì tưởng tớ cả ngày ngồi chơi game, blog, chat, nghe nhạc, nhiu đó là ''ngon'' rồi), sống vật vờ tẻ nhạt (nhưng tẻ nhạt cũng là một loại hạnh phúc, thế mới hay).
Kiểu như mất hết lý tưởng sống, mất bản thân, không yêu đời yêu người gì xấc (lại còn ''ghét người'' nữa kìa), tinh thần/tâm lý không ổn (định). Công việc chính trong ngày dường như là 'xem đồng hồ' và ăn và chờ đợi thì phải. Thôi, sao cũng được.

Là một người khác
Vì ngày không nắng nên càng khác

Tuesday, April 1, 2008

pinky bikini


heheheh, chả là vừa mua một bộ đồ bơi hai mảnh (trên áo dưới quần thì hai chứ còn gì). Mà để mua được bộ độ này, đồng chí tớ phải chờ đợi cho nó giảm giá đến không thể giảm nổi nữa thôi, rồi thì đồng chì tớ mới tới mua heheheh. Màu hồng, yes, là màu mà đồng chí tớ không bao giờ ưa nhưng đồ giảm giá thì chớ lại còn đòi hỏi (chỉ còn 3 màu: đen, nâu, hồng. Thì hồng là nhất còn gì). Dĩ nhiên nếu có màu để chọn thì bao giờ cũng là màu xanh nước...hồ thôi à kakak
Chỉ có bộ đồ bơi này thôi mà tớ đạp xe ra phố tưởng tắt thở luôn í. Đường đi thì thuận gió không nói làm gì, đã thế hôm nay đồng chí tớ lại còn gắn thêm ipod vào nên khi tớ đang đạp thì anh chị Abba phừng phừng khí thế trong tai đồng chí tớ mà đòi...tiền; money money money..money money; chịu nổi hem?!? Đồng chí tớ thì chịu hẻm nổi nên vừa đạp vừa gào lên phụ anh chị đó luôn. Dạo hết phố thì đồng chí tớ tẩn được một quả bánh mì cá hồi nhét thêm trứng luộc và mấy trăm loại sốt trên đời, nói hơi quá tí nhưng quả bánh mì to bằng mặt đồng chí tớ vậy đó. Nhâm nhi nó mà tớ thấy ngon tê tái hahaha. Ngon tê tái là sao? Là vừa ngon vừa lạnh đó, tiệm bánh mì nhỏ nên mua xong phải ra ngoài đứng ăn, bánh mì cũng lạnh là cái chắc, mà trời thì có mấy độ thôi. Dzậy đó, đó gọi là ngon tê tái hìhìh (hiện giờ vẫn còn đang tự ngưỡng mộ và tự hỏi bản thân là làm sao mà một mình mình lại ăn sạch được cái bánh mì đó?!!?)
Đường về ngược gió, đồng chí tớ thân lừa ưa nặng. Chẳng hiểu làm thế quái nào mà xe đạp để ở số 3, vừa đạp vừa thở như heo...quay (thở ra khói í). Mà thở bằng mũi thì buốt hết óc, đồng chí tớ chịu không nổi nên đành vừa đạp vừa há mồm ra mà thở lại còn vừa nghêu ngao hát theo cái ipod nữa chứ. Mệt thôi rồi
Về tới nhà thì cả người nóng phừng phừng, đồng chí tớ cởi phăng áo khoác khăn choàng các thể loại và uống liền ba(3) ly nước khaaaaaà, ăn dặm thêm hai cái bánh ngọt be bé rồi đi tới đi lui một hồi để suy nghĩ xem cái bánh mì bự tổ bố lúc nãy vừa ăn xong hiện giờ nằm đâu trong bụng mà tớ thấy trỗng rỗng thế kia híhíh. Và thế là tớ đi hâm nóng lại nồi canh rồi lấy một cái tô bự tổ chảng để umh..uhm..híhíh...thôi không kể nữa đâu, xấu hổ quá, sao hôm nay mình ăn nhiều dữa vậy???