Monday, August 31, 2009

world statue: pro

Giờ chuyển qua khu vực của những bức tượng chuyên nghiệp nha, mà đã là chuyên nghiệp rồi thì giống khỏi ghê luôn nên Mrs. Truong cũng sẽ bỏ qua phần xuýt xoa ''trời ơi, giống y chang tượng vậy á'' luôn nha, cho đỡ mỏi miệng xí đỡ mỏi tay gõ, tại vì bức nào cũng y như tượng chứ cần gì phải khen phải xuýt xoa nữa đây. Có xuýt xoa cũng bằng thừa.


Không biết ông này là ai hết nhưng mà một điều tức tối mà cần phải nhắc lại: đó là người ta cứ bu đen bu đỏ sát các bức tượng luôn nên không thể nào chụp toàn thân tượng được hết, tức ơi là tức.


Người leo núi
Đây là tượng favorit của Mrs. Truong cùng với bức bên trên á

Đây, tên và xuất xứ của tượng cùng mã số bình chọn đó


Holmes - Sherlock Holmes hàhàhàh


Anh này là nông dân làm cheese. Nếu ai bỏ tiền cho tượng này thì bức tượng nhúc nhích và mở cục cheese bự chảng trên tay ra mời mình ăn cheese thiệt đễ sẵn trong đó đó híhíhíh


Bức này bằng nhựa, và người này diễn vui khủng khiếp nên mọi người xung quanh cứ đứng cười rần rần luôn


Bức này gần như là bức cuối cùng


Những tượng trong này toàn là do Mr. Truong chụp thôi vì mình không thể nào chen chân nổi nữa, với lại cũng bị vướng cái gì đó hơi bự bự chổ gần như là bụng í hahahahah nên mệt lắm rồi. Đi bộ 4 tiếng đồng hồ luôn mà, không biết là được mấy cây số thôi.
Đi mấy tiếng đồng hồ ngoài phố như vậy nên phải uống nước và ăn bánh mì hơi tốn í híhíhih. Hai bàn chân thì nhức rã rời luôn, hên là không đau lưng thôi hahaha. Mặc dù giờ đã biết là lễ hội này rộng lớn như vậy nhưng năm sau vẫn sẽ đi xem tiếp thôi. Thích quá trời luôn á.

wành thánh nà ;))

''Hàng'' vừa ra lò sau khi nạn nhân đã đứng rã cẳng để nhồi nhét bóp nắn trong vòng nửa tiếng. Kết quả cũng được gần 50 cái, nhân là bò heo tôm hết sức sang à.


Sau khi bụng kêu rột rẹt thì đem vài cái bỏ vô nồi chứ còn sao nữa híhíhíh


Nước lèo nấu dã chiến theo kiểu của anh xã: xào tí củ hành cho vàng để lấy mùi thơm rồi bỏ tí thịt bằm vào (thịt bằm nhà này để sẵn gói gói nhỏ trong tủ đá để tiện nấu canh hoặc nấu nước lèo dã chiến như này đó). Sau khi thịt và củ hành chuyển vàng và dậy mùi thơm thì đổ nước vô, nêm một tí cho vừa ăn là có tô hủ tíu hoặc mì hoặc hoành thánh rồi đó. Còn tô như trong hình thì mình chơi sang bỏ thêm khô mực vô nữa nên nó ngon hết thuốc chữa luôn hahahah

world statue: day

Hình không là hình, vì là buổi sáng mà trời lại rất đẹp nên chụp tha hồ luôn. Chưa kể cái sự kiện này quá lớn nên được tổ chức phải nói là chuyên nghiệp và tuyệt vời.
Đâu đâu cũng thấy cảnh sát và cả cứu hộ y tế, báo chí thì đưa tin rầm rộ và sự kiện này lại khá là thu hút dân du lịch nên người phải nói là đông như kiến. Tha hồ đi bộ, tha hồ chụp hình, tha hồ chen chút, tha hồ đói khát mệt heheheh.

Mấy bạn như này thì đi lòng vòng khắp khu trung tâm để phát tờ rơi có đầy đủ thông tin như hướng dẫn cách bình chọn cho bức tượng mình yêu thích nhất, bản đồ cả khu trưng bày tượng, khu vực nào là tượng chuyên nghiệp hoặc tượng nghiệp dư, khu vực nào là tượng trẻ em vv..và..vv..


Đây, cứ đi bộ dọc theo bảng hướng dẫn màu cam là bảo đảm sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ không sót khu vực nào cũng như bức tượng nào


Các ''bức tượng'' được ban tổ chức sắp xếp cho ngồi/đứng/nằm gì đó chạy dài theo trung tâm phố. Đây là ''bức tượng'' đầu tiên khi mình vừa vào khu trung tâm


Đây là bức gì mình không biết, nhưng người ta bu như kiến nên không tài nào chen được vào mà đọc bảng tên luôn huống hồ gì chụp được toàn thân. Chụp được như này là vì mình leo lên được cầu thang của khu chung cư gần đó và vì mình có lens ngầu nữa đó híhíhíh


My name is Bond, James Bond
Bạn Bond này rất ghê và mình rất hên. Mình cũng leo lên được cầu thang của cửa hàng gần đó mà chụp bạn, hên là vì đứng xa mà bạn Bond này thỉnh thoảng đổi tư thế và dùng súng bắn nước tùm lum xuống dưới mọi người, thấy mà ghê hahahah


Thần Biển - Neptune
Trời ơi, không tài nào chụp được đầy đủ cả thân tượng vì lý do đã nói ở trên. Người ta bu các bức tượng như kiến, mà thần biển này có cả cái đuôi cá dài thướt tha và cả bức tượng y như thiệt luôn. Tức vì chỉ chụp được như này thôi à


Không biết là nhân vật gì, nhưng giống y chang một bức tượng bằng đồng. Tuyệt vời


Đây là hai bức tượng chuyên nghiệp nha. Chuyên nghiệp đến cả vết chim ''bắn tỉa'' trên người luôn đó heheheh. Giống tượng khủng khiếp nên khiến mình chăm chăm đứng không dám chớp mắt luôn


Lại một bức bằng đồng y như thiệt nữa, nếu không phải là quá quen thuộc khu trung tâm này rồi thì thể nào mình cũng tưởng đây là tượng thiệt. Nhìn cái áo thì biết nha, cả nếp gấp cũng y như bằng đồng luôn vậy á.


Trời ơi, nhiều hình kinh khủng (khoảng 400 tấm). Mà không biết khoe tượng nào tượng nào bây giờ vì tượng nào cũng giống hơn 95% thôi. Còn khu vực trẻ em nữa, dễ thương kinh khủng. Có đứa chỉ dễ thương thôi chứ không giống tượng cho lắm, có đứa thì mình cứ tưởng là tượng luôn đó chứ, có nhiều ý tưởng rất là ngầu khiến mình không nghĩ đó là trẻ em làm đâu nghen.
Thôi, chắc bữa nào rảnh lại khoe hình tiếp thôi. Nhiều quá khoe một lần không hết híhíhíh. Vì cái đám tượng này mà hai vợ chồng đi bộ mỏi nhừ cặp giò luôn, về nhà phải mátxa chân cho nhau nữa đó heehheheh.

Sunday, August 30, 2009

world statue: night

Tuần trước nhớ sai ngày về vụ World Statue, thật ra là nó được tổ chức tuần này. Thế là tối hôm qua hai vợ chồng lọ mọ ra phố vì nó khai mạc tối thứ Bảy mới ghê.
Mà tức ghê, người cũng không đông mấy nhưng mà mình chả chụp được hình ảnh gì cho ra hồn. Bấm liên tục vậy chứ về nhà coi lại thì xài được có mấy tấm thôi, mà đó là máy mình thuộc dạng nhạy sáng đỉnh cao rồi đó, mà lại còn không chụp được gì. Mà nói vậy thôi, cũng có vài tấm khoe đỡ ghiền híhíhíh.


Nàng này bị trôi giữa hồ mà cái hồ tối mù không thấy gì hết, nàng cất giọng hát của nàng lên mà mình nổi da gà, liêu trai thấy sợ mà trong hoàn cảnh tăm tối lại càng sợ hơn. Hai bên bờ có hai bạn đứng kéo dây cho nàng để khi thì nàng trôi qua bờ này, khi thì dạt qua bờ kia. Chụp nàng mấy chục tấm mà coi được có hai ba tấm thôi hixx


Mình ghét thằng quỷ này ghê, nó rõ là không biểu diễn gì và nhìn rất chán. Cứ múa loẹt xoẹt vài đường côn rồi ngừng. Lát sau khi thấy mặt thiệt của hắn mình còn ghét tợn, thôi không nói tại sao đâu heheheh


Mấy ''nàng'' này thì sắp diễn nhưng mà không biết diễn gì vì khi thấy các nàng cũng là lúc mình đi về nên chỉ chụp lén thôi chứ không ngắm nghía gì thêm. Con trai gì mà ốm nhom ốm nhách, dáng và khuôn mặt còn muốn đẹp hơn con gái nữa là sao trời...


Ông này chỉ đang đứng trên sân khấu để chỉnh ánh sáng và âm thanh thôi chứ không có diễn gì hết, đứng trợn con mắt thấy mà ớn à


Này hem phải tượng mà là anh xã của iem đóa híhíhíh, dễ thương quá đi mất híhíhíh. Hun cái nghen chụt chụt chụt heheheh


Thôi, mình lại gom đồ ra phố tiếp nữa đây. Hôm nay mới là ngày chính thức biểu diễn, và có cả tiết mục của đám con nít nữa, chắc là dễ thương khỏi phải nói rồi. Nhất là ban ngày thì mình tha hồ chụp mà không sợ thiếu sáng, sợ dư sáng mới ghê chứ hahahah

Friday, August 28, 2009

quởn ;))

Này là dĩa salad mới ăn hôm qua ^^

Dĩ nhiên là không có gì đặc biệt nhưng vấn đề là làm xong thì thấy sao mà cái dĩa rau màu mè đẹp quá dzậy ta híhíhíh, thế là lấy máy chụp lại coi chơi vậy thôi à. Dĩa salad này quá đơn giản, nên làm nhanh gọn lắm, đặc biệt cho những người muốn ăn kiêng. Àh, nhà này không kiêng gì hết, chẳng qua là món gà sốt patê nó béooo quá, kéo qua ngày hôm sau luôn nên qua hôm sau phải ăn thêm nhiều rau cỏ cho nó cân bằng lại thôi à heheheh
Thiệt ra một dĩa salad như này, một mình Mrs. Truong ăn cũng được, nặng bụng một chút nhưng không bị mập. Chỉ có điều, Mrs. Truong là hơi bị không thích món ăn nào mà cứ lạnh ngăn ngắt, kết hợp gỏi với gì nong nóng thì còn ok . Nhưng Mr. Truong thì khác, sao cũng được hết nên hơi bị dễ nuôi hahah. Lỡ mà ngày nào nấu một món gì mà thiệt nhiều thì chàng ta cũng ăn trong hai ngày được luôn, lỡ mà không nấu gì chàng ta cũng ok ăn mì gói luôn, dễ nuôi đến nỗi vậy đó hahahah. Nói là nói vậy thôi nghen, chứ ngày nào cũng có cho chàng ta 3 món mỗi bữa tối hết á, nếu không chắc bị uýnh phù mỏ quá ặkặk, chỉ là không biết ai phù mỏ thôi à hhahahahah

Thursday, August 27, 2009

e ấp ;)





Không biết hoa gì bông gì, mà nói trước cũng không phải bông hoa vườn nhà mình heheheh. Chỉ là hoa của nhà hàng xóm thôi, chung hàng rào nên hoa bên đó cứ nở ''bừa bãi'' tràn lan sang bên vườn nhà mình, khiến mình không trồng hoa (chỉ trồng rau) mà cũng hưởng ké được tí màu mè hoa lá cành gọi là híhíhíh. Bữa thì bông tím, bữa thì bông cam, bữa thì bông hồng. Nói ra thì hơi mắc cỡ, chứ mấy bông hoa mà mình chụp và post toàn là bông hoa của nhà hàng xóm không à.

Mấy cái bông này lúc sáng sớm trông e ấp thật sự vì chỉ mới he hé nở thôi. Trời ạ, đến chiều khi mình đang nấu nướng trong bếp và nhìn ra ngoài thì hỡi ôi nó nở cứ gọi là ''tè le'' hết trơn rồi á. Mà đã là hoa thì mình không thích rồi, hoa nào mà cứ nở toe toét bự tổ chảng mình lại càng ghét dữ nữa. Mình kỳ cục vậy á, chỉ thích những gì nhỏ nhắn xinh xinh đáng yêu thôi à híhíhíh

gà sốt patê :)

yummy yummy ^^

súp ăn dặm thêm híhíhíh


Tối qua nhà mình ăn uống thịnh soạn ghê ta ơi heheheh, dzậy mà tổng cộng có hơn 5đồng bạc à nghen híhihíhíh. Đừng hỏi mình tại sao thịnh soạn mà rẻ mạt, vì không cần hỏi mình cũng kể à, đó là lý do tại sao mình viết blog này chứ bộ hahahah.
Lý do đầu tiên là mình có hộp patê mà sắp hết hạn, khổ ghê đó vì không muốn bỏ uổng. Hên sao ra siêu thị lại thấy thịt gà bán giảm giá, nguyên con gà nặng 1kg2 mà có hơn hai đồng nên còn không mau ăn món gà sốt patê nữa à híhíhíh. Mà này tội nghiệp lắm nha, ăn tối mà có một món là không chịu nổi nên mình phải nấu thêm một nồi súp gọi là ''ăn dặm'' đó ặkặk. Mà súp này là súp chay hahahah, mình mua hộp súp gà thiệt nhưng mà nấu chung với toàn nấm và cà rốt rau củ quả này nọ thôi, đã một con gà rồi mà còn súp có thịt nữa thì không thanh nhã chút nào.
Chuyện tức nhất và uổng phí nhất là hầm thịt gà sau khi chiên bằng nước dừa í, mình cũng mua một trái dừa ở siêu thị mà đem về nhà đập ra không có miếng nước nào hết, tức ơi là tức vì tốn gần một đồng mà không được ích lợi gì hết là sao, may là thay thế nước dừa bằng sữa tươi đó chứ. Hừm, từ đây về sau không mua dừa ngoài siêu thị nữa.
Món gà sốt patê này bình thường ở nhà hay ăn với bánh mì, và nhân dịp noel hoặc lễ lạc gì đó mới nấu thôi. Cho nên hôm qua Mẹ hỏi mà mình cười cười hoài luôn, Mẹ hỏi ''nhà có khách hay tiệc tùng gì mà làm gà sốt patê vậy?'' híhíhíh. Chẳng lẽ nói là nhân dịp siêu thị bán rẻ thịt gà, hoặc là gói patê trong tủ lạnh sắp hết hạn ahahahah. Àh, còn cái món khoai tây ăn cùng thì không có trong catalogue đâu nha, chẳng qua anh xã mình rất khoái kiểu khoai tây bi chiên giòn với ớt satế nên mình mới chiên thêm cho chàng mà thôi à. Vậy chứ ăn hơi bị hợp đó.

Wednesday, August 26, 2009

hạt mưa rơi bao lâu

Cái câu trên là cái tựa phim, nghe nhiều mà chưa coi lần nào nhưng thấy cái tựa nghe hay ghê nên lấy làm title thôi, chứ mình không có ý định hỏi ai hay đố ai câu này hết à nghen. Chỉ là hôm qua, trời làm mưa cả ngày, mưa nhẹ thôi nhưng kéo dài đến tận chiều tối. Mà lạ, đến giờ đi ngủ thì mặt trời lại sáng bừng.
Nhanh quá, mới đây mà cũng sắp hết tháng Tám rồi. Ngày đã bắt đầu ngắn lại, không còn bừng nắng từ lúc 6g sáng và chỉ để bóng tối bao trùm sau 10g khuya nữa. Sắp hết hè, nghĩa là sẽ không còn những cơn mưa mùa hè như ngày hôm qua nữa mà thay vào đó sẽ là mưa đá hoặc tuyết thôi. Chỉ mới nghĩ đến là thấy chán chường rồi. Thôi, mình ngắm mưa đi.




mưa ướt phố xá

cả khu vườn cũng đẫm mưa

bong bóng mưa?!?


P.S.: bù lại, hôm nay là một ngày đầy nắng ^^

Tuesday, August 25, 2009

cà tím tím tím ^^

Đúng vậy, là món cà tím nướng mỡ hành yummy yummy chẹp chẹpp ực ực. Nhìn hình thôi lại thấy thèm tiếp òi hixhix


Món này nha, ông Ngoại ở nhà thích ăn lắm làm mình cũng thích ăn theo. Mà bên này nướng cái gì cũng phiền phức làm mình làm biếng quá thể, cho nên rất ít khi làm món nướng là vậy. Mà bạn chồng thì ''theo mình biết'' lại không thích món này. Đó là vì có một người quen thường hay mua cà tím này về, làm kiểu gì thì mình không biết chỉ biết là chồng hay nhíu mày khi thấy người ta làm cà tím lắm ặkặk. Nên mình tự suy ra là bạn chồng không thích món cà tím.
Lý do có món này là vì mình đi chợ trời, mua một số rau cải và sau đó người ta thối lại cho một đồng nhưng nghía qua thấy bán cà tím căng tròn mà một đồng hai trái nên mình tiện thể mua luôn, cho người ta đỡ phải thối tiền, chỉ vậy thôi. Mua rồi để đó cũng mấy ngày rồi, nên hôm nay trời trở lạnh chút xíu mình mang ra nướng ăn cho có mùi có vị mới lạ (kể ra cũng rất rất lâu rồi mới lại ăn món này đó nha).
Nghĩ là chồng không thích ăn nên mình nướng một trái thôi để chỉ mình mình ăn thôi, vậy mà sau khi bưng dĩa cà lên bàn ăn tối thì chàng gắp một miếng cà, và một miếng cơm rồi nói ''sao làm ít vậy trời'' ặkặk. Nói chung, sau khi để dĩa cà nướng xuống bàn thì chừng 3phút sau chỉ còn lại cái dĩa không và cũng đi toong hai chén cơm luôn. Trời, món gì vừa đơn giản rẻ tiền mà lại ăn hao cơm quá trời quá đất ta...
Cuối cùng chàng còn nói ''sao món này thơm ngon quá, lần sau làm nhiều nhiều ăn đi em'' híhíhíh. Nghe được ghê híhíhih

Edited: nếu xào thêm thịt bằm rải lên lại càng ngon hơn, là đúng kiểu ở nhà bà ngoại làm cho ông ngoại với cả nhà ăn luôn đó, rất là tuyệt vời. Chỉ là do hôm qua mình không dự định làm món cà nướng này thôi. Nhớ làm nước mắm cay cay chút, còn không thì cắt ớt rải lên như trong hình luôn á, ăn cứ gọi là xuýt xoa chẹppp

Monday, August 24, 2009

zĩ vãng :(

Chài ai, nhìn cái hình này mà nhớ ngày xưa wớ đi hixhixhixhix

Thiệt tình, mới cách đây có đúng một năm thôi mà sao bây giờ mình khác trong tấm hình này dữ ta hix. Mình biết mình biết, thời gian nhanh hơn tên bay mà nhưng không ngờ nhanh dữ dzậy. Cho nên lúc nào cũng tâm niệm là ''có cơ hội chụp hình thì cứ chụp. Cứ chụp xong dù là xấu thì khoảng một thời gian sau nhìn lại vẫn thấy trẻ đẹp như thường'' hèhèhh, đó là câu nói bất hủ của cụ S làm chung công ty.
Cụ S nói quá đúng luôn ''chụp xong một năm sau coi lại thì phải trẻ hơn thôi chứ sao'' ặkặk. Như tình hình mình hiện giờ, đang ngồi coi lại mấy cái hình đám cưới của nhỏ em mà hồi năm rồi mình có về tham dự, kết quả là mình cũng đang thấy mình trẻ so với hiện tại đây nè. Chắc chắn năm sau ngồi coi lại mấy tấm hình này thì mình còn ''hoảng hốt'' dữ nữa ta hahahah. Tại vì rằng thì là năm sau Mrs. Truong của chúng ta sẽ tròn....hix hix...tròn hixhix tròn ba mươi tuổi. Ôiiiii, một con số mà mình không dám thốt ra khỏi miệng luôn ặkặk


Đây nữa nè, ''chẻ chung'' ghê dzậy đóa
Nhìn cảnh biết vietnam liền, dây điện chằng chịt bên trên


Trẻ hơn bây giờ thì cũng đúng thôi, nhưng mà lúc mình gửi tấm hình này cho chồng thì chồng nịnh quá xá cỡ, vì chồng nói ''nhìn hình tưởng em 18'' ặkặk. Ý là tui trẻ hơn 10 tuổi chẵn chục vậy á, nghe mà rợn da gà hahahah, dù cũng có hơi sướng sướng híhíhíh

Saturday, August 22, 2009

yummy nè ^^

híhíhíh, mì trứng hột vịt thịt kho là đây


món này để ăn dặm như đã ''tiết lộ'' ặkặk


Thôi, đã khoe xong nên giờ cuốn gói đi ngủ đây. Hôm nay cuối tuần mình đi ngủ hơi trễ sau khi đã xử xong hai cái phim Hongkong (một hài nhảm một hành động nhảm). Guốc bay, gút nai hahah

Friday, August 21, 2009

tâm hồn xao động ;)




Heheheh bài này nhạc Hàlan, dĩ nhiên òi vì nó hát tiếng Hàlan mừ. Bài này mấy tháng trước ''hình như'' hot, tại thấy thằng ku em nó nghe thôi chứ mình không có nghe. Nhưng thấy giai điệu hay mà lời cũng bó tay hahahah.
Bỏ mấy đoạn rap qua một bên thì có một đoạn chorus ngắn mà khiến mình thích cả bài hát này, đại khái là:

Ik weet wat ik zie
Ik weet wat ik voel
Ik denk aan hem, maar wil ook naar jou toe
Ik hoor wat hij zegt en het klinkt oprecht
Gemengde gevoelens is waar ik mee vecht
Jij lijkt op hem, en hij lijkt op jou
Wie is degene waar ik nu van hou

Em hiểu, em biết rõ cảm xúc của mình
Em nghĩ đến hắn, nhưng lại muốn đến bên anh
Và những lời hắn nói lại có vẻ rất thật
Nên em bị giằng xé bởi cảm xúc lẫn lộn này
Anh dường như là hắn, và hắn cũng có cái vẻ như anh
Vậy thật ra ai là người mà em yêu giờ đây

* Dzịt dzật dzậy thôi nghen, đại khái ý là vậy chứ còn muốn đẹp hơn thì mình cũng không biết làm sao vì trình mình mới có được 4tuần học chữ thôi à mà lại tạm thời nghỉ hè nữa mới ghê heheheh.
* Bài này tựa là Gemengde Govoelens, mà mình viết ở trên là Tâm Hồn Xao Động đó híhíhíh vì cũng không biết dịch làm sao luôn nên bịa đại. Mà nghĩa bài hát (cũng) đại khái là là là có con mắm này đang thích cả hai thằng mắm kia luôn nên cảm xúc của nó lung tung beng lên đó quý vị. Phùuuu, mình không hiểu sao đầu óc mình từ chối học tiếng Hàlan nữa nên đành phải chuyển qua nghe nhạc thôi. Thiệt đó, sao học hoài mà đầu mình nó nhất định không cho chữ vô mà miệng mình thì nhất định không mở cho chữ ra hixhix

khó xử o_O

Hôm nay mình sẽ làm hột vịt thịt kho ăn chung với mì trứng cho bữa tối, món này ăn ít thôi và sau đó thì sẽ ''ăn dặm'' thêm 2kg mussel nữa híhíhíh. Thế là tính toán xong ăn uống gì cho ngày hôm nay rồi, nhưng ngày mai và ngày mốt (nghĩa là hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật í) thì mình không biết sẽ ăn bún bò hay bò kho hay mì hoành thánh hay bún bò viên nữa, thiệt là khó xử híhíhíh. Tình trạng khó xử này gần như là thường xuyên xảy ra vì mỗi tuần không siêu thị này thì cũng siêu thị kia nó cứ cạnh tranh bán rẻ một loại thịt nào đó làm mình cứ bấn loạn lên, chẳng lẽ cứ mua thịt về sẵn chất đống trong tủ đá sao?!? Thật ra mình cũng có thể làm vậy, nhưng là trong mùa đông lười biếng thôi, chứ hiện giờ trời vẫn còn trong xanh và nắng ấm thì tội gì mua trữ, mình cứ thong thả đi bộ từ siêu thị này qua siêu thị khác mà mua đồ thôi, coi như là tập thể dục luôn thể í mà.

Chảo bún xào đậu hủ hai vợ chồng vừa xử tối qua heheh. Thiệt tình, hôm qua trời nóng lắm, nóng ơi là nóng luôn, nóng đến nỗi có những nơi như miền Nam Tây Ban Nha người ta còn khuyến cáo dân tình là hôm nay không nên làm việc nặng làm việc nhiều, có thể kiệt sức mà ngủm được luôn đó vì trời quá nóng. Vì trời nóng như vậy, nên bạn chồng nhắn tin mình là đừng nấu cơm tối, trời ơi nghe xong mà dzui ghê gớm vì nghĩ là sắp sửa được bạn chồng dắt đi ăn tiệm nữa rồi, mà chắc là tiệm có máy lạnh đây vì trời nóng quá mà. Nhưng mà bạn chồng dứt câu ''đừng nấu cơm tối nay'' là tiếp theo một câu khác không lấy gì hào hứng cho mình, đó là ''vì trời nóng quá sao ăn cơm nổi, nên em xào gì nhẹ nhẹ ăn thôi là được rồi'' hơooooooooooooờ. Đó vậy đó, nhẹ nhẹ thì chỉ có đậu hủ mới nhẹ thôi, chứ còn thịt thà thì nhẹ gì nổi đúng không?
Ăn xong hai vợ chồng đến cái shopping mall gần nhà mà đi dạo cho tiêu bớt đậu hủ, sang không? Heheh, chẳng qua trong đó có máy lạnh thôi à híhíhíh.

Thôi, nói tóm lại là tối nay ăn mì trứng với thịt kho hột...gà trước cái đã hehehe. Chuyện ăn gì cuối tuần để...ngày mai tính vậy.

Wednesday, August 19, 2009

tóc nâu môi trầm





Mọi người nghe bài hát này cẩn thận nghen, mình để ý mỗi lần mình bật bài này lên là y như rằng mình dọn dẹp lau chùi nhà cửa quần quật sạch bóng luôn đó, không hiểu tại sao luôn đó. Chắc tại bài hát này nó hí hứng hớn hở nhí nhảnh kiểu gì đó đó mà mình không thể lường được hậu quả khi mở lên ặkặk.
Điển hình sáng nay nè, mình mở lên một cái là bắt đầu cầm chổi quét nhà liền á hahahah. Chưa hết đâu nha, sau đó do bài này mình bật repeat nên bắt đầu mình không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi nữa, thế là mình dọn dẹp phòng khách xong thì mình dắt xe đạp ra và đạp đi chợ luôn mới ghê. Lúc đầu đạp đi cũng khí thế vì ipod vẫn repeat bài này đó, nhưng lúc về thì hơi ít khí thế hơn chút vì bây giờ mình tải thêm khoảng 15kg đồ từ giỏ sau và giỏ trước xe đạp luôn í. Để liệt kê coi vừa tải cái gì gì về tới nhà mà giờ ngồi thở đây:

- 4 con cá makkerel
- 6 trái bắp
- 10 trái peach
- 1 bó rau endive
- 2 miếng đậu hủ
- 4 cái bánh mì
- 2 hộp riêu cua
- 2kg mussel
- 1 chai tương ớt
- 1 gói bột ngọt
- 1 cái quần mới híhíhíh
- 2 cái chocolate croissant (lúc đầu để trên giỏ trước xe, trên đường về bỏ vô bụng luôn cho đỡ phải chở nặng hahahah).

Rồi, vậy thôi đó mà về tới nhà cũng ná thở mà bài này nó vẫn cứ hát lặp đi lặp lại làm mình suy nghĩ không biết là viết blog xong thì mình còn chuyện gì để mà làm quần quật nữa không đây?! Mình nên tắt bài này trước cái đã ặkặk. Nhảm ghê hông

Friday, August 14, 2009

bùn ngủ o_O

Hôm nay cuối tuần rồi, cả tuần hai vợ chồng bận rộn đủ thứ chuyện nên không có viết blog được mặc dù toàn chuyện hay. Mà không viết rồi để đó là quên luôn, không thể viết trở lại chuyện quá khứ, nó nguội ngắc nguội ngơ rồi viết làm chi nữa.

Chuyện còn ấm ấm của hôm nay là hai vợ chồng lần đầu tiên vô bệnh viện của thành phố đang ở híhíh. Trời ơi có gì đáng khoe đâu chứ, cả năm trời chuyển đến đây sống không vô bệnh viện không đi gặp bác sĩ là chuyện quá tốt quá hay chứ còn gì, nhưng vẫn không phải là chuyện đáng khoe, đúng vậy. Vấn đề là sáng nay hai vợ chồng vô bệnh viện mà vẫn phải tra đi tra lại cái địa chỉ coi có dzô lộn chổ không, sao mà cái chổ mình đang đứng nó giống cái resort Hoàng Anh Đà Lạt quá vậy, à không, thiệt ra nó phải sang hơn chục lần vậy mới đúng chứ. Bệnh viện gì mà bao bọc xung quanh là một dãy đồi be bé con con cỏ mọc xanh mát, cây cối bao vây như khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái gì đó.
Sảnh chính của bệnh viện thì cao rộng thênh thang và bên trên là một bầu trời đầy nắng và mây xanh, heheheh tả lãng mạn ha vì thiệt ra mái nhà của bệnh viện bằng thủy tinh đó nên nhìn thấy luôn bầu trời là vậy. Sạch sẽ thì không phải kể rồi vì châu âu mà, có cũ kỹ cũng phải sạch sẽ chứ nói gì đến cái bệnh viện nhìn còn mới này chứ. Trong sảnh chính có căntin bán đồ ăn nhẹ và nước uống, có một tiệm hoa tươi để vào thăm bệnh ghé mua luôn không cần tất tả ra chợ mua hoa rồi lộn ngược đến bệnh viện, có quầy bán sách báo và đồ linh tinh cho trẻ em để người lớn không phải bận tâm nếu tụi nó mè nheo nhõng nhẽo, có luôn một quầy bưu điện nhỏ để gửi thư nữa mới ghê.
Bãi đậu xe thì bốn tầng ngầm dưới đất và sáu tầng cao lên trên mà chạy vào chạy ra cực kỳ thuận tiện không vướng mắc cái gì cả không vướng mắc ai cả, 1h/€1.20 thiệt là rẻ và tiện lợi. Tuyến xe buýt đến bệnh viện thì từ bốn phương tám hướng đều có và trạm ngừng là ngay cổng chính bệnh viện luôn, thiệt là đã. Chồng nói ''hèn gì người ta đòi nằm bệnh viện lâu là vậy'' ặkặk. À, điều đặc biệt của bệnh viện này là danh hiệu mà bệnh viện đạt được năm nay, danh hiệu ''bệnh viện an toàn nhất'', mình dịch qua loa vậy thôi chứ cũng không biết dịch sao cho hay nhưng theo chồng giải thích thì năm nay số bệnh nhân tử vong của bệnh viện này là thấp nhất Hàlan nên mới đạt được danh hiệu này là vậy heheheh.
Vì đến bệnh viện vào giờ giữa trưa nên khi về thì đói quá, hai vợ chồng ghé căntin dưới sảnh kiếm chút gì ăn lót dạ chứ bụng nó réo quá chịu không nổi hìhìhìh. Lúc ngồi ăn bánh uống nước định mượn chồng điện thoại để chụp hình mà chồng lại để ngoài xe rồi nên không có cơ hội show hình cái resort nãy giờ mình kể, í lộn cái bệnh viện chứ. Chồng nói ''nhớ có lần đi thăm ai ở bệnh viện vietnam, mới bước tới cửa thôi là muốn bệnh thiệt luôn rồi'' heheheh, công nhận là vậy. Thiệt tình, trông người mà nghĩ không biết đến bao giờ ta mới được vậy đây hixhixx

P.S.: cái title là ''bùn ngủ'' mà lạc đề quá hả? Thiệt rà title là status hiện tại, bây giờ gần 1g sáng rồi. Hôm nay bạn chồng đến chơi và mình cho chồng ''xổng chuồng'' đi pool với bạn ngoài downtown rồi heheh, mình lịch sự tử tế lắm vì nếu mình đi cùng thì sẽ đòi về sớm mà đàn ông đi chơi mới có 1g sáng mà về gì trời, quê chết nên mình ở nhà và ''cho phép'' chồng đi chơi hàhàhh. Ở nhà một mình thì không sợ, nhưng ngủ một mình thì không được, khổ vậy đó. Quen hơi chồng rồi, không có chồng dù có buồn ngủ cũng không ngủ một mình được híhihíh. Báo hại là giờ ngồi ngáp lên ngáp xuống mà gõ blog đây nè híhíh

Wednesday, August 12, 2009

nhảm 1 chút



Hôm nay Mrs. Truong của chúng ta ăn sáng rất là đạm bạc, chỉ có hai cái bánh croissant và 4 cái phômai đầu bò cùng một ly càfe sữa đá (cafe được mang từ vietnam sang, khoe chút híhíhíh).

Mấy bữa nay không biết mắc cái giống gì mà Mrs. Truong bận rộn ghê gớm, mà cũng không biết bận rộn cái giống gì luôn heheheh. Trời sắp hết hè, và thời tiết có vẻ như bắt đầu sang thu rồi hay sao mà Mrs. Truong thấy buồn buồn ặkặk, và có chút khó chịu...ngoài người (không phải khó chịu trong người à nghen). Khó chịu nhất ở chổ cái tay, không biết làm sao mà cứ có cảm giác như muốn uýnh ai vậy á hahahahah.
Thiệt ra là dạo này hơi ngủ không được ngon mấy, dù vẫn ngủ đầy đủ chỉ có điều là thức dậy thì không cảm giác được là mình ngủ ngon thôi. Cho nên, ngừng linh tinh ở đây nghen, mình đi ngủ tiếp đây híhíhíh

Saturday, August 8, 2009

bbq tại nhà ^^

Đây là cái bữa tối kiểu Hàlan mà mình nói nè, giải thích thêm là kiểu Hàlan nhân lúc mùa hè trời nóng nắng đẹp nha. Chứ Hàlan gộc luôn thì chắc nó cũng không dám ăn bbq lúc mùa đông không có nắng đẹp đâu heheh.


Rau củ ăn kèm chủ yếu là nấm và ớt paprika thôi. Mấy cái gói trắng trắng thì ku S gọi là món secret heheheh, nghe có lý lắm vì nhìn vô đâu có biết cái gì trong đó à


Tôm ướp lá origano kiểu Ý (nghe ớn hông). Nhưng nướng lên ăn yummy yummy lắm hehehe, và xin đừng ai hỏi là làm như nào vì hộp tôm này mình mua ngoài siêu thị híhíih


Cũng ngoài siêu thị luôn, khoai tây hấp bơ. Cũng ngon lắm lắm luôn


Nấm sốt bơ của anh xã rất thích


Tuna salad với mayo made by Mrs. Truong, dĩ nhiên cũng quá xá là ngon luôn. Ku S còn nói là ngon nhất trong các món mới ghê híhíhíh, ngại quá


Đây đây, lò nướng đây. Sau lưng là cái khoảnh húng lủi, diếp cá, rau răm của mình đó, ngưỡng mộ đi bạn vivian heheh


Cái gói vuông vuông trên lò trong tấm hình trên là miếng cá này đó, một miếng cá hồi khổng lồ mà hai ông thần ăn xong rồi ná thở luôn hahahah. Miếng cá này chỉ cho ít muối tiêu và chanh vào thôi, nướng lên xong thì ăn với nước...tương rất là có lý híhíhíh


Ku S đang mở món gọi là secret và rất là hồi hộp không biết mình được ăn cái gì đây


Secret đây rồi: một miếng cá hồi, ít paprika, nấm, hành tây, hành lá và bơ. Mở ra là thơm nức mũi luôn, món này chôm từ lần trước đến ăn tiệc bbq ở nhà sếp của chồng đó, bạn Mrs. Truong của chúng ta thiệt là giỏi [dzỗ tay đeeê]. Mọi người có thể lấy ý tưởng món nướng secret này được đó nếu có làm bbq ở nhà, gói gói lại và mỗi gói cho mỗi món mỗi vị khác nhau, khách ăn trúng cái nào thì biết cái nấy thôi, nghe hay chứ phải không?!?


yummy yummy ^^