Tuesday, October 7, 2008

chè xí xọn...


...quần xà lỏn xảnh xẹ hahahahah

Chat với cái Lé mới nhớ ra được cái tên chè miền bắc này là chè hoa cau, còn trong nam gọi là chè xí xọn, nhưng mà mình google để tìm công thức thì phải là chè táo xọn. Lắm chuyện, có một món chè mà lại nhiều tên như vậy, nếu không biết chắc tìm đỏ mắt luôn quá hixhix
Lại theo google để ra cái xí xọn này, nhưng không hẳn làm theo nó y chang từng ly từng tí. Mỗi tội không có đúng loại bột nên cuối cùng chè không được sệt theo như ý lắm nhưng vẫn kha khá là ngon, nước cốt dừa lại phát hiện ra là hết date nhưng vẫn cố đấm ăn xôi xài luôn vì không xài thì lấy gì làm nước dừa bây giờ heheheh.
Cuối cùng thành phẩm là cái hình bên trên í, với lại cái ôm xiết chặt của bạn chồng híhíhíh

4 comments:

Anonymous said...

Hết biết bà Trường này luôn, chè người ta gọi là chè táo xọn ....Dzị mà nó gọi là chè xí xọn cho được :hihihihi ....Dạo này em dam dang quá, đáng khen, đáng thưởng .

Mrs. Truong said...

khen em đi, thưởng em đi :D

Anonymous said...

tung ho^ tung ho^ van. tue^' van. van. tue^' =))

Mrs. Truong said...

trời ơi, cái con nhỏ Lé này hết nói nổi nghen :">