Friday, October 31, 2008

febo

Ku S mới sms rủ tối nay đi chơi pool, nói ok với nó rồi, rủ nó xuống ăn tối cùng luôn nhưng chàng chưa confirm. Nhân nghĩ tới chuyện chơi pool xong là luôn luôn ghé ăn lặt vặt bỏ bụng rồi mới chịu về nhà dù là nửa đêm nên nhớ đến cái tiệm Febo, cái tiệm mà luôn là nơi dừng chân lúc nửa đêm của cả đám hèhèh. Mà không phải của cái đám này không thôi, là của cái đám dân Hàlan luôn nữa chứ
Nói chung, nửa đêm không có tiệm nào mở cửa hết mà chơi pool xong uống đầy bia xong thì bụng cồn cào nên cần thiết kiếm đồ bỏ vô lắm, cho nên cứ nửa đêm là bà con cô bác đừng xếp hàng dài dài lũ lượt ở cái tiệm này là vậy. Nhớ cái thằng Hàlan đi chung chuyến về VN lần trước, thằng này ghét cái tiệm Febo này, nó kêu là bán đồ đã dở lại còn bán đồ cũ nữa mà suốt ngày treo bảng ''ngon nhứt, ngon nhứt'' hahahah



một trong những tiệm Febo nè, nó là một dạng snackbar thôi nhưng có máy bán đồ ăn mà mình muốn nói đến, chứ cái chính không phải là cái Febo này đâu hihihih. Nhưng tính ra nó cũng có vẻ typical Dutch đó, vì mình đến khu trung tâm của thành phố nào cũng thấy nó hết


Cái mình muốn nói đến là cái này, cái máy bán đồ ăn tự động mà tui thấy rất typical Dutch đó. Tiếng Hàlan gọi là sao quên mất tiêu rồi, nhưng đại khái khi rủ đi kiếm gì ăn thì người ta hay nói ''đến rút đồ trong tường ăn không?", nghe mà mắc cười dễ sợ


Mấy món trong này tui cũng thấy typical Dutch lắm, tại vì thịt (chắc là thịt vụn, thịt dư) nó cứ xay nhuyễn rồi trộn bột thêm vô rồi chiên giòn nóng hổi, nửa đêm ăn cũng được lắm đó nhưng bình thường kêu ăn chắc thấy ớn lắm đó hahah. Cứ đến bỏ tiền vô rồi lấy đồ ăn ra.

Hình như cách đây vài tháng có nghe bạn chồng kể là người sáng chế ra ''đồ ăn trong tường'' đã băng hà rồi hay sao í, hay là nhớ lộn sang người sáng chế câu I'm lovin it của Mc Donald ta?!? Hay là cả hai ông đều đã băng hà ta?? Chắc dzậy quá
Mình thấy mình lang thang ở cái xứ này cũng được gần 10tháng, cho nên có vài thứ chắc không biết cũng phải biết, nó đập dzô mẹt miết thì biết chứ sao hehehe. Nên thử kiểm điểm mình coi có hai lúa chổ nào bằng cách kiếm những gì mà nó rất là Hàlan rồi kể lể cho mọi người nghe eheheh

* eten uit de muur trekken = đồ ăn trong tường. Mới hỏi lại bạn chồng tiếng Hàlan của cái vụ án vách tường bên trên, tiếng gì mà đọc muốn trẹo miệng.

...đã cuối tháng


Nhanh quá, mới đây còn tính toán chuyện đi Pháp chơi thì giờ đã đi cách đây 1 tuần rồi. Mới hè sang thu giờ đã thành đông, nhanh không tưởng tượng nổi, chưa kịp làm gì đã vèo qua. Mới hôm nọ mang thùng rác để ở bên ngoài để người ta đến lấy, chưa gì đã qua hai ngày mà quên mang trở vô nhà rồi heheheh

Cũng may trong tháng còn đi chơi xong được một chổ như kế hoạch, làm được một hai chuyện có ích và nấu thêm vài ba món đầu tiên trong đời hahahah.
Rồi thì cũng đã thấy mùa thu và đang dần tạm biệt mùa thu để đón chờ một mùa đông lạnh cóng kèm theo một mùa giáng sinh mới mẻ híhíh.
Rồi chắc phải bỏ món cafe mỗi sáng quá vì mới đọc đâu đó chuyện cafe không tốt nếu có kế hoạch cho baby ặkặk...
Rồi còn gì nữa đây ta?!!? Phải lên kế hoạch đàng hoàng cho tháng 11 chứ, để còn biết làm gì đi chơi đâu mà hoàn thành chứ...

Thursday, October 30, 2008

ăn trưa

mặt chụp hình thì hồng hào đẹp đẽ, chứ mặt bên kia bị cháy khét đen thui rồi :">. Bỏ dzô chảo để lửa nhỏ nhất, ra đọc có chút xíu blog thôi mà quay dzô đã bị đen, dzã man hihihih

Món này gọi là ''kip coteletto'', mình không biết kêu như nào bằng tiếng Việt hết á, nhưng đại khái thì nó là miếng bánh thịt gà chiên dòn, thịt gà chắc được xay nhuyễn nhừ nhão nhoẹt luôn rồi hay sao í chứ mà mình chỉ còn nghe được mùi thoang thoảng thôi chứ ăn vô miệng thì cảm giác như là một miếng bột chiên giòn bự chảng vậy á, chấm thêm với sốt whisky cocktail mà mình còn cho thêm chút tương ớt vì cái tính ăn cay của mình thì không ăn nổi cái gì mà không cay hết.
Trưa nay ăn hết hai miếng vậy rồi á mà vẫn còn nghe bụng kêu rột rẹt mới ghê, mà giờ không có gì để lót bụng nữa vì tối qua bạn chồng đi tham dự một hội nghị nho nhỏ nên không về ăn tối, và thế là mình cũng không nấu bữa tối luôn, dẫn đến hậu quả là trưa nay không có đồ ăn trưa, đành ăn bột chiên giòn là vậy heheheh
Cái kiểu đồ ăn như này, nghĩa là thịt cứ nhay xuyễn rồi lăn bột chiên giòn có mùi sate hoặc mùi càri hoặc mùi gì đó lạ lạ không đoán được thì thấy tụi Hàlan ăn nhiều lắm, giống như là món này rất typical Dutch í, không biết phải không nữa heheheh

măng xào lòng gà


eheheh món này ăn từ tối hôm kia á, giờ mới đem ra khoe. Làm hoàn toàn theo trí nhớ chứ hông có gú gồ gì ráo trọi. Bởi vì rằng thì là ở nhà ông ngoại bà ngoại thích ăn món này lắm nên mình bị ăn hoài dù ghét măng dễ sợ. Bữa kia có tâm sự với chị Hai là từ dạo vào bếp nấu cho bé nhà này thì tự nhiên lại ăn luôn những món bé ấy thích dù trước đó là rất ghét híhíhíh
Ở Việtnam mình hơi bị hiếm khi nào mà ăn măng, ghét măng là tại vì cái xơ xơ dai dai dzô dziên lắm trong mấy miếng măng đó, ăn trúng thì không nuốt trôi được gì hết, ghét là vậy đó. Còn bên này toàn xài măng gói/đóng hộp nên hình như người ta không có dám lấy phần măng già mà bán hay sao í nên mình ăn thấy cũng ok heheheh
Măng xào này nếu theo mình nhớ không lầm thì ở nhà bà ngoại xào có bún tàu nữa, chung với tim và mề gà. Món này dù ghét măng nhưng vẫn ăn khí thế lắm vì rất thích tim & mề gà híhíhíh (mở ngoặc thêm là gan thì gan con gì cũng không ăn hết à nha). Bé nhà này rất rất thích ăn măng, và rất rất thích nước mắm gừng ặkặk, mà mình thì anti-fan của gừng luôn mới ghê. Thôi kệ, bé đó đi làm về nhà chỉ muốn có cơm ngon canh nóng thôi, mình nhịn tí cho bé đó ăn vậy (theo lời chị Hai là cưng chồng đó, phải hông?!?) heheheh

Wednesday, October 29, 2008

ngộ ngộ dzui dzui

Quảng cáo cho nước hoa Azzaro Now nha ặkặk


chai này cỡ lớn nhưng quên mất là nhiu ml òi, mà cỡ lớn thì ập lại được như dzậy đó, nhìn hay hay hén héhéh

mình thì có hai chai nhỏ do vợ chồng bé em tặng nhân dịp cưới nó mà mình đích thân mò về VN dự nên tụi nó xúc động mua quà tặng xém tí hơn cái tiền mình mừng cưới nó hahahah. Của nữ màu hồng nhạt, nam màu xanh nhạt, mùi thì cũng bình thường hơi gắt một tí nên dành cho mùa đông chắc ok

vì chai nhỏ (30ml) nên ập lại hơi khó hơn, nhưng nhỏ thì nhìn gợi hơn, phải hông??? híhíh. Gợi gì thì tùy tâm mỗi người đen tối cỡ nào hen heheh

...

có những ngày nắng buồn không kém những chiều mưa

(............) e sẽ là một vết hằn...hơi sâu

mùa đông...

...sắp đến trong thành phố


mùa đông những ngọn đèn vàng (mới thấy cái hình này trong avarta bên Tagged site, thích quá đem trưng lên liền. Mùa đông như này thì ấm áp, đáng yêu thật)


Mua Dong Sap Den Trong Thanh Pho - Khanh Ha



Sáng nay thức dậy nhìn qua cửa sổ, thấy một màn sương mù bao phủ mất cả khu vườn nhà mình. Còn cái mái che cửa sổ bé xíu xiu thôi thì bị đóng một lớp băng trắng xóa. Hiện tại thì bên ngoài khoảng âm hai độ, chắc tối qua cũng phải âm năm độ chí ít...grrr..

Tuesday, October 28, 2008

winter time

Mới đó mà đã sắp hết thu, cuối tuần vừa rồi là chuyển qua giờ mùa đông rồi. Cho nên bắt đầu tuần này bệnh làm biếng nó còn trở nặng hơn những tháng trước, vì dù thức dậy cỡ nào giờ nào đi nữa thì trời cũng còn tối mù tối mịt thôi và mình thì chỉ muốn cuộn người trong chăn tiếp tục. Chán ơi là chán
Ngày nào chồng đi làm về trễ thì lại còn chán hơn, mới 6g chiều thì mặt trời đã cắp đít đi đâu mất tiêu rồi. Trời càng tối càng lạnh thì lại càng tốn tiền điện hơn, chứ còn sao nữa vì mở đèn mở lò sưởi nhiều hơn mà. Mà tình hình là kinh tế Mỹ tuột dốc khiến cho bạn bè xung quanh từ Á sang Âu mà online gặp được mình thì than một phát làm mình buồn lây luôn, lại còn hỏi ''bên Hàlan đã bị ảnh huởng chưa'', mình kêu là chưa biết có ảnh hưởng gì chỉ biết mùa đông năm nay đến sớm quá mà các bạn than nhiều làm mình cảm thấy đã lạnh lại còn chán hơn heheheh.
Mà mùa đông sớm thiệt, rạng sáng chủ nhật vừa rồi là mới đổi sang giờ mùa đông mà tối hôm qua đã âm 2độ, may quá lúc đó mình trùm mền kín mít lại còn nằm cạnh chồng nên không biết lạnh là gì. Chứ sáng dậy vừa tung người ra khỏi mền là biết đá biết vàng rồi. Cho nên thấy bài hát này nói đúng quá, nếu mình không biết đến gió đông khắc nghiệt thì làm sao mà quý nắng hè, có khổ mới hiểu được thế nào là vui sướng. Nghe Mindy kể là ''thường mà mùa trước quá đẹp thì mùa sau khắc nghiệt hơn'', mà mùa thu này vừa kéo dài vừa đầy nắng đẹp nên không biết đông này khắc nghiệt như nào. Thôi vậy, ráng gồng mình đón mùa đông này và chờ cho đến mùa xuân đây heheheh


Doi Da Vang - Tuan ngoc


...có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng...

paris paris

Mình có vài thông tin về paris, ghi lại đây vì biết đâu lại có ích:

- Chuyện đi lại ở paris hơi bị thuận tiện, chỉ cần mình chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hìhìh. Lòng vòng paris thì tốt nhất là dùng metro và mua vé gọi là one day ticket cho dân du lịch muốn thăm thú, gần €6/1vé tha hồ lết từ chổ này qua chổ nọ lang thang từ điểm nọ qua điểm kia. Mà metro cũng có rất nhiều loại vé khác nhau nữa nên mình có thể dễ dàng tìm được loại vé nào mà tiết kiệm nhất cho mình
- Giao thông ở paris là hơi bị khủng khiếp, dĩ nhiên vào giờ cao điểm thì lại càng khủng khiếp hơn. Vì lần này mình lái xe vào thẳng paris nên được một phen gọi là ''rút kinh nghiệm'' bàng hoàng luôn. Tính toán như nào mà đến ngay giờ cao điểm thì lại thò đầu vô rồi thì rồng rắn xếp hàng dài cổ hơn tiếng đồng hồ chỉ để thoát ra khỏi nút giao thông của khu trung tâm. Thiệt dễ sợ, hai vợ chồng suýt gây nhau chỉ vì xe cứ đứng yên một chổ thôi đó heheheh. Mình còn nói ''ông chồng nào mỗi ngày đi làm đều kẹt xe bận đi bận về như này chắc về tới nhà là đánh con chửi vợ luôn quá''
- Dân Châu Á đến paris thì chắc chắn là ghé quận 13 rồi. Trung tâm sầm uất của người châu á đây mà (đặc biệt là Hoa và VN). Đồ ăn đồ uống, nhà hàng quán xá, siêu thị chợ búa tất tần tật kiểu gì cũng có, quán phở thì bạt ngàn nhìn đâu cũng thấy. Cảm giác ngộ ngộ sung sướng khi ngồi ở châu âu mà gọi đồ ăn bằng tiếng Việt híhíhíh, lại còn ''tô của con không lấy nước béo'' y chang saigon...Ôiii. Mình mua đem về nhà nào là bánh da lợn, bánh bía, bánh mì thịt kiểu saigon, ăn sáng hai ngày liền bằng phở (quán Mùi ăn cũng được), lại còn uống cafe sữa đá y như đang ở VN vậy. Ăn trưa ở quán Tre cũng hơi bị ngon với bún thịt nướng & cơm sườn bì chả. Hai vợ chồng ngày nào cũng quần tới lui cái quận 13 chỉ vì đồ ăn thôi hahahah
- Các nhà hàng quán ăn mở cửa với giờ giấc hơi kỳ cục vì bọn Tây ăn tối rất là trễ. Có nhiều quán mình muốn ghé mà mới 2g chiều thôi đã đóng cửa, 7g tối mới mở lại đến 11g khuya. Người Hoa ở khu vực này nói luôn tiếng Việt mới ghê. Rút kinh nghiệm 3 năm về trước đứng mua thịt quay mà tưởng họ không nói tiếng Việt nên xém tí bị uýnh phù mỏ hahhaha.
- Dân paris cũng khá là tử tế, nhưng theo bà mình thì không tử tế bằng dân Mỹ. Kể cho bà nghe là đang lay hoay tìm đường đến nhà bà thì tự động người ta đến hỏi tìm đường gì, nhà số mấy rồi chỉ tá lả luôn, thì bà nói ''bọn Mỹ nó còn tử tế hơn, nó dẫn dùm đến tận nơi'' hahahah. Nhưng mà sau vụ Bỉ lần trước thì hai vợ chồng rất là cẩn thận với bất kỳ ai xán đến nói chuyện, hồi hộp lắm nên nghi kị bất cứ người nào, khổ ghê.

Mình nói với bạn chồng rằng thì là từ đây không thăm thú paris gì nữa hết, có từng ấy điểm thôi nên lần tới đi Pháp thì xông thẳng xuống Versailles, chồng cũng hoàn toàn đồng ý. Sau này lại đi Pháp nữa chắc chắc là sẽ đi xuống miền Nam thôi, đang tăm tia Cannes vì có nhà người quen dưới đó có thể tiết kiệm được cơ man tiền khách sạn nếu người ta cho ở nhờ hèhèh. Lần này đi có mấy ngày thôi mà ghé thăm những hai nhà người quen nên mất gần như hai ngày, mà mình thì cũng không quan tâm mấy đến cảnh này nọ chỉ là muốn dạo chơi paris về đêm thôi nên cũng khá là hài lòng cho chuyến đi.
Chuyến paris này cũng là một món quà nhân dịp sinh nhật chàng. Gần đến sinh nhật thì chàng đưa ra hai đề nghị cho mình chọn: một là máy chụp hình, hai là paris by night. Cuối cùng mình có hai thứ luôn là vì chàng thấy mình vật vã suy nghĩ ngày đêm miên man thấy thương quá nên đành tặng cho cả hai thứ híhíhíh. Trời ạ, hai thứ này thứ nào cũng khó chọn khó xử hết đó chứ, không vật vã mới là lạ heheh.

xì tai hàncuốc

Show hình mùa thu paris theo phong cách hàn xẻng đâyyy héhéhéh. Lần này ít đặt máy chụp hình tự động cho hai đứa lắm. Nói thiệt nha, thành phố hoa lệ này trộm cắp cướp giật lừa đảo ghê gớm luôn đó, nhất là mấy vụ án chụp hình là ôi thôi luôn. Cứ nhờ chụp dùm là nó xách máy chạy luôn, nghe bác kể mà cười ôm bụng. Paris là vậy chứ Amsterdam còn phức tạp bội phần vì Hàlan này tự do hơn Pháp nữa, mà thành phố đa chủng tộc nó phải vậy thôi.


Hai đứa đặt máy chụp tự động, trông cười thế thôi chứ mắt láo liên coi có thằng nào đang lảng vảng không heheheh. Lần trước đến Paris là vào những ngày thuộc loại đại hàn của mùa đông, mà mùa đông năm đó cũng thuộc loại đại hàn của các mùa đông luôn, nên mình cười còn không nổi nói chi đến chuyện chụp hình, toàn âm 7 độ trở xuống nữa thôi


mùa thu sau lưng, thỏa lòng rồi đó híhíhi


vai gần như phụ trong phin ''chuyện tình paris'' đó nghen ặkặk


Hình này thì nghiêm chỉnh diễn, nhưng mình còn một cái hình behind the scene chụp với mấy bức tượng phía xa xa kia kìa, kinh khủng khiếp luôn hahahah, không tưởng tưởng nổi đâu nên mình cũng không đưa lên đâu híhíhíh

Monday, October 27, 2008

truyền thống tốt đẹp


Đây là viết để báo cáo với bạn Uyên, vì sợ bạn ấy bị tối thuiii trong suy nghĩ heheheh. Nói giỡn thôi, cái mà mình tiết lộ cho bạn Uyên học tập là điều này đây:
Trong bảy năm yêu nhau (đến năm thứ 7 thì cưới í hihih) thì trừ năm đầu tiên ra vì còn nhiều ngại ngùng như bao đôi lứa mới yêu nhau khác, bắt đầu từ năm thứ 2 là mình đã xây dựng được một truyền thống rất là tốt đẹp hàhàh. Rằng cứ mỗi năm đến sinh nhật mình thì chàng tặng quà sinh nhật cho mình, đến sinh nhật chàng thì...chàng cũng tặng quà sinh nhật cho mình luôn hahahaha. Cách đây hai tuần có làm một entry mà bạn Uyên chưa gì đã nhào vô nhận là nghĩ giống chị Hai vì nghe mình khoe sung sướng run rẩy gì đó ặkặk, thì đây, cái mình cầm trên tay trong hình bên trên là món quà sinh nhật năm nay chàng tặng cho mình, xin nhắc lại cho rõ là quà chàng tặng mình nhân dịp 'sinh nhật của chàng', kekekeke canon 450D. Cái khiến mình sung sướng run rẩy là cái đó đó hahahahah
Mình có đáng khen không hở bạn Uyên híhíhíh

paris by night

Ghé thăm Paris sau gần ba năm trôi qua, rút ra kết luận là nếu ai có dự định thăm thú thành phố xinh đẹp thơ mộng lãng mạn này thì nên đi ngắm nó vào buổi tối thôi híhíhh. Nhớ câu hát ''paris có gì lạ không em?" đó thì mình trả lời luôn là ''chẳng có gì lạ hết ngoài chuyện những con đường lãng mạn luôn đầy...phân chó'' ặkặk. Nhớ một lần nói chuyện với ông bác sống ở paris vài chục năm rồi, khi đó chưa từng đi paris nên mình rất là mơ mộng về thành phố hoa lệ này, ông bác độp luôn cho tỉnh mộng rằng ''dơ lắm đấy nhé, không lãng mạn gì sấc đâu nhé''.


Avenue des Champ-Élysées, tục gọi đại lộ sành điệu tức toàn bán đồ hiệu mà ai ai cũng biết. Nhìn dzô mấy cửa tiệm thì toàn thấy mấy anh security cao to đẹp trai mặc suit thắt càvạt hồng hồng tím tím, hết sẩy con bà bảy luôn hahahah. Nhưng bây giờ không có lễ lạc gì cả nên đại lộ không được lung linh như mong đợi


tiếng Việt là Khải Hoàn Môn tiếng Pháp là Arc de Triomphe, nằm chình ình ở đầu đường hoặc cuối đường gì đó của đại lộ sành điệu. Khu vực đắc địa, chắc là cổng vào thành phố như kiểu Năm Cửa Ô ngoài Hà Nội phải không ta?!!?


đứng làm mẫu cho chàng chụp thử thôi


sông Seine thơ mộng


Tour Eiffel đang bling bling


Tour Eiffel lúc chưa bị chập điện heheheh. Bạn chồng giơ máy chụp tấm này, sau đó đang chỉnh chỉnh gì í thì nhìn trong ống kính thấy cái tháp đèn chớp tưng tưng nên la lên ''em em coi kìa, coi nó bị chập điện kìa'' hahahah. Hai đứa thiệt là may mắn khi mò đến đúng lúc nó được thắp đèn lung la lung linh luôn, đẹp tàn nhẫn


bên hông nhà thờ Đức Bà. Thấy Notre Dame lần đầu tiên cách đây ba năm, mình thất vọng dễ sợ vì trong tưởng tượng của mình là nó phải nói là to vật vã hoành tráng hoặc tá lả gì gì đó luôn, cho nên khi thấy có chút tẹo thôi thì hơi bất ngờ, cứ sợ mình đến nhầm địa chỉ hihihih

Wednesday, October 22, 2008

hoa rượu nến & ăn ăn ăn

hoa: chẳng liên quan gì tới mình, mình chẳng biết gì về hoa, một bó hoành tráng của công ty bạn ấy gửi đến nhà chúc mừng thôi


rượu: another rosé, yummy yummy, của mình mua đãi ''bé chồng''


nến thơm: cho bữa tối thêm phần lãng mạn


ăn 1: súp tôm nấm đông cô

ăn 2: gỏi gà trộn bắp cải (firstfood của mình nè)

ăn 3: beefsteak, khoai chiên dòn sốt ớt


hai bạn này đang là ngà rồi

''Bé chồng'' kêu là hạnh phúc vì có tiệc sinh nhật hoành tráng và delicious dinner, bé ấy cảm giác như trúng số vậy hahahah, còn phát biểu rằng ''vừa bước vào nhà là cảm thấy in the mood liền'' ặkặk. Còn bây giờ mình đi cuốn gói đồ đạc sang Paris đây, sẵn tiện chúc mọi người cuối tuần vui vẻ luôn nha muoahhhh :*

23 tuổi :P

hôm nay sinh nhật ''bé chồng'' heheheh. 23tuổi mừ, nhỏ hơn mình quá chời nên có quyền gọi bằng ''bé'' heheh

Hôm qua được ''bé chồng'' đãi bánh sinh nhật ngon tàn nhẫn


Lên danh sách các món ăn cho tối nay rồi, nhưng không vội viết ra đây bây giờ vì sợ bé này vào đọc rồi biết tỏng tối nay ăn gì, mất hết cả bất ngờ heheheh. Nhưng có thể tiết lộ rằng: 3 món mặn 1 món tráng miệng ặkặk, có hai miệng ăn mà làm thấy ghê dzậy đó.
Quà của ''bé'' là list nhạc sến dài dằng dặc từ trước 75 đến tận bây giờ luôn. Khiếp, tiếng Việt lẹt đẹt mà nghe được toàn nhạc sến mới ghê hahahah, lại còn nói là nhờ nhạc sến mới biết tiếng Việt nữa chứ...Anyway *nhạc trỗi lên*


Monday, October 20, 2008

mới ăn tối xong ^^

dĩa rau nè, cá là ai thấy cũng thèm và ganh tị hết híhíhíh. Không ganh tị mới là lạ nghen, hơi bị đầy đủ: diếp cá, húng lủi, quế, xà lách dòn, paprika, cà chua. Vitamin nào cũng có, rất là healthy

cá kho tiêu, rất rất nhiều tiêu và ớt nữa


Hôm nay chồng đi làm về trễ, mình thì đói mốc meo lên nhưng vẫn phải đợi cơm, dễ thương quá hèh. Còn món canh nữa nhưng nếu chụp luôn thì mọi người ai cũng biết nhà tui ăn tối với gì gì như nào nào rồi, thôi để dành lại hahahahh

chiện cúi tần wa ảnh

thứ sáu, 08.40: ngắm bình minh khi mặt trăng chưa chịu rời nhiệm vụ ban đêm của mình


bạn T đến mang theo chocolate & wine. Mình nói ''sau này anh đến đừng mua gì nha, khách sáo quá''. Trên đường đưa bạn T về, ngồi trên xe nghe nhạc rồi bày kẹo ra ăn rồi yummy yummy rồi lại nói ''thôi, hồi nãy em nói vậy thôi chứ sau này anh cứ mua chocolate đến cũng được'' hahahah, cả đám bò lăn trên xe mà cười. Ai kêu merci này ngon quá chi. Rồi dạy tiếng Việt cho hai cha nội nhảm nhí này, có một câu ''nhất cữ lưỡng tiện'' thôi mà không nhớ nổi, còn chế thành ''một vợ hai con'', tởm không?!?
Bạn T nghe đĩa my guitar my friends rồi kêu ''lần đầu tiên nghe nhạc VN như vầy''. Rồi mở youtube coi cái gì chàng khờ thủy chung cười đau hết ruột, rồi bạn T nghe Độc Thoại và hỏi ''cái gì mà tình anh âm thầm''. Thiệt là oái ăm, chàng khờ thì huỵt toẹt ra nên bạn T hiểu ''xin hãy yêu tôi vì tôi là chàng khờ thủy chung'', còn Quốc Bảo thì ''tình anh như tiếng kêu thầm mà nghe vang suốt thôi, rồi em cũng sẽ ân cần tìm đến''. Một đằng thì huỵt toẹt, một đằng thì vàng thiệt không sợ lửa nên ngồi chờ cho đến khi em nhận ra tình anh thì thôi, giải thích vậy mà mấy cha ngồi cười vô duyên.


bất mãn lắm rồi, làm dáng hơn nửa tiếng mà thợ vẫn chưa chụp được


Zwolle, chủ nhật 15.45: thu quyến rũ

bánh cuốn nhân thịt

Được sự ủng hộ nhiệt liệt khủng khiếp rùng rợn của bạn Uyên, nghĩa là chỉ với câu nói ''dễ ẹt à, không cách gì mà bể sô được'', đó một câu dzậy thôi đó mà Mrs. Truong te te làm theo đó híhíhíh. Bánh cuốn này làm tối thứ sáu khi có bạn nhậu T đến chơi. Bạn T với bạn chồng luôn được mang danh nghĩa là ''được vinh dự nếm tất cả những món bạn P làm lần đầu tiên trong đời''. Điều đó còn có một ý nghĩa khác nữa mà bạn T hôm thứ sáu mới phát hiện ra, là điều đó đồng nghĩa với thân phận chuột bạch của hai người vì được vinh hạnh làm người thử nghiệm các món mà bạn P làm hèhèh


bánh cuốn đây, nhìn thì cũng được ăn thì cũng tạm

Không biết mình có sai sót gì trong khâu pha bột không nữa, nhưng nói chung bánh ăn cũng ok. Theo lời hai bạn chuột thí nghiệm thì được 7.5 trên 10, trời ơi mình tưởng được 5 thôi đó, vậy cũng là mừng rồi, mỗi tội mình làm biếng làm riêng nước mắm nên lấy nước mắm cũ ra ăn mới bị trừ điểm vậy đó hahahah.
Nhân bánh cũng ok, nhưng mình không có nấm mèo thành ra xài đỡ nấm đông cô. Mình phát hiện ra ruột bánh không được dính lắm vì cái tính xôi thịt của mình, nhét quá trời nhân dzô thì làm sao mà bánh còn chổ nữa mà dính ặkặk, chồng cũng nói vậy mà mình đâu có nghe theo, cứ kêu ''có chút thịt dzầy thì ăn được gì hả chờiii''. Lúc đầu tráng bánh cũng được một phen hú hồn hú vía vì tráng cái nào cái nấy cứ hư hết, cái thì dày quá, cái thì bề mặt khô quá, cái thì cứ dính díu lại với nhau hết...e hèm, nó chung là lần đầu chủ yếu rút kinh nghiệm nhưng vẫn có cái ăn là mừng rồi hihihih.
Nói chung, xém tí bể sô.
Nói riêng, không đến nỗi dễ ẹt như bạn Uyên tả
Nhưng dù sao, cám ơn bạn Uyên nhiều vì cho mình chôm cái công thức và khích lệ mình một cách khủng khiếp như trên. Xin cảm ơn xin cảm ơn zất nhìuuu

Thursday, October 16, 2008

rảnh...



...nên khoe
Ba nhóc xương rồng này là hôm nọ mua của ông già world peace nha, đã khoe rồi. Hôm nay là khoe ba cái chậu đất mà đựng mấy nhóc xương rồng í, thấy xinh xinh nên khoe. Với lại đặc biệt lắm, đặc biệt ở chổ là mua được tụi nó trong tiệm đồ cũ í, €0.30/1cái dù không mới tinh lung linh nhưng vẫn xinh. Mua về quẳng mấy nhóc xương rồng vô lọt thỏm vậy nè, thấy vừa ý dễ sợ mà không tốn tới một đồng nữa nên lại càng khoái híhíhíh
Bên này cái gì cũng mắc thấy ớn, trong nhà bây giờ cũng kha khá cây xanh cho nó thoáng nhà thoáng cửa. Nhưng mà mấy cái chậu đựng cây giống như mấy nhóc này nè mà loại to đường kính 25 30cm í, toàn tầm tầm muời mấy đồng 1cái mà xấu xí không vừa ý chút nào, mà mua cái vừa ý cho đẹp cây đẹp luôn nhà thì trời ơi mua 4 cái gần cả trăm, xót tiền muốn chết. Tốt nhất là dạo mấy tiệm đồ cũ trước, tìm không ra thì đành mua ở ngoài tiệm thôi hèhèhèh

rượu bia


Cái cục xí ngầu này là dùng để khi ngồi bù khú rượu chè với nhau nè, tâng nó lên coi đứa nào đi lấy bia. Chỉ có hai câu thôi, một câu là ''mày lấy bia'', còn câu kia dĩ nhiên là ''tao lấy bia'' rồi. Trời ơi, nhậu mà còn làm biếng nữa đó heheheh. Nhưng kiểu uống của tụi Hàlan bên này không có lầy như Việtnam đâu, cứ từ từ uống từng chai chứ không mang cả kết ra rồi nốc cho chết, chắc vì vậy nên mới có tình trạng đổ xúc xắc coi ai phải lấy bia.
Cục xúc xắc này của thằng ku S cho tui, nhưng vợ chồng nhà này không xài đến bao giờ đâu vì nhà này rất là dân chủ, ai uống người đó đi lấy hoặc thể nào cũng có người này cưng người kia mà lấy luôn cho thôi chứ không có chuyện đùn đẩy nhau đâu. Nhưng mừ xí lộn, đa phần nhà này uống rượu ạ hìhìhìh



Chai này mới xử hôm qua, dạo này đang 'ngâm kíu' coi rose nào ngon nhất nên bữa giờ tuần nào cũng chơi một vài chai rôzê hết. Hôm qua hên sao mà chồng mua đúng chai này, tất cả chỉ vì đang giảm giá thôi nha heheheh. Ăn cá uống chai này hợp quá, uống vô thì thấy miếng cá vừa ăn tự nhiên nó thơm lạ lùng ngọt lạ lùng, nói chung mình không biết gì về chuyện rượu chè hết chỉ có là ực thôi à, nhưng mà chai rose này ngon thiệt đó. Nó vừa êm êm ngọt ngọt, khiến mình uống một ngụm là cảm thấy dễ chịu ngon lành liền và uống tiếp ngụm nữa, ngụm nữa rồi hết chai luôn hahahah

Wednesday, October 15, 2008

tương tư!!?!!

Có một đứa quen dạo gần đây bị tương tư, không nặng lắm nhưng cũng đủ làm nó giảm cân đáng kể và tình trạng ''cân nhẹ'' này hôm nay đã trở nên nguy kịch vì nó cứ đang bay bổng tận đâu đâu thôi heheheh, mình không thể kéo nó xuống được vì không những nó bay mà nó còn lôi mình bay theo luôn. Những thứ mình không nghĩ là con nhỏ này sẽ mắc phải vì dù sao nó cũng đã yêu hai ba lần rồi nhưng lại chưa bị ''ăn tương'' lần nào, đơn giản vì con nhỏ này là một đứa khá thông minh tự tin xinh xẻo. Những chuyện tưởng như chỉ thuộc về người ''tưng tửng'' mới làm thì nay người thông minh tự tin xinh xẻo này do bị dính ''tương'' nên giờ làm tất: hát một mình và hát bất cứ đâu, cười một mình và cười bất kể nơi đâu, tối ôm gối không ngủ được cứ nghĩ đến 'hủ tương' rồi cười, mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hồn thì treo tuốt cành cây, đời tự nhiên đẹp hẳn dù có vấp cục đá hay đạp vỏ chuối vẫn cười hahah

Tương tư = hình như là tình yêu, phải không mọi người? Trước khi thực sự đến với tình yêu thì cũng phải ôm mộng dệt tình trước, phải không? Cách đây 8năm mình cũng đã có giai đoạn như nhỏ này bây giờ vậy, đó là lần tương tư đầu tiên. Khi đó mình mới biết một chàng, biết thôi chưa thấy mặt nhưng đã thấy hình, chàng có nụ cười tươi sáng mà theo mình thì rất là duyên, và thế là tự nhiên mình bị treo lơ lửng và thành người tưng tửng chỉ với nụ cười đó. Lúc đó mình hai mươi tuổi. Dĩ nhiên cũng ca hát nói cười lẩm bẩm một mình suốt, nhìn đâu cũng ra nụ cười của chàng, nghe kể chàng hiền lành ít nói mình lại càng khoái chí tưởng tượng ra lắm cảnh bắt nạt hành hạ chàng trong đầu dù không biết là chàng không phải loại người dễ bắt nạt, tưởng tượng đi chơi cùng chàng, tưởng tượng cách chàng nói chuyện và cư xử với mình, tối nào đi ngủ cũng lẩm bẩm một mình ''chúc anh ngủ ngon'' nữa kìa híhíh, khùng dễ sợ.
Vậy đó, một đứa khá tự tin mạnh dạn trong mắt các bạn trai anh trai, một đứa mà mọi người luôn coi là con nít chưa biết yêu là gì vì cái tính liến thoắng và kiểu cách như con trai giờ lại ôm một cục tương to đùng chứ không còn là ''hủ tương'' nữa rồi. Phải nói thêm là trước khi có ''cục tương'' này, Mrs. Truong thực sự có nhiều bạn trai mà toàn nghĩ là bạn thân thôi, ''bạn trai'' nào cũng tự nhiên đến nhà chơi được thậm chí ăn cơm cùng gia đình và thân thiết với tất cả mọi người trong nhà luôn, cho nên mấy bạn trai tưởng đã là bạn trai trong khi Mrs. truong nghĩ là bạn thân. Phải công nhận lúc mình 18 19, tính tình khá trong sáng so với mấy bạn bây giờ và một điều ngộ nghĩnh là mình luôn nghĩ trong đầu rằng ''mình mới mười mấy thôi, yêu đương gì tuổi này chứ'' hehhehe. Mà không phải là học hành giỏi giang đâu nha, cũng bạn bè trai gái ghê gớm lắm í nhưng khi ấy chưa có chuyện hun hít nắm tay nắm chân gì cả. Nhưng nghĩ lại từ hồi nhỏ, mình đã cảm thấy mình chững chạc hơn các bạn bè đồng trang lứa nhiều kể cả bây giờ cũng vậy.

Quay lại cục tương của mình, sau khi ôm cục tương được vài tháng trời thì mình đã gặp được 'chàng tương' để xác thực cho những tưởng tượng vui vẻ đẹp đẽ trong suốt bao tháng qua. Cho nên mình nghĩ, con nhỏ đang tương tư trên kia nó cũng đang thích thú với cái cảm giác thương thầm nhớ trộm này lắm, nó lại còn hào hứng rằng đây là lần đầu tiên ''bị'' như vậy hihihih, nó thấy cuộc đời tự nhiên bay bổng đáng yêu lên. Mà thiệt chứ, mình thấy nó huyên thuyên suốt chuyện này tự nhiên cũng thấy vui lây, thấy bay bổng lây heheheh.
Nếu nhớ lại khoảng thời gian tương tư đó thì mình cũng còn tủm tỉm cười mà :''>

Tuesday, October 14, 2008

lãng mạn?!?


Đây là sau khi ''mỗi'' đứa đã xử xong ''hai'' tô bún măng và một ly hột é, còn gì lãng mạn hơn chăng???

bún măng sườn non

Nếu chịu khó dạo vòng quanh các blog thì có thể nói rằng cả tuần các bữa ăn trong nhà không trùng lặp nhau tí nào, không những thế mà còn vô cùng phong phú và hấp dẫn hơn cả nhà hàng, mà độ an toàn vệ sinh thực phẩm thì càng không phải lo, mà một đứa nấu ăn bập bõm như mình lại khỏi phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì, ngày mai ăn cái chi...
Thí dụ như vào blog morning cafe mấy ngày trước nên hôm qua không biết nấu gì ăn thế là nấu bún măng heheheh, nhưng không phải bún măng vịt mà là bún măng sườn non ạ. Bên này không có vịt nên đã định nấu gà nhưng mần biếng hầm quá, thế là chuyển sang sườn non luôn. Nhất cữ lưỡng tiện vì mới có sườn non hôm trước híhíh. Sườn non thì mua ngoài chợ, vừa tươi ngon lại còn rất rẻ, €1.7/1kg.


bún(gói) măng(hộp) sườn non(đông lạnh) hìhìh

Ở đây thì không được đòi hỏi rau muống hay cả dĩa gỏi hoành tráng đầy đủ hoa thơm cỏ lạ (rau răm, bắp chuối..vv..) đáng thèm muốn như bên blog bạn Uyên đâu nha, có giá ăn là mừng rồi í mặc dù rau muống cũng có thiệt nhưng phải mất công mò ra tiệm châu á đạp xe hơi bị phê và rau muống thì mắc lòi óc ra (hình như €3/250gr hay mắc hơn nữa í), nếu mà ăn rau muống được vàng thì có thể mình sẽ ăn hahahah. Bù lại thì mình bỏ thêm nấm đông cô vào, hơi lạc quẻ nhưng hai vợ chồng đều thích ăn nấm mà.
Ăn tối xong bonus thêm cho bạn chồng một ly hột é, món này bạn chồng tự nhiên nhớ đến và thèm thuồng từ hai tuần trước rồi, có gì ngon đâu mà thèm một cách quái đản. Hôm qua mình làm sương sa lần thứ hai ngon tuyệt vời híhíh, không làm mùi cafe sữa nữa mà làm hẳn mùi cafe luôn, thơm lừng ngọt ngọt đắng đắng kakakak.
Xong xuôi một buổi tối thì bạn chồng dẫn mình đi đến tiệm mua bán đồ điện tử các loại. Và tối hôm qua, đúng vậy, là tối hôm qua bạn ấy đã làm một việc khiến mình sung sướng run rẩy đến tận lúc này luôn heheheh (đoạn này có bà Hai bả nghĩ đen tối nữa cho mà coi). Bây giờ trời còn đang mờ sương, mình mong nắng sớm quá đi mất *_*


sương sa tự làm, hột é mua ngoài tiệm ^^

Monday, October 13, 2008

Hoge Veluwe

đâu phải bởi mùa thu, bởi nắng thôi ^^

Hoge Veluwe là một công viên thiên nhiên khá lớn, nếu ai đi du lịch Hàlan thì nên tìm một cơ hội để đến đây một lần vì cảnh quá đẹp. Nếu là mùa hè có lẽ còn đẹp hơn vì cây cối ngập tràn một màu xanh và hoa cỏ chắc cũng thi nhau đua nở. Bây giờ chưa thu hẳn nhưng có những loại hoa loại cây không chịu được lạnh thì tàn lâu rồi.
Có một khu vực bảo tồn thú hoang, mà nếu mình muốn ngắm chúng thì có một chổ riêng được xây thành một vách tường gỗ dài, có những kẻ hở để mình chìa mắt vào và lia khắp khu đất đã được chặn riêng ra, nếu may mắn thì gặp được các chàng các nàng thú đi dạo lang thang đâu đó. Vì khu vực công viên quá rộng nên muốn đi dạo thì ta có thể dùng xe đạp mà dạo khắp nơi (mình đoán là có dịch vụ cho thuê xe đạp vì mình không hỏi). Thấy mọi người phấn khởi dạo toàn xe đạp trắng trong khu rừng rất là đông vui, có nhiều cặp trai gái vừa đạp xe đạp vừa nắm tay nhau, có nhiều cụ ông cụ bà thì đi bộ giống mình, có gia đình vợ chồng con cái cắm trại rất hạnh phúc, có những người đi một mình thì ngồi sưởi nắng và đọc sách hoặc bày giấy bút vẽ mùa thu. Toàn cảnh của một ngày đẹp trời trong khu rừng này rất là đẹp và thú vị.
Có một khu bảo tàng lớn mà mình không rõ là bảo tàng gì, vì dự định đi vào rừng chứ không thăm thú bảo tàng gì cả nên không vào. Cho dù có nguyên ngày cũng không đi hết nổi cái rừng chứ nói gì vào thăm bảo tàng nữa.

lá vàng ngập lối đi



Trong đây còn có một đồi cát nho nhỏ như ở Mũi Né của mình, nhưng cảnh xung quanh lại bạt ngàn thông là thông. Hôm qua đến được cái ''sa mạc'' đó thì mặt trời đang lúc quá đẹp nên chụp được nhiều hình mà nền là cát vàng dưới chân trời xanh trên đầu, rất rất là thích. Cảm giác thú vị khi băng qua một cánh rừng xanh ngát thì gặp một sa mạc, trong khi người ta lội qua bao la sa mạc hy vọng gặp được ốc đảo.

chảnh thấy ghê, làm như đang đứng ở Hy Mã Lạp Sơn dzậy á

những bụi cây nâu nâu đằng xa là cái hoa tím hình bên dưới í đến sát bên mới thấy tím, chồng nói khi trời thu hẳn thì nó nhuộm cả vùng thành màu tím hết luôn, đẹp lắm nên mình đang rất mong đến khi thu hẳn đây