Saturday, January 31, 2009

trời ơi

Mới mò dzìa tới nhà, giờ cũng đã hơn 3g sáng rồi. Không ngờ hôm nay mình hay thiệt, cầm cự đến giờ này mà còn chưa thèm đi ngủ nữa, còn ráng tòng teng trên mạng nữa mới ghê hèhèh. Thiệt ra cũng mệt lắm rồi, mà bàn bên kia mấy ông còn ngồi nói chuyện ầm ầm, mình ngồi ngóng rồi cười ngoạc mồm nãy giờ mà không ngủ gật được nữa là. Số là hôm nay chồng rủ mấy anh bạn thân xuống nhà chơi tiện thể ăn tối (cái chính là khoe vợ nấu ăn ngon, chịu nổi không trời?!), rồi tiện thể ra phố chơi bida luôn. Thế là buổi chiều thì đi chợ, đi chợ về thì ì ạch nấu ăn món này món nọ để chồng đừng bị mất mặt, chịu nổi không trời?! Nấu súp nè, chiên cơm nè, xào bò lúc lắc nè, bánh ít trần nè, nấu chè nè.
Mà trời đất ơi, có thêm 3 mạng thôi mà cái gì cũng hết là sao? Tổng cộng là 5người mà bây giờ kể ra nè nha: nồi chè hết sạch, bánh ít trần 12cái không còn cái nào, bò lúc lắc không còn dính được miếng sốt nào trên dĩa hết, cơm chiên thì giờ còn cái chảo không, súp thì khỏi kể cũng hiểu. Mà cái ghê nhất là gì? Là những thứ tui không nấu mà cũng hết sạch luôn, chẳng hạn như hai gói chips mua ở siêu thị thì bốn mạng đang ngồi bàn bên kia nhấm nháp chắc sắp còn hai cái bịch không quá, 1két bia giờ còn lại 12 cái chai không. Mà cái ghê hơn cái ghê nhất là gì nữa? Là một chai whisky của tui cũng chắp cánh bay đi, một chai rượu đế Hàlan giờ nhìn qua thì cũng thấy cái chai không thôi. Cha mẹ ơi, đúng là đàn ông cái gì cũng ăn cũng uống cạn sạch hết vậy sao trời???
Rồi giờ nhìn tiếp qua bên phải thì thấy một đống chén dĩa chưa rửa nữa chứ, mệt à nghen. Àh, nhiêu đó chưa thấm với cái bill hơn €100 trả ngoài tiệm bida cách đây 1tiếng cộng với €40 tiền taxi vì mạng nào cũng nồng nặc mùi rượu rồi mà xe buýt thì chuyến sớm nhất chắc là lúc 6g30 sáng quá ặkặk. Ôi trời, một tối ăn chơi khủng khiếp, ăn cạn tàu ráo máng chơi quên đường về, à không đúng, phải là chơi quên giờ xe buýt về hahahah

Thursday, January 29, 2009

vườn xuân

Vườn xuân là cách gọi nghe cho nó tao nhã thôi, chứ cái đường hoa Nguyễn Huệ năm nào cũng như năm nào đều đều như vậy nhưng ngốn tiền tỷ và dân chúng khắp nơi năm nào cũng như năm nào háo hức đến xem và chụp hình. Thiệt tình thì không thấy có gì khác biệt giữa lần này với lần đầu tiên gầy dựng cái đường hoa, cũng không có gì khác biệt với lần và cả lần trước nữa.
Năm nào cũng những thuyền hoa, những luống hoa uốn lượn mang ý nghĩa Việtnam ra biển lớn gặp sóng gì đó. Thằng cha nào đưa ra ý tưởng đó thiệt tình miệng ăn mắm ăn muối, đúng y chang gặp sóng to hèhèh. Mình không nhớ cái lần đầu tiên chen chúc ra đó chụp hình rồi hình nó như nào, quăng ở đâu rồi, nhưng gần nhất là năm rồi thì mình cũng mò ra đó chụp hình, xin lỗi là không phải chen lấn xô đẩy chà đạp gì với ai cả vì nhà gần quá, rình lúc chưa ma nào mò tới thì mình tới trước í mà. Năm nay ở nhà cũng ra chụp hình, mới coi hình xong thì cũng y chang cảm giác và câu ca thán của mỗi năm ''sao y như cũ vầy nè?''. Uh, thì giống năm rồi chớ sao.


Mới nói ở trên là nhà gần sát bên, coi hình thì thấy đi taxi ặkặk. Thiệt ra là có ông Ngoại nữa nên mới đi như vậy. Eoooo ôi, bọn này cười mồm đầy zăng không là zăng hahahah


Chị ba chụp cho Nị khuyến mãi thêm cái mông của cô bên cạnh hìhìh


Íííií, ông Ngoại mình kìa. Ông Ngoại chụp với cháu Ngoại và cháu Nội


Gì chứ cái đường hoa này nha, tui thuộc bài nó hết trơn. Cứ năm nào cũng chia ra ba khúc gọi là Bắc Trung Nam, rồi trồng các loại hoa tượng trưng của ba vùng, rồi đầu bùng binh Nguyễn Huệ sẽ là hình của con giáp năm đó, năm trước hình chuột và dĩ nhiên năm nay là hình trâu. Rồi có mấy cái đòn gánh, rồi mấy cái tượng đá, rồi nhiêu đó loại hoa mà nói chung cái nào cũng xâu xấu làm sao í, không hiểu mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề gì không nữa? híhíhíh
Mà thiệt ra thấy cái đường hoa này không cần thiết chúc nào, vì cả tỷ tiền mà chỉ được tới đó và trong vòng vài ngày thôi là đi toong á. Vậy thôi, dẹp cho rồi chứ năm nào cũng vậy cũng vậy thì tốn tiền bỏ cha.

Tuesday, January 27, 2009

đi dạo/đi chợ

Nắng đẹp như này này mà không đi dạo sao được? Tụi vịt nó còn bơi dạo nữa kìa híhíh, may là mấy hôm nay nước đã rã băng rồi.


Người đâu mà nuôi những 3 con chó, chắc nhà giàu sụ ặkặk. Tui nuôi mình tui thôi mà còn không đủ ăn nữa là, trong khi ổng nuôi 3 con chó thì tiền ăn tiền bảo hiểm sức khỏe tiền vệ sinh tóc tai này nọ cũng đủ chóng mặt rồi. Lại còn phải dắt đi dạo thường xuyên nữa chứ, chứng tỏ cha này không làm gì nhiều mà vẫn giàu nè heheheh


Ngày nào cũng nắng đẹp mà mình thì không nhấc nổi cái mông ra khỏi sofa thì thiệt là nhục nhã cho tuổi trẻ quá. Thôi, hôm nay ráng nuốt nhục mà quăng cục làm biếng đứng dậy ra khỏi nhà, tai đeo ipod tay xách giỏ hèhèh. Thế là đi bộ tán loạn từ nhà ra đường chính rồi vòng trở lại đường nhỏ, rồi đi ngang qua siêu thị nhưng không ghé vào mà đi thẳng qua công viên bên kia đường luôn. Làm hai vòng công viên, đứng ngắm cái trại nhỏ nuôi gia súc để bọn trẻ con được ra tham quan mỗi khi có tiết học về các con vật (đoán thế, chứ ai lại nuôi gà vịt thỏ dê cừu giữa đường giữa xá cạnh trường học như kia chứ). Rồi xăm xăm đi thẳng ra đường chính lần nữa mới chịu vòng trở vô siêu thị đi chợ hìhìh, cũng được hơn nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi dạo gần 20 phút trong siêu thị nữa thì ra về với cái vai oằn xuống vì cái túi đi chợ không còn xách được như lúc ra khỏi nhà nữa. Giờ không còn thảnh thơi nhép miệng theo bài hát nữa mà là há miệng thở phì phò theo từng bước chân, hừmmm mua cho lắm dzô. Giờ vừa ngồi viết blog vừa kiểm tra hóa đơn coi hồi nãy mình khiêng cái giống gì mà nặng quá xá dzậy hèhèh

tulip [again]

background quá thông minh: cái ghế và cánh cửa ;)

ghê gớm chưa, ''gừng thực'' chưa =))

tấm này level mới lên được tới ''nghệ thực'' nè ặkặk

chủ đề bình hoa hiện rõ ''mồn một'' trong tấm hình: lộn xộn hahahah

Monday, January 26, 2009

mùng Một Tết và hết Tết

Trước khi ăn phải hành hạ chụp hình mới được ăn ^^


Bàn ăn của ta đây heheheh. Không được đầy đủ lắm nhưng cũng tạm được phải hem? Mình không có mai vàng hay hồng đào gì hết, mình chỉ có tulip vàng cam thôi, vậy cũng tạm được luôn phải không? Để chụp cận cảnh cho mọi người thấy món ăn như nào hén.


Bánh chưng ngày Tết. Bánh này được tặng chứ không biết làm và không dám bỏ tiền ra mua đâu à heheheh, hơi bị ngon lắm hay là mình chỉ cảm giác vậy thôi?!?


Thịt kho hột vịt, tui kho đó, kho bằng nguyên trái dừa luôn..yummy yummy..


Tôm khô củ kiệu nem chua. Tôm khô từ Mỹ, củ kiệu từ Việt Nam, nem tự làm tại Hàlan bằng thịt bò chứ hổng phải thịt heo, vẫn ngon như thường hay lại là cảm giác nữa ta?!?


Rồi xong cái Tết xa nhà đầu tiên rồi đó, cái nhớ nhất trong ngày Tết cũng đã qua: đó là bò bía chay mỗi sáng mùng Một được bà Ngoại làm cho ăn :(, ăn xong mới lên nhà Nội. Giờ ngồi viết blog nhớ ra mình thiếu một món nữa: dưa hấu.
Sáng nay chồng gọi điện thoại về nhà chúc Tết mọi người sau đó mới đi làm. Tiếp theo sau là mình online voice chat webcam với cả nhà, thấy mọi người vẫn tề tựu đông đủ ăn nhậu karaoke, thiếu mỗi mình, buồn làm sao. Thôi, cũng qua một cái Tết.

Tết Tết Tết

Làm dáng trước khi bước vào hội trường chính híhíh

Hôm qua đi chơi ở lễ hội Tết do cộng đồng công giáo ở Hàlan tổ chức, cũng vui, gặp nhiều người Việt Nam nhất từ trước đến giờ hahahah. Cũng có khối thằng Hàlan mò vào đây, có thằng vợ là người VN, thằng thì vào kiếm cách cua gái VN heheheh (điển hình là thằng đi cùng mình), rồi con nít leo nheo lóc nhóc lũ khũ phá phách thấy sợ luôn. Nhưng cũng vui, nói chung là vui


Sân khấu để các cha xứ làm lễ, không biết đúng không nữa!?


Tiết mục múa của các bé, mặc áo dài khăn đống hồng hồng xinh xinh, đáng yêu lắm. Mà múa thì các chị ấy cứ nhìn nhau mà múa thôi, chắc là không thuộc bài hihihi


Khi các cha xứ làm lễ xong, rồi tiết mục phát bánh thánh này nọ cũng xong thì tiết mục chờ đợi nhất cũng đến: ăn và uống. Vừa xong lễ là Mrs. Truong nhà ta tót xuống mua liền năm thẻ đổi bia híhíhíh, rồi cả đám cầm bia đi dạo vòng quanh các quầy bán thức ăn Việtnam quê hương ta hahahh. Nói chung bán cũng nhiều món lắm, đầy đủ lắm, có cả bánh chưng bánh giò bánh tá lả các loại. Rồi bánh cuốn chả lụa, mì xào xíu mại, chè đậu xanh đậu đỏ tùm lum.
Cả đám đi dạo mấy vòng thôi cũng tốn hết gần 30 đồng, mình không biết tiếng Hàlan mà đi tới đâu cô bác đều nói tiếng Hàlan với mình, hai thằng kia không biết tiếng Việt mà đi tới đâu cũng toàn bị nói tiếng Việt heheheh


Jeroen và ku S. Đây là hai thằng đi theo mình để kiếm coi có đứa con gái nào được được không đó hehehe. Jeroen nó đứng thấp xuống cho dễ chụp hình, chứ cao gần mét chín chụp chắc mất cái đầu quá ặkặk


Hôm qua chồng chụp hình thôi, quên mất là hai vợ chồng cũng nên chụp hình hèhèh, thế là không có hình hai vợ chồng chụp chung òi. Thằng Jeroen hôm qua ăn thử miếng chè xong kêu ngọt quá ngon quá, nó còn can đảm mua hai cái bánh chưng về cho ba mẹ nó nữa chứ. Ku S ăn mì xào xíu mại, bị cả đám nhào vô ăn thử hết sạch mấy cục xíu mại hahahah.
Mình mua một dĩa mồi thập cẩm có lỗ tai heo, dồi và gỏi gà xé, vì cả đám uống bia mà nên phải có dĩa mồi nhấm chứ híhíhíh. Ăn xong uống xong rồi về, khi ra về chồng còn mua lũ khũ bánh da lợn về nhà nữa chứ.

Friday, January 23, 2009

anh yêu em!



Ok, cái hình trên là món bò kho bánh mì mà hai vợ chồng đã ăn tối qua. Món bò kho là món mình nấu thông thạo khủng khiếp rồi vì đã nấu tới lần thứ tư hay năm rồi còn gì. Do đó mình càng nấu càng ngon âu cũng là chuyện bình thường đúng không? Ai mà không vậy, làm miết quen tay rồi lên tay mấy hồi heheheh
Vấn đề ở chổ là tối qua mình nấu ngon ngon ngon thiệt híhíhíh (cho tự khen chút đi). Nhưng chỉ là mình không ngờ nó ngon đến nỗi người ăn vừa ăn một miếng bánh mì chấm nước bò kho thôi đã ngẩng mặt lên nhìn mình nói ''ANH YÊUUU EM'' một cách nồng nàn âu yếm nhất mà từ trước giờ mình chưa từng được nghe. Nồng nàn âu yếm hơn cả lần đầu tiên tỏ tình với mình, nồng nàn âu yếm hơn cả lần cầu hôn mình, nói chung là nồng nàn âu yếm hơn tất cả những lần mình được nghe, cả so với những lần khi ăn bún bò huế hoặc bún riêu nữa ặkặk.
Thấy dễ sợ không? Cho nên mình mới nói với chồng là: người xưa có câu ''đường đến trái tim người đàn ông là đi ngang qua dạ dày'' (đại khái dzậy hén), rồi mình cười thâm hiểm. Nhưng chồng chỉnh liền ''không không, thấp hơn nữa nha em, người xưa nói đừng có tin'' ặkặk. Trời ơi, chồng tuiii

Thursday, January 22, 2009

list cơm chiên heheh

Đang ngồi thơ thẩn ngơ ngẩn vớ vẩn thì nghĩ đến món cơm chiên (không hiểu tại sao không nghĩ đến món gì vật vã hơn mà nghĩ đến cơm trời) heheheh mà thiệt ra là nghĩ đến chồng rồi mới thành cơm đó chứ híhíhíh. Thế là tạch tạch với bạn gugồ ra một mớ các loại cơm chiên, viết tên ra đây để không thôi lại quên:
- Cơm chiên dương châu (không tính không tính)
- Cơm chiên tôm (tuần sau làm ngay)
- Cơm chiên gà (suy nghĩ về món này cái đã)
- Cơm chiên cá mặn (nghe được đó nhưng mình không có cá mặn, mình sẽ làm cho cá nó tự mặn kakak)
- Cơm cuộn trứng (coi hình thấy yummy à nghen nhưng thấy hơi đau bụng)
- Cơm chiên xá xíu (quá tầm thường, mình có xá xíu ngon bá cháy sẵn đây nè)
- Edited: Cơm chiên trứng (có lý lắm à nghen)

Ok, xong một loạt các loại cơm chiên. Thật ra bấy nhiêu đó loại cơm chiên cũng là nhiều rồi, không chừng chỉ dùng 3 loại thường xuyên được thôi. Đó là cơm chiên dương châu, cơm chiên gà và cơm chiên tôm vì 3 loại này đơn giản nhanh gọn lẹ.
Không kể lể tại sao làm cơm chiên đâu heheheh, bí mật của mình heheh.

den bosch một mình

Lần trước đi Den Bosch với ku S, dù là lúc mùa hè trời đẹp nhưng hai đứa cứ ẹo tới lui các shop chứ không đi ngắm cảnh gì hết. Chỉ thấy vài điểm đáng chú ý như quảng trường trung tâm, kênh nhỏ trong lòng thành phố, các tượng đài này nọ. Lần này cũng chả khá khẩm hơn gì, lại đang mùa đông lạnh tím tái hết người nên mình cũng không thể một mình dạo vòng quanh lâu hơn. Chụp được mấy cái hình nhà cửa ở đây, các tòa nhà đều có hình dáng rất hay ho mình rất thích híhíhíh



Đây là trụ sở ngân hàng, mình chụp xong đi ngang qua mới biết mà quên mất là ngân hàng gì rồi ^^

Đằng trước tròn, đằng sau nhọn, ngộ ta. Để ý mấy bạn Hàlan nha, rất là thích làm nhà kiểu méo méo, hoặc khúc tròn khúc nhọn, hoặc khúc này khúc kia nói chung là vậy.


Một khu nhà chung cư, kiểu dáng cũng méo tròn khỏi tả. Thiệt tình ;))


Đây, một dãy chung cư nhìn từ phía bên này. Cầu thang cũng cố hết sức chống nhàm chán, của khu này màu xanh thì khu kia màu tím, tiếp nữa là đỏ vàng tá lả luôn, dễ thương quá ^^. Lúc mình chụp mấy cái nhà này thì cũng có vài khách du lịch cũng đang chụp mấy cái nhà này ^^


Nhìn từ phía bên kia
Nghe đồn là nhà chung cư ở khu Den Bosch cũng mắc thấy tía luôn, lại nghe đồn nữa là trên 200ngàn euro thôi, chung cư gì mắc vậy trời. Nhưng mà mấy khu chung cư như này mình thấy đẹp quá đi, rất sạch sẽ, rất...ngộ rất đẹp, mình thấy thích mấy kiểu nhà này quá híhíhíh


Thôi đi về, muốn về thì phải tới nhà ga trung tâm heheheh. Hơi rộng, sạch, đẹp, đi toilet €0,50 ặkặk.


Hôm qua đi Den Bosch là để làm giấy tờ. Mình giỏi lắm, lên làm rẹt rẹt là xong. Chỉ có một trục trặc nhỏ xíuuuu là con mụ trong IND cứ nói là mình nhìn khác quá so với hình trong passport và ID cũ. Rồi mụ ấy phán ''chắc tại mày makeup. Nè mày coi, hình này mày vẽ mắt đậm và dùng son. Còn hình mới thì mày hoàn toàn không make up nên nhìn giống mày nhất''. Hahahahah, trời ơi đáng lẽ tui phải ôm bụng nằm lăn ra sàn mà cười đó. Tui á, tui vẽ mắt á ahahahah, vẽ mắt đậm á hahahah. Thôi, lạy mụ, đưa giấy tờ để con còn về nữa. Sự thật là cái hình cũ chụp hồi năm rồi í, chắc là do thức khuya quá nên cái quầng mắt đen thùi. Mà bên này mình chụp hình màu đã đời nha, vậy chớ tới lúc nó làm giấy tờ thì chuyển hết cha nó thành trắng đen à. Cho nên nó nói mình makeup cũng chịu, chỉ cười cười thôi cho xong, hơi phiền một chút là nó cứ scan tới lui cái ID cũ và passport của mình. Mà passport của mình cũng ác chiến, một lần mắc mưa nên cái hình nó bị nhòe nước nhìn như đồ giả vậy heheheh. Cho nên mỗi lần chìa passport ra là bị soi dễ sợ.
Hôm qua đi tới lui có chút xíu mà mất cả buổi chiều, cuối cùng xong việc về đến nhà cũng kịp nấu cơm. Không thì chồng dzìa uýnh chít hèhèhèh

Wednesday, January 21, 2009

món ngộ: thịt bò chiên ^^

Hôm qua có một vĩ thịt bò ngon lắm, được lát sẵn mỏng mỏng mỗi miếng nhỏ hơn bàn tay mà thịt nhìn rất mềm mại và đẹp. Thế là nghĩ bụng chắc xào lên là ngon thôi rồi, nhưng chả hiểu chuyện gì xảy ra với mình mà mình lấy cái thố to bỏ đống thịt bò đó vô rồi ướp muối tiêu đường bột ngọt nước tương tỏi ớt sả mè (vừng). Thiệt đó, đầy đủ các gia vị vừa kể luôn đó híhíhíh, ướp xong rồi không hiểu tại sao ướp vậy luôn đó. Vấn đề là tự nhiên thấy thịt ướp xong có mùi thơm quá, thơm ơi là thơm, thơm rất rất là Việtnam í (chắc hơi nhớ nhà quá đà), lại còn tưởng tượng ra mùi thơm kiểu mấy quán cơm tấm ở Sàigòn nữa chứ. Ướp để sẵn đó, đến chiều chồng sắp đi làm về thì mình bắt đầu bấn loạn vì không biết làm gì với mớ thịt này hahahah, miếng bự bự dzậy sao đem xào được trời. Đầu tiên định đem đi nướng, nhưng ghét nhất là nướng thịt xong thì cả nhà mùi thịt nướng nồng nặc mấy ngày trời luôn dù bếp có cửa cách ly với phòng khách đàng hoàng. Thế là cuối cùng mình chiên nó lên như làm sườn ram dzậy á heheheh


Thành phẩm đây, ngon lắm lắm đó heheheh. Miếng thịt mềm hơi cay, đậm đà vừa ăn (vì được ướp mấy tiếng đồng hồ lận mừ), lại nồng nàn mùi sả mùi mè mùi tỏi.. chậc.chậc.. ực ực...


Còn đây là chén nước sốt bạn chồng tự chế. Bạn ấy thấy cái chảo còn chút dầu ăn với nước thịt bò và xả tỏi đã cháy vàng, bạn ấy thêm một chút rượu đỏ và ít bột gì đó (của bạn ấy mua hồi mấy trăm trăm trước, mà mình không bao giờ đụng tới vì không biết nó là cái giống gì). Cuối cùng ra chén nước sốt thơm ngon là lạ ;)


Thêm một tô salad ăn kèm bự chảng nữa, thiệt là một bữa ăn đầy đủ vitamin và dưỡng chất híhíhíh


Thiệt tình là mình không biết có đụng hàng với recipe của ai không? Nhưng mà cái kiểu ướp thịt này thì mình không hề chôm từ ai hết, mà là của bà dì chỉ cho ướp thịt sườn để ăn cơm tấm í mà. Chỉ có điều là mình ướp với thịt heo thôi. Không biết có ai cà chớn như mình không ta? heheheh, chơi tréo nghoe vậy đó.
Theo dì nói thì nếu ai thèm và nhớ cái mùi sườn nướng của mấy quán cơm tấm, thì những gia vị mình kể trên là hoàn toàn chính xác để cho ra mùi sườn nướng đó đó. Kể ra để mọi người có thể thử, hoặc có phát hiện thiếu gia vị nào thì chia sẻ chia sẻ với heheheheh

Tuesday, January 20, 2009

chúc Tết


Năm nào nhà mình cũng có truyền thống viết thiệp chúc Tết cho mấy người thân bên nước ngoài, cả nhà viết vô chung một tấm thiệp luôn, mỗi người một góc mỗi người một kiểu chúc, và chỉ là thiệp chúc Tết thôi chứ không bao giờ gửi thiệp chúc giáng sinh hay năm mới gì cả. Năm nay mình cũng được mang cái tiếng ''nước ngoài'' rồi, thế là mình cũng được nhận một thiệp chúc Tết từ nhà mình hihihihih. Cảm xúc quá khác lạ, rất lạ, không biết tả thế nào khi đọc được những lời chúc ấm áp của cả nhà. Từ trước đến giờ, mình chưa từng là người nhận thiệp của nhà, mình lại là một trong những thành viên viết lời chúc trong thiệp nữa mà.
Mở thiệp ra, ở giữa thiệp thì mình đọc được lời chúc của Mẹ, nhìn chữ viết của Mẹ, xúc động đến nghẹn thở, tự nhiên thấy mắt mình rươm rướm nước. Dưới câu chúc của Mẹ là chữ viết của Triệu, viết nghuệch ngoạc như trước giờ và đại khái cũng chỉ là chúc sức khỏe. Dưới câu chúc của Triệu nữa là chữ viết của Duy, chữ đẹp kinh khủng làm mình nhớ lại mỗi lần ở nhà canh nó tập viết thì mình hay đánh nó vì cái tội không gò chữ hèhèhh, và chữ ký lại rất là bay bổng nữa chứ. Có lẽ Duy đã viết đến dưới cùng của tấm thiệp luôn rồi, nên câu chúc cuối cùng lại nằm tuốt trên nóc tấm thiệp, của Quang & Trân. Đoán là hai đứa đi làm về ghé nhà nên mới là người cuối cùng viết trong tấm thiệp như vậy, lại còn viết sai chính tả be bét rồi lại còn dùng viết xóa để xóa rồi viết lại nữa chứ, thiệt tình hìhìhìh. Dĩ nhiên câu chúc của Duy là hay nhất, ngây ngô nhất, gây bất ngờ nhất và cũng mắc cười nhất. Vài năm nữa khi Nị đi học, chắc mình sẽ được nhận thiệp chúc Tết có cả chữ của Nị luôn.
Bây giờ nhìn tấm thiệp mà chỉ muốn về nhà liền thôi hixhixhix

Monday, January 19, 2009

sáng đầu tuần

Thức dậy thì không nổi, cứ nằm lật qua lật lại uể oải tới lui gần một tiếng đồng hồ mới mò được ra khỏi giường, bịnh làm biếng khiếp quá. Vừa ra khỏi phòng thì cơn đói từ đâu ập đến một cách dữ dội nên phải mau mau chạy xuống nhà kiếm gì đó mà bỏ bụng.
Trời, chỉ còn morning croissant, ăn sáng kiểu Pháp hay sao? Sáng nay chồng cũng morning croissant rồi, nhìn mà ngán quá. Cuối cùng là làm siêng, chiên bậy bạ mấy thứ để ăn sáng. Mà cá là không ai ăn sáng kiểu như mình hết á.



Phần ăn sáng kinh hoàng nè, có ai ăn sáng với chả giò không? Tổng cộng là hai cuốn chả giò, một cái kroket, 4 cái bitterballen (lủm 1cái trước khi chụp hình rồi). Ăn uống ngủ nghỉ khiếp quá hixx. Vừa ăn vừa không biết làm gì nên check các site đi Santorini, bạn chồng mà biết chắc ngất vì có bạn vợ suốt ngày tính chuyện đi chổ này đi chổ kia thôi hehehhehh. Hết Santorini thì chuyển sang Pisa. May là chưa chuyển tiếp qua các chổ khác vì lúc này đã ăn xong các loại chiên trong cái dĩa để trước mặt rồi.
Ngoài trời thì đang mưa rả rích, dự báo thời tiết hôm nay là một ngày u ám.

Saturday, January 17, 2009

ăn chơi

Tối qua dzui quá trời. Hai mạng ở Zwolle kéo xuống đi pool. Đầu tiên là chỉ có ku S thôi, nhưng sau khi ku S đi rồi thì D gọi điện thoại cho bạn chồng hỏi giờ ra quán, rồi cuối cùng là chàng dzọt theo sau ku S một chuyến tàu ặkặk.
Chơi pool thì cũng hơi thường xuyên, nhưng vừa chơi vừa uống thì cũng lâu không uống (nhiều) nữa. Vậy mà tối qua ku S, D, bạn chồng thay phiên nhau đi kêu bia. Mình bị hiểu lầm là muốn uống ngay từ đầu. Số là từ nhà, cả ba đứa ăn bún riêu xong mau mau chạy ra xe buýt nên không đứa nào kịp uống nước, nên khi người ta vừa mang bia ra để xuống bàn là mình cầm lên ực một phát luôn, đi toong hơn nữa ly. Khi các chàng quay lại cầm ly lên kêu ''cheers'' thì phát hiện có một ly gần hết bia rồi hahahahah. Ba chàng nháo nhác ''ai uống nhanh dzậy, ai ai dzậy?'', mắc cỡ quá đành phải nhận là khát nước quá nên làm liều hihihihih, thế là từ lúc đó đến lúc tính tiền mới biết là bốn đứa uống hơn hai chục ly bia trời ạ.

Đoạn vui nhất của tối qua là cái tiệm pool tự nhiên đông gái một cách bất ngờ. Một phái đoàn hotchicks ào ạt vào quán khoảng hơn 10nàng, tầm 18 19 tươi mát thơm ngon heheheh. Các nàng lại chơi ở bàn kế bên bàn của đám này, và mùi thơm ngào ngạt của các nàng ập vào từng ngóc ngách của quán cũng như của mũi các chàng heheheh. Thế là đồng loạt, các chàng tự nhiên chơi dở ẹt hẳn vì cái tội nhìn trái bi mà ra cái mông lắc lắc đằng xa xa. Rồi ku S cũng mất tập trung hẳn khi một chick đến nhờ chàng chụp hình dùm cả đám hahahah, vậy mà hôm qua mình không bách phát bách thắng được 3 thằng cha đó, tức ghê. Thằng quỷ D còn nói với mình ''you dont deserve me'' nữa chứ, nhục nhã ghê không?
Rồi đoạn tính tiền cũng vui, mình đi toilet quay trở ra thì thấy hai chàng cầm bill chờ mình và cười. Trước khi vô quán thì bạn chồng đã nói phải đi rút tiền nhưng mình kêu là có mang bóp theo nên khỏi phải rút tiền, bây giờ nhìn cái bill €86 rồi rút bóp ra được €70 thôi thì cả đám nhìn nhau cười trừ heheheheh. Sau đó phải chạy ra ngoài rút tiền, mà thẻ mình còn không rút được nữa mới ghê, phải hồng hộc chạy trở lại lấy thẻ chồng mới rút được.

Hơn 11g thì D phải về trước vì hắn đã hứa với hoàng hậu ở nhà là không được ngủ lại nên mới được thả cho đi chơi hahahahah, ku S thì ngủ lại nên không lo. 1g thì cả ba mạng bò về nhà ăn tiếp bún riêu, rồi mình nướng hotwings lên ăn tiếp, rồi bày thêm whisky ra uống nữa, ku S thì chỉ bia và bia mà thôi. Hơn 2g cả đám mới lục tục mò đi ngủ, sáng thức dậy khát nước quá trời mà lại ngồi viết blog trước hahahahah.
Thôi, đi lấy nước ấm uống.

Thursday, January 15, 2009

tè le :))

Là mấy cái bông uất kim hương này nè, mua tuần trước đến hôm nay thì nở tè le hết ráo trọi. Rồi không khí trong nhà hơi ấm cho tụi nó nên cành cũng bắt đầu èo uột rũ rũ nên Mrs. Truong nhà ta mang đi cắt ngắn tiệt luôn cho khỏi rủ. Đem nhét trở vô cái bình là gọn gàng hết cả hìhìhìh, nhưng bị thiếu vài cái.


Vài cái thiếu kia bây giờ là cái xác này. Mình bạo lực quá hay sao í, lấy ra lấy vô thôi mà nó cũng tan nát hết một mớ. Nhưng mừ xin lỗi, nhìn nó ẹo ẹo thấy ghét lắm, mà mình không làm gì nhẹ tay được hết á heheheh


Không biết tại sao chụp tấm như này nữa. Chỉnh qua close-up nên nó bắt buộc mở flash chứ trời sáng trưng chụp hình đẹp thí mồ í. Thôi kệ, xấu xấu thì cũng chụp rồi, trưng lên luôn híhíhih


P.S.: đói quá đi mất ặkặk, đói xót hết ruột. Chồng ơi là chồng, về gì mà trễ quá vầy nè? Nhớ không lầm là tối nay đi phố nữa mà trời, đi shopping nữa mà trời. Giờ này chưa về thì giờ nào mới ăn cơm, giờ nào mới đi shopping...hixxx...
Tui phải blogging chống đói nữa chứ...grrr...

ước gì

Bên ngoài trời xanh nắng vàng gió lặng.
Ước gì bây giờ ra ngoài vườn nằm phơi nắng, đọc sách. Ước gì...

...ước gì em online giờ này....
Nhớ hồi đi hànội nghe H hát câu này, cười tưởng chết. Rồi G béo nhái giọng UHP mà bị cà lăm
..tôi ngồi đây ngồi đây ngồi đây mình tôi..
Hahahah, cười đau bụng gần chết. Hai thằng bạn Hànội sao mà dễ thương, đáng yêu. Bây giờ đứa nào cũng có vợ và trở nên căm thù nhau rồi thì phải...khổ thân mình, nói chuyện với đứa này thì không được nói chuyện với đứa kia...bây giờ tình hình có khác không, không biết nữa. Ước gì...

Nhớ Gbéo ghê ta...

Wednesday, January 14, 2009

nhớ nhà (nữa)

Hôm qua chat với Mẹ, nghe kể là Saigon cũng đang lạnh căm, không hiểu tại sao Saigon có thể đang lạnh 18độ cho được. Buổi sáng coi tv thì biết là bão tràn vào Indo, và gây áp thấp nhiệt đới cho các nước lân cận. Lạnh âm 15 hay âm 20 không làm mình nhớ nhà nhiều, nhưng chỉ nghe nói Saigon lạnh 18độ thì lập tức nhớ ngay những ngày lạnh cũng vào loại kỷ lục của Saigon vào năm 98 (hay 97?!?). Những ngày lạnh đó, Saigon suốt cả tuần cứ âm u không một chút sinh khí, đi học buổi tối mà mặc luôn 2 áo thun một áo sơmi. Sao không mặc áo ấm? Hì, Saigon nóng quanh năm thì dân Saigon có áo ấm làm gì. Khi đó, trời cứ râm ran mưa suốt và gió thốc từng cơn từng cơn. Ngồi trong lớp hay đi trên đường đều muốn chết cóng cả. Đã bảo, dân Saigon thì làm sao chịu nổi suốt một tuần trời vừa mưa vừa gió và nhiệt độ thấp như vậy.

Cũng gần Tết rồi, xem lịch thì thấy ngày 26 tháng 1 là mùng Một Tết. Nhớ Tết năm rồi, giờ này là rần rần đi mua sắm Tết hix. Rồi đi siêu thị mua cả đống đồ cho cả tháng sau Tết, chuẩn bị chu đáo kỹ càng quá rồi còn gì...Đi coopmart với Nị và Mẹ, nhớ lúc Mẹ đứng chờ tính tiền còn mình xẹt ra máy rút tiền. Quay lại chổ Mẹ thì không thấy Nị đâu, la ầm ĩ lên rồi tung người chạy tìm dáo dác, thấy nàng đang đứng ngắm người qua lại ngay cổng ra vào. Trời ơi, lúc chạy đi tìm thì người run bần bật, thấy nó đứng ngay cửa thì tim như ngừng đập. Hú hồn. Kêu nó một tiếng thì nó chạy lại, vẻ mặt như là biết mình sắp bị lạc chị Hai rồi. Ba Mẹ con về tới nhà là nó ào vô kể với cả nhà chuyện nó xém bị lạc hahahah.
À, mọi người đều nói là Tết năm nay sẽ lạnh lạnh. Nếu lành lạnh thật sự thì Tết năm nay là cái Tết của những ngày xưa luôn. Mình nhớ hồi nhỏ mỗi lần sắp đến Tết thì trời đều trở lạnh và hơi có gió. Mình nhớ hồi nhỏ mỗi lần sắp đến Tết bà Ngoại đều gói bánh chưng, và cả nhà thay nhau canh nồi bánh suốt đêm khuya trong khí trời lành lạnh và hơi gió đó. Mình nhớ hồi nhỏ mỗi lần sắp đến Tết thì nhà đã làm sẵn vài hủ củ kiệu rồi, và hủ dưa mắm nữa chứ.

Sàigòn bây giờ đông quá, chật chội bụi bặm quá, nóng bức ngột ngạt quá. Tết năm rồi nếu mình nhớ không lầm thì trời nóng bức kinh khủng lắm, mình đạp xe đạp lên nhà Nội mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn rồi. Rồi gặp bạn annie ở Gloria Jeans khi ngoài trời cũng nóng bức dễ sợ và con đường Nguyễn Huệ thì người xe khủng khiếp ào ạt đi ngắm phố hoa. Cũng may mỗi khi Tết về, Saigon bớt quá tải đi một chút vì một mớ dân số bỏ đi ăn Tết ở chổ khác rồi.
Đang tự hỏi một số câu trong đầu rằng: năm nay chị T sẽ vẫn gói bánh? nhân công là những ai những ai? Ở nhà đã mua sắm Tết chưa? Mấy đứa nhóc năm nay đi làm được bao nhiêu tiền thưởng? Tết năm nay ở nhà chắc buồn hơn vì thiếu hai đứa lớn mất rồi?
Trông cho mau qua Tết, vì nghe chữ Tết thấy nhớ nhà quá đi mất hixhixhix

Tuesday, January 13, 2009

đẹp kiêu hãnh

Con đường nhỏ với hai hàng cây xanh mát hai bên khi mùa hè, bây giờ trụi lá và bị phủ một lớp sương trắng do tối hôm trước nhiệt độ quá thấp làm đóng băng tất cả những gì có hơi nước. Hình chụp cuối tuần rồi khi đi xem người ta trượt băng ngày cuối cùng vì qua tuần nhiệt độ tăng lên nên không còn cảnh sông hồ đóng băng nữa.


Trên cao là bầu trời xanh ngắt và ánh nắng chói lòa. Bên dưới từng lớp từng lớp tuyết trắng óng ánh. Phía xa xa là đường chân trời mù sương!?!
Quả thật, mùa nào cũng có nét đẹp riêng. Không thể nói mùa xuân là đẹp nhất dù cho có trăm hoa đua sắc đi chăng nữa. Đặc biệt riêng với mình mùa đông có vẻ đẹp lộng lẫy hơn cả. Có thể nói là đẹp lộng lẫy, đẹp kiêu hãnh, đẹp một cách lạnh lùng, cái đẹp khiến người ta vừa chiêm ngưỡng vừa kinh sợ.


Cố gắng cười một cái trước khi cóng hết người ^^


Trời cao xanh đẹp như vậy, nắng vàng tươi như vậy nhưng khi một cơn gió thổi qua, cảm giác như hàng trăm mảnh lưỡi lam sắc bén cứa vào mặt. Cái lạnh mà theo như sách truyện hay mô tả chắc được gọi là ''lạnh cắt da cắt thịt'' là đây.

Sunday, January 11, 2009

canh trứng chiên

Gọi là canh trứng chiên hem bít đúng hem?!?


Món canh này lúc ở nhà là bà Ngoại hay nấu lắm nè, trứng đánh lên trộn thêm chút thịt bằm rồi chiên, là chiên sau khi đã nêm nước mắm này nọ à nghen. Sau đó nấu nước nồi canh rồi bỏ trứng đã chiên dzô, bà Ngoại còn cho thêm chút bún tàu dzô nữa. Lúc còn ở nhà mình là chuyên gia vớt bún tàu ăn đó hèhèh.
Giờ ở bên này phải tự nấu, thấy tự nấu cũng ngon gớm luôn heehhe. Mà thiệt ra định nấu canh courgette thôi, nhưng cái tính xôi thịt thì không thể ăn gì mà chỉ toàn rau củ quả, nên thỉnh thoảng nấu canh với tôm nè, hoặc nấu với thịt bằm nè, còn lần này thì bỏ thêm trứng chiên dzô ăn chơi dzậy đó. Nhưng mà không hề quên bài của bà Ngoại à nghen, vẫn nhớ mà bỏ thêm chút bún tàu dzô nữa híhíhíh

Saturday, January 10, 2009

tulip

Bình hoa mang chủ đề: Lộn Xộn ;))

Chân cánh hoa màu vàng, nếu không chụp thì cũng chả biết là màu vàng, vì mua về để một đống vậy thôi chứ chả thèm ngắm heheheh

ai chụp đẹp wé =))

ai càng chụp càng đẹp wé =))

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy híhíhíh

Hôm qua trời lạnh quá hóa rồ, tự nhiên đi siêu thị mua thịt rồi ghé mua hoa luôn mới ghê. Mang về mà chồng còn nhìn mình với cặp mắt nghi ngờ vì không biết mình có bình thường không nữa, đã bảo không bao giờ biết hoa là gì mừ. Sau đó là chương trình cắm hoa, gọi là cắm hoa cho sang chứ thật ra là nhét tụi nó vào cái bình vậy thôi, lâu lâu bạn roomate còn nhắc ''em em, đó là hoa chứ không phải đá nha, nhẹ tay thôi, cắm hoa gì mà bạo lực quá'' hahahaha.

Friday, January 9, 2009

ngày đẹp

Nhiệt độ có dưới không thì trời vẫn đầy nắng ;)


Bà con nô nức kéo nhau trượt băng, giờ này chưa đông đâu, lát nữa bọn học sinh đi học về thì sẽ như hội ngay


Đoạn này có đóng băng nhưng đang dần tan nên chỉ có bọn vịt zời nó tụ tập thôi


Đây, bọn vịt zời đây. Trời lạnh quá và sông hồ đóng băng hết cả nên khó kiếm ăn lắm, bé mang bánh mì ở nhà ra cứu trợ nè ^^, she's so cute

Những ngày nhiệt độ dưới không nhưng trời lại nhiều nắng nên bên ngoài rất đẹp. Nhưng tui thiệt tình làm biếng xin lỗi chịu hông nổi luôn nên cứ ngồi nhà nhìn trời thôi. Hôm nay nhân tiện chạy ra siêu thị nên mang theo máy mà chụp mấy cảnh để còn viết blog hahahahh.

Thursday, January 8, 2009

jude

ewww, bạn mắt xanh này có miệng cười chết người


Ở nhà ngắm tuyết rơi ngoài cửa mãi cũng chán, thôi mở phim nào có tuyết rơi mà ngắm tiếp qua màn hình tv. Hix, thế là coi lại The Holiday, âydaaa âydaaaa chậc chậc, cái bạn Jude Law này, hooooooooooờ sao mà miệng duyên quá như này.




Bạn ấy cười bạn ấy nói, bạn ấy lắc đầu bạn ấy nheo mắt, bạn ấy ngại ngùng bạn ấy hônnn. Trời ơi, gì chứ đoạn hôn đầu tiên trong The Holiday thiệt là dễ thương, cứ hôn một cái lại ngừng rồi lại tiếp tục hôn tới tấp rồi lại ngập ngừng dứt ra lại rồi lao vào môi nhau như lửa cháy. Ôi chaooo ôiiii
Mà mấy hôm nay tv cũng đang phát cái commercial của Dior Homme có bạn ấy chạy chạy trên bờ biển với đôi mắt xanh sâu thẳm, mà mỗi lần như vậy thì bạn roomate đều kêu ''em em nhìn nhìn'' ặkặk.

kroketje

Kroket là món ăn vặt của mấy bạn Hàlan, tên kroket thì khác với bitterballen nhưng thực ra là một món mà thôi [tui nghĩ dzậy]. Khác là khác cái ngoại hình đó, bạn kia tròn bạn này dài, vậy á. Nói là món ăn vặt vậy chứ dân Việtnam mà ăn được hơn 3 cái chắc lồi bản họng luôn rồi heheheh.
Mà rất là ghê nha, bạn chồng nói mấy cái này là món phụ còn món chính là khoai tây chiên. Nghĩa là mỗi lần mà ăn í, thì ăn một đống khoai tây chiên với một lượt ba bốn cái kroket này hoặc với chục cái bitterballen, nghe thôi đã ớn. Nhưng phải nói là bạn Truong nhà ta dần dần thích hợp với các món Tây dù hơi lai tí híhíhíh


Mrs. Truong ăn được một lần hai cái hehehe, thiệt ra ăn hai cái là ngán dễ sợ lắm rồi nhưng mừ ăn một cái thì chưa thấm gì hahahah. Mấy cái này phải ăn lúc nóng hoặc thiệt là nóng, chứ nguội một chút là nuốt không dzô đâu


Mấy bạn Hàlan nói ăn mấy cái này chấm với mustard là tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt vời vời vời vời nhưng Mrs. Truong ăn với sốt whisky hoặc mayo là ok, thậm chí còn là tương ớt của quê hương ta nữa hehehe, Tây lai là vậy đó.