Wednesday, October 8, 2008

gần 12g đêm

Chồng mới đi họp về, vợ ở nhà cứ gọi là ngáp ngáp chờ chồng. Chồng về tới, vợ mừng quýnh, rồi làm gì?? Làm gì?? Đoán coi làm gì??
Làm dĩa mồi và xách chai rượu hôm qua uống dở ra nhấm nháp tiếp chứ gì heheheh




Hủ củ kiệu mang từ Việt Nam qua hồi tháng trước, ăn đến giờ được hơn nửa hủ rồi, ngon quá trời quá đất nên phải ráng ăn nhin nhín lại, không thì nó hết là...hix hix. Tôm khô cũng đem qua cùng đợt luôn, nhưng dĩa này là dĩa cuối cùng rồi. Giờ chỉ còn lại tôm khô Lousiana thôi hìhìh
Thôi, lấy mồi nhấp rượu đâyyy
Goodnight everybody :*

4 comments:

Anonymous said...

nhỏ này làm tương sắp có phim hấp dẩn để coi, ai dè ...Xí, mừng hụt hà :D

Mrs. Truong said...

bà này đầu óc đen tối nghennnnn :P

Anonymous said...

hahaha, chị nói vậy thôi ...Ai biểu cưng nghĩ khác chi nè :D

Mrs. Truong said...

Xí, dzậy chị nghĩ gì? Phim hấp dẫn là gì? Nói nghe đi :P heheheh