Sunday, October 12, 2008

autumn saturday

đứng trên ghế sắp nhảy xuống á, chứ không phải làm dáng đâu à nghen


cái cầu nhỏ bắc ngang con kênh nhỏ nó chụp dùm đó heheh


Hôm qua là một ngày trời đẹp kỳ lạ, tại sao kỳ lạ? Là tại vì đó là một ngày kết hợp giữa trời mùa thu mát mẻ trong cái nắng vàng của mùa hè. Hai bạn này không muốn bỏ lỡ ngày đẹp trời hiếm hoi sót lại nên đã cùng nhau dung dăng dung dẻ đi kiếm nàng thu chắc là đang lấp ló đâu đó trong những cánh rừng nhỏ híhíhíh, lãng mạn ghê chưa?
Nhưng trước khi lãng mạn, hai bạn vẫn không quên đi mua sắm trước cái đã. Cả tuần bạn gái này cứ đi kiếm áo khoác mùa đông hoài mà chưa có, cứ lang thang hết phố này đến phố nọ mà vẫn chưa có, thiệt đáng thất vọng hix...Cuối cùng hai bạn lại mua một cái t-shirt (tại bạn gái này bất cẩn và ham ăn ham uống, khi bạn trai dừng đèn đỏ thì bạn ấy lấy nước chocolate ra uống và khi bạn trai vọt xe thì cả lon chocolate nó ập lên áo bạn gái hết), rồi lại mua được một bộ ra trải giường & mền nữa, rồi mấy thứ linh tinh nhảm nhí được bày bán ngoài chợ trời. Sau đó hai bạn về nhà nạp năng lượng xong xuôi mới mò vào rừng, tả kiểu này thiệt là mất lãng mạn quá heheheh


đường vào phố: bạn này vừa gửi xe xong quay lại là bị chụp liền hàhàh

còn bạn này rõ ràng là làm dáng chứ chả ai chụp lén bạn cả híhíhíh


làm dáng again heheheh, nhưng nói thiệt chụp tấm này là để lấy cái cầu trắng và con đường nhỏ phía sau, xinh lắm lắm luôn í

mấy bạn dzịt cũng đi dạo mùa thu chứ bộ
mặt hồ cũng được nhuộm màu thu


Nghe đồn là hôm nay (chủ nhật í) trời cũng đẹp lắm, đẹp y chang như hôm qua vậy nên hai bạn này lại tính chuyện chạy đến cái rừng lớn hơn. Nhưng mừ bây chừ đang ngồi nhìn trời, kiếm hoài sao hổng thấy mặt trời đâu dù bây giờ cũng đã 11g hơn rồi. Vậy là sao chứ?

4 comments:

Anonymous said...

2 vợ chồng dễ thương quá xá!! Thật là ghen tị quá!
bạn vợ thì điệu chảy nhớt ra hahaha

Mrs. Truong said...

không dầu nhớt gì ở đây cả GRRR

Morning Café said...

vợ chồng dễ thương nhể, chẹp chẹp! ;D

Mrs. Truong said...

đâu, dzợ chồng nhà này với dzợ chồng nhà đó dễ thương ......... bằng nhau mừh :D