Wednesday, December 31, 2008

nhớ nhà

Ở Hàlan này vẫn cho đốt pháo nhưng là đốt trong trật tự. Chỉ được đốt từ 10g sáng ngày cuối cùng của năm mà thôi. Nghĩa là từ sáng giờ Mrs. Truong đã được nghe lép bép lốc bốc lốp bốp lùng bùng cái lỗ tai rồi. Mà không phải mới hôm nay, thật ra từ giữa tháng là đã râm ran nghe tiếng pháo rồi, nhưng chỉ có hôm nay là đặc biệt thôi, đúng vậy là HÔM NAY
Hôm nay khắp nơi ai ai cũng đốt pháo nhà nhà đều đốt pháo, thế là mùi pháo tỏa dữ dội từ khắp nơi. Cái mùi kỳ lạ quá, hít một hơi là mình nhớ liền những đêm giao thừa ngày xưa, nhớ ngay lập tức. Tiếng pháo thì đã nghe cả nửa tháng nay không sao, nhưng cái mũi quả là kích thích cái tai, mùi pháo khiến tiếng pháo trở nên thân thương quá. Thế là cả hai thứ, mùi pháo và tiếng pháo đẩy mình về saigon của những NGÀY XƯA.
Những ngày xưa khi tiếng pháo vang lên đì đùng khắp nơi suốt đêm giao thừa. Nào là mùi pháo, tiếng pháo, xác pháo, đâu đâu cũng là pháo, chổ nào cũng thấy pháo. Trẻ con thì cầm vài viên pháo nho nhỏ vừa mồi lửa vừa căng thẳng nhìn tim pháo cháy đến đâu để còn quăng đi trước khi quá sợ. Người lớn thì chỉ đốt những dây dây pháo mà thôi, có nhà thì đốt 5 mét pháo, nhà kế bên chơi lên 10 mét, nổi tiếng nhất ở xóm là nhà ông Đức Minh trồng răng. Ông này là nha sĩ nên giàu nứt đố đổ vách, nhà 4 tầng mặt tiền đường nhưng không biết ổng đốt bao nhiêu vì cứ treo hết dây này đến dây khác từ sân thượng đụng tới đất, người lớn con nít bu lại nhà ổng coi đông như kiến. Sau khi các dây pháo nổ xong, tụi con nít còn có khả năng lượm được những viên pháo chưa nổ mà đốt tiếp. Nhớ không lầm thì mình toàn được nghe kể thôi chứ hồi nhỏ thì không được cho ra ngoài chơi với con nít trong xóm huống chi đi ra tuốt ngoài đường coi người ta đốt pháo heheheh.

Phải nói là sau khi không được đốt pháo, Tết gần như không còn là Tết nữa. Mà không được đốt pháo từ lúc nào ta? Không nhớ nữa. Chỉ là đang ngồi cách xa Saigon hơn 6000 dặm và nhớ những ngày còn mùi pháo và tiếng pháo trong khi khắp nơi tiếng pháo vẫn xa gần to nhỏ. Nhớ nhà

Tuesday, December 30, 2008

lại ''quà'' !!!

Cả ngày nay vật lộn dọn dẹp cái nhà cho coi được, vì dù sao cũng sắp Năm Mới rồi, trước sau cũng phải dọn dẹp sạch sẽ thì thôi bây giờ mình dọn dẹp sạch sẽ luôn vậy. Chưa bao giờ lau nhà mà thấy nước lau nhà đen như vậy, thì mấy hôm nay toàn là ximăng các loại rồi bao nhiêu người dẫm lên dẫm xuống mà toàn mang giày đi thẳng vào nhà thôi mà hixhix
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, hai vợ chồng mò ra cái shopping mall gần nhà vì cần ghé ngân hàng làm mấy việc. Khổ ghê, tới nơi thì ngân hàng đóng cửa nhưng shopping mall thì vẫn mở cửa híhíhih. Dạo vài vòng thì bạn vợ nhà ta nổi máu tìm thêm ''mấy cái chai'' ngộ ngộ nữa


đây rồiiii, nửa cái chai của united colors of benetton. Mùi này Mẹ mình thích đây nhưng sorry Mẹ, con mua cho con híhíhíh


cái chai này nhỏ xíu xiu nhìn cute cute mà đang onsale nên rẻ mạt, thế là bạn chồng lụm một chai nhưng về đến nhà thì bị bạn vợ giành mất tiêu heheheh


Á à, có mua một album để đựng tem nữa, bạn chồng có vẻ ngao ngán chuyện bạn vợ quay lại sưu tầm mấy cái tem nhảm nhí như ngày xưa. Bạn í cả gan nói ''hobby của em thì em trả tiền đi'', dzậy mới ghê nha.
Tóm lại, hôm nay dọn dẹp mệt dã man nhưng có thêm vài món chiến lợi phẩm thì thấy cũng đỡ mệt hahahah

quà

chai tommy là quà xmas của mình tặng bạn chồng, cuốn Beedle the Bard là quà xmas của bạn chồng tặng mình. Nói chung là trúng ý, ok đi hehehe


Từ đầu bạn chồng đã suy nghĩ nát óc về quà xmas rồi và vấn đề là bạn í sợ không trúng ý nên không biết mua gì. Như sự thú nhận của bạn í, đầu tiên bạn í đã nghĩ là sẽ mua cái Wii nhưng sợ cái giá tiền sẽ làm bạn vợ hét toáng lên (thiệt ra bạn vợ cũng thích món đó gần chết ặkặk). Nhưng chả hiểu sao mà từ Wii lại chuyển xoẹt một phát ra thành bánh mì, bạn ấy đã mua một cái máy làm tosti. Ok đi, món này bạn vợ cũng rất thích vì bị nghiện cái loại cheese ứa ra từ trong bánh khi bị nướng lên...chẹp chẹp yummy, hai miếng bánh trên là thành phẩm đầu tiên híhíh


IMG_0698.jpg image by t_d_phuongIMG_0695.jpg image by t_d_phuong
Thêm một chai espirit vì bạn vợ bị mắc cái bệnh thích mấy cái chai dầu thơm ngộ ngộ, xin nhắc lại là cái chai thôi vì bạn vợ thường không dùng dầu thơm dầu hôi gì ráo trọi heheh, cái hộp quà gói dễ thương quá (hôm nay mới mở ra đó)


À còn thêm một áo khoác american today nữa nhân dịp nó giảm giá híhíhí. Trời ơi, lời quá luôn. Mình chỉ mua có một món mà được lại một số món. Nói chung, chỉ có quà mới nhắc mình nhớ là đang mùa giáng sinh và sắp đến năm mới thôi, chứ mấy hôm nay bù đầu bù cổ với cái bathroom thiệt chán gần chết luôn. Hôm nay mới ngồi thở được một chút và mở blog. Bây giờ thì không còn sửa chữa gì nữa, chỉ còn cái màn dọn dẹp thôi. Phewwwwww

Monday, December 22, 2008

merry christmas, baby



Chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh Ấm Cúng và một Năm Mới Bình An với nhiều Sức Khỏe, Tình Yêu, Hạnh Phúc và May Mắn.

With loves
muoahhhhhh muoahhhhhhh muoahhhhh

Sunday, December 21, 2008

sáng chủ nhật

Vừa thức dậy, mở ipod lên cho play Em Là Tất Cả trong khi bạn chồng làm cafe cho cả hai đứa hìhìhih




Bạn chồng nói, bài này version tiếng Việt Bằng Kiều hát còn hay hơn bản tiếng Anh. Mình cũng thấy vậy, vì giọng BK nghe mượt mà và lời Việt lãng mạn dễ thấm hơn chứ.
Giờ hai đứa ngồi cafe một chút, thư thả một chút trước khi nhảy xổ vào cái nhà tắm trên lầu đang chờ sẵn để sửa sang. Thôi, cố lên, chắc khoảng 2 ngày thôi là có ngay cái nhà tắm mới tinh tươm cho mình xài chứ ai mà than hoài.
Nice day to everybody. But goodnight cho mấy chị em bên Mỹ..muoahh..

Saturday, December 20, 2008

Deon


Tối qua hai vợ chồng coi popstars mà sms cỡ hai chục cái cho bé ở hình trên nè. Bé này dễ thương lắm, mà hôm qua để râu ria lại càng dễ thương. Bé tên Deon mới có 18tuổi mà nhìn như 30 dzậy à, thắng cùng với hai đứa con gái xấu hoắc khác nữa tạo thành một band tên là RED, tên gì mà nghe không thấy chút hứng thú.
Cái chương trình popstars này hôm qua là chung kết. Kể như từ đây mình sẽ không bị tốn tiền điện thoại nữa. Từ ngày phát hiện bé dễ thương này trong chương trình, coi như mình cứ tì tì ngồi sms mỗi khi bé hát xong bất kể bé hát hay hay dở hííhíhíhíh, chồng hiểu ý đến nỗi đưa luôn điện thoại của chồng cho mình sms heheheh. Sao chồng không những để yên mà còn tiếp tay cho vợ ''mai chê'' nhểy ặkặk

Friday, December 19, 2008

buổi tối lãng mạn

Hôm nay chồng không đi làm mà đi tham gia khóa huấn luyện chuyên ngành gì đó, mình chả biết nhưng hôm nay là cuối tuần rồi. Thế là tự hỏi không biết chồng có đi mua quà cho mình hôm nay luôn không nhỉ? Chàng này thì hết kiếp này cũng không bao giờ làm mình bất ngờ đâu, toàn hỏi em thích gì em muốn gì không thôi, chán nhỉ?? Mình mà nói là sao anh không làm bất ngờ này nọ, thì chàng dẻo miệng trả lời rằng ''bất ngờ thì dễ thôi, nhưng em sẽ hoàn toàn không vừa ý với món quà''. Mà công nhận nghen, đề người này tự động mua thì y như rằng không có gì xài được nhìn được đối với mình hết heheheh.

Nhắc cuối tuần mới nhớ, cả tuần chưa ăn cơm ngày nào hết ặkặk, hèn gì nghe cái bụng nó lõng bõng quá trời luôn. Dĩ nhiên nói vậy là hôm nay ăn cơm rồi đó, ăn cơm với rau xào mực thịt bò và canh chua cá. Hôm nay canh chua ngon nhất từ trước giờ, chồng khen vậy đó ặkặk. Hôm nay mình ăn cơm cũng thấy ngon nhất trong cả tuần ặkặk, nói vậy cũng nói. Ăn cơm xong hai vợ chồng bắt đầu moi hai thùng đồ ăn với đồ chơi ra xem xài được gì. Chồng lấy bánh kẹo các loại ra ăn, vợ lấy bộ bài bày ra chơi. Thế là hai đứa leo lên sofa chơi ''tiến lên'' heheheh, một đứa nhấm nháp trà dâu một đứa ực bia. Đến 8g30 là không chơi bài nữa vì có chương trình popstars trên tv rồi, mà hôm nay lại là final nữa nên phải coi mới được. Tại sao phải coi? Coi để biết cái thằng với con nhỏ mình ghét tụi nó có rớt không...ghét quá đi mất mà tuần nào mở popstars lên coi đều có mẹt tụi nó, mình chịu hổng nổi luôn.

Christmas is...

...all around us. Come on and let it snow


3thùng như này, phải khệ nệ bưng dzô đó *_*


Hôm kia anh xã đi làm về vác theo một thùng quà rõ to, của công ty khách hàng tặng. Hôm qua anh xã đi làm về vác thêm hai thùng quà to y chang hôm kia. Tui mà bày đồ trong đó ra thôi cũng phát mệt, toàn phô mai bánh kẹo rượu trà đồ chơi đồ trang trí có đủ tá lả, có một hộp domino nữa chứ. Chắc để giáng sinh ở nhà tụ tập lại chơi chăng?!
Tui đi làm công ty Mỹ đàng hoàng, làm gần 7 năm trời nhưng chưa từng được công ty tặng quà giáng sinh bao giờ, tức không chứ. Mà sếp anh xã này thỉnh thoảng còn tâm lý dã man, như năm rồi anh được tặng một thùng bia....Saigon mới ghê chứ. Sắp hết năm rồi, như mỗi cuối năm thì ở Việtnam được lãnh lương tháng 12 nè, thuởng thêm lương tháng 13 nè, như tui làm lâu năm thì có lương tháng 14 nè, rồi tiền thưởng năm mới nè. Nói chung là đi shopping đến bịnh luôn ặkặk. Âydà, cuối năm nên cảm xúc thăng trầm quá, nhớ đủ thứ hết hix.
Nhưng Christmas năm nay của tụi tui ý nghĩa lắm nha, biết làm cái gì không? Trời ơi, ý nghĩa lắm, ý nghĩa đến nỗi tui không thể ngờ được là mình đón Giáng Sinh đầu tiên ở Châu Âu bằng cách...sửa sang lót gạch cái nhà tắm hết á. Nghĩ đến thì bực mình chán nản lắm lắm lắm, nhưng biết sao bây giờ, vì đây là lúc được nghỉ nhiều ngày nên phải tận dụng chứ sao...

Thursday, December 18, 2008

hủ tíu mì vằn thắn :))

Dĩa giá xà lách ăn kèm, mình show ra trước hen. Có ớt hiểm xanh luôn nữa đó, mua một gói cách đây mấy tháng mà ăn hoài không hết


Đây là tô thứ nhất của em xã: tô hủ tíu híhíhíh


Đây là tô thứ nhất của anh xã: tô vằn thắn


Đây là tô thứ hai của anh xã: tô mì. Còn tô thứ hai của mình vẫn là hủ tíu thôi. Anh xã chỉ thích ăn mì, không thích hủ tíu

Hai ngày ăn cháo rồi, hôm nay bù lại ăn hủ tíu mì vằn thắn xả láng dã man luôn heheheh. Mà nhớ lại là cũng hơi lâu rồi mới nấu hủ tíu, bữa giờ mình chuyên trị các loại bún thôi. Bây giờ vẫn còn đang no quá đi mất, căng da bụng chùng da mắt, ông bà ta nói cấm có sai. Nhưng mà bây giờ đi ngủ cũng không được vì đang bị nặng bụng quá, đi không nổi nữa rồi, hai vợ chồng chỉ còn có thể ngồi thở ở sofa vừa xem Casanova trên tv vừa ăn thơm tráng miệng ặkặk
Thịt xá xíu hôm nọ làm cả ký, bây giờ lấy ra ăn chung với hủ tíu thiệt không còn gì đúng đắn hơn, ngon không thể tả híhíhih

buồn hay vui?

Sáng nay vừa mở máy lên là nhận một đống offline message của mọi người ở Việtnam. Có một loạt mess của một anh bạn hơi bị đẹp chai của mình, anh nhắn ghê lắm má ơi:

Tuan Le (18/12/2008 03:39:23): HI EM
Tuan Le (18/12/2008 03:39:39): LUC NAY EM O DAU ROI ?KHOE KHONG
Tuan Le (18/12/2008 03:40:42): HOM NAY ANH VIET CHO EM VI LAU QUA KO GAP
Tuan Le (18/12/2008 03:41:47): VOI LAI ANH CO 1 VIEC CUNG MUON NOI VOI EM LA ANH DA KET HON ROI , ANH CUNG KO BIET LA NEN VUI HAY BUON NHUNG THAT SU ANH THAY CUOC SONG CHAN LAM
Tuan Le (18/12/2008 03:42:50): CO LE LA ANH THUONG EM THAT NHUNG KHI GAN EM LAI KO THE HIEN DUOC GI HAY NOI DUOC -TAT CA QUA MUON -ANH NGHI CO DUYEN MA KO NO
Tuan Le (18/12/2008 03:43:05): CHUC EM MUA GIANG SINH VUI VA HANH PHUC


***

Trời ơi, tui nghi anh này là vấn đề chỉ muốn gửi lời chúc mừng giáng sinh thôi, mà sao thành ra nông nỗi vầy cũng không biết nữa. Tui chơi với anh này khá lâu rồi, chắc khoảng từ năm 2001, bạn bè vậy cũng lâu hén. Anh này tính tình tốt bụng thật thà dễ thương lắm, dân miền Tây mà. Chuyện kết hôn mà kể ra nghe như hụt hơi vậy, lại còn không biết là nên vui hay buồn nữa. Chẳng lẽ cần tui advice là ''kết hôn thì phải vui chứ anh, coi em nè'' híhíhíh. Nói giỡn thôi, chứ đọc xong tui cũng không biết trả lời sao luôn ặkặk. Nếu ảnh hỏi thăm, tui hỏi thăm lại, dĩ nhiên. Nếu ảnh chúc mừng giáng sinh thì tui chúc lại, dễ quá mà. Nếu ảnh báo tin vui có vợ thì tui chúc mừng hạnh phúc, đằng này còn khuyến mãi theo dây nhợ loòng thoòng, câu cú lủng củng khiến mình bủn rủn ặkặk. Tưởng tượng coi, báo tin vui mà viết câu ''anh có một việc cũng muốn nói với em là anh đã kết hôn rồi'' như thể là một sự trừng phạt cho tui vậy, như thể ý nói rằng thôi tui đừng mơ mộng đến ảnh nữa vậy. Hooooooooooờ, kiểu như vậy thì không biết là tui có mất bạn không đây?!?

Wednesday, December 17, 2008

tiếp tục cháo

hôm nay là cháo gà, nấu bằng nước luộc gà (dĩ nhiên)


cánh gà luộc, rau răm hái ngay trong bếp.


nước mắm gừng à nghen


anh xã của mình thì ăn thêm bò lúc lắc vì chỉ ăn cháo không thôi thì sẽ không ngủ được vì...đói ặkặk

- Ăn cháo hai ngày rồi, không biết có giảm được kg nào không? Nhớ anh Quế lúc nào cũng nói câu ''ăn rau cháo cho nó nhẹ người'' heheheh.
- Hai ngày lò sưởi không chạy thôi mà mình bịnh luôn, giọng gần khàn đặc rồi. May quá, chiều nay đã sửa xong nên có lẽ ngày mai sẽ đỡ hơn.
- Giờ có thể chuyển sang thích món cháo do mình tự nấu rồi đó híhíhíh

mệt quá

Nhà càng lúc càng lạnh, nằm dài ra ghế trùm hai cái mền mà trông ngóng ông thợ sửa lò sưởi đến, mong ổng còn hơn mong chồng mình, nghe tiếng xe là dõi mắt ra cửa liền. Người thì đau nhức ê ẩm, nằm một lát rồi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình dậy vì đôi bàn chân lạnh quá, sao người mình giữ ấm được chỉ có mỗi bàn chân là mình không giữ ấm được bao giờ, tại sao tại sao?
Vậy mà cũng ngủ được hơn một tiếng đó, giỏi ghê. Gần 3g chiều rồi, cha nội đó vẫn chưa đến là sao? Mình sắp thành cục đá trong phòng khách rồi nè. Nồi cháo nấu hôm qua mình cũng đã ăn sạch bách rồi, mệt gì mệt chứ cái miệng với cái bụng thì lúc nào cũng làm việc được hết. Mới vừa ăn xong chén cháo cuối cùng, lát nữa đói tiếp thì không biết lấy gì mà ăn. Trời ơi, sao sống ở châu âu mà khổ dữ vầy nè...chịu lạnh chịu đói...hahaha, than thở ghê gớm dễ sợ.

Chồng giao cho nhiệm vụ của hôm nay là ''viết thiệp chúc giáng sinh'', hay ghê. Mua từ đời nào, mua cả chục cái vì chồng gửi cho các đồng nghiệp còn mình thì muốn gửi cho các hàng xóm. Ở đây bao lâu chứ không ai biết mình và mình cũng không biết ai. À hơi quá, mình biết hai nhà bên cạnh và họ thì đã gửi thiệp chúc giáng sinh cho nhà mình rồi.
Nhìn ra ngoài thấy trời u ám ảm đạm quá khiến mình cũng buồn bã theo. Thôi không nằm dài nữa đâu, nằm hay ngồi gì cũng chán. Lôi thiệp ra viết vậy, không thì chốc nữa chồng về mà không viết được cái nào chắc mình bị uýnh phù mỏ quá...hooooooo....

bier & kaas

Bia này mới mua hôm Chủ nhật vì ấn tượng quá với nồng độ ghi trên lon. Bia gì mà mười mấy độ luôn, dân Việtnam uống một lon thôi chắc là nghoẻo rồi. Hôm nào lại ghé tiệm mua tiếp các loại khác, lần trước mua năm lon thôi vì xách nhiều đồ nặng quá rồi. Dân hàlan hay cười dân Đức vì thói quen uống bia bằng cốc bự tổ chảng cỡ 1lít trở lên thôi nhưng lạt nhách, còn dân hàlan thì uống chai nhỏ nhỏ trông dễ thương...chết người như mấy lon bia ở trên vậy đó.


Lúc trước mình không ăn được cheese, tiếng hàlan là kaas đó. Nhưng dạo này mình ăn được loại thường thường như trong hình. Loại này nói chung là thuộc dạng level thấp, không mùi hơi beo béo mềm mềm dễ ăn. Cheese có loại non loại già, loại thơm loại....thúi, có nhiều loại quá...thúi luôn, thỉnh thoảng đi ngang qua tiệm cheese mà mình muốn buồn nôn luôn vậy. Nói vậy không biết có quá không, nhưng thấy tụi nước ngoài nó hửi trúng mùi sầu riêng của mình thì nó cũng mặt xanh lè như muốn nôn thôi mà, phải không?


Còn cái loại như hình này thì thiệt hết thuốc chữa, nhìn mốc cời trắng xanh lốm đốm mà dân tình vẫn ăn ngon lành. Bạn chồng nhà này với bạn nhậu T thỉnh thoảng cũng uống rượu ăn kèm cái đồ mốc thúi này nè, làm mình nhìn mà thấy ớn quá. Dù mình có lên level cỡ nào, nhưng chắc là mình cũng không ăn loại cheese như vầy đâu. Mà dân bên này ăn cheese như dân Vn ăn vặt, cầm cục cheese bự tổ chảng như miếng bánh da lợn, cắn hai cái là hết.
Lần trước ghé nhà một bác người quen bên Paris, bác đãi cơm tối xong cho ăn tráng miệng là chuối kèm cheese, bác cắt cục cheese bự cỡ hai ngón tay rồi đưa cho trái chuối, cắn bên trái miếng chuối bên phải miếng cheese...ewwwww...


Trong một tiệm cheese hàng được bày bán như này. Mình chỉ nhìn thôi mà muốn mập lên mấy kg heheheh. Mà trong tiệm hàng hà sa số các loại các hiệu cheese, mình chả bao giờ tò mò bước vô xem. Ngoài chợ trời cũng bán hằng hà sa số như vầy mà mình chỉ dám chạy ngang qua thôi mà không thở nữa á. Hình như cái hiệu cheese nổi tiếng ở Hàlan là Old Amsterdam hay sao í.

Tuesday, December 16, 2008

cháo thịt bằm

Định nấu cháo thịt bò vì trong tủ đang có sẵn thịt bò, nhưng mừh đọc blog bà hai thì bả nấu bằng thịt heo. Không thành vấn đề vì nhớ ra mình cũng đang có sẵn một gói thịt heo xay nhuyễn heheheh. Lát nấu xong lại show hình, mà tại sao có món cháo hôm nay dù không thích ăn cháo? Đọc blog bà Hai thì biết rồi hén..hixhix...


***



Mới ăn xong hai tô luôn, yummy yummy. Mình không đời nào ăn cháo nhưng lại ăn hai tô, vậy là đủ hiểu rồi nha. Không phải tự khen là mình nấu ngon hay gì, vấn đề mình thấy là thịt trộn trong cháo. Khi bị bịnh là lúc người ta bị lạt miệng lắm, vậy mình nấu cháo trắng nhạt nhẽo thì làm sao mà người ta còn muốn ăn.
Thịt ướp theo kiểu của bà Hai chỉ là khỏi phải nói rồi hén. Mình còn cho thêm nước mắm vô nữa, mình cảm thấy càng mặn càng tốt, thể nào thịt cũng ra nước trong nồi cháo thôi, vậy thì thể nào nồi cháo cũng vừa ăn. Mình cũng bỏ tiêu như bà Hai mà phải nói là bỏ nhiều đến nỗi mỗi khi ăn trúng miếng thịt thì nó khiến mình nóng hết người. Gừng thì hơi bị hay, mình không ăn gừng nhưng xắt miếng mỏng trộn luôn trong thịt như kiểu bà Hai rồi thì mình hơi đâu mà lấy riêng từng miếng ra được nữa, nhai và nuốt luôn gừng vậy mà hay. Thế là một nồi cháo nóng bỏng, quá tốt cho hai vợ chồng đang ẩm ương vặt vẹo với cái thời tiết đang thay đổi và cái lò sưởi không sửa được trong ngày hôm nay hixhix

lạnh quá



Hôm nay lạnh, ngoài trời lạnh mà trong nhà cũng lạnh không kém. Ngoài trời âm 2 độ thì trong nhà cạnh tranh cũng khoảng 12 độ. Đừng hỏi tại sao trong nhà lại lạnh như vậy, hôm qua còn lây lất được ở mức 15 độ, qua một đêm lại tụt xuống ba độ rồi. Hôm nay sương mù cũng dày đặc luôn




Ngồi trong nhà đắp mền lên chân. Mặc một tshirt dài tay, mặc thêm một áo len dày, thêm một áo len to hơn của chồng...cho chắc ăn. Giờ lạnh mỗi hai bàn tay, lạnh kiểu lạnh ngắt í. Nếu ai mà cầm tay mình bây giờ thì chắc tưởng là cầm trúng cục đá thôi.
Hôm qua ngồi trong nhà mà đến tận buổi tối mới phát hiện ra máy sưởi có vấn đề, vậy mà tưởng mình bị bệnh hay gì vì trong nhà lò sưởi được bật lên 21 độ mà mình cứ thấy lạnh lạnh là sao? Cuối cùng nhìn lại nhiệt kế mới thấy trong nhà có 15 độ, không thấy lạnh thì cũng lạ à nghen. Đừng lo, buổi tối mình ngủ thì không bao giờ mở lò sưởi hết. Càng mở lò sưởi thì càng khô người, vòm mũi khô như nứt ra được luôn đó. Bên này giờ ngủ là lò sưởi được tắt, không thì sáng thức dậy chắc người khô queo, mũi khô queo cuống họng khô queo, đau rát khó chịu lắm. Mà cuộn người trong chăn rồi thì ấm lên nhanh lắm, nhất là có hai người nữa thì càng mau ấm híhíhíh



Bạn này chắc nhiều mỡ hơn hay sao í, khi mình thấy lạnh mình hỏi bạn có lạnh không thì bạn nói có lạnh gì đâu. Cho nên phải đến chiều tối mới biết lò sưởi có vấn đề là vậy.
Bạn này mới cắt tóc nên thấy bạn trẻ trung sáng sủa hẳn ra. Mình chụp hình xong thấy bạn...đẹp chai quá híhíhíh, nên quăng hình lên đây. Kể một lần cho mọi người biết luôn hén: bạn này lớn hơn Mrs. Trương 5tuổi, thấy già hơn Mrs. Truong nhiều hông dzạ??? (híhíhíh chà đạp tí)

Monday, December 15, 2008

bún riêu thiệt nè ^^

nồi bún riêu mới vừa nấu xong. Lúc nấu xong thì mới có gần 4g chiều thôi à, mà mình nhìn một hồi thì quyết định ''thôi, ăn một tô đi, nhìn mắc thèm quá'' hịhịhịh. Lần này nấu y chang lần trước, khác cái là bỏ thêm một hộp cà xay nhuyễn bán sẵn trong siêu thị dzô nữa, dzậy thôi mà nồi bún riêu lên màu sexy tàn nhẫn hahahah. Với cả, bỏ nhiều cà xắt miếng hơn lần trước nên nồi bún thơm nồng nặc luôn híhíh


không ăn rau muống nữa. Rau muống sao mà hao tài tổn lực quá (ý là vừa tốn tiền vừa tốn công đạp xe đi mua đó, rã rời lắm). Lần này chỉ có rau quế thêm dzô thôi, ăn chung với một loại rau giòn giòn mà bên này gọi là andijvie


thành quả đây, hấp dẫn hấp dẫn lắm đó.


À đây, cái rau này gọi là andijvie nè. Có google thử nhưng mà vẫn không biết tiếng Anh là cái giống gì hết. Mọi người có biết rau này không dzậy?
Loại rau này ăn giòn giòn hơi nhẫn nhẫn, ăn chung với bánh xèo hơi bị hợp vì nó gần giống như cải bẹ xanh của mình luôn á. Yummy yummy ^^

Thursday, December 11, 2008

pasta seafood

macaroni seafood


Mình ăn tối có hai món thôi: súp cà là một nui xào hải sản là hai. Có vậy mà cũng có đứa thắc mắc là sao lúc nãy sợ nồi súp sôi mà giờ chạy vào xào pasta là sao. Nghĩ gì dzạ bà Lé? Chẳng lẽ ăn tối bằng một chén súp thôi á, đây đâu có kiêng thịt thà trâu bò heo gà gì đâu à héhéhéh
Mà không lẽ giờ khoe là biết làm món Ý trời, món Việt nấu còn khó chứ mấy món tây kiểu như này đó hả, nói không phải khen chứ người Việtnam mình làm cái một. Bởi mới nghĩ lại, hồi trước giờ mình ngưỡng mộ thằng bạn tây của mình vì nó toàn tự nấu ăn heheheh. Giờ mình cũng tự nấu mà còn nấu món Ý nữa mới ghê chứ hahah. Nguyên vật liệu cho món Việt thì khó, chứ mấy món của dân ở đây thì nó đầy ra trong siêu thị, đi khỏi nhà vài bước là có liền. Về nhà lay hoay trong bếp vài phút là xong. Chỉ có điều làm đúng điệu của tụi tây luôn thì chắc mình nhịn quá ặkặk. Chồng thì dễ vì món nào cũng ăn món lạ cũng thử luôn, chứ mình mà ăn thì thêm tương ớt rồi nước tương rồi lay hoay này nọ õng ẹo mới nuốt nổi híhíhíh.
Lần trước xào với thịt bằm thấy ngon ngon, lần này mua một hộp cocktail seafood cho nó dễ nuốt hơn nữa. Vậy mà cảm giác lần này dở hơn lần trước mới kỳ à nghen. Chắc tại hộp pasta hiệu khác, mà không nhớ hiệu lần trước là hiệu gì mới chết chứ. Lần này mua là của Heinz, loại cay xịn đàng hoàng mà lại dở hơn lần trước hixhix. Xào nhiều nhiều để trưa mai còn có cái ăn nữa híhíh

Wednesday, December 10, 2008

bún bò huế hếhếh :))

nhìn cũng được phải hông ta ^^


Chuyện nấu nướng bây giờ sao mà đơn giản quá híhíhih (nói giọng nghe chảnh gớm), hôm nọ nghe chị angel bên blog bà Hai đồn rằng nấu phở bằng gói bột nêm mùi phở là ok, chị Hai cũng đồng tình. Cho nên thế là mình đi ra tiệm tàu mua gói bột nêm để về nhà nấu.....nấu....bún bò heheheh, không phải phở nghennn

Đơn giản, quá đơn giản. Hầm xương, rồi giò heo, rồi thịt bò bắp, để dành lại ít tái nữa là xong phim. Khoảng một tiếng đồng hồ là có ngay nồi nước lèo bún bò. Chỉ mỗi món rau muống là mất thời gian thôi. Trờiiii ạ, đứng rạc chân gần hai tiếng để chẻ rau muống. Khổ lắm, dao bào mình có là loại bào trái cây thôi, cho nên muốn ăn rau muống chỉ có cách là dùng dao mà chẻ từng cọng từng cọng hixhix. Một rổ rau muống đứng chẻ mấy tiếng mà ăn trong vòng mấy phút là sạch, cái miệng hành cái thân ghê vậy đó.
Chồng hai tô vợ hai tôi hahahah. Lần nào nấu các món bún cũng y như rằng phải ăn hai tô, rồi qua hôm sau mình lại phải tự ăn thêm một tô cho bữa trưa, nếu còn thì ráng phải ăn tiếp cho hết mới thôi. Nấu ít thì không đủ ăn, nấu nhiều thì è cổ ra mà ăn hai ngày liền.
Thôi, thế là từng ngày từng ngày chuyện nấu ăn tự nhiên trở nên hết huyền bí rồi. Vì rằng thì là mà tốn ít thời gian đọc tới lui blog bà Hai hoặc các site nấu ăn thì món nào cũng nấu được nếu muốn và thích :D

twilight

Chả hiểu nổi, bây giờ khuya lắc lơ rồi, 2g sáng rồi mà vẫn còn nằm ôm cái notebook mà Twilight. Khổ quá, mai dậy có nổi không đây? Ngủ thì không mơ chồng nữa thậm chí còn kêu tên Ed gì đó, chắc bị chồng uýnh phù mỏ quá heheheh

***
Bạn chồng hỏi ''twilight là phim gì vậy em? mình đi xem không?''. Mình trả lời ''phim cho teenagers đó, phim tình cảm dễ thương trong sáng của tụi highshool đó anh''. Thế là chồng nói ''trời, thôi khỏi coi. Muốn rủ em đi coi vì lần trước em nói là phim vampire'' ặkặk
Nghĩ lại cũng đúng, nghe bao nhiêu người than vãn chuyện không cute không sexy của chàng Edward rồi, mà phim tình cảm sến rện như bạn annie nói thì tội gì tốn €20 đi coi, phí tiền quá đi. Thôi, đợi có bản lậu thì coi luôn vậy hìhìhìh (sorry Edward nghen).
Thế là không đi xem twilight, vậy thôi thì mình đọc twilight để nâng cao dân trí vậy heheh. Trời ơi, không tưởng tượng nổi vampire trong truyện lộng lẫy kinh hoàng như vậy, siêu dễ thương luôn, đọc mà thỉnh thoảng phải nhắm mắt lại tưởng tượng chàng với nàng đang tình tứ say đắm trong mắt nhau như nào, khung cảnh thì lãng mạn xanh tươi ẩm ướt. Truyện vậy đọc chịu sao nổi trời, đó là lý do tui ôm nó đến 2g sáng luôn, đọc không thể dừng được. Không nghi ngờ tại sao bạn twin của annie mê mẩn chàng Edward đến vậy
Giờ phải nghĩ lại chàng Edward trong phim. Vì mình đã không có cảm tình với chàng này trong Harry Potter rồi (cái tội cướp bạn gái của Harry), mà chàng cũng không đẹp trai sắc sảo gì cho cam, đã thế tướng tá lại ốm tong teo nhìn chán ngán quá (đã thế Viktor Krum còn cool hơn vạn lần). Vì mình bây giờ đã say đắm chàng Edward trong truyện rồi (say chắc cũng cỡ em Bella luôn quá), thế nên là không biết có nên xem phim không? Xem rồi lại càng ghét chàng Edward trong phim thêm thì chết dở. Mà thiệt tình rất mong được xem tái hiện những khung cảnh nên thơ bay bổng trong truyện quá rồi.
Trời ơi, trai ở đâu nhảy ra làm mình choáng váng thế này hixhixhix

***
Thích bài này, tự nhiên thấy nó hợp với twilight ghê gớm. Tự nhiên thấy mình bị nhiễm twilight nặng ghê gớm híhíhíh. Rất rất thích tiếng đàn dạo đầu bài này, mấy khái niệm tình yêu của chàng Bosson này cũng thú vị dễ thương nữa. Thấy đoạn chorus rất thích hợp với chuyện tình của chàng Ed & nàng Bel



What If I - Bosson

Tuesday, December 9, 2008

chả giò ^^

Chả giò ăn hồi Chủ Nhật, nhưng không phải mình làm. Mình chỉ có công cuốn chả giò thôi heheh, mặc dù không làm nhưng mình biết rõ bí quyết làm chả giò ngon hahhaha, và cuốn chả giò thì mình cuốn đẹp thuộc loại chuyên nghiệp rồi, ai cũng khen vậy hết á híhíhíh, giờ mình lại tự khen thêm (giả bộ mắc cỡ cái). Chả giò làm như nào mà chiên xong để một vài tiếng đồng hồ mà vẫn giòn thì mới đạt tiêu chuẩn nghen, nghe mấy người bên này nói dzậy á. Bên này tụi Hàlan mê món chả giò lắm nên dân Việtnam mình bên Hàlan là bán chả giò dễ sợ lắm á, giàu toét mắt luôn á. Mà tụi Hàlan thì dĩ nhiên không ăn nước mắm rồi, ăn sốt cà hoặc sốt cay một chút thôi. Nước sốt cũng là một thứ cạnh tranh đáng sợ đó nha ^^


Món này bạn chồng làm tối qua. Tối qua lo đọc truyện mê mải mà khi bạn chồng gõ cửa thì mình mới bắt được nồi cơm hahahah, thế là cắm đầu cắm cổ nấu canh, thấy cũng trễ quá nên mình nhẹ nhàng giở chiêu ''anh chiên thịt dùm em được hôn?''. Gì chứ bạn chồng không bao giờ từ chối mình chuyện gì mà bạn ấy có thể làm hết á. Thế là ra món này nè, mình lén lén nhìn thì thấy có bỏ các loại gia vị của Hàlan với ít tiêu đường muối bột ngọt, sau đó còn thêm một ít rượu đỏ làm sốt rưới lên thịt khi chiên xong nữa vì thịt khi chiên ra máu tươi cộng với dầu chiên thì thành món sốt tuyệt vời made in my chồng heheheh. Món này bạn đó chiên hơi sống bên trong ăn cho đúng kiểu Hàlan luôn. Ngon lắm ngon lắm (nói thêm đây là nhưng miếng thịt bò tròn tròn như cho hamburger í, mua trong siêu thịt là đã có sẵn hình thù vậy rồi í, Hàlan gọi là tatar hay sao í), mình mua về muốn chiên nướng thêm thắt gì là chuyện của mình, Mrs. Truong mua về thì có bạn chồng thêm thắt sẵn híhíhíh

Friday, December 5, 2008

sinterklaas

Tiếng Hàlan với tiếng Anh có nhiều chữ nghĩa giống nhau và viết cũng gần giống nhau luôn. Cho nên Mrs. Truong học tiếng Hàlan thì không mấy khó khăn, nhưng vấn đề là không đi học nên vẫn gặp khó khăn ặkặk...j/k. Chữ Sinterklaas theo mình thấy thì nó giống chữ Santa Claus, nhưng mừ theo văn hóa của Hàlan thì hông phải dzị. Nếu so sánh thì Santa Claus ở Hàlan còn gọi là Kerstman (ông này đến Xmas mới xuất hiện), nhưng mà Mrs. Truong thì thấy idea của hai ông này giống nhau thôi và mình chỉ nói đến ông Sinterklaas thôi vì hôm nay là ngày Sinterklaas á.
Ngày hôm nay trẻ em sẽ được ổng tặng quà (ba mẹ nó thì có). Phân biệt giữa hai ông già cũng dễ lắm, ông Sinterklaas của Hàlan đội cái nón bự chảng cầm cây trượng như mấy ông giáo sĩ vậy, ổng còn có trợ lý da đen đi theo nữa tên là Zwarte Piet (Blacky Piet). Nghe sự tích thì rõ ràng là người da đen làm người hầu cho ổng rồi, nhưng chắc sợ kỳ thị hay sao í mà giải thích là người hầu chui dzô ống khói nên bị ám khói mà đen thùi lùi. Vậy ra cái đường tặng quà thì cũng giống ông Santa Claus hén?! Mấy bữa nay trong siêu thị cũng để quá trời quá đất giày của tụi con nít, tụi nó để một chiếc giày có dán tên của tụi nó dzô và mình thì không biết siêu thị sẽ tặng quà random hay là chiếc giày nào cũng sẽ được một món quà nho nhỏ. Thiệt là dễ thương hết sức




Santa Claus thì cưỡi tuần lộc, còn ông này thì mình không biết đi bằng cái gì. Ngày sinterklaas trẻ con cũng được tặng chữ cái tên mình bằng chocolate mà hôm nọ có kể rồi í. Nhắc mới nhớ, hàng xóm mình có hai thằng nhóc cho nên hôm thứ 3 mình đã qua đó dâng tặng cho hai thằng ku hai chữ cái chocolate R & V bự tổ chảng luôn rồi, nếu tui có cục chocolate bự dzậy chắc phải ăn cả năm mới hết quá héhéh. Không biết santa claus xuất xứ như nào, còn ông Sinterklaas này thì từ......từ hèhèheh từ Thổ Nhĩ Kỳ ặkặk, mình thấy kỳ thiệt. Nghe đồn ổng nhà giàu lắm, ngày 5/12 là sinh nhật ổng, nhưng chắc tại ổng giàu quá nên lấy ngày sinh nhật mình đi tặng quà lại cho người khác. Dzậy là truyền thống sinh nhật mình mà lại đi tặng quà cho người khác có cách đây cả hơn 500 năm rồi sao? Chẳng phải Mrs. Truong là người khai sinh ra truyền thống tốt đẹp này cho bạn chồng cách đây 7 năm hay sao?? Trờiiii ạ
Mrs. Truong thích giáng sinh lắm, nhưng thích nhất là Tết VN. Cái nào cũng được lợi, cái thì được quà cái thì được tiền nhưng cả hai cái đều được nghỉ làm hoặc nghỉ học á hìhìh. Giờ lớn rồi thì phải tặng quà và lì xì lại cho mấy đứa nhỏ nhưng vẫn nô nức Xmas và Tết vì mình còn vớt vát lại được từ bạn chồng híhíhíh. Dù vậy, mấy hôm nay đang điên đầu vì cái món mà cái con nhỏ Lé nó request thấy bắt ghét: thú nhồi bông là đồ dành cho trẻ em, hình tượng kia thì dành cho người lớn. Vậy thì ý tưởng gì mà kết hợp được hai thứ với nhau đâyyyyyyyyy. Mệt muốn chếtttttttt

Thursday, December 4, 2008

xá xíu ^^

xá xíu mới ra lò, nóng giòn thơm ngon tàn nhẫn *_*


Vui quá đi mất, làm món này là lần thứ hai nhưng lần thứ nhất không phải là hư mà nói chung là nên gọi bằng chữ ''không thành công'' híhíh. Phát hiện ra lần trước mình nướng hơi bị quá giờ nên thịt bị khô nên không được giống xá xíu lắm, chứ ngoài ra chả có vấn đề gì.
Lần này hoàn toàn theo công thức của bà Hai, không sai tí ti nào cả. Cám ơn bà Hai lia lịa vì đã chia sẻ cho bé Trương công thức làm món này. Bà Hai tuyệt vời dzô địch thiên hạ (tâng bốc quá đà rồi há) híhíhíh
Không hiểu sao mà hôm qua mình mua lốc thịt có sớ gân sớ mỡ lẫn lộn, nghĩ bụng ''thôi rồi, lỡ mua rồi phải xài chứ sao. Không biết có đúng tiêu chuẩn không đây''. Vậy mà bây giờ nướng ra, chính cái sớ gân sớ mỡ này lại làm miếng thịt xá xíu ăn dzô nghen giòn giòn béo béo đó, thích quá điiii heheheh. Bây giờ vừa ngồi gõ blog vừa ăn xá xíu chơiii vậy á. Hôm qua vừa ăn khoai lang vừa ngắm tuyết tan, hôm nay ăn xá xíu ngắm tuyết rơi lai rai đọc lại Tương Ngộ mà tưởng tượng chàng Vương đang sà xuống ngoài vườn nhà mình vì hện giờ ngoài đó tuyết đang rơi dữ dội, chỉ không phải tuyết đen thôi hèhèh.
Trùi ui, ngoài trời tuyết mù mịt thiệt đó, đang nghe Thêm Một Lần Vỡ Tan (nghe đồn là hơi liên quan đến Red Blood Woman của Kylie)

Wednesday, December 3, 2008

sang

Sang hay không sang? Phải nói là quá sang
Vừa ăn khoai lang vừa ngắm tuyết tan
hahahah



Ăn khoai thôi mà cũng xuất khẩu thành thơ luôn đó, thấy ớn không? Hồi cuối tuần rồi có đi công chuyện, ghé nhà một người quen rồi vô nhà ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh, à không chính xác là người ta mời mình uống atisô và khoai lang nướng. Mời quá nên đành cầm lên, khoai gì mà nướng sống nhăn, mình bẻ không nổi luôn thì sao mà ăn. Khổ cái là có chổ sống chổ chín nữa chứ, nên đành ăn những chổ ăn được hèhèh. Về nhà mới nhớ ra là mình cũng có hai củ khoai lang mua hồi tám trăm năm trước í, cất ở đâu mà quên mất tiêu luôn. Thế là dzô bếp lục lọi một hồi ra hai củ khoai, còn nguyên không sứt mẻ hư hại gì. Thế là một lần nữa mình luộc lên ăn chứ sao. Không biết mình luộc chín tới, hay khoai mình mua ngon sẵn hay sao mà ăn nó ngon thiệt, ngon lắm. Hay chắc tại cũng mấy trăm năm rồi không ăn nên giờ thấy ngon. Hay bữa kia bị cho ăn khoai sống khoai sùng gì đó mà giờ thấy khoai này ngon. Nói chung là ngonnnnn hèhèhèhh

Tuesday, December 2, 2008

do you know...

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Có tim ai dường như tan chảy khi nghe bài hát này không? Có, ít nhất là tim này :)


Bài này nghe từ hồi nhỏ nhỏ nhỏ rồi, nhỏ đến nỗi không biết tựa gì hết, rồi sau này có nghe Ngọc Lan hát lời Việt nhưng cũng không biết tựa lời Việt là gì luôn. Hôm nay đang tìm các bài hát unplugged để làm mấy trò thì vô tình nghe giai điệu này cất lên, vài nốt thôi cũng đủ để mình mở to mắt nhìn thấy tim mình tan ra rồi :). Một loạt ký ức ùa về...

Mình nghĩ bài gốc là của Diana Ross, vì hồi nhỏ ở nhà Mẹ nghe nhiều Diana Ross lắm (tìm thấy chứng cứ rồi hèhèh). Google ra nhiều version, có Mariah Carey nữa nhưng version Mariah hoàn toàn không mang lại cảm giác gì cả vì cái cách uốn éo của cổ làm bay biến bài hát đi đâu mất (mà Mariah lại có hai version cho bài này luôn nữa chứ: 1 vui 1 buồn nhưng bài nào cô ấy cũng uốn éo giọng), còn version piano của Carl Doy du dương nhẹ nhàng tuyệt vời dễ chịu lắm. Version của Diana Ross với mình là số một rồi vì nó là kỷ niệm mà, nhưng thích nhất là version của Shelly trên kia vì dạo này đang nghiện tiếng guitar. Nghe như không chuyên nghiệp lắm, nhưng mình thích tiếng guitar với giọng cô này quá, nghe nó man mác man mác. Một version khác của Shirley Bassey, vừa nghe giọng là tự nhiên cảm giác như xa xưa lắm như lạc vào mấy bộ phim tình cảm thập niên 70' vậy. Còn một version của Janice nữa (cô này là twin), nghe thánh thót như trong chiếc hộp âm nhạc có hoàng tử công chúa đang khiêu vũ cùng nhau í, có cả tiếng lên dây cót y chang mấy hộp âm nhạc mà hồi nhỏ mình mê mệt, dễ thương lắm.
Mọi người nghe nhaaa :X


Do you know where you're going to?
Do you like the things that life is showing you?
Where are you going to? Do you know?
Do you get what you're hoping for?
When you look behind you there's no open door
What are you hoping for? Do you know?
......................

khoe linh tinh

Có mấy thứ lặt vặt mới mua được hồi cuối tuần khi đi lang thang kiếm cái đồ màu hồng quái gỡ mà một con tuốt bên Mỹ nó đòi, thiệt tình chẳng biết đường mà lần, khó hơn mò kim đáy bể. Vì mò kim chỉ việc mò trong bể, còn mình không biết tìm ở đâu mới chết chứ.
Thôi, quay lại đồ đạc của mình, khoe cái đã. Mình muốn có một góc giáng sinh trong phòng khách mà đang lay hoay không biết trang trí như nào. Và cũng đang từ từ tha đồ về đây, không biết nên mua cây thông thật hay không nữa. Nghe bảo thông rất là thơm, trang trí hơi mệt và hơi nặng nhưng để ở phòng khách thì ngào ngạt mùi gỗ thông luôn, quên là ai tám chuyện đó với mình rồi ta?!!? Mà ngại một cái là tốn kém, ngại cái nữa là dọn dẹp. Nhà có hai đứa mà bày biện tùm lum, rồi è cổ dọn, rồi cuối tháng này còn sửa sang cái phòng tắm nữa, cũng đủ chuyện làm rồi mà bày thêm làm gì nữa cho mệt, phải không ta???


có vầy thôi mà cũng mấy chục €, đâu có định mua nhưng có anh bạn tặng thẻ quà ở Ikea đó chứ. Mà thứ này là vừa hợp tiền và hợp lý nhất nữa nên mua quách cho xong. Ghét lang thang trong các siêu thị hoặc mấy cái như Ikea lắm, mỏi chân hoa mắt


cái đèn hình cây thông nho nhỏ xinh xinh, để trên tủ rượu của bạn chồng. Mai mốt biến chổ này thành cái quầy bar luôn cho rồi


Nhà của mọi người đã trang hoàng giáng sinh chưa? Trang hoàng như nào? Có gì mới lạ độc đáo không? Cho coi dzới coi dzới

canh chua rau muống

yummy yummy, úiiiii da chua quaaaaaaaaaá


Tối qua nấu canh chua rau muống, trùi ui vì lỡ ngâm me nhiều quá mà nồi canh thiệt đúng là canh chua. Mà khổ lắm, khổ thân mình kìa vì mình không ăn chua nhiều, chứ bé chồng nhà này ăn chua kinh dị luôn nên nồi canh càng chua bé càng khen hixx
Tiêu chuẩn của một nồi canh chua là gì ta? Phải hội đủ các yếu tố: chua, ngọt, cay?? Nếu đúng là vậy thì mình đạt tiêu chuẩn rồiiiiii heheheheh

Monday, December 1, 2008

tháng 12 rồi

''diễn'' tự nhiên ghê heheh


Cuối tuần rồi trời không được đẹp, mưa rả rích thi thoảng có tuyết ướt, đường xá cũng bẩn. Tức cái là cuối tuần vừa rồi mình lại rảnh chứ không như những cuối tuần khác phải làm việc hix. Vậy mà trời không chìu lòng người hix, đành phải lang thang chổ nọ chổ kia trong gió mưa ẩm ướt. Dân chơi không sợ mưa rơi mà lị hèhèh (nhưng sợ tuyết)
Sực nhớ, hôm nay đã là tháng 12 rồi. Wowwww, tháng cuối cùng của năm, tháng ăn chơi, tháng chuẩn bị đón năm mới, tháng chạy nước rút cho các công ty, tháng báo cáo, tháng tiền thưởng nữa chứ híhíhíh.
Con bé em ở Saigon đã rục rịch mặc đồ noel đi dạo phố chụp hình rồi, cái áo này năm rồi còn hơi thùng thình và dài quá gối. Vậy là một năm vừa đủ để mặc gọn gàng đẹp đẽ, trông nó cũng ''dài đòn'' hơn hẳn, thấy lớn nhanh hơn rồi. Thời gian hay thiệt
Mình nằm dài rảnh rỗi ăn ở không cũng được gần một năm rồi. Mình hay thiệt

Sunday, November 30, 2008

1g sáng

Mới đi chơi pool ngoài phố về , trời lạnh quá. Mình nhớ không lầm là mỗi lần đi chơi run cầm cập, về tới nhà mình đều tự hứa với lòng hoặc hứa với chồng, nói chung là hứa các loại rằng thì là ''không bao giờ đi chơi khi trời dưới 0 độ nữa''. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, cứ đến cuối tuần là xách nhau đi ra phố tay cầm hai cây cơ như hai cây chổi thần vậy. À không, bọn này đi xe buýt nên hai cây cơ giống như hai cây đũa thần chứ heheheh



Về tới nhà bé chồng còn bày pizza ra ăn, chai rượu trước khi đi chơi đang uống dở giờ lôi ra uống tiếp. Dạo này lên tay quá nên tối nay mình đánh hơi bị đẹp kakakak, bữa giờ cuối tuần nào cũng đi luyện mà, không lên tay thì đúng là nên bị uýnh cho phù mỏ, vì đi chơi vừa lạnh vừa tốn tiền, bé chồng tập thêm cho nữa mà. Cuối tuần này hơi bị thảnh thơi, sung sướngggg

Friday, November 28, 2008

bún riêu or canh bún

canh bún đeeeeeê


Chưa có nồi bún nào mà hành mình kinh khiếp như nồi bún này, nhức hết mình mẩy luôn, lâu lâu đạp xe nên mỏi nhừ cặp giò. Đầu tiên là định nấu nồi bún riêu, mà nói chung thì bún riêu với canh bún với mình nó như nhau thôi, khác mỗi cọng bún.
Muốn có riêu là phải đạp xe ra phố, muốn có rau muống cũng phải đạp xe ra phố, muốn đậu hủ cũng đạp xe ra phố, muốn cái của nợ gì mà không có sẵn trong siêu thị thì đều phải đạp xe ra phố. Đạp ra phố rồi còn gặp một chuyện đáng khóc nữa, đó là mình muốn mấy cọng rau quế thôi mà bọn Tháilan này tình hình chính trị bất ổn đến nỗi phải đóng cửa sân bay và thế là rau không nhập qua đây được. Đó, ai nói chính trị không gần gũi chứ trời, mình thấy nó gần sát sạt bên mình mà còn ảnh hưởng trực tiếp luôn đó mới ghê.
Hôm nay vì nồi bún riêu mà mình tự chửi mình ngu mấy lần rồi, ở tiệm tàu mình đã không mua gói bún vì nhớ ở nhà còn hai gói, thay vì cứ mua đi để đó từ từ xài cũng được nhưng mà mình nhất định không mua vì cũng cứ nhất định trong đầu là ở nhà còn thì mua làm gì trời? Cuối cùng là sao, về tới nhà mở tủ ra coi liền thì thật tuyệt vời vì chả có gói bún nào hết á. Vậy bún riêu còn nghĩa lý gì nữa? May sao nhà không còn bún nhưng lại còn bánh canh, nên mình tránh được chuyện bị phù mỏ nếu chồng đi làm về mà không có đồ ăn hèhèhèhh. Dù quên mua bún, nhưng mình đã hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Trờiiiiii ơiiii, món canh bún nó ngon gì đâu á. Cái riêu mình làm hơi bị thành công: hộp cua với thịt bằm với hai cái trứng biến thành món riêu trong nồi bún một cách tuyệt vời, bỏ thêm mấy cục sườn non vô nữa cho phong phú thịt thà. Yummy yummy, càng ngày càng ngưỡng mộ mình nghen heheheh

Wednesday, November 26, 2008

thanksgiving ^^

Rồi, bên này không ăn mừng cái thanksgiving dù cũng có nhắc đến hơi hơi. Hình như bên Mỹ còn được nghỉ làm nữa phải không ta?
Mình không ăn nhậu gì như đã lên lịch, thôi mua đỡ cái bánh trong siêu thị về ăn cho dzui dzui heheheh. Lẽ ra không mua, nhưng mà nhìn thấy nó trong tủ lạnh mà mình thấy ''đẹp rùng rợn'' kiểu bạn annie luôn đó, thế là mua dzìa thôiii là lá laa


bánh dạng hình ổ dài, một lớp kem tươi bên trên với miếng thơm miếng cam để trang trí bề mặt cho đỡ trống trải (chắc dzậy), và thêm xíu chocolate


đây là lớp bánh bên dưới, ''rùng rợn'' dễ sợ luôn

Happy Thanksgiving, Everybody :*

Tuesday, November 25, 2008

nhạc Việtnam o_O

Định vô youtube coi cái phim bạn annie đưa bữa giờ, mà chưa có time. Hôm nay nhất định phải coi, vì lần trước coi part 1 hai vợ chồng đã cười ngoặt nghoẽo cái cảnh chiếc giày nằm ngoài cái váy, nhưng nghĩ lại nên chờ bạn chồng về coi chung thôi. Thế là vòng vòng tìm nhạc, đọc được mấy cái tựa bài hát mà mình hết hồn luôn

-nhan sắc như này có làm bạn annie ''bàng hoàng''- heheh. Mà như này là photoshop dữ dội lắm mới được à nghen, coi clip là khíp

Phải gọi là kêu trờiiiiiiii luôn đó, nè nha có một anh ca sĩ gì đó nhìn mắt lạ hoắc mà nhạc cũng quá trời trong youtube tên là Lâm chấn Huy, má ơi tên nghe như Hongkong. Chàng LCH này đặc biệt toàn hát những bài có nội dung liên quan đến điện thoại di động như bài: Sao Em Khóa Máy (ý là tại sao tắt điện thoại đó mà), rồi Anh Chỉ Dám Nhá Máy Cho Em (hahahahah =)) má ơi chết cười, cái này là thằng này xài prepaid đó mà lại hết tiền để gọi rồi nên chỉ nhá máy được thôi), rồi Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh (là sao? coi clip thì thấy nhỏ kia ghen vì phát hiện trong mobile của chàng có tin nhắn kỳ kỳ hahahah), rồi một loạt bài hát cũng của chàng LCH này có tựa như phim truyền hình nhiều tập, nghe không sợ thì thôi: Không Có Lần Thứ 2, tiếp theo dĩ nhiên là Không Có Lần Thứ 3 chứ còn sao nữa (lạy chúa con chết cười =))

Có một chàng khác tên là Lâm Chấn Khang, gì kỳ vậy trời, sao tên này nghe giống anh tên kia quá vầy nè. Anh chàng LCK này thì có vấn đề với từ OK nha, các bài hát của chàng: OK Như Vậy Đi, OK Quyết Định Vậy Đi, OK Ý Em Là Sao. Trời ơi là trời, sao nhạc nhẽo gì mà nghe cái tựa thôi là thấy như muốn đánh lộn rồi nè trờiiii..

Rồi một loạt tựa bài nhạc mà mình chỉ dám đọc tựa thôi chứ không dám nghe. Tại sao chỉ đọc tựa thôi? Là tại vì đọc xong cái tựa thì mình mệt quá xỉu luôn rồi, sao còn nghe được nữa: Em Gian Dối Sao Lại Mong Tôi thật Lòng, Giờ Anh Đã Quyết Định Chúng Ta Chia Tay Thôi, Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau, Anh Không Còn Gì Để Nói Với Em, Anh Không Muốn Em Yêu Hai Người Đâu (trời ơi, ai muốn chứ ặkặk), Người ta Nói Tôi Chỉ Là Người Thế Thân (là sao, làm stuntman hả), Tôi Khóc Cho Em Ai Khóc Cho Tôi (hahaha hỏi khó trả lời quá), Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em (ớ, yêu được nghĩa là lớn rồi, lớn rồi thì ai ép được trời).
Đó là mới cái tựa thôi đó chứ, không biết có nên nói tiếp về lời bài hát không đây. Giọng hát thì ớn khỏi bàn hén, lyric lại còn đáng sợ hơn. Nếu chổ của người nào mà đang nóng quá (như chị Hai hay Annie chẳng hạn) thì nghe một chút là thấy ớn lạnh liền à heheheh. Tưởng tượng coi nó hát vầy nè ''anh là ai em là ai, khi hai tâm hồn không giống nhau. Anh là anh còn em là em, sao em ép anh phải yêu em", trời ơi xin lỗi chịu hổng nổi luôn...

Nói thiệt chứ, không biết đến khi nào nền nhạc nhẽo của chúng ta mới thoát ra khỏi cái giai đoạn quái đản này??!!?? Chứ mà sao tui thấy lâu quá trời rồi mà vẫn còn các vụ án bài hát tựa dài loằng ngòa loằng ngoằng, lời thì nhảm nhí tởm lợm, hát cứ như nói. Nếu chịu khó liệt kê tiếp, không biết đến chừng nào mới xong...

dâu nhúng chocolate

Mình không thích ăn dâu nghen, thường mà mua là chỉ vì nó đẹp hoặc rẻ thôi heheheh. Bữa kia đi dạo dạo đọc mấy blog thì có một blog của chị kia có làm món tráng miệng này, nghĩ lại thấy chồng mình rất thích chocolate và dâu, thế là tót đi mua hộp dâu trong cái mùa đắt đỏ này.


Dọn đồ nghề ra sẵn, 1hộp €3 mà có từng này trái thôi đó. Chocolate thì có sẵn vì mùa này là sắp giáng sinh nên bạn chồng được một thanh chocolate từ công ty bự hơn cái mặt nữa đó. À, mùa giáng sinh thì con nít bên này đều được tặng một thanh chocolate có chữ cái tên mình đó


Thành phẩm, hehehe làm hơi xấu tí vì lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Thông cảm nghe, mình hứa lần sau sẽ chấm chocolate đẹp tuyệt vời hơn hẳn lần này hìhììh. Theo lời chị kia thì bỏ chocolate vào microwave 1 phút thôi, cho nó nóng rồi lấy ra và dùng muỗng đũa nĩa gì đó quậy cho nó tan chứ đừng để nó trong lò đợi nó tan hết thì khét lẹt luôn rồi. Cũng theo lời chị kia thì làm xong bỏ vào tủ lạnh, nhưng mà bên mình lạnh quá rồi, làm xong cứ để ở ngoài thì chocolate cũng cứng lại, không những thế dâu cũng lạnh luôn đó chứ


Dù không thích ăn dâu, vậy chứ làm xong cái dĩa này rồi á thấy bạn chồng ăn sao mà yummy yummy quá nên mình lấy một trái ăn thử. Chà chà chà, sao mà kết hợp tuyệt vời thế này hèhèh, ngon thiệt luôn í. Dâu thì chua chua ngọt ngọt, chocolate thì ngọt ngọt béo béo đắng đắng làm mình nghĩ ''chắc bữa nào làm tiếp quá'' heheheh

Monday, November 24, 2008

rau răm ^^

Em rau răm của mình khép nép ở cửa sổ nhà bếp
Hìhìhìh có mấy cọng thôi nhưng cũng lên xanh um tươi tốt lắm. Chủ yếu là giữ lại cái rễ để năm sau còn có rau răm mà ăn í mà.


Mấy hôm trước trời chưa lạnh lắm, với lại bếp là chổ ấm nhất trong nhà và cũng là chổ đón được nhiều ánh nắng nhất, một lý do nữa là trong bếp thì không mở lò sưởi bao giờ nên không sợ em ấy bị khô. Nhưng mà mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh thật sự rồi, mỗi sáng bước vào bếp mà lạnh run, không hiểu mấy em có qua nổi mùa đông này trong bếp không nữa hixhix

Mấy em húng lủi và diếp cá ngoài vườn thì chắc chắn là bị tuyết phủ rồi, nghĩa là ngủm rồi. Nhưng nghe nói diếp cá ở đây mạnh lắm. Mùa đông thì héo úa biến đâu mất hết, nhưng qua mùa xuân một chút thôi là cái vườn có thể bị ngập tràn diếp cá mà không thể dọn nổi luôn. Nghe vậy cũng mừng, vì bạn chồng nhà này thích ăn uống các món có nhiều rau lắm, nên hy vọng là năm sau mình xới cả cái vườn hoa thành cái vườn rau luôn hehehehe

minus degree

lung linh như đêm giáng sinh


Tối qua tuyết rơi dày thấy sợ luôn. Hai vợ chồng vô phòng định đi ngủ rồi mà vẫn đứng ôm nhau ở cửa sổ để ngắm cảnh tuyết rơi rồi thốt lên ''đẹp quá'', lãng mạn dzã man rợ hèèhhèh
Bên này nhà nào cũng để đèn vàng, không như ở Việtnam chỉ dùng đèn màu trắng thôi. Thế nên trời tuyết như này bên ngoài đèn đường vàng rọi xuống tuyết, rồi nhìn cửa sổ nhà nào nhà nấy cũng một màu vàng thấy ấm cúng dễ sợ dù bên ngoài nhiệt độ là -2.
Không biết từ tối qua đến giờ tuyết có lúc nào ngừng rơi không, nhưng sáng ra thì lớp tuyết dưới đất không đóng dày nữa. Sáng nay để đồng hồ 7g nhưng hai vợ chồng không thoát ra khỏi lớp mền ấm được, nằm nướng đến 8g mới chịu bò ra khỏi giường. Cứ ra khỏi mền là lạnh run hixhix, không biết hôm nay mình có dám mò ra khỏi nhà không?

Saturday, November 22, 2008

tuyết đầu mùa

Sáng nay ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy cái vườn nhà mình nó đôm đốm trắng và khắp nơi cũng một màu trắng


nhìn qua nhà hàng xóm thì thấy vầy


Tuyết rơi dữ dội buổi sáng nhưng trễ thêm một chút thì thấy mặt trời xuất hiện và ánh nắng chan hòa, rồi tuyết bắt đầu tan. Vì tối thứ Sáu ku S xuống nhà chơi, thế là 3 đứa xách nhau ra phố chơi pool đến 3 giờ sáng mới về. Khổ quá, đi chơi cũng khổ vì nửa đêm là tuyết bắt đầu dàn trận rồi. Ba đứa đánh bida xong rồi ủ rủ trùm nón kín đầu mà mò mẫm về trong trời mù tuyết hixhix
Sáng nay tưởng dậy không nổi luôn đó chứ, nhưng cuối cùng cũng mò dậy được và đá ku S dậy được. Cái phòng nó ngủ thì mùi rượu nồng nặc luôn, phòng mình rộng hơn nên dù bạn chồng cũng nực nồng mùi rượu nhưng mình vẫn ngủ được bằng kiểu bình thường chứ không phải kiểu ngủ vì xỉn do hơi thở đầy rượu của người nằm kế bên ặkặk.


ăn sáng xong thì trời lại mịt mù làm tuyết


Hixhix dự báo thời tiết ở đây chính xác dã man, nói cuối tuần có tuyết là tuyết ầm ầm. Cho nên mình tin cái ông trong tv xái cổ luôn. Giờ ổng nói trong tuần tới là cứ tuyết và tuyết thôi, làm mình bắt đầu thấy chán rồi, nhiệt độ giờ hạ thấp từ 2độ trở xuống làm lòng mình cũng xuống theo