Saturday, May 31, 2008

tuong da & chut suy tu

Finally found, jesus

Tuong da va chut suy tu - Lam Thuy Van

Nhạc Pakistan
Lời: Nam Lộc

Dù cho mấy nhớ nhung chất trong lòng
Rồi cũng sẽ hóa ra hư không
Dù cho muôn vàn ân tình thắm nồng
Rồi cũng biến đi như cơn mộng

Dù đem hết trái tim hiến dâng người
Rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi
Dù bao câu thề trên đường đón đợi
Rồi cũng sẽ tan như mây trời

Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài
Thiệt thòi muôn kiếp vẫn là con gái
Một mình em và con đường quá dài
Người bỏ em buồn đau nơi ấy
Em sẽ âm thầm yêu suốt đời
Dù tình đã quá xa tầm tay với
Dù mai đây bàn chân này giá nguội
Thành tượng đá bơ vơ phương trời

tên bay

Mới đây đã lại hết tháng Năm rồi, thời gian nhanh hơn tên bay. Vậy là đã ở cái xứ của nợ khỉ ho cò gáy này cũng hơn 3tháng, nhanh khủng khiếp và chán cũng không kém hìhìh. Cuộc sống luôn luôn có nhiều thăng trầm, biến chuyển. Lúc vui vẻ có, lúc buồn bực có, nhưng cũng đúng thôi vì nếu không buồn bực thì sẽ không biết thế nào là vui vẻ.
Chậc chậc, chắc là đang trong giai đoạn pms như bạn annie thường nói rồi, sao tự nhiên tâm trạng thấy ớn luôn vầy nè hixhix, mình viết mà mình còn thấy nó linh tinh nhảm nhí nữa chứ (mà cũng đang tâm trạng thiệt đó chứ). Thôi bỏ cái hình dzô cho nó dzui dzẻ đeeeê


cười lên đi em ơi.....hãy ngước mặt nhìn đời

Friday, May 30, 2008

xí xọn


hahahah, quá xí xọn luôn í chứ. Mới vừa ủi đồ cho chồng xong (người gì mà lắm đồ, hơn 20 cái áo sơmi hixhix), chuyển sang dọn giường (thay chăn gối tấm trải giường luôn thể), vật vã từ 2g trưa đến giờ là gần 7g tối rồi đó, mà mới vừa xong tức thì (nói hơi quá chứ cũng có nghỉ giải lao 2 lần, mỗi lần chắc 15 hay 20 phút gì đó híhíh). Vừa thở ra khói vừa tự chụp hình ngưỡng mộ mình (sao hôm nay giỏi dữ?). Coi hình lại, trờiiii, mặt bờm quá ặk ặk

Praha: ngày & đêm

Praha Praha, tui ''been there'' ở Praha rồi mà vẫn còn tơ tưởng về nó nữa đó, lúc đứng dưới chân cầu tui không tưởng tượng nổi tui đang ở Praha luôn. Khi thấy tấm bảng chỉ đường là Karluv Most tui đâu biết nó là gì, chỉ đến khi đi gần đến cái Charles bridge tui mới thấy cái bảng để tên cầu và cười hí hửng như con nít được kẹo vậy, chồng tui còn chọc tui nữa là hihihih. Để show mấy tấm hình chụp lại thiên thần của tui nghen.

Một góc thành phố chụp từ Charles brigde nè, có một cái đập con con để ngăn dòng chảy hay sao í (bịa chứ không hiểu để làm gì cả). Phía trên mọi người tha hồ đạp dzịt, đạp ngỗng, đạp thiên nga gì đó.



Astromonical clock: càng nhìn kỹ càng thấy quá kỳ công, mà lại được làm từ thế kỷ 15 nữa chứ, các bậc tiền nhân thiệt là đáng ngưỡng mộ quá đi mất.



Tháp nhà thờ quảng trường trung tâm Phố Cổ: lúc nào người cũng đông như kiến, cũng tại cái đồng hồ đặt ngay góc quảng trường nữa. Buổi tối quán bia, quán kem đông nghẹt khách



Tối như này mà các tiệm kem bán không xuể luôn í. Mà khách du lịch đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược thế nào thì cũng quay lại cái quảng trường phố Cổ này, đã gọi là trung tâm mà lị.
Dù ngày hay đêm, tui vẫn thấy thành phố này thiệt là đáng để quay lại lần nữa. Từ Charles brigde phóng tầm mắt về mọi phía, thành phố luôn hiện ra với một vẻ đẹp rạng ngời khiến mình ngắm hoài không thấy chán. Còn phố Cổ thì xinh đẹp như một cô gái đang trong thời kỳ xuân sắc: không cần trang điểm gì nhưng vẫn lộng lẫy, tuyệt vời.

Tiệp Khắc: Praha

Năm nay sinh nhật ăn mừng tuốt bên Châu Âu, mà lại không phải là cái Hàlan mình đang ở mới ghê. Phải nói Praha đúng là dreaming destination của mình (xây dựng niềm mơ ước cách đây khoảng 4năm rồi). Đúng là có chí thì nên mà, hạnh phúc chỉ đến với những người biết chờ đợi híhíh. Đầu tiên cũng muốn đi Barcelona lắm, phần vì biết nó đẹp, phần vì bạn annie offer nữa, nhưng khi đi đặt tour thì mắc muốn lòi mắt luôn, nên cuối cùng là thực hiện mơ ước trước rồi cái Barcelona cứ đợi đó, từ từ chị cũng tính tới em heheheh.
Mà không phải muốn đến Praha để xem nguyên cái Praha đâu, tui biết nó là thành phố cổ nhất châu âu rồi, nhưng cái chính khiến tui muốn thấy chỉ có hai thứ.


Cái cầu này là thứ nhất (Charles bridge). Cầu này chỉ cho khách du lịch đi bộ thôi, tha hồ mà rã rời đôi chân. Trên cầu người ta bán hàng lưu niệm nhiều vô số, hai bên thành cầu toàn là tượng điêu khắc nhìn xưa lắc lơ như thời chúa jesus vậy

Cái đồng hồ này là thứ hai (Astromonical clock). Mà cái đồng hồ này nè, dân tình cứ gọi là xúm đen xúm đỏ xung quanh nó luôn, đã vậy tui còn bị một cuộc lễ hội nhảy múa dân tộc nó đánh lạc hướng nên đứng coi miết, tới giờ thì phát hiện ra là mình còn chưa tới gần cái đồng hồ nhìn cho bõ nữa chứ hixhix, may mà còn chụp được cái hình chứ.

Vì ở Praha hai ngày, quá nhiều cho việc ngắm hai thứ là cầu và đồng hồ, nên tụi tui mò mẫm khắp nơi và mò lên tuốt lâu đài thủ đô luôn (Praha castle). Trời ơi, đúng là số hên mà, lâu đài đẹp lung la lung linh, rộng bao la và nằm trên cao chót vót, chắc là vua muốn nhìn xuống thấy mình thâu tóm cả thiên hạ đây mà. Đứng trong vườn thượng uyển, nhìn xuống cả thành phố luôn
Cổng chính của lâu đài, các tượng điêu khắc đẹp mê hồn và rất sống động. Hai bên hông cửa có hai chốt gác, mỗi chốt là một anh lính cao to ngầu đẹp trai, thế nên bà con cô bác tranh thủ bu lại hai anh như hai bức tượng để chụp hình (tui cũng có phần luôn híhíh)
đây nà, trai Tiệp cao to ngầu đẹp trai nà heheheh


Hai ngày ở praha là hai ngày trời đẹp dễ sợ, gió nhẹ trời mát nắng cao và trong, mình về lại Hàlan thì đen thùi lùi luôn rồi nhưng vẫn vớt vát tự gọi là ''chocolate skin'' hahahah. Cuối cùng cũng hoàn tất được cái dreaming destination, giờ phải xây dựng cái dreaming destination khác thôi, để có thứ mà phấn đấu chứ heheheh

Wednesday, May 28, 2008

Tiệp Khắc: bia bia bia

hịhịh, mình để blast bên yahoo là ''trai Tiệp đẹp, bia Tiệp ngon..." nên có mấy đứa ghen ghét với mình quá trời luôn heheheh. Nhưng bỏ viết blog bên yahoo òi, giờ toàn bộ chuyển sang blogger hết nên không có show off bên yahoo nữa, đành show off bên đây híhíh. Mà sự thật, bia Tiệp rất ngon, ngon đến nỗi hai vợ chồng đi lang thang thì chỉ ăn kem thôi, còn cứ ngồi xuống là uống bia bia và bia thôi heheheh, xứ của bia mà lị. Cái đã nhất là ly bia, ly nào ly nấy cứ gọi là cao bự tổ bố, cứ một ly nửa lít chơi dzậy đó, có lúc không để ý cầm lên là muốn lọi tay luôn.


như ly này nè, uống khi ăn tối ở quán bohemien style, phục vụ vừa mang ra mình thì không để ý nên cầm lên liền vì cũng đang khát nước. Thế là xiểng niểng, xém tí quăng ly bia xuống sàn híhíh

Ly cao chưa nè, bia trắng thơm ngon dễ sợ, uống khi ăn trưa ở tiệm cơm Tàu trong phố cổ Praha, nhắc lại vẫn còn thèm cái mùi bia hixhix

bia đen uống ở garden grill, ngon gì đâu là ngon í. Ly nhìn như này thấy bự không?

nhìn tui đang cầm ly bia uống là thấy bự liền nè, dùng hết sức luôn mới nhấc nổi ly bia đó hahahah.Trời thì nắng và nóng, đi bộ mỏi hết chân, ngồi xuống ực một ly bia thơm và lạnh như này thiệt không còn gì sung sướng bằng (trời ơiii, thèmmmm)

demo một tấm hình làm mồi, không thì tưởng vợ chồng nhà này bợm nhậu, toàn uống mà không thấy ăn. Các loại steak ở Praha ngon tuyệt vời, thịt thì mềm và ngon khỏi tả yummy yummy

Tuesday, May 27, 2008

sweetie eighteen ^^

this is me, the first day of eighteen heheheh

heheheh thiệt là sung sướng. Trước khi lên đường đi chơi là đã gặp cả đống surprise ngay khi chưa ngủ dậy rồi, sau khi đi chơi về lại còn thêm vài cái surprise nữa mới ghê. Có mấy ai được như mình, sinh nhật được tặng quà, sau sinh nhật vẫn còn được nhận thêm quà híhíh


sách Mẹ gửi từ nhà qua, đúng ý gần chết dzậy à ;). Đi chơi về, bước vô phòng đã thấy nằm sẵn rồi, Mẹ tuyệt vời quá trời á :*


quà của O tặng, cũng đi chơi về đang ngồi trong phòng dọn dẹp đống đồ đạc thì có tiếng gõ cửa phòng, mở ra thì quà chìa sẵn trước mặt híhíh. Đây là bộ kem dưỡng da làm đẹp gì gì đó của Nivea, nhìn xinh lắm :D

hoa tự mình tặng mình, có mỗi hai cành thôi mà mua tận Tiệp Khắc í hahahah
nhìn gần cho thấy đẹp hơn nè
Đáng lẽ update dzô bài trước, mà thôi dài quá đi nên làm hẳn bài mới luôn.

Friday, May 23, 2008

mark

look so cute
I am wondering who is the one that makes me this surprise, so amazing hihihi

whose is this? I dont know
cute heh? too muchhhhh. I dont know whose this is as well. It's too cute to open

flower from husband's company
breakfast and coffee? OK, just go down stair and it were available by husband
Hey, I was sleeping guys and be waked up by somebody. That's why I got THAT face hmmm
will be updated I think :D

Thursday, May 22, 2008

koopavond

Hôm nay thứ 5, mà mỗi thứ Năm là có chợ tối (là koopavond đó). Không biết cái này là riêng Hà Lan hay là chung cho cả Châu Âu, chứ cái xứ này các cửa hàng chợ búa đều đóng cửa lúc 6g tối, các siêu thị thì 8g tối. Chỉ có mỗi thứ năm hằng tuần là các thể loại shop shiếc hàng hóa là mở đến tối mịt mù (9g tối thôi heheh), thậm chí là các cơ quan nhà nước cũng mở đến 7g tối luôn. Chả bù với Saigon, cứ sáng sớm tinh mơ là đã họp chợ ì xèo, đến tối mịt mù đúng nghĩa mới đóng cửa, và mở cửa thì ôi thôi không nghỉ bất kì một ngày tháng nào, bây giờ ngày Tết người ta cũng buôn cũng bán luôn, chỉ nghỉ đúng mỗi chiều 30 Tết thôi.
Cho nên mới nói, giờ là 6g30 tối rồi, vừa ăn cơm xong và sắp sửa ra phố. Không có nhu cầu shopping gì hết, chỉ mua một đôi giày mới cho chồng thôi. Tiện thể mua vài món ăn vặt và nước uống để ngày mai mang theo. Híhíh, bật mí cái là ngày mai mình đi Czech chơi, đi 4ngày luôn. Hôm nọ bạn annie offer đi Barcelona nhưng mà ra check vé thì mắc đến đứt cổ luôn, thôi dẹp, chừng nào tiền bạc rộng rãi thì tính tới cái Barcelona đẹp kinh hoàng khủng khiếp của bạn annie heheh. Còn bây giờ ra phố, lát nữa có mua được gì thì về update lên đây để khoe của mới.


***
Shoes for husband ne`

And a white t-shirt for myself ma` dang on sale heheheh, thoi ke, so minh` xua gio mua do cho nguoi` khac' thi` toan` mac tien, con` do cua minh` hay ''bi.'' tim` duoc trong dam on sale hixhix

Saturday, May 17, 2008

mùa mưa

Tui không biết ở Hà Lan này cũng có mùa mưa nữa. Từ hôm qua tới giờ, trời cứ mưa suốt ngày thôi. Hôm nay thì từ sáng sớm tui đã nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ khi chưa thức dậy rồi, cộng với cả tiếng chim tíu tít ngoài cửa sổ nữa làm tui nhớ quá cái cửa sổ phòng mình hixhix.
Bây giờ cũng đã vào mùa mưa ở Saigon rồi, nếu thiệt bên này cũng có mùa mưa nữa thì chắc tui nhớ Saigon chết thôi huuhuhuu


góc saigon mùa mưa mà tui luôn có mặt vào những sáng thứ bảy, chủ nhật. NHỚ QUÁ :((

Thursday, May 15, 2008

mắt mũi đỏ hoe

Ở nhà hai ba tuần Mẹ giặt giày cho, đôi giày hiện tại mang mấy tháng rồi chưa giặt.
Ở nhà, cái gì cũng Mẹ Mẹ Mẹ, thậm chí đi làm Mẹ còn đưa đi hìhìh, nên ngồi giặt giày mà nhớ Mẹ quá, nước mắt lưng tròng mũi sụt sịt.
Ở nhà, giày tớ Mẹ cũng giặt, còn nói ''để đó đi, mày giặt hư cái đế hết T ơi'' (không phải chảnh, nhưng tại tớ mang giày mắc tiền nên mau hư thì Mẹ xót tiền dùm í).
Ở nhà, Mẹ là người dọn dẹp nhà cửa. Mẹ kỹ quá nên ai làm cũng bị cằn nhằn. Ở đây, tớ tự dọn dẹp phòng mình, chỉ hút bụi linh tinh thôi. Quần áo của tớ, có mấy thứ Mẹ còn giặt bằng tay vì sợ mau hư hixhix.
Ở nhà, Mẹ biết tớ thích ăn gì gì gì, không ăn gì gì gì., đi làm mấy giờ, ngày nào nghỉ, ăn sáng ở đâu, uống cafe quán nào, chơi với ai, mấy chàng theo, đang đọc cuốn sách nào, thích đi du lịch những đâu đâu (rồi toàn ngồi cản, kêu đừng đi).

huhuhuhuh nhớ Mẹ quá, về nhà thôiiii

Wednesday, May 14, 2008

14/5 Woensdag

Hôm nay ku S đi học về sớm, trước khi đi học chàng đã lẩm bẩm báo mình rằng chàng hôm nay đi học về sớm và lầm bầm hỏi mình rằng chàng về sớm thì đi chơi đâu đó không? Á à, gì chứ đi đâu đó thì cứ gọi là sáng mắt lên thôi.
Thế là ở nhà lo ăn trưa trước khi nó đi học về tới, rồi lo hút bụi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nữa (con gái nhà ai giỏi tè luôn hahah). Vừa làm mấy thứ linh tinh vừa phải tính trong đầu xem đi đẩu đi đâu, bởi vì cái thằng ku S này tính khí cũng đâm hơi lắm, đi gần thì không chịu mà đi xa lại càng không. Cuối cùng, (lại) đi Arnhem heehehh, vì chổ này không gần nhưng cũng không xa, phố lại xá to đẹp, tiền vé xe lửa mất €14 (hixx giá này cũng mua được cái quần tà lỏn đẹp đẹp í). Mà chàng S rủ đi ''đâu đó'' thì có nghĩa là đi shopping đó, cho nên chọn phố xá to đẹp là đúng vì shopping ở Arnhem nhiều hàng hóa hơn hẳn Zwolle, thậm chí có cả những tiệm mà ở Zwolle không có.


cái đống vé xe lửa tích trữ lại, càng nhìn càng đau lòng (ôi tiềnnn không). Mà may đã được giảm 40% nhờ đu theo cái thẻ sinh viên của ku S rồi đó hix


Nó báo với mình là đi chuyến 2g40, vậy mà mình cuống cuồng làm cho xong việc nhà để đi, thở hồng hộc chạy xuống nhà thì nó tỉnh bơ kêu chuyển qua chuyến 3g20 vì nó còn đang ăn đang uống này nọ nữa, hmmm.

Đến Arnhem 4g15, trời 26 độ, cũng ok


Từ sân ga bước ra, thấy cái bãi giữ xe đạp mà yên xe màu cam thôi. Đến ku S còn không hiểu tại sao nữa mà. Rồi đi sâu vào phố cũng thấy toàn yên xe đạp bọc miếng nhựa màu cam như này thôi, chắc là có quảng cáo gì đó, trông ngộ ng
May là phố mở cửa đến 6g tối nên đến nơi cũng còn hơn một tiếng đồng hồ để mua sắm, mà cũng may là còn có hơn một tiếng đồng hồ thôi chứ hơn nữa thì chắc không vác nổi các túi quần áo của nó. Chậc chậc, cái thằng ku S này con trai gì mà bị bịnh mua sắm mắc ớn luôn à. Còn mình thì mua được mỗi cái quần tà lỏn rẻ mạt như này thôi nè hixhix, tính ra chắc cũng không rẻ đâu, chẳng qua là vì nó ít vải quá nên không thể tính giá tiền cao được ấy nhỉ. Hoàn cảnh đưa đẩy, mình vì tiết kiệm tiền, dành dụm tiền để đi xe lửa nên phải ăn mặc cũng tiết kiệm vải như này luôn đóa híhíhíh

Vì phố rộng nên cứ dạo tới lui một hồi là đói rã ruột luôn à, chàng S thì suy nghĩ lựa chọn tới lui. Cuối cùng chàng đi đến quyết định là ăn Mc Donald phewww. Còn tui thì cấn gấp một chổ ngồi vì nãy giờ đi bộ nhiều quá, cái vớ ngắn tuột ra khỏi gót chân nên đau thấy bà. Mua 3 cái momentje, mỗi đứa ăn một cái, định bụng lát về chung xe với chồng để chồng có cái mà ăn, định bụng về tới station ở Zwolle thì ku S mua thêm một cái nữa cho D vì lần trước bị hắn phàn nàn là đi chơi mà không mua hamburger cho hắn ặkặk. Vậy mà cuối cùng trớt quớt, không về chung với chồng mà đi xe lửa về luôn và chồng thì đón ở station. Cái momentje còn lại thì mang thẳng về nhà cho D heheheh


Momentje đây, nhỏ nhỏ ăn ok, mỗi cái mùi lá gì đó mà rắc trên bề mặt bánh mì thì tui ghét thôi à. €1.75/cái, ăn đỡ đói lòng và giá cả không làm mình đau lòng heheh


Mặt hớt hơ hớt hải hahahah. Hậu quả của việc chạy ngược ra ga để mua cái vé cho tui

Ku S hớt hải thôi chứ còn tui thì thảnh thơi lắm híhíh, đã mập mà còn phải chạy thì thôi rồi hahahah. Nó chụp lại hình cho tui thì tức tối lắm khi thấy chị nó mặt vênh váo như vậy còn nó thì chảy hết mỡ luôn. À, mấy hôm nay toàn lấy áo của chồng mặc, may mà không mặc vừa quần heheh, chứ không thôi thì mình cũng xử luôn. Vì mấy hôm nay trời nóng mà đồ mang theo toàn áo tay dài, có mua thêm vài cái áo nhưng đâu có đủ xoay chuyển nên đành lấy tạm áo chồng mặc. Dù rộng thùng thình nhưng mặc trông cũng đáng yêu và bụi bặm lắm híhíh. Đã thế thì làm mặt lì, mặc luôn ra phố (bị ku S chê xấu xí, làm mất mặt nó gì đó tùm lum hết).

Đến 8g hơn về đến nhà, nấu mỗi đứa một tô mì, vừa ăn vừa xem Forbidden Kingdom, phim dzô dziên chỉ được mỗi cái võ thuật đẹp. Xem phim xong chồng lại còn qua nhà Dhono uống whisky nữa chứ. Khuya lắc lơ mới đi ngủ, trong khi chờ chồng về thì ngồi viết blog dài lằng ngoằng luôn chứ sao heheheh

Tuesday, May 13, 2008

phơi nắng

- Đang nằm ngoài vườn phơi nắng (chính xác là phơi đùi hihih). Tiện thể mang laptop ra vườn luôn, nhà có wifi mà, sao không tận dụng nhờ?!?
- Nghe list Roxette trong imeem: spending my time
- ''Bụi'' bồ công anh bay lả tả xung quanh
- Mấy em se sẻ đang tíu ta tíu tít với nhau trên các cây cherry góc phố nhỏ
- Nhớ ông xã

long weekend: Monday

Hôm qua là lễ Pinsterdag, lễ gì đó hem biết, chỉ biết là liên quan đến Jesus thôi, trời vẫn còn nóng và nắng. Nhằm gì, mình xuất xứ từ miền nhiệt đới mà hèhèh. Không nhớ buổi sáng ngủ đến mấy giờ dậy nữa, nhưng nói chung là không trễ như dự tính. Khoảng 10g sáng or something là đã ngồi dưới nhà uống cafe rồi (bỏ qua bữa sáng nhưng không bao giờ bỏ qua ly cafe sáng). Lọ mọ đọc báo đến trưa thì hai vợ chồng mò xuống nấu phở gói ăn, kết hợp với thịt heo hôm barbecue còn lại quá nhiều heheheh. Phở mà ăn với thịt heo nè, cải bẹ xanh nè, hún lủi nè, nói chung có thể gọi là ''phở lạ'' hoặc gọi là ''phở hầm bà lằng'' cũng được hahahah

Lễ lộc nhưng phố xá shoping gì đó là đóng cửa hết, mỗi các tiệm chuyên về trang trí nội thất là mở thôi. Thế là hai vợ chồng xách nhau đi dạo tất tần tật các cửa hàng trang trí bếp và phòng tắm (rảnh mừ). Tiện thể mua vài thứ lặt vặt trong Karwei. Trời nắng quá nhưng các nơi bán bánh mì hotdogs và chả giò chiên vẫn bán khá chạy, hai vợ chồng làm một cái broodjes kn-ak (kiểu bánh như hình bên í, nhưng hình bên mình hem có chụp mà là chôm trên mạng thôi à). Không biết lúc đó đói quá hay sao nhưng ăn thấy ngon quá trời dù không thích món này rành rành, chồng giải thích là do cái hotdog này nó nướng lên nên mới lạ miệng vậy, mà cái sốt của nó làm cũng ngon nữa chứ yummy yummy (lạy trời đừng nghiện qua món này ạ).

Sau đó về nhà nghỉ mệt, dang nắng quá thì mệt chứ sao. Định đi ra phố tiếp tục nhưng sau lại lười quá ở lì trong nhà luôn. Hết mệt lại lôi nhau ra ngoài vườn phơi nắng tiếp heheheh, vừa phơi nắng vừa nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngành bưu chính Việt Nam bỏ dịch vụ chuyển tiền, chuyện giá lúa gạo tăng, chuyện nào cũng chán muốn khóc. Chán quá thì đến giờ ăn cơm hìhìh, ăn xong hai vợ chồng lôi nhau đi dạo thì cũng khoảng 7g tối rồi.


Đi dạo kết hợp với làm duyên làm dáng

Chồng cũng không kém đâu

Rồi nhí nhảnh con cún cảnh

Chồng cũng không chịu thua

Đến 8g30 tối mới lết về tới nhà. Dù mai đi làm nhưng không chịu đi ngủ sớm đâu: tắm rửa gội đầu, lên mạng, ngồi nói chuyện với nhau, bluetooth hình dzô laptop, bàn tán về cái N82 đến khuya lắc lơ mới chịu đi ngủ. Đúng một long weekend tuyệt vời hìhìhìhh

long weekend: Sunday

Chủ Nhật nóng nhất trong tuần hay sao í, những ngày nắng nóng như này (nhiệt độ khoảng 26 hay 27 độ gì đó) mọi người đổ xô hết ra bờ hồ để bơi, chơi bóng, tắm nắng, đọc sách, ngắm gái (đối với trai), show hàng (đối với gái). Lúc đầu, cả nhà này cũng muốn cùng nhau đạp xe đạp đi đâu đó nhưng sau lại hủy, với cả đồng chí tớ hơi hơi không thích đi chung, nên cuối cùng rã đám (mừng quá). Đầu tiên là ku S đi trước với Ivar, sau đó là hai vợ chồng tớ, sau đó nữa là hai vợ chồng D&O, cuối cùng cũng gặp nhau ngoài bờ hồ.



Người người phơi nắng, nhà nhà phơi nắng. Đây là khu vực topless, ai muốn totally naked thì ráng lội qua bên kia, cách có cái cầu thôi. Hai vợ chồng cũng định mò qua đó nhưng sau lại thôi (sợ mặc đồ qua đó nó không cho vô là một, hai là nó lột đồ mình ra cũng nên heheheh)

Tụi trẻ con thì lên cầu cắm đầu xuống. Trời nắng là vậy nhưng tui cá là nước lạnh teo luôn

Hai vợ chồng nhà này trước khi phơi nắng thì dạo hết một vòng công viên hồ. Khu vực này cây cỏ xum xuê tốt tươi dễ sợ. Hình tự chụp mà như là nhờ ai chụp vậy hìhìh

Đứng giữa rừng cây làm dáng hihih. Chồng nói, tấm này nhìn tui teenager (oh man, dịch ra tiếng Việt là ''cưa sừng làm nghé'' chắc)

Phơi không biết bao lâu, tốn không biết bao oil (mùi coconut) mới ra cái lưng được như này. Kỳ công, thiệt là kỳ công. Giờ da tui nâu nâu hơn lúc trước nữa, nhìn ngon như chocolate vậy, sunggg sướnggg quá

Sau khi phơi nắng đã đời ngoài bờ (ăn mấy cái kem nữa chứ), thì hai vợ chồng đạp xe lòng vòng lòng vòng nữa. Lý do là: vì trời còn nắng và da em chưa nâu lắm ặkặk.
Đến tận chiều mới mò về tới nhà, ăn uống qua loa rồi mở National Treasure 2 coi tới tối. Xong cái national treasure thì chuyển qua tv, phát hiện nó đang chiếu một lô một lốc series của Jackie Chan, thế là hai vợ chồng với ku S mải mê coi tới gần 2g sáng luôn. Tui ngủ gà ngủ gật khi ở giữa Shanghai Knights, thức dậy lúc gần hết và mò đi rửa một đống chén hoành tráng vì biết chắc là sáng mai dậy chắc trời đã sáng bét ra rồi.

long weekend: Saturday

Vì thứ Hai được nghỉ do lễ Pinsterdag gì đó hem biết nên mọi người ở xứ này ai cũng có một long weekend, đã thế cuối tuần trời nắng gió mát, quá đẹp nên mọi người đổ hết ra đường. Hai vợ chồng mình cũng vậy, mỗi tội ku S nó phá hoại khi cả hai đang lang thang ngoài phố. Sau đó phải è cổ đạp xe qua chổ nó nữa chứ, toi mất một buổi dạo phố của hai vợ chồng. Đã thế còn chạy về nhà suýt không kịp để chuẩn bị cho cái dzụ barbecue buổi chiều nữa chứ.


chàng S sau khi xuống tóc đã lại vui vẻ cười bên đám barbecue heheh. Chàng còn lại là Ivar, một cầu thủ bóng đá cho đội của thị trấn này, vai thủ môn


chồng ngồi è lưng ra quạt cái lò than nướng, híhíh đáng yêu lắm í

thịt chưa nướng nhưng vẫn được lên hình heheheh

thịt nướng rồi sắp bị bóc ăn, lên hình quá xấu

Một chi tiết quan trọng cần phải nói: đó là tất cả cái món thịt trong buổi barbecue này toàn bộ do chồng ướp và nêm nếm. Trùi ui, ngưỡng mộ thấy ghê luôn í. Cái củ nấm kia í, chồng trộn bơ với sốt gì gì đó không biết, ăn ngon tưởng chết í yummy yummy