Tuesday, December 31, 2013

Như mùa thu qua

Mấy bữa nay saigon trở lạnh, sáng sớm ra vườn đứng dáo dác mà nổi da gà tùm lum hhahaha. Chung quy cũng vì trung thành với cái mốt tà lỏn ba lỗ khi về nhà.  Lâu lắm rồi saigon mới lại se se lạnh như những ngày tết cũ đây. Dân saigon nô nức áo khoác áo len đủ kiểu, lâu lâu được chút lạnh của mùa thu nên tranh thủ một cách quá đáng luôn hahahah

Quên hết ngày tháng, hôm nay vào blog mới thấy mọi người ăn chơi xôm tụ luôn. Mình không ghen tị đâu, vì mình cũng đang xả láng sáng dậy sơm mỗi ngày mừ ặkak. Nhưng phải than cái đã, máy móc gì gõ khổ quá, net niết gì rùa quá.
Thôi, giờ đưa con gái đi coi phin hí híh. 

Thursday, October 31, 2013

hào phóng

''Được'' khen là trùm sò nên hôm nay mình phải trở nên hào phóng chứ để ''bón'' hoài coi cũng kỳ ặkặk, vì lâu lâu rặn ra được tấm hình thì cũng là kì tích rồi. Mọi người thông cảm cho cái bịnh bón với chứ, trời mùa hè ăn mặc thoải mái tung tẩy nắng ấm nên chụp hình show hàng hoài là chuyện bình thường. Giờ lạnh gần chết với tầng tầng lớp lớp quần áo như chim cánh cụt thì chụp hình làm gì?!?! Thiệt khổ tâm mà hàhàhhàh


gia đình siu nhưn đã chuyển thành gia đình mèo hết ráo roài 


Tại sao trời càng nóng người ta càng dễ điên hoặc chí ít là dễ nổi điên. Còn mình chỉ tửng lên khi trời lạnh hehehhe. Hễ trời lạnh, ở trong nhà nhiều, thì mình đè chồng con ra làm trò hề chung với mình dzậy á. Dzui rùng rợn luôn hahahhah. Con người làm thì nhìn mặt ba mẹ là lăn ra cười như hóa rồ. Còn thằng người làm thì mặt rất đăm chiêu vì không hiểu có phải ba mẹ mình hay không?!? Nhìn mặt ngố của nó mắc cười gì đâu. 
Chụp được mấy cái hình gia đình tếu tếu tưng tửng không bình thường (sao bình thường được, gia đình siu nhưn mà trời ặkặk) nhưng cả nhà được một buổi tối cười điên đảo luôn.

Tuesday, October 29, 2013

tin bão

Bên ngoài giông gió ầm ầm nhưng bầu trời vẫn rực rỡ sặc sỡ như này. Nhìn trời thì khiến mình nghĩ rằng chỉ là một buổi chiều thu mưa thôi, nhưng thực sự thì gió mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tối coi tin tức bão trên tv thì biết có một người chết và năm người bị thương kèm theo một đống hình ảnh và video về cảnh cây trốc gốc. Khiếp ơi là khiếp. Mụ Q có ok không, báo cáo cái coi, vì bên HL báo động cam cho cơn bão này mà bên UK thì báo động đỏ thì phải?!?









Trong nhà thì hai anh chị người làm đang coi nhạc trong khi chờ người ở mẹ nấu cơm, nhưng mà người ở thì đang lo canh iso này nọ cho cái cảnh bầu trời bão bên ngoài ặkặk. Được mấy tấm hình thì cũng vừa kịp quá giờ cơm của con hahahah.


Wednesday, October 16, 2013

thêm một chút thu

Mưa đúng từ cái entry trước đến hôm nay, tổng cộng mưa liên tục năm ngày đêm. Hôm qua coi dự báo thời tiết trên tv thì biết là lượng mưa đổ xuống mấy ngày nay bằng lượng mưa trung bình của cả tháng. Tức là từ giờ đến hết tháng mà trời vẫn mưa thì dám mình trôi qua Mỹ luôn quá háháhhá. Còn không thì chí bét cũng trôi tới london híhíhíh


cỏ ngoài vườn long lanh...



...long lanh



mùa thu sau lưng


''mủ cho'' là di truyền đó nhoaaa ặkặk

Friday, October 11, 2013

một chút thu

Hôm qua là một ngày mùa thu tuyệt vời với nhiều nắng vàng gió nhẹ. Con dốc đi dạo mỗi ngày của mấy mẹ con trở nên lộng lẫy trong nắng thu.









Hôm nay là một ngày mùa thu ít tuyệt vời hơn với nhiều mưa và gió. Bên ngoài đã ẩm ướt lại còn được phủ thêm một màn sương. Cây cối run lẩy bẩy trong gió nên người cũng chả dám thò mặt ra ngoài. Không còn lộng lẫy nữa, giờ là mờ ảo xa xăm.

Thursday, October 10, 2013

sushi cuối tuần ...trước


nhân bơ, dạo này nghiện nặng cái món bơ rồi ta ơi


tôm và cá


nhân tôm bơ dưa leo lăn trứng cá vị wasabi (nên có màu xanh và dở ơi là dở)


Còn nhiều loại nhân khác nữa nhưng vì lý do kỹ thuật (tức trong nhà bao nhiêu máy chụp hình thì bấy nhiêu máy đều hết pin), thế cho nên là có loại nhân cá ngừ ngon kinh dị HL luôn mà không có show hàng được, thiệt là uổng quá đi trời ơiiiii. Mà cái nhân cá ngừ đó nó cũng đặc biệt, có người từ Mỹ đến Đức gửi qua HL pate cá ngừ Pháp để mình cuốn sushi Nhật ăn chơi vậy đó.

Monday, October 7, 2013

heo may

Nguyên tuần trước trời đẹp kinh dị, sáng ra là nắng ửng hồng. Mình ra vườn...đổ rác nghe lạnh nhè nhẹ đúng kiểu mùa thu Hà Nội...trong sách tả hahahaha, chứ mình chưa thấy HN mùa thu bao giờ. Kiểu sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác heo may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Cảm giác của mình giống y chang mấy câu thơ này thiệt luôn đó.

Tuần này bắt đầu bằng một sáng thứ hai đầy sương mù, gần mười giờ sáng rồi mà trời vẫn dày đặc một màn sương. Thiệt đúng kiểu thu châu âu, nhìn ra ngoài là thấy chán đời không thể tả, chắc mụ Q bên London còn tệ hơn nữa ta ơi heheheheh, xứ sở của sương mù mà. Mùa này mình cũng bắt đầu uống thêm vitamin d cho đỡ depressed, chứ dù có ra ngoài một ngày mấy bận thì cũng đâu có nắng mà sưởi mà hấp thụ vitamin d à.


Thương lắm, bú sữa cũng nắm tay nhau. Bú xong giành đồ chơi thì đục nhau

Monday, September 2, 2013

sushi cuối tuần


cuốn đầu tiên đây


nhân tôm chiên giòn và dưa leo lăn trứng cá


nhân cá hồi với bơ kèm sốt mayo còn dư định trang trí nhưng dư có chút xíu thành ra lẹt quẹt được vài phết ặkặk


nhân tôm chiên giòn và bơ lăn trứng cá. Vui lòng đừng hỏi tại sao cứ phải lăn qua trứng cá, đơn giản vì mình mê cái món trứng cá hehehehh


nhân dưa leo cua không lăn qua trứng cá nhưng bên trong cũng lót một lớp trứng cá hahahha



Trời ơi, hôm qua ăn nhiều đến nỗi suýt không đứng dậy được luôn. Mình hỏi chồng ''chắc lần này ăn là tởn luôn ha anh'', chồng nói ''tởn gì, tại sao tởn?'' ặkặk.
Thiệt đồng vợ đồng chồng tát bao nhiêu sushi cũng được hahahha

Monday, August 12, 2013

sao y bản chánh?!?!?


Mọi người thấy sao?!? Mình đẻ nó ra thì nó giống mình dĩ nhiên là mình thích, nhưng mình nhìn nó thì không thấy giống nhiều. Nhưng cứ ai thấy nó cũng khen dễ thương xinh đẹp trong khi chả thấy ai khen mình xinh đẹp dễ thương????????? Vậy mà hỏi nhìn nó giống ba hay giống mẹ thì ai cũng phán một câu một ''giống mẹ y chang''. Là sao? là sao? là sao?

Wednesday, August 7, 2013

ấn tượng Munich

- Xưa giờ qua Đức mấy lần nhưng toàn tới nhà cô chú ở một tỉnh nho nhỏ rất dễ thương, giông giống Đà Lạt mình vậy chứ chưa đến thành phố lớn bao giờ. Cho nên là đâu có biết chổ mình ở nó quê cỡ nào, vì cứ nghĩ là chổ nào cũng như chổ nấy ở châu âu thôi hahahah. Ai ngờ!!?!???! Đúng như ông DH nói nha, nhà quê lên tỉnh hehehhehe
- Đầu tiên phải công nhận ông H chụp street style ở Munich là quá đúng. Ui chu choa, toàn trai thanh gái lịch, ăn mặc cứ gọi là chất của chất, hết sức là thời trang luôn. Đã thế lại còn đụng vào mùa hè nên các gái cứ gọi là show hàng tán loạn hahahha. Ở ga xe lửa, mình gặp một nhóm teenagers mặc short, đã là short thì phải ngắn mà hình như ngắn không đủ cho các gái nên các gái cứ giữa đường giữa xá đứng xắn quần lên cao cao nữa, xắn đến chồng mình không thể nhìn tiếp được nữa mới thôi heheheh
- Munich cũng đẹp cũng sạch, nhưng cũng bình thường


Cũng phố cũng tháp chuông cũng nhà thờ


- Nhưng cái làm mình thấy quê mình vừa quê vừa nghèo quá xá là các cửa tiệm. Trời ơi, tiệm nào cũng có, hiệu nào cũng có. Nhà lv có hẳn hai tiệm ở trung tâm, còn gần khách sạn mình ở cũng có một tiệm luôn. Trong khi quê mình không hề có tiệm nào của các hiệu lớn nha, thế nên mình đâu có biết mấy cái tiệm của mấy nhà mốt lớn nó đẹp lộng lẫy dữ vậy à ặkặk
- Bia bọt là văn hóa của mấy bạn Đức rồi. Thế nên ra đường ăn sáng lúc 9g mà đã thấy có người cầm ly bia mới ghê.


Tụ tập nhậu nhẹt giữa trung tâm. Cứ xếp hàng  đàng hoàng thì em nào cũng từ nửa lít đến một lít thôi, toilet xung quanh dày đặc luôn nên mọi người không cần phải lo cho em nó kiếm chổ xả nước cứu thân nha mọi người híhíh



Phố nhỏ nhìn ra phố lớn, taxi cũng dày đặc luôn chứ không như quê mình, phải gọi đặt hẹn hoặc phải đợi đến các đêm cuối tuần mới thấy taxi ngoài downtown để chở mấy ông nhậu thôi


- Trong trung tâm phố có nhiều bồn phun nước lắm, từ nhỏ xíu đến vừa vừa và rất dễ thương. Cho nên là đi dạo với con người làm rất mất thời gian vì nó phải ngắm cái bồn phun nước này chút xíu, rồi xin thêm xíu nữa, rồi mẹ đợi tí đi, rồi lại đợi tí nữa đã, xong rồi còn phải ráng thọt cái chân xuống nước chút xíu rồi lấy cái tay vẫy nước cũng chút xíu. Toàn chút xíu xíu xíu thôi mà về tới khách sạn cũng toàn khuya lắc lơ


Bồn phun nước ở đầu phố là cái lớn nhất thì phải, vừa lớn vừa mạnh. Người làm nhà mình đứng múa may quay vòng tùm lum không chịu rời vì nước phun tung tóe như mưa bụi, kết hợp với trời nóng thì không còn gì thích hơn


PS: ps để mai viết, còn giờ đi ngủ hahahah

Tuesday, August 6, 2013

có hình có hình


hình đẹp quá đẹp quá ặk ặk

hình gia đình theo yêu cầu hahahah



đi ăn cưới

Thật đau khổ, nguyên cái trip có được mấy tấm hình tự sướng nhìn như bà điên. Mọi người vui lòng đừng xát muối vào nỗi đau của em nó, xin đừng hỏi hình em nó đâu nghen huhuhhh. Còn chưa kể là đến tiệc trễ nên cũng mất vé chụp hình chung với cô dâu chú rể nữa chứ.


hai cha con pose soành địu ghê hong ặkặk


con gái cả buổi tiệc chỉ uống nước mà không ăn, nhưng không hiểu sức đâu mà nó vẫn chạy rần rần với mấy đứa nhỏ suốt buổi tiệc luôn



- Lần đầu tiên được đi đám cưới kiểu tây, rất vui rất hay nghen.
- Tiệc được plan hết sức kĩ lưỡng luôn. Thí dụ như từ giờ này đến giờ này là tiết mục này, qua giờ kia là tới tiết mục kia, đại khái vậy. Tiệc kéo dài từ ba giờ chiều đến đâu chừng 2g khuya, ai mà dự từ đầu tiệc đến tàn tiệc thì chắc về tới nhà cũng hết xí quách hahahah
- Cô dâu chú rể mở màn cho buổi khêu vũ nên sàn được chuẩn bị trống trải nhạc vang lên dìu dặt, tự nhiên mọi người ồ lên ''ủa, có nhỏ con nít nào đang múa kìa''. Nhìn ra giữa sàn thì tá hỏa thấy con người làm nhà mình đang tỉnh bơ ưỡn ẹo tá lả luôn ặkặk 
- Trong tiệc cưới chồng mình cũng đắt gái quá trời vì phải chăn thằng người làm, toàn gái Tây chân dài tha thướt mắc ham luôn hahahah.
- Tiệc cưới được tổ chức trong một công viên và ngay bên bờ hồ nên mình phải liên tục để mắt tới hai đứa nhỏ, lỡ mà tủm xuống nước thì toi. Cho nên dù địa điểm tiệc cưới rất dễ thương nhưng mà mình chả chụp được cũng như chả được chụp gì ra hồn..grrr... 
- Ngày tổ chức tiệc cưới cũng là một trong những ngày nóng kỷ lục ở châu âu. Cô dâu chú rể lẫn quan khách đều đầu cổ tóc tai rũ rượi vì quá nóng. Ngồi trong bàn tiệc mà người người phe phẩy nhà nhà phe phẩy, cảnh tượng hết sức buồn cười vì nóng dã man là nóng luôn. Đó là lý do tại sao con người làm nhà mình không ăn gì hết mà chỉ uống nước sống sót thôi.

Monday, August 5, 2013

biểu tượng disney?!!?

Là cái lâu đài thấp thoáng phía sau. Không biết từ đâu mà mình nhớ cái thông tin này, rằng có một tòa lâu đài ở Đức, gần Munich, được disney lấy làm logo?!?


Một góc lâu đài nhìn từ một lâu đài khác


Đúng là chổ vua chúa ở có khác. Khu vực quần thể 3 lâu đài này được bao quanh toàn núi và lọt thỏm giữa những rặng núi hùng vĩ là một cái hồ trong vắt một màu ngọc bích. Đẹp mê hồn, đẹp kinh khủng. 


Ba lợi dụng con cái. Giành phần chăn con vì con ở đâu thì gái nó bu theo đó ặkặk


Rất tiếc là dù đã tới tận nơi rồi nhưng vẫn không lên đến được cái lâu đài mình muốn đến. Mình chủ yếu đi Munich, dự tính mất một ngày cho cái lâu đài nhưng đâu ngờ đường đến lâu đài dù không xa mà chỉ toàn đường quê đường làng nên chỉ được lái tà tà thôi. Đành ngắm tòa lâu đài từ xa như vậy. Hẹn lần tới, khi con gái lớn sẽ quay lại cho con gái làm công chúa ngủ trong rừng hahahhah 

Monday, July 15, 2013

mùa hè mùa hè

Trời ấm nắng đẹp vài ngày, rồi lại vài ngày âm u mưa gió. Nhưng rồi nắng lại lên và mình lại tung tăng. Thế cho nên là ngày nào nắng hoặc hơi nắng thôi là hai đứa người làm được tha ra ngoài đường liền. Biết mùa hè kéo dài bao lâu? Nhất là ở cái xứ này, hè hôm nay mà mai có thể lạnh như thu rồi.

Kêu con người làm nắm tay dắt em để mẹ chụp hình hai đứa thì nó nắm tay thằng người làm tung tẩy khiến thằng người làm biến thành người làm nền cho nó vầy nè. Bấm một loạt chục tấm thì tấm nào thằng này cũng đứng đơ ra còn nó ẹo trái ẹo phải chân bắt chéo mặt làm duyên, điệu gì mà thấy ớn luôn à


giày ai đẹp hơn chăng?!?


Người ở cũng ráng làm dáng một chút, coi cũng được chứ không đến nỗi thấy ớn phải hem mọi người ặkặk


Dạo này cái thằng người làm nó thon thon ra, mặt cũng dài dài ra và nó leo trèo kinh dị HL hahahah. Hở ra một cái là thấy nó bắt ghế đứng đâu đó rồi. Kêu con người làm canh chừng có khi được khi không. Khi nào chổ phá không hấp dẫn thì nó la lên ''mẹ mẹ, em phá nè'', còn chổ nào hấp dẫn thì nó phụ em nó leo lên rồi nó leo sau, hoặc ủng hộ thằng này kiểu ''ráng lên ráng lên, sắp lôi xuống được rồi'' ặk ặk
Mùa hè sướng nhất là cho tụi nó phá ngoài đường phá ngoài vườn, trong nhà đỡ phải tan hoang. Trời nóng thì thảy cho xô nước tụi nó ngồi ngoài vườn vọc cả ngày, mình tha hồ nằm ngáy trên bãi cỏ kế bên mà không bị tụi nó kêu réo hahahah.


nụ hôn mùa hè: yummy còn hơn cây magnum kiss nữa

Tuesday, June 25, 2013

bún...organic

Tự nhiên có đứa nhảy dzô hận hận hận mình quá trời vì cái tội mình có dâu organic ăn mà còn khoe, thế cho nên là cả tuần nay đều đều hái rổ rổ dâu ăn mà không dám khoe nữa hehehheh. Dâu nhiều đến nỗi cái con người làm vừa nhìn thấy rổ dâu thì phán luôn ''con ăn chuối'' hahahahha
Hôm nay mình không khoe dâu nữa, mình khoe món khác cũng organic không kém món dâu nghen híhíh


bún đậu hủ nước tương

Món bún này không hoàn toàn organic nhưng cũng gần như dzậy heheheh. Rau hái trong vườn nè, ớt hái trong vườn nè, dưa chuột cũng hái trong vườn nè, đậu hủ mua nè hahahhaa. 
Tô bún này nhìn hấp dẫn quá trời ơi, hồi chiều đã ăn ba tô rồi mà giờ nhìn hình lại vẫn chảy nước miếng là sao trờiiii chẹp chẹp


Thursday, June 20, 2013

bún măng...chay


bún măng chay đây. Là nước bún măng với viên chả nấm hải sản, gọi vậy đúng không ta?!? Cái gói này của singapore, nó ghi là mushroom seafood ball đóa híhíh


Chắc sắp có dịch bún măng rồi à nghen, nhà nhà bún măng người người bún măng. Mình thấy người ta ăn bún măng mà mình sốt ruột ặkặk. Hôm qua nhà ăn bún bì, nước luộc thịt mình để dành lại và hôm nay quăng thêm vài con tôm khô để nấu thành nước lèo cho bún măng. 
Không có thịt gà thịt vịt gì hết nên mình đành ăn bún măng chay chớ sao, thôi ăn vầy vừa ngon vừa đỡ lên cân cũng được. Chị Cáp chỉ muốn xanh xanh đỏ đỏ nên bỏ cà chua, mình ghét ăn cà lắm nhưng vẫn cứ bỏ thêm tí cà rốt cho có xanh xanh đỏ đỏ khiến món bún măng nó bị lai quá mạng mà nhìn thì đỡ chán mắt hahaahh

có dâu rồi

Nhà người ta có bầu thì thấy cũng tầm thường thôi, người làm nhà mình nhỏ xíu mà mình còn có dâu đây nè hehehhe.

toàn cảnh dàn dâu trong vườn


trái lúc lỉu mắc ham luôn, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy dâu chùm chùm dzậy á


chín mọng và rất được mình cưng. Mình ngắt lá dâu lót cho mấy chỉ nằm, đặng lúc chín thì đỡ bị dơ, người làm lỡ có hái bỏ luôn vô miệng cũng không đến nỗi


Chiều qua thu hoạch được chừng nửa ký, hôm nay chắc cũng sẽ được thêm một mớ nữa. Chắc là ngày nào người làm cũng có dâu tươi ăn dài dài quá, vì nó cứ ra trái và chín tà tà, sướng không chịu nổi trời ơi hahahhaah


bonus mớ ớt này, ớt mà nó cũng trái quá chừng mà mình không biết làm gì với nó hết. Ớt này không cay gì hết trơn. Cây ớt mua năm tiền ra một đống trái để nhìn chơi với tốn nước tưới thôi à


Dàn dâu mua hồi năm rồi, trồng xong rồi cũng ngó tới vài bận thì phát hiện nó ngáp ngáp rồi ngủm luôn. Mình cũng đếch thèm, dâu ở cái farm gần nhà vừa rẻ vừa ngon, lại có cớ đạp xe chở người làm đi dạo. Năm nay thì tự nhiên đám dâu nó nhảy lên um tùm khiến mình đầu tiên là nổi sùng lên vì tự nhiên nó tràn lên vừa trên dàn lẫn dưới đám đất cát. Um tùm thiệt sự luôn mà mình có chăm bón tưới cây gì đâu à.
Thế rồi vài tuần sau, sau cái đám lá um tùm là cái đám hoa tóe lóe, rồi sau cái đám hoa tóe lóe là từng chùm chùm trái lúc lỉu. Thế là mình hết sùng hehehheheh, giờ chuyển từ sùng qua sướng hahahah. Chồng mình cũng sướng, cứ hối mình chụp hình bỏ lên blog khoe hahahah

Sunday, June 16, 2013

father's day

chè hộp hìhìh


Anh BM chuẩn bị quá kỹ cho father's day luôn, toàn là món mặn thôi. Nhưng đó là do ảnh vừa đạo diễn vừa đóng vai chính nên mới ê hề như vậy, còn như nhà này hả? Một món cũng đã là quá nhiều ặkặk. Đồng chí chồng nhà này hơi bị thích chè, chè gì cũng thích hết mới hay, chứng tỏ người thích ngọt nhưng số xui vì kiếm được mỗi một đồng chí vợ chua lè hahahah.
Mấy lần đi hội chợ tết đều được ăn món chè thái, nhưng mà dĩ nhiên là người ta bán nên người ta làm rất nghệ, bột báng xanh đỏ tím vàng tùm lum rất đẹp mắt. Rồi một lần ăn sinh nhật ở nhà một người quen, thó được chiêu làm chè thái đơn giản như đang giỡn này nên hôm nay chồng mình được hưởng một THAU chè luôn hahahah. Tất tần tật đều khui từ trong hộp ra, chỉ có một món tươi duy nhất đó là nước đá ặkặk

Friday, June 14, 2013

đọc báo và coi tv

1. Hồi tháng trước chồng đi Mẽo rồi mua về cho mình một mớ hộp nước cốt phở bún bò này nọ của Quốc Việt Foods á heheheheh. Cái đó là nhờ đọc báo mà mình mới biết đến đó. Đến hôm nay thì chỉ mới thử có 3 loại, là bún riêu bún bò và hủ tíu. Chỉ thấy mỗi bún bò là ngon, còn hai loại kia thì cũng bình thường, mình nấu bún riêu và hủ tíu còn ngon và nhanh hơn hộp nước cốt đó nữa á heheheheh

2. Vựa thịt chó. Link này mình chỉ mới đọc cái tít à, nhưng cách đây hơn tháng mình có vô tình coi một chương trình của HL tên là tình yêu không biên giới, đại khái là nói về những người yêu nhau mà ở xa nhau, người ở nước này người ở nước kia. Đáng lẽ không coi nhưng mở tv lên thì thấy một anh tóc đen, hiện tên lên thì biết ngay vn nên mình ngồi coi. Anh này phát biểu cảm tưởng về cuộc sống ở HL này nọ, ảnh nói ngạc nhiên về cuộc sống đầy đủ tiện nghi thoải mái của bên này, ảnh nói ''dân ở đây ngày nào cũng đi siêu thị, thậm chí đi siêu thị mua đồ ăn cho chó nữa. Ở nước tui á, tụi tui ăn cả thịt chó mà'' ặkặk, nói xong ảnh cười ha há nữa chứ. Mình thấy thích anh này ghê, thẳng thắn thật thà heheheh

3. Tối qua cũng vô tình mở tv lên, màn hình hiện lên một bản phim tài liệu mà ngồi coi vài giây thì mình đoán là những hình ảnh của những người vượt biển năm xưa. Sau đó có một anh nói về cuộc vượt biển của ảnh năm xưa, ảnh vừa nói vừa khóc, mình vừa coi vừa khóc. Gia đình ảnh chết hết, tất cả. Khi đó, ảnh không nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc sống, khi người ta 13 tuổi và không một ai thân thích bên cạnh. Nhưng, ảnh còn duy nhất người mẹ ở vn và ảnh nghĩ ảnh phải tiếp tục sống vì mẹ đang mong chờ tin ảnh. Và thế là ảnh tiếp tục cuộc sống, học lại từ đầu, học lên cao cao cao. Bây giờ, ảnh hơi bị thành công. Đó chỉ là chương trình tên tái hợp, đại khái là tập hợp những bạn bè cũ của những trường lớp cũ ngày xưa thôi.

4. Báo địa phương có đăng tin hôm nay là ngày đi xe buýt miễn phí. Thôi, giờ mình đi shop nghen, đỡ đạp xe đạp và đỡ tốn tiền xe buýt nữa hahahahah

Monday, June 10, 2013

tình như trái chín muộn

Cho chị Polka nghen.
Bài này mình biết là vì bạn từ vietnam qua chơi, mang cho cái cd nên giờ mới biết đến bài này hehehehhe. Có version của HQHương nữa nhưng đoạn cuối trong version này có giọng của nhạc sĩ Bảo Chấn vô cùng trầm ấm nên khiến mình thích hơn dù version này ngắn hơn nhiều


tình như trái chín muộn



đời qua như là gió
mình già nhanh chẳng thấy
còn bao nhiêu ngày tháng vẫn em vần mềm
vùi trong tôi một thân mát
truyền cho tôi một khao khát
tình như trái chín muộn bối rối giấu mặt

Wednesday, June 5, 2013

khoe


khoe cái rờ-mọt mới mua nà


Vì có cái rờ-mọt này mà hai ngày nay mình thành thân lừa ưa nặng. Tải hai đứa người làm đi cùng khắp. Hôm qua đạp mấy cây số đến cái farm gần nhà mua cherry. Hồi xưa chở cái con người làm ngồi ở cái yên con nít gắn ở tay lái trước mặt nên mua cherry mà muốn ăn thì đạp vài cái phải ngừng lại đút nó một trái, cứ vậy mà cả tiếng mới về tới nhà và khi tới nhà thì cherry cũng kịp hết ặkặk
Hôm qua thì tụi nó ngồi trong cái rờ-mọt cho nên không cần về tới nhà mới hết cherry. Tụi nó cứ ngồi thong thả trong đó và thong thả bóc cherry ăn, mới giữa đường thì nghe con người làm phán ''hết rồi mẹ'', mình hết hồn ngừng lại kiểm tra thì đúng là đã hết một túi nửa ký ặk ặk.

Hai ngày nay được thời tiết mùa hè rồi, chắc trời nghe than quá nên thí cho chút ấm hahahah. Hôm nay nóng sướng luôn, nghe dự báo thời tiết rằng ngày mai còn nóng đã hơn nữa. Mai mà nóng quá sẽ cho tụi nó vọc nước chơi, chịu lạnh gần chín tháng rồi còn gì...phewwwww...

Monday, June 3, 2013

nắng chiều

Người ta có nắng mình cũng có nắng, người ta nắng sáng thì mình nắng chiều, người ta có hoa thì mình có...con hèhèh


con trai ăn chiều xong được ba xách thẳng ra vườn chơi mà không lau chùi tay chân miệng mồm gì ráo, nhưng lên hình vẫn hót như thường, nhểy  mọi người nhểy heheheh


Nhiều khi không muốn chảnh chọe, nhưng thỉnh thoảng chụp hình cái con người làm xong cũng phải hí hửng trong lòng chút chút rằng mình có con người làm hơi bị xinh hahahahhaah


Trời ơi, cái xứ gì đến lạ, cứ đến chiều tối là mặt trời sáng cứ gọi là trưng trưng, nắng cứ gọi là phừng phừng. Hồi xưa mình ngu ghê, đến giờ ngủ mình kêu nó đi ngủ mà mình lại nói ''tối rồi con ơi, mình phải đi ngủ''. Nên giờ biết nói thì nó trả treo mình ''chưa tối mà mẹ'' ặk ặk
Xứ nào có nắng thì ấm chứ bên xứ này nắng thì nắng nhưng vẫn chưa thực sự ấm. Có bữa nắng mà trời gió rợn người luôn. Ăn mặc phong phanh thì bệnh như chơi

ps: mụ nào kiu tui bằng mụ dzô đây nói chiện coai hahahahah