Sunday, May 31, 2009

chè chuối chưng ;)

béo béo ngòn ngọt thơm thơm...chẹp chẹp...

Món chè này là tầm sư tuốt bên cái núi gì đó chưa kịp bịa ra tên ở tuốt bên Đức nhờ lần đi chơi cách đây một tuần đó nghen. Trình độ chè của mình bây giờ đã đạt đến cảnh giới, àh cảnh giới gì đây ta?! Uhmmm, à có rồi, coi như là nhờ trình độ chè mà Mrs. Truong chúng ta thành chánh quả rồi đó hahahah.
Mặc dù vậy, cái chén chè bên trên nó có phần hơi thiếu sót một chút. Đó là đậu phộng rang, chè này phải rắc rắc mấy miếng đậu phộng rang bể bể lên là coi như thành chánh quả thiệt híhíhíh. Má đó là mình làm biếng rồi đó nghen, chứ mình mà làm siêng luộc thêm của khoai lang nữa là hết sức yummy luôn, nhưng chuối chưng có khoai mì thì coi như cũng đã phần nào hoàn hảo rồi hén.

p.s.: ai mà hỏi mình chè này nấu sao, mình hông có trả lời đâu nghen. Chánh quả mà, đâu có tầm thường hahahahah

Friday, May 29, 2009

bánh canh cơm nguội :))

đây là tô bánh canh trộn với cơm nguội ăn cho nó no lâu, con nhà nghèo nên phải ăn độn. Xin quý vị bình tĩnh, chứ không phải là món bánh canh làm bằng cơm nguội nghen hahah


Nói chung, hôm qua mình nấu món gọi là ''hủ tíu'', nghe ớn không?! Cứ tưởng là món mới mà mình tự đặt tên nữa mới ghê heheheh. Nước lèo hủ tíu thì nấu bằng sườn non, đùi gà, mực, tôm, dzậy thôi à. Dù nghe kinh khủng nhưng tiền cũng không đến nỗi tốn kém đâu, toàn là những thứ được bán giảm giá không à mà cứ cất chút chút trong tủ nên mình gom ra một lần nấu luôn thể. Sau khi có nồi nước lèo rồi thì mình muốn ăn hủ tíu hay mì hay bánh canh gì đó tha hồ mà ăn. Nhà này có ba đứa, từ hôm qua có thêm một đứa bên Las Vegas qua chơi nữa thì thành bốn đứa và đứa nào đứa nấy thích mỗi món thôi. Chồng thì ăn bánh canh, mình ăn hủ tíu, ku S ăn mì trứng, nhỏ F thì mì gói.

Quay trở lại tô bánh canh trộn cơm nguội ở trên nghen. Hồi nhỏ mình ghiền món này lắm, có một bà trong xóm gọi là bà Hai Hường, chiều nào cũng bán trước nhà mấy nồi nước lèo bự chảng luôn, nào là bún măng rồi bánh canh hủ tíu, và bày ê hề thịt heo thịt vịt lòng gà trong cái bàn lớn bên cạnh mấy nồi nước lèo. Buổi tối mình thường được bà Ngoại cho 3ngàn ra mua một tô bánh canh thịt heo, chủ yếu là lấy cái nước lèo ngon lành kia thôi. Sau đó mang về nhà, hoặc có thể ăn một mình hoặc chia làm đôi với em rồi hai đứa trộn thêm cơm nguội vô ăn là vừa no cành hông vừa ngon nhức nách. Cho nên nhớ tới món bánh canh thì mình thiệt tình không bao giờ quên được cái mùi vị tô bánh canh của bà Hai Hường hết á, càng nhắc càng thèm mà thôi. Tiếc là sau này gia đình nhà đó do giàu quá hoặc là do gì đó mà không bán hàng ăn nữa, làm mình nức nở luôn hixhix.

Mà đặc biệt nghen, đã trộn cơm thì phải trộn cơm nguội chứ không phải cơm mới nấu nóng hôi hổi mà trộn vô. Hứa luôn, trộn cơm mới là không bao giờ ngon đâu. Cho nên mỗi lần mình tính ''mai nấu hủ tíu'' là coi như hôm nay mình sẽ nấu cơm cho nhiều chút, để mai còn dư ra cơm nguội mà trộn chung với bánh canh heheheh. Dzậy đó, chả phải món đặc biệt gì, chẳng qua là một kỷ niệm ngon lành mà thôi.

Wednesday, May 27, 2009

cơm trộn chảo

hấp dẫn không ;)


Tối qua chiên mấy miếng sườn để ăn tối vì đơn giản là siêu thị nó bán giảm giá thịt sườn, vậy thôi à. Nhưng vấn đề ở chổ là Mrs. Truong của chúng ta tay nghề ướp thịt phải nói là lên đến hạng...hạng gì giờ cho nó xứng với tầm vóc tài năng của mình đây ta?!? À, gọi nôm na bây giờ là ''cao thủ võ lâm'' đi hén, trời nghe sao mà nó oách tờ lờ thế nhờ?? Cái này là nói giọng Bắc, dịch sang giọng Nam là nghe sao chảnh quá đi má hahahah
Thôi quay lại cái tài năng ướp thịt, đại khái là ướp ngon quá vừa ăn quá rồi thì đem chiên lên dĩ nhiên miếng thịt chiên xong cũng ngon quá. Chiên xong cái đống thịt thì còn lại cái chảo có phần hơi màu mỡ và dậy lên một mùi rất chi là hấp dẫn của tỏi và sả như là được phi vàng nên thơm tới bến vậy đó. Thế là Mrs. Truong nhà ta liền đổ luôn nồi cơm vừa nấu xong vào chảo, trộn lên rồi thì là ra cái dĩa trong cái hình phía bên trên đó. Ngon khỏi phải hỏi, vì có hỏi cũng sẽ trả lời là ngon mà thôi hèhèhèh
Nhưng bạn chồng có nói một câu bất hủ, đó là ''nấu ăn ngon nhiều khi cũng không tốt đâu'' hahahah, vì bạn ấy ăn quá mạng mà lại đang muốn giảm cân hahahah

germany: bayreuth

Đồ cái con nhỏ Phụng mỏ nhọn, mình đi chơi chụp hình ít mà nó cũng xía dzô nữa. Thấy mà ghét hứ, rồi thì mình quăng thêm hình lên cho bỏ ghét. Dưới đây là mấy tấm hình chụp loanh hoanh ở chổ mình đến, thành phố mình đến gọi là Bayreuth (đọc là bayroi đó bà con, theo tiếng Đức).


Mọi người gọi là lâu đài nên mình cũng gọi theo, chứ cái này không thể nào là lâu đài được vì nó nhỏ như cái lổ mũi vậy á. Vua chúa nghèo nghèo gì chứ cũng phải ở cái nhà nào coi được chút chứ trời, có chúm dzậy thì dám chưa lên tới chức vua chúa quá híhíhíh. Tên gọi là Eremitage (đọc là ê-rê-mi-ta-zê theo tiếng gì mình ko biết heheh), nhưng đây chỉ là cái cổng vào nhìn từ trong ra thôi, đi vào sâu còn một cái nhà bằng đá nữa mà mặc dù nhỏ nhỏ chứ mình thấy cái nhà đó xứng với chữ lâu đài hơn.


Đây thuộc khuôn viên lâu đài, giống cái vườn thượng uyển vậy á. Mà giờ thì thấy mọi người buổi chiều trời mát nên đi dạo và đi tập thể dục lung tung lang tang trong đây, mình nghĩ cái vườn thượng uyển của tòa lâu đài này chắc nay đã chuyển kiếp thành công viên rồi, nhưng nói chung là view rất đẹp rất hay, xa xa còn nhìn thấy đồi núi ruộng đồng nữa đó.


Đây là một lối đi trong khuôn viên lâu đài, nói chung cái lâu đài gì đó thì thấy ớn nhưng cái khuôn viên xung quanh thì sạch sẽ đẹp đẽ dã man rợ lắm. Khắp nơi cây cối xanh um, cỏ mọc xanh mát trong vườn, gió thổi dễ chịu khiến cho cuộc đi thăm lâu đài thành cuộc đi dạo mát buổi chiều thật thanh bình và thoải mái.


Còn đây là nhà hát thuộc hàng nổi tiếng thế giới, tên gì thì mình chịu thua không nhớ nổi nhưng ai muốn biết thì vào wiki tra bayreuth thì sẽ thấy đây là một điểm phải đến của thành phố. Nhà hát nằm trên khu đồi gần như là cao nhất của thành phố vì khi buổi sáng cô chở hai vợ chồng đi thăm thú rồi chở về thì chú hỏi ''có leo thẳng lên núi để ngắm toàn cảnh thành phố không?'' thì khi đó cô mới ngớ ra là quên mất rồi hhihih. Nhà hát bên ngoài nhìn tầm thường, bên trong cũng không có gì đặc biệt vì cũng như bao nhiêu nhà hát châu âu khác thôi, nó đặc biệt và nổi tiếng là vì dàn nhạc của nó. Khoảng tháng 7 tháng 8 gì đó thì mọi người khắp nơi trên thế giới đổ về đây để nghe hòa nhạc, nghĩa là những người đó đã có vé rồi. Còn như người trần mắt thịt như Mrs. Truong của chúng ta mà một ngày đẹp trời muốn đi nghe hòa nhạc thì phải đăng ký trước và sẽ được nằm trong waiting list mà hiện giờ đã dài đến hơn mười năm, nghĩa là bây giờ mà đăng ký thì ''có thể'' sau mười năm sẽ có vé và sẽ dắt theo 3 đứa con đi nghe hòa nhạc đó nghen ặkặk


Đây là khu downtown nè, trung tâm phố rất xinh đẹp và nhỏ nhắn, tuyệt đối sạch sẽ (châu âu mà lị). Mọi người đi dạo rồi mua bánh mì ăn rồi mua kem ăn mà mình thấy không khí nó nhẹ nhàng chứ không có chút nào ồn ã. Phố cũng được bao quanh bởi nhiều nhà cổ và nhà thờ rất hay, mình muốn chụp hình lắm mà tức ghê vì mọi nơi đều đang đóng cửa để trùng tu, chắc là để đón khách du lịch cho mùa hòa nhạc tháng 7 tháng 8 sắp tới đây chăng!?


Ở Bayreuth còn có một món ăn đặc biệt là bánh mì kẹp xúc xích nướng (tạm gọi là xúc xích vì nó cũng có hình dạng giống vậy á). Món đó có vẻ như là món truyền thống của mấy bạn phát xít nhưng ngon nhất thì phải là ở Bayreuth này, nghe cô chú quảng cáo quá xá nên mình cũng bấm bụng gật đầu chịu ăn, vậy mà khi đưa lên miệng cắn một cái thì...ặkặk...ngon thiệt má ơi híhíhih. Thế là cũng ăn hết một khúc bánh mì với hai cái xúc xích rõ to rõ dài (tức ghê, giờ có google cũng không tài nào kiếm nổi ra cái tên của món đó, may ra hỏi chồng thì biết thôi), nhưng mà nó ngon thiệt à nghen heheheh.
Nhắc lại cái nhà hát thì mới nhớ, mình cũng được vào bên trong thăm thú mà theo ông hướng dẫn nói là ''mấy người hên lắm mới được vào hôm nay à nghen'' vì thiệt ra nó cũng đang đóng cửa dọn dẹp lau chùi vệ sinh và sửa sang cho mùa hòa nhạc sắp tới luôn í. Ngoài cái ''hên'' ở chổ đó ra thì mình xui ở tất cả chổ khác, vì chổ nào cũng mở cửa vào ngày chủ nhật cho khách du lịch thôi. Thành phố bé tí nên dân cũng chút chéo luôn, có 75ngàn người mà hết 5ngàn là du học sinh rồi. Đường xá thì kiểu lên cao lượn sóng uốn éo qua lại khỏi chê, mình leo lên xe đi một vài vòng là coi như xuống xe kiếm chổ...ói luôn híhíhíh

Tuesday, May 26, 2009

hoa được tặng ^^

Một bó bự chảng của công ty chồng gửi tặng nhân dịp sinh nhật....mình heheheh. Cái công ty này rảnh ghê ta ơi híhíhíh

Cận cảnh cẩm chướng màu xanh nè

Cái này phải google mới biết được tên chứ mình chả nhớ nổi hoa này tên gì dù biết thì biết rõ rành rành rồi đó. Theo như mình tra tán loạn để ra tên thì đây là hoa loa kèn còn gọi là huệ tây rồi còn gọi là lys rồi còn gọi là...thôi khỏi gọi nữa, mệt quá

À, đây thì biết là đồng tiền đó híhíhíh, giỏi ghê ta

Cái cục này thì chịu thua, mà biết tên nó làm gì chứ, xấu thấy ớn luôn...ewww..

Nhưng đây cũng là loa kèn nữa sao? Loạn óc mất, may là không thích mấy thứ bùi nhùi này, phewww, tên thôi mà phát mệt

Nói chung, sinh nhật mình mỗi năm công ty chồng đều gửi hoa tặng. Cũng dễ thương hén, nhưng nếu gửi hiện kim hoặc hiện vật thì mình thấy dễ thương hơn heheh. Thông thường người ta gửi hoa chúc mừng trước một ngày sinh nhật thôi, mà khi đó thì mình đã đang vi vu tận chân trời Đức rồi, may sao ở nhà có thằng ku em nó nhận dùm, dù không hiện vật hiện kim thì thôi một bó hoa cũng gọi là chứ nhỉ?!?

nhân dịp gì ta...

Đây là bữa tối ở Đức khi còn đang ở nhà của cô chú người quen. Cô này làm đồ ăn ngon phải nói là nghĩ lại còn thèm, mà đồ ăn dọn lên còn muốn đẹp hơn ở tiệm nữa. Ở nhờ nhà cô chú gần một tuần mà sáng trưa chiều tối đều được ăn ngon ngủ sướng, đến nỗi quên chụp hình luôn vì cứ thấy đồ ăn là nhào dzô cháp thôi. May mắn sao mà chụp được dĩa cơm này


Lúc này là đang được cô chú dẫn đi dạo cung điện lâu đài gì đó ở khu này. Nhưng nhìn tới lui mình thấy có cái vườn coi được, còn cung điện hay lâu đài gì đó thấy ớn quá nên khỏi chụp heheh


Đây là khu nhà của cô chú đó, khu này khu quý tộc à nghen. Giống như trong cái hài gì mà Hoài Linh nói ''ở vietnam mà sống trên núi thì là người dân tộc, ở mỹ mà sống trên núi là quý tộc'', mình thấy chổ này giống vậy đó.


Đây nè, nhà cửa ở đây toàn là dzầy không nè, mình không post hình nhà cô chú đó lên vì nhà đó còn đẹp hơn cái nhà mình đang đứng chụp hình ké nữa híhíhíh. Có thể là ở Mỹ nhà cửa như vầy là bình thường, nhưng Châu Âu mà nhà như vầy thì cũng khá bất thường ặkặk


Đầu tiên là hai đứa lên lịch đi Cologne chơi vì kiếm thông tin thì thành phố đó đẹp và cũng là thành phố du lịch lớn của Đức và cũng gần nhà mình không đến nỗi cắm đầu cắm cổ chạy cả ngày mới tới. Nhưng sau đó phải lên kế hoạch ghé thăm nhà cô chú mà thành phố này lại xa quá, chạy tới xong chạy về thì phí hết thời gian. Thế là cuối cùng quyết định không đi chơi Cologne nữa mà ghé thẳng nhà cô chú rồi ở đó vài ngày enjoy birthday luôn vậy heheheh.
Vậy đó, thế là bắt đầu những ngày ăn sung ngủ sướng, nói chuyện vui vẻ, đi chơi thoải mái. Chưa thấy cái vacation nào mà nó sung sướng vậy hết, đặc biệt toàn được ăn đồ việtnam không mới ghê, có chè có bánh bò nữa mới đã chứ. Giờ ngồi nhà nhắc lại mà muốn chạy qua đó chơi nữa quá híhíhih

Monday, May 18, 2009

bánh ướt :">

thiệt tình không biết kêu món này bằng tên gì?! bánh ướt hay bánh cuốn ^^


Sự tích tuần trước bạn P làm bánh ướt cho thùng rác ăn đã khiến bạn P mất niềm tin nơi bản thân về món bánh ướt rồi hixhix. Thế nên là vì quá thèm món bánh ướt này, bạn P của chúng ta đã lần mò đi mua được một gói bánh ướt....khô hahahah, hay thiệt đã ướt mà còn khô nữa đó.
Vậy đó, cuối cùng là mới vừa ăn xong một dĩa bánh y chang như hình trên rồi đó. Thiệt là thỏa mãn, mà tại sao con người của bạn P dễ thỏa mãn vậy ta?

p.s.: ngày mai để thỏa mãn bản thân mình, bạn P ''phải'' nấu bò kho ăn thôi híhíhíh

Friday, May 15, 2009

vườn rau của em ^^

bụi hành nè, ra hoa tá lả ;)), nhánh nào có hoa thì để đó cho đến khi nở rồi rụng xuống đất luôn thì năm sau mọc lên có ăn tiếp, còn nhánh nào không hoa thì cắt ăn thoải mái ^^


lá tía tô có mấy cây vậy thôi mà ăn muốn không kịp. Cứ cắt một lá lớn là bắt đầu nhú ra thêm hai lá nữa ;;)


rau răm nhìn còi cọc vậy chứ mọc khí thế luôn, chỉ là mình không có hột vịt lộn mà ăn thôi à :))

giỏi nhất là đám ngò rí, trời ơi mới ngày nào là mấy hột nhỏ li ti nằm dưới đất thì bùm một phát 2tuần sau đã cao ngất trời. Khi thấy ngò lên cao như vậy rồi thì bắt đầu kiếm một cái chậu khác mà gieo tiếp. Không thôi thì khi ăn sạch đám này là méo mỏ luôn vì không có tiếp mà ăn nghen ^^


diếp cá đây, món nghiện của mình nên cắt ăn sạch ráo trọi. Còn trơ lại vài nhánh, nhưng mà đang trong tiến trình mọc tán loạn một cách rất hung hãn. Chồng nói không nhét nó vào chậu riêng thì nó sẽ mọc tràn lan ra vườn và biến vườn thành rừng diếp cá đó, khi đó dẹp không nổi luôn chứ ở đó mà than không đủ ăn :))


đây là mấy em húng lủi nè, dễ thương lắm vì mọc rất là nhanh và đàng hoàng chứ không khó dạy như mấy thằng diếp cá kia đâu ^^


Thiệt là đã vì mỗi lần cuốn gỏi cuốn, bì cuốn hoặc ăn món bún gì đó là cứ bước ra vườn mà cắt ăn thôi. Rau sạch tự cung tự cấp híhíhíh, quá tuyệt vời rồi còn gì. Giờ chỉ còn thiếu cái nữa là nuôi gà với bò luôn trong vườn nhà hahahahah, để khi nào nấu bún măng gà thì ra bắt gà làm thịt rồi cắt rau răm vô ăn ặkặk. Khi nào muốn nấu phở thì ra mổ bò mà nấu, rau quế thì chạy ra tiệm châu á mua cho nhanh và rẻ hahahah

Thursday, May 14, 2009

bắp xào đêêê

Hôm nay trời ấm nắng đẹp rất thích hợp để ăn bắp xào ặkặk, mở bài trớt quớt thấy ớnheheh

Thôi nói tóm lại ngắn gọn súc tích là vừa nãy xào một chảo bắp để ăn...trưa vì đói quá mà cứ loay hoay nghĩ ra được món để nấu ăn thì dám lăn đùng ra đất xỉu vì đói rồi. Thế là khui hai hộp bắp ra mà xào với tôm khô thôi. Tôm khô thì lúc nào cũng có sẵn và tôm tươi cũng vậy, khác một điều là tôm khô thì sẵn trong tủ lạnh nhà mình còn tôm tươi thì sẵn trong tủ lạnh ngoài siêu thị heheheh. Xào loẹt xoẹt vài phát chung với chút bơ là có chảo bắp mùi mẫn tươi mát hấp dẫn mời gọi. Còn không mau cháp cháp ^^

canh chua cá kho


Đọc cái title nghe nó miền Tây Nam Bộ dễ sợ, mà đọc cái title thôi tui cũng muốn đói bụng nữa và cũng muốn ăn một bữa cơm như vậy nữa luôn yummy yummy. Thì đây:


canh chua ^^

cá kho..chẹp..chẹp..


Tự nhiên một bữa nọ, blog bà Hai cứ làm một loạt cá bông lau kho tộ, cá bông lau kho kèm cơm trắng canh chua. Trời ơi, đọc mà mắc thèm thấy ớn lạnh hixhix, rồi quay qua tới nàng vivian thì nàng cứ mê mải cá bông lau này cá bông lau nọ làm mình quýnh lên, thèm món cá bông lau quá trời đất ặkặk. May sao một bữa cuối tuần ghé tiệm châu á thì thấy có bán gói cá bông lau đông lạnh made in vietnam, không những vậy mà đọc eu code của gói cá thôi mình còn biết rõ công ty nào sản xuất nữa là heheheh. Thế là mau mau mua về ăn chứ còn chờ gì nữa.
Một gói cá 1kg chia ra vừa nấu canh vừa kho mà hai đứa ăn lòi mắt luôn không hết heheheh. Mà cả hai đứa luôn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon (ai kho cá mà ngon dzậy ta!?). Cá đông lạnh chắc là đã qua khâu xử lý mùi tanh rồi hay sao mà mình kho lẫn nấu canh chẳng bị tanh gì cả, làm lúc đầu cũng hơi lo lo sợ tanh quá không ăn được (ủa mà sao không tự khen là mình nấu giỏi nên chế ngự được mùi tanh của cá dzậy ta?! heheheh).
Sau khi đã có một bữa tối ngon lành như tối qua, thì tối nay mình không biết ăn gì luôn, ngồi đến trưa trời trưa trật rồi mà cũng chưa biết tối nay ăn gì. Nghi lát nữa bị uýnh quá hahahah

Wednesday, May 13, 2009

xuxu

thiếu trầm trọng luôn :(


Nguyên một dọc dài là xu €2, còn lại những chổ hổng lỗ chỗ là thiếu chứ còn gì nữa. Kể ra xu €2 thì mình có cũng hơi bị nhiều dù là mình chỉ ngồi nhà ngóng mỏ chờ ai có xu lạ lạ là cho mình chứ mình mà làm siêng đi bộ hoài và chịu khó mỗi lần đi bộ thì nhìn xuống đường kỹ kỹ chút chắc cũng lụm được một mớ hahahah. Trời ơi, nói giỡn thôi chứ đừng ai tưởng là bên này người ta làm rớt tiền nhiều lắm nha ặkặk
Không biết xu nước khác thì sao, mình chỉ biết xu châu âu có mệnh giá từ 1cent, 2cent, 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2. Mình ngồi bày cái đống xu ra mà tự nhiên thấy có hứng sưu tầm xu ghê (ý là cái đống này sẽ chuyển cho nhỏ em ở nhà, nhỏ đó nó su xu heheh).
Nhất định thứ bảy này mình sẽ tầm được thêm một mớ xu lẻ tẻ, phải được chứ sao không ta?! híhíhíh

Tuesday, May 12, 2009

tháng Năm

dài ra

ngắn lại ;)


Thấy ghê không, giống ảo thuật vậy đó. Cứ kêu dài là dài, kêu ngắn là ngắn híhíhíh. Nhân dịp tháng Năm có một ngày đặc biệt nên ''tự nhiên'' mình có cái ống này (trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện không có đánh đập tra tấn gì cả) heheheh.
Ống 55-250, mặc dù có vậy đó chứ mình không biết để làm gì hết á hahahah. Đã bảo ''tự nhiên'' có mà lị. Nói giỡn thôi, chồng hí hửng hớn hở đi mua quà sinh nhật trước cả tháng chơi vậy á, chàng mà mua được món gì trúng ý mình thì coi như chàng mừng không bút mực nào tả xiết. Cho nên chàng đã mua xong cái này thì là chàng hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng mà thay vì chàng phải vác cả tháng trời hìhìhìh. Nhưng chàng biết đâu chàng còn những hai gánh nặng trong tháng Mười tới đây hahahah

Monday, May 11, 2009

bánh xèo ;-)


Híhíhíh hôm qua được ăn bánh xèo phải nói là no cành hông, mà ngon dã man ăn wài không muốn ngừng. Ăn xong còn được gói về nhà 4cái nữa chứ, đã đời gì đâu.
Mình để title là bánh xèo sợ bà con hiểu lầm là mình tự làm, mình đâu có giỏi dữ vậy dù mình có giỏi thì mình cũng không có siêng như vậy luôn heheheh. Nghe cô Hai bên cali nói là bột bánh xèo bán sẵn ngoài chợ, mua về đổ ra châm nước là ra bột bánh xèo chứ mà bên đây mình chưa đi thám thính coi có gói bột như vậy không, nhưng thấy ở đây toàn tự làm bột đổ bánh mà thôi. Gì chứ đồ ăn mà nhiều công đoạn quá mà mình thì làm biếng dễ sợ lắm, nên chắc thà nhịn ăn còn hơn heheheh. Nhưng mà là có người làm nên mình cũng có ăn chút chút chứ không đến nỗi thèm thuồng.



À, bánh xèo mình không tự làm được chứ mà rau thì mình tự trồng đó nghen. Mà cái này khỏi phải khen tại vì nhà nào rau nó cũng tự mọc lên khi mùa xuân đến chứ không mắc gì nhà mình không heheheh. Nhưng mà mình có phần tự hỏi ''nhìn cái hình lá diếp cá ở trên, có ai nói cho mình biết là có ai trồng ra cái lá diếp cá khổng lồ như vậy bao giờ chưa?''. Nó to bằng lòng bàn tay luôn í, lòng bàn tay đó là của đàn ông à nghen. Mình có đo thử thì thấy nó có bề ngang là hơn 11mm chút xíu đó. Như vậy có bự không? Hay là bên Mỹ thời tiết còn tốt hơn bên này, và rau lá to như này là bình thường?!!?

p.s.: cuối tuần rồi thiệt là đã, thứ bảy được ăn phở, chủ nhật được ăn bánh xèo. Mà là ăn no nê lăn lê bò toài mới chịu ngừng chứ không phải chỉ được ăn lấy thảo thôi nghen. Ôi thiệt là sung sướng híhíhíh

Friday, May 8, 2009

miến gà ;)

Ủa, sao đặt tựa là ''miến gà'' thấy nó trớt quớt ghê ta ơi. Thiệt ra mình nấu bún măng gà , nhưng mà chồng thì đúng là ăn bún măng gà, còn mình thì rõ ràng là ăn miến lòng gà ặkặk


đây nè, tô miến lòng của mình ;;), hoặc có thể nói là tô miến của lòng mình =)) hhahahah

Ăn bún măng, miến gà như này lại càng nhớ cái quán miến gà Sơn Nga ở Nguyễn Đình Chiểu dễ sợ. Mà cũng lâu rồi mình mới lại nấu bún măng, cho nên hôm qua làm bún cho chồng ăn rồi hỏi ''được không anh?'' mà nghe chồng trả lời mình nổi hết gai ốc hahahah. Thôi không dám nhắc lại ở đây, sợ mọi người cũng nổi gai ốc giống mình á.
Sau khi ăn bún măng cho buổi tối qua, mình cũng không biết sẽ ăn gì cho buổi tối nay nữa. Đời mình sao quẩn quanh chuyện ăn uống thấy ớn dzầy nè?!!?

Thursday, May 7, 2009

bún chả zò ^^

Nhà có rau mà không biết làm gì ăn hết, nghĩ tới lui hoài mấy món mà cũng đã làm ăn trong tuần luôn rồi. Thế là hôm qua định làm bánh ướt ăn hixhix, lần trước có bạn Uyên động viên nên làm xong vẫn còn ăn được, lần này tự làm rồi quăng thùng rác hết luôn ặkặk
Thế là chồng đi làm sắp về mà không có gì ăn thì khổ thân...hắn híhíhíh, thôi thế là thôi mình chuyển rẹt một phát sang món bún chả giò, vừa nhanh vừa chẳng phải làm gì chỉ mỗi việc chiên lên (mà cái máy nó chiên chứ mình có chiên đâu à híhíh).


đây là em bún vừa được make up xong ^^

đây là em bún sắp bị xử :))


Nói chung, bún toàn rau giá thôi thì để ăn tối cho ''yên bụng'' chắc chắn phải ăn hai tôi rồi hèhèh. Ôi xời ơi là yummy yummy

Friday, May 1, 2009

queen's day [1]

Nếu dịch nôm na thì 30/4 là ngày queen's day cũng được tại vì đó là ngày sinh nhật nữ hoàng mừ, mà đã sinh nhật thì của ai cũng phải ăn mừng thôi heheheh, không mừng chính thì mừng ké, nói chung có chổ ăn chơi đập phá và được nghỉ làm thì bà con hưởng ứng hai tay hai chân. Ngày này mà ra đường là thôi rồi, người nào người nấy nhuộc cam hết không chừa ai, không cam khúc này cũng cam khúc nọ, nói chung quốc lễ thì phải xài tới quốc...sắc thôi ặkặk. Post vài tấm hình coi chơi, chứ đi có nửa ngày trời mà gần 200 tấm hình. Ngồi coi lại mà lé mắt luôn, lấy ra vài tấm để viết blog lại còn lé nặng, mà càng coi càng làm biếng quá trời heheheh. Thôi, coi chơi vài tấm trước vậy


bạn vợ đú theo cho có cái màu cam với người ta híhíh

bạn chồng cũng chả kém heheh

đông hãi hùng, xưa giờ chưa từng thấy bao nhiêu đây người cùng lúc (ở hàlan đó nghen), chứ đông như này thì nhằm nhò gì với vietnam ặkặk

không biết ''ông'' này làm trò gì luôn :))

cam từ đầu tàu tới đuôi tàu

rồiii, cam tè le luôn

còn đây, cam toàn tập

cái thuyền này có dàn âm thanh dữ dội đến nỗi ''ai cũng phải ngoái nhìn'', và các nàng trên đó thì lắc muốn sập thuyền luôn ahahahah

thằng cha này dã man, nhìn y chang nữ hoàng đang ăn...bánh mì =))

tàn dư dù chưa tàn cuộc