Tuesday, December 25, 2007

happy holidays


Logo của google dễ thương quá. Thấy có năm cái cả thảy, nhưng thích nhất ba cái này (nhất tính từ dưới lên heheheh). Nhìn rất là giáng sinh, rất là holidays luôn í

Tối qua có người rủ đi ăn buffet, tối nay có người rủ đi Q bar, mấy đứa em rủ đi cafe. Không đi đâu hết, tui nằm nhà ôm tác phẩm chưa hoàn tất của bạn annie mà nghiền ngẫm (bạn này là độc ác, tui nói không muốn bị cắt rụp giữa chừng, mà bạn này vẫn gửi cho tui, và cuối cùng như sự sắp xếp thâm độc của bạn, tui sắp gặp lại người yêu và...cắt rụp...hết hmmm, dù người yêu tui chưa kịp mở miệng nói một lời nào), thiệt tức chịu không nổi luôn vậy à...hức...
Tối nay nhà lại ê hề đồ ăn, nhìn mà ngán luôn (vì hôm nay là đám giỗ bà tui gọi bằng cố, không biết nữa). Nên tối nay tui ăn tối với vịt quay, bún khô xào, gỏi ngó sen, chả giò chiên (chắc sinh thời bà cố thích mấy món này). Nhà tui mà mỗi lần đám giỗ thì không bao giờ thiếu món bún xào và vịt quay (ngán là dzậy đó, vì một năm bao nhiêu là đám tiệc nữa chứ)
Hôm nay tui đâu có làm gì nhiều mà sao thấy mệt người quá hix

Monday, December 24, 2007

giáng sinh đỏ

Tối nay dzui lắm, có đứa bạn kêu tui hôm nay đừng đi đâu mà ở nhà đợi nó, khoảng 7g tối ghé qua. Thì tui cũng có đi đâu đâu, mấy ngày lễ như này mà ra ngoài đường giống như là hành xác vậy. Gần 7g thì vẫn chưa thấy nó tới, nhưng ông mặc đồ đỏ này tới hahahah, mắc cười muốn chết luôn vậy đó


Ông già này khá dễ thương, nói giọng bắc (đúng là ở Bắc Cực rồi đây mà). Nhưng con Nị thì sợ ổng chết khiếp, nó la làng kêu cứu tùm lum, từ "mẹ ơi cứu con cứu con", đến "ông ngoại ơi cứu con ông già kiếm con kìa" hahahah, kèm theo khóc lóc rất là thảm và người thì run bần bật. Vậy mà hằng ngày vẫn to mồm khoe là 'con nắm tay ông già Noel, con sờ râu ông già Noel' đủ kiểu


Thằng Duy thì hớn hở thôi rồi, lại còn giả bộ mắc cỡ nữa chứ. Vừa cám ơn ông già Noel vì lời chúc 'mau lớn, học giỏi, nghe lời' là nó vác gói quà chạy vù ra nhà sau

Xong nhiệm vụ ông già ra về (note: ông có hẳn tài xế riêng, nhìn túi quà của ông chắc còn phải đi tặng cho mấy đứa ở vài điểm nữa). Ra tới cửa, con nít xóm tui nó bu xúm xít chung quanh, ổng rất đáng iu xoa đầu mấy cháu rồi móc kẹo...trong bụng ra phát tùm lum hahahah. Con nít reo hò thôi rồi luôn, phát kẹo quá trời đất rồi ổng mới đi, vừa đi vừa rung từng tiếng chuông, dễ thương dễ sợ híhíh. Ổng có tặng tui bịch chocolate kisses nữa í heheh

Khi ông già đi mất tiu rồi, đương sự mới tỉnh hồn tỉnh vía mà...mở quà.

Đĩa khoai tây chiên vàng rượm, đã ít rồi mà vừa chiên vừa bóc bỏ miệng nữa thì còn gì để ăn, mà con Trân con Nị còn phụ bóc nữa chứ hixhix

Tối nay dì Út làm món gà sốt patê theo order của tui, thêm món bò lúc lắc nữa, ăn cùng salad trộn, ngon lắm luôn í. Tối nay tui cũng định mua thêm cái bánh kem hình khúc cây cho nó có không khí giáng sinh nhưng còn đúng mỗi năm chục ngàn cho cả tuần (khổ lắm í), với lại ở nhà còn nữa cái bánh kem hôm sinh nhật Q mập mà. Chỉ trừ Mẹ với dì Út là ăn chay, còn thì tụi tui mỗi đứa uống một chai Saigon heheheh, một chai thôi mà sao giờ tui thấy đầu óc choáng váng quá không biết

mERrY ChRistMAs to everybody

linh tinh sáng thứ 2

Úi trời, hôm nay sung sướng quá. Sáng thứ hai đầu tuần, lúc nào cũng đau đầu, chuyện sẽ nhận được vài tá email là bình thường (thêm vài tá email quảng cáo mấy cái thuốc xàm xàm kèm theo mấy cái hình bốc lửa cũng là bình thường luôn)
Sáng nay cũng dzậy, vài tá email, nhưng sửng sốt là không email nào complain hay liên quan gì đến shipping info hết. Toàn mail chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới, với vài mail thông báo lịch nghỉ năm mới của mấy bạn khách hàng. Năm hết Tết đến, mấy bạn khách hàng đáng iu quá, trước khi lao vào một kỳ nghỉ dài, mấy bạn còn không quên ngoái đầu lại cười với mình một cái rồi mới đi nghỉ thiệt híhíh. Mình bắt chước đáng iu như mấy bạn, nên hì hụi mò mẫm làm một cái email chúc mừng để gửi lại cho các bạn nói chung luôn heheheh
Tiếp theo là chương trình mở thiệp, cách đây hai tuần mình gửi đi bao nhiu là thiệp cho các bạn khách hàng, thì đến giờ này mình cũng nhận lại được lai rai bao nhiu là thiệp từ các bạn ấy. Làm việc ở đây mấy năm trời, "tài sản" lớn nhất có được là 'bộ sưu tập' thiệp chúc mừng của tòan thể các bạn khách hàng từ khắp năm châu bốn biển (tính ra chắc cũng lên được con số 400?!!? Bán ve chai chắc cũng được mớ tiền)

Sunday, December 23, 2007

tự xử/tự tử

Àh, đó là nói về mấy em cá của tui. Gần đây ít ngắm các em, chỉ cuối tuần mới ngắm mà cũng không hẳn là ngắm luôn (chỉ là vì phải thay nước và vệ sinh nhà cửa cho mấy em mà).
Chiều nay xách ba cái nhà tròn ra thay nước, trước khi thay nước thì cho mấy em ăn cái đã. Mà thức ăn tui mua hồi tuần trước tui không để ý là quá nhuyễn, nên khi cho ăn tui múc hẳn một mớ thảy dzô hũ cho em Đỏ ăn trước, tui thấy em ấy ăn lấy ăn để nghĩ bụng 'tội nghiệp, đói quá đây mà', thế là tui thảy thêm một mớ nhuyễn nhuyễn nữa, thì tự nhiên thấy em ấy ăn chậm chậm lại. Trời đất, giờ mới nhớ ra là hơi quá tay cho đồ ăn rồi (tui nhìn bụng em ấy căng lên mà hồi hộp sơ nó lăn đùng ra mà ngửa bụng lên trời chứ hixhix).

Sau đó thì cho em Xanh ăn không có vấn đề gì rồi. Tiếp tục định cho em Trắng ăn thì gọi mãi không thấy em ấy phải ứng gì, thậm chí tui lấy tay gõ gõ vào hũ ngay chổ em ấy đang đứng thì em cũng không phản ứng luôn, nhìn chăm chăm vào em ấy thì phát hiện em ấy không có đang thở gì hết (thấy cái mang không nhúc nhích gì cả), tui thảng thốt kêu la ầm lên "Mẹ ơi Mẹ ơi, con cá của con chết rồiii", vậy mà tui thấy Mẹ tui cũng phản ứng không khác em Trắng là mấy, Mẹ tui thủng thỉnh đi lên và nói "nó luyện yoga đó, bất động chứ không chết gì hết đâu", tui nghe mà mồm chữ O mắt chữ A luôn. Rồi Mẹ tui tiếp tục "cứ thay nước cho ăn bình thường đi, không chết đâu mà sợ" phewww, hóa ra Mẹ tui có kinh nghiệm với em Trắng quá rồi khi cho em ấy ăn mỗi ngày và ngày nào cũng thấy em ấy luyện yoga hahahah

Tới đoạn thay nước, thay lần lượt từng hũ từng hũ cho các em, em này xong đến em khác. Khi thay nước cho từng hũ thì em trong hũ cũng được vớt ra cất vào cái thau nhỏ, dọn sạch nhà thì lại vớt em vào nhà. Đến em xanh thì khi dọn sạch nhà xong, qua ra vớt em vào nhà thì không thấy em đâu hết. Amen, vừa nãy vớt bỏ vô thau mà?? May mà tui không đứng dậy đi qua đi lại, mà cẩn thận nhìn quanh quất tìm kiếm trước, mới phát hiện em ấy nhảy ra khỏi thau và đang nằm hết sức thoi thóp...dưới đất hìhìh. Em ấy tự tử?? Em ấy bỉu tình đòi tự do?? Chả biết được

meo meo Nị tùn

uống sữa tươi, nó trét bọt sữa lên miệng kêu 'chụp hình Nị dùm, chụp hình Nị dùm', chỉ có cảnh miệng mồm đầy bọt sữa thôi mà nó đòi chụp tới lui gần cả chụp tấm luôn. Mới chụp hôm qua, hôm nay lấy trong di động ra xem mà cả nhà cười bể bụng


Hình này hai vợ chồng dẫn hai anh em nó đi ăn kem, nó ăn dính miệng tùm lum rồi bị trét cho dính thêm để...chụp hình hahahah. Mắc cười gần chết luôn. Nhỏ này khuôn mặt không xinh nhưng cảm giác cái cách nó dễ thương lắm í, nên thấy thương nó quá chừng đi à hiihihih


Lúc này thì ăn gà rán ở lotteria, cắn cái bánh quá bự nên phô mai dính đầy miệng, vừa định chụp cái thì Mẹ lau đi mất một chút rồi, uổng quá trời luôn à. Nhỏ này sau này chắc phải có bộ sưu tập hình mặt như con meo meo quá heheheh

miss baby

The first and also the #1 baby is Jessicà híhíh, she's very very young and very very cute (just 16months of age, she has a great potential heheh)

The second baby is Jessicã, she performs so professional hihihi

The third baby is jeS-Si-cA. Look at her face, she meets all of her mom&dad's features except a spot in the middle of her forehead heheheh

The 4th baby: this is Mom-girl hahah, she has nick name as Ti-ger (just back from Chicago for few weeks). We haven't met to each other for few years...woww...


This is pinky kim girl (she's just back from Shanghai from a sugar-honey moon). Everything she owns, must be big and bla bla bla hịhịh (she's just 14, so young huh?). By the way, she also has a big lover collection heheheh


Diary: just met them at cafe this morning, and also lunch this noon. We had a nice time, we talked too much and we talked about everything: N, T.A, Stev, my husband too heheh, and ofcourse too much about pinky's lover. We reminisced a lots about our time before, that was the great time. In the old days, nothing was unlaughable to us (they did crazy things and talk nonsense, that drove me crazy too and hahahah all the time), now it's still be funny to remember.
I haven't met T.A yet (she's just back from Taipei few days ago). I heard from V that she's fat (again..ewww), but she's always a nice and talented woman. N, even she's in Saigon but I haven't met her for months hmmm.
Today is a nice day.

xmas is all around


And Xmas is in my home híhíh


Saturday, December 22, 2007

mood: winter

Cô độc và buồn bã
Mùa đông là không một bóng người sao?? Xem hình thôi mà tôi thấy cô đơn quá, dù nó đẹp, đẹp lạnh lùng. Chẳng khác nào cảnh trong các tấm thiệp giáng sinh bán ngoài nhà thờ Đức Bà. Ôi, mùa đông Châu Âu hix hix

Cũng có nắng ấm nhưng chắc không chịu nổi cảnh tuyết rơi.

Lúc xem cái hình này ở khổ nhỏ, cứ nghĩ trong đầu 'sao nó nhìn như tranh vẽ í?!?'. Trắng xóa đường chân trời

birthday Q mập

bánh cho người mập ặk ặk heheheh (người chụp cũng là chị Hai đã tài trợ cái bánh này)

Món đầu: súp tá lả (có nấm các loại mình thích, tôm, cua, trứng cúc, óc heo. Ngon lắm lắm luôn í, món này tui rất thích ăn luôn í)

Món thứ hai: cơm chiên (chủ yếu cho các nhân vật ăn hoài không no, phải có cơm chiên thì mấy món khác mới đỡ hao)

Món ba: lẩu heheh, nhưng chỉ chụp rau ăn với lẩu thôi chứ không chụp lẩu (đáng lẽ món ba là món bò lúc lắc nhưng chụp hư roài, và ăn hết rồi nên không còn tấm nào làm ví dụ nữa hết)

toàn thể khách mời hôm nay (không ai tặng qùa trừ người chụp, nhớ nghen)



Post quà trước, lát post đồ ăn sau. Tám trăm năm rồi mới đụng đến giấy và nơ để gói quà (toàn kiu 3múm thôi). Số thằng này hên ghê, mình phải đích thân phải tự tay gói quà cho nó. Quà này của Nị và Duy tặng, đồng chí tớ "lại" đi mua bánh kem nữa đây hixhix (mỗi tùân 1 sinh nhật, mua bánh kem thôi cũng nghèo luôn)
Những gói quà này vừa tự tay gói vừa tự tay móc bóp trả tiền, nhưng quà là do Duy nghĩ ra để tặng anh Q, và được Duy và Nị đích thân trao tặng anh ấy híhíh (đáng iu lắm í)

yummy yummy


Cuối tùân ở nhà ăn món này, ăn chơi chơi thôi, chứ ăn thiệt thì phải tốn vài...kg lận à nghen. Coi hình thèm muốn chết heheheh. Muối tiêu chanh trộn ớt là nhất nhất nhất cho ốc hương nướng heh hịhịh

Sunday, December 16, 2007

chủ nhật iu nước

hix dạo này sao muỗi mòng nhiều dễ sợ, thậm chí trong văn phòng máy lạnh ầm ầm (của công ty thực phẩm í, nghĩa là làm vệ sinh muỗi chuột gián hằng tùân bằng thuốc í) mà muỗi cũng vô số luôn. Nghe Mẹ nói, mùa này đâu phải mùa mưa mà nhiều muỗi dữ vậy, tui nghĩ "hay là tụi Tàu Lau nó thả muỗi qua, bởi vậy muỗi đông như trung quốc dzị à".
Tối qua đã nói với chồng là sáng mai đi 'bỉu tình', lúc nói cũng hừng hực khí thế lắm. Buổi tối ngủ ngon dễ sợ, và thế là lòng iu nước đã đẩy tui ngủ thẳng cẳng luôn hix hix. Từ bỉu tình, cả đám chuyển hẳn qua cafe (trễ quá rồi còn bỉu ai nữa)
Lên tới Tax thì C gọi, tay này toàn gọi đúng việc đúng người đúng lúc thôi. Cả đám vừa yên tọa trong 2land thì hắn cũng mò tới nơi, đầu cổ tóc tai bù xù rối tinh rối mù, tay còn cầm theo cái nồi cơm điện (là sao? đi uống cafe mà còn vác theo nón bảo hỉm? quá hỉm lun). Đến ngồi xuống thì thấy mặt sưng mắt đỏ, hỏi ra mới biết chàng ta phải thức đêm chăm con (cứ vài tiếng thức dậy pha sữa thì đúng là thôi rồi thiệt ặk ặk).
Cả đám bu lại hỏi "anh cũng mới đi bỉu tình dzìa hả?", hắn rất chi là ngơ ngác "bỉu tình gì, ủa ủa có hả, trời ơi sao hổng rủ tui" hahahah. Dạo này mấy cái đảo hiện diện hơi nhìu trong các cuộc nói chuyện của mọi người. Thành ra, tụi tui bình thường uống cafe nói chuyện nhảm mà bây giờ cũng chuyển sang luôn chuyện mấy cái đảo luôn. C than "ở đâu cũng thấy toàn tàu, thậm chí trong bàn cafe này thôi cũng đã có 3 đứa 3Tàu rồi" hixhix, thằng này láo toét dám ám chỉ...tui ặk ặk, tui cũng bùn lắm, đâu phải ai cũng được chọn nơi mình sinh ra, phải hem?!?
Cả đám nói chuyện chán chê về tụi Tàu Lau rồi...đi dzìa. Tui tui còn phải mua bánh sinh nhật cho Nị nữa, xuống dưới Tax chụp thêm vài cái hình là xong buổi sáng.
Tui dzìa nhà vào mạng ngay, đọc muốn bội thực tin về biểu tình sáng nay luôn. Ở Hà Nội hoành tráng thiệt luôn, chả bù với Sài Gòn, chắc sợ Sg dân quá khích nhìu hơn nên ở Sg công an còn muốn đông hơn người đi bỉu tình heheheh
Vừa lúc online thì thấy Lé, chat vài câu là đưa tin bùn (mấy tin cùng lúc luôn mới chán chứ). Tình yêu gì mà long đong lận đận quá. Đi học xa phải tự lo lắng đủ điều. Chỉ biết vài thứ gọi là có tin tức thôi, chứ chi tiết thì bả chán nói rồi, nên không muốn đề cập nữa. Chán thiệt
Được cái gặp nhỏ Lé này như kiểu 'bùn ngủ mà gặp chíu manh', nó gửi cho một mớ nhạc dễ thương hay hay trong Music & Lyrics, rồi còn khuyến mãi theo chương trình realplayer nữa heheheh (thanh kiu thanh kiu Lé). Thế là ta nghe nhạc bình thường trở lại roài, không còn mắc cái dzụ validate vớ vẩn nữa.
Thôi, đi ra coi típ cái asian idol đây. May lần này tụi Tàu Lau nó chưa tham gia, có mặt nó chắc mình bị lại đè chết thôi, hén.

triển lãm bánh

chả biết bánh gì với bánh gì, chỉ chụp ở tiệm Đức Phát khi đi mua bánh kem cho Nị trưa nay. Nhiều loại bánh thiệt, có loại tên là 'bánh bông lan cuốn', nhìn như bánh xèo cuộn lại vậy hihih. Có loại rõ ràng là trưng trong quầy bánh ngọt nhưng lại có chà bông rắc lên trên (mặn chứ còn gì mà ngọt nữa). Bánh con cua là đúng nhất vì hẳn hoi là hình con cua mà.
P.S.: chỉ chụp hình thôi, chứ không mua cái nào hết. Tự nhiên như người điên vậy, lại từng tủ mở ra và chụp chụp chụp, thấy mấy người bán cũng chả nói gì nên vẫn chụp thôi. Nhìn cũng yummy ghê, nhưng có cái nhìn ngọt lịm, chắc cũng có cái nhìn được nhưng ăn không ngon.









Nị tùn 3tuổi

3 tuổi thiệt luôn, tính chính xác từ ngày được sinh ra (bánh yummy yummy)

Nhân vật chính đây, sau 3 năm, cân nặng có tăng (gần 15kgs) nhưng lỗ mũi vẫn tẹt, không cao lên được chút nào cả heheheh

Cắt bánh mà mặt rất tâm trạng (ai mà không vậy, cái tuổi nó đuổi xuân đi hịhhịh)

Với chị Hai nà (người bỏ xiền ra mua bánh đó)

Với Q mập heheheh (đã dâng tặng một đôi gìay hàhàh)

Với ba Múm (người chuyên đề nghị mua này mua kia cho Nị, nhưng hiếm khi ói xiền ra, rất là ặk ặk nha bà Múm hahah)

Với tư Chùa (hai con mắt trợn ngược, thấy mà ghê, chân mày như 2 con sâu róm 'nguyên văn lời Mẹ')

Cả hội làm duyên. Lưu ý: chỉ những đứa nãy giờ chụp hình chung mới được cho ăn bánh à nghen. Ngoài cái bánh kem ra, cũng phải kể thêm cái tiệc mặn (nói tiệc cho sang thôi). Sinh nhật Nị không làm rình rang như sinh nhật Duy, Mẹ của Nị chỉ cho mọi người ăn trưa đặc biệt hơn cơm trưa mọi ngày thôi, ngoài ra chẳng có gì nữa hết.
Mà nói ăn trưa đặc biệt (cũng cho sang vậy thôi) chứ thiệt ra là ăn cơm bì chả sườn nướng. Chắc bả đang trong giai đoạn tiết kiệm, để tiền mua sắm Tết đây mà. Sau đây là ba thứ mình chụp được: bì, chả, mỡ hành (không chụp sườn vì bả nướng khét lẹt chụp lên xấu thêm). Chụp thiếu nước mắm ớt, dưa leo đồ chua roài