Thursday, April 30, 2009

30/4

Bên này người ta cũng kỷ niệm 30 tháng Tư đó nha. Nên cái tật khoe trước của mình đã nói là không bỏ được, nên giờ mình khoe là mình lên Amsterdam chơi lễ 30/4 này héhéhéh. Chừng nào dzìa khoe típ hén híhíhíh

** to be continued **

Hai vợ chồng về tới nhà lúc hơn 8g30 một chút, chỉ còn biết làm điều trước tiên là nằm dài ra ghế nghỉ mệt tiện thể mở tv lên coi tin tức lễ 30/4 khắp nơi, ai ngờ mở đúng một đài đang trực tiếp nữ hoàng chia sẻ một tin buồn làm hai vợ chồng dựng tóc gáy. Số là:
30/4 là sinh nhật Mẹ của nữ hoàng đang tại vị tên Beatrix, sau khi lên ngôi nữ hoàng Beatrix giữ luôn ngày 30/4 là quốc lễ chứ không đổi qua ngày sinh nhật của chính bà như thông lệ. Thế là 30/4 năm nào mọi người cũng ùn ùn ra đường nhậu nhẹt đập phá chơi bời từ sáng đến tối. Và hằng năm thì nữ hoàng Beatrix cũng chọn một tỉnh hoặc một thành phố để ghé thăm (đại khái mình hiểu vậy), năm nay bà chọn Apeldoorn là quê gốc của chính bà mà về thăm thì có chuyện xảy ra. Có một người đàn ông không hiểu vì lý do gì nhưng theo tv thì là do ''bất mãn chế độ'', đã lái xe và cố gắng tông vào xe của gia đình hoàng gia đang diễu hành trên phố chính. Dĩ nhiên là kế hoạch bất thành, nhưng dù vậy trước khi xe của ổng tự lao đầu vào tượng đài giữa phố thì ổng cũng kịp cán chết 5người hixhixx. Và thế là tiệc tùng dẹp hết, trừ những phố quá lớn hoặc cách xa như Amsterdam chẳng hạn thì vẫn ầm ĩ tiếp tục thôi.
Đi chơi vui vẻ về nhà, mở tv lên coi mà buồn hết người.

Wednesday, April 29, 2009

bữa tối thịnh soạn ;)

Heheheh, cái tật khoe trước không bỏ được. Thịnh soạn không phải là đi nhà hàng sang trọng đắt tiền gì đâu à nha, thịnh soạn nó nằm ở chổ khác nhưng vẫn là trong nhà hahahah. Chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, bày biện bàn ăn tá lả hết trơn rồi. Chỉ còn chờ nhân vật ''phụ'' về nữa là nhào dzô cháp cháp thôi, thấy ghê dễ sợ chưa, nhân vật phụ mà mình còn phải chờ đó ặkặk, nhân vật chính chắc mình phải quỳ lạy để về ăn tối quá hahahah.
Thôi, khoe sẵn trước dzậy thôi à. Chừng nào ăn xong thì khoe tiếp híhíhíh

***khoe tiếp***


''tiệc'' bò nhúng zấm :))
Ăn với nước mắm thôi vì hai vợ chồng đang kiêng món mắm nêm


cận cảnh dĩa mồi bốc lửa


cận cảnh dĩa rau hấp zẫn ^^
Không có thơm, chuối chát, khế chua. Có hề gì, vì đằng nào mình cũng không biết ăn mấy thứ đó. Có đầy đủ các thứ rau là quá sức tưởng tượng rồi, còn muốn gì hơn heheheh


Lẽ ra còn chụp hình hai nhân vật với hai khuôn mặt hí hửng hớn hở ngồi vào bàn ăn, rồi hí hửng hớn hở cuốn cuốn, chấm chấm, cắn cắn, nhai nhai nữa kìa heheheh. Nhưng vì lý do kỹ thuật (thật ra là lo ham ăn thôi) nên đã không chụp.
Bữa nay ăn uống như vầy là do rau vườn nhà bắt đầu sum suê, cộng thêm cái tiệm của tụi Thổ nó bán húng lủi rẻ mạt nên mình mua một bó có 50cent mà nguyên một đống bự luôn. Nhiều rau như vậy nên phải làm món gì có rau mà ăn, chứ để lâu thì rau hư uổng lắm. Àh, mà còn kết hợp với một lý do lãng xẹt nữa, đó là cửa hàng bán đồ gia dụng nó bán giảm giá bếp ga mini nên mình đày đọa chồng đi làm về là phải ghé mua liền một cái để có cái nấu nồi nước nhúng thịt bò hahahah. Dzậy thôi á mà ăn no cành hông tối nay, hai vợ chồng phải đi bộ mấy vòng lớn quanh khu nhà luôn mới thở nổi híhííhíh. Thôi, giờ đỡ no rồi mình đi ngủ đây .

Tuesday, April 28, 2009

hem fải khoe

kẹo mà đóng gói 1000gr ăn cho bịnh tiểu đường luôn chắc


Nhà có ba đứa à, mà kẹo bánh chất một thùng dưới sàn, một đống trên kệ mà mình không hiểu tại sao nó cứ nhiều lên mà không hề giảm xuống dù mỗi tối thấy hai ông thần vừa coi tv vừa nhóp nhép mà mình nổi da gà.
Mrs. Truong không thích ăn ngọt, ăn thì cũng ăn được thôi nhưng mà kẹo bánh thì thuộc dạng không được ''đam mê'' cho lắm vì niềm đam mê ấy được chuyển sang đồ...mặn rồi còn đâu hahahah. Cho nên lúc còn đi làm ở Việtnam, mọi người ở văn phòng thường gọi mình là đồ xôi thịt là vì vậy heheheh. Nhìn cái hình thấy gọn gàng sạch đẹp là do mình mới vừa trưng dụng cái bình hoa lần trước mấy bạn nhậu đến tặng, giờ hoa ngủm rồi mình đem đi quăng thùng rác còn các bình thì giữ lại. Chồng thì có ý định nuôi một con cá trong đó, nhưng hôm nay mình gom hết các gói kẹo đang ăn dở quăng hết dzô đó nhìn vừa gọn vừa đẹp, chứ ngày nào mình cũng nhìn cái bàn đầy ắp kẹo bánh quăng bừa bãi mà muốn nổi xung thiên.
Đã thế tuần này siêu thị gần nhà nó giảm giá các loại nước uống trái cây, chắc hai ông sẽ lại tha về cho mấy chục hộp cho mà coi. Thiệt tình, nhìn đồ ăn đồ uống thừa mứa, tủ lạnh đầy ắp mình thấy ớn người gì đâu, sau đó lại còn kèm theo cảm giác bực bội vì phải dọn dẹp nữa chứ. Hừm, có ăn cũng không xong, không có cũng không được.

Monday, April 27, 2009

bánh tằm bì ^^

Món bánh tằm bì này là món nghiện của Mrs. Truong lúc còn ở bên nhà, gần như chiều nào đi làm về cũng ghé quán ăn một dĩa với một ly sương sa hột lựu hết rồi mới chịu về nhà ăn cơm híhíhíh. Cho nên mới nói nha, ngồi ở châu âu được ăn dĩa bánh tằm bì mà Mrs. Truong xúc động bàng hoàng (tả cho có phần kịch tích chút mà heheh).
Hôm nọ làm bì cuốn ăn, tự nhiên đùng một phát nhớ tới món bánh tằm này. Thế là nghĩ trong đầu là phải làm ăn, nhưng nghĩ trong bụng thì trời ơi sao biết làm bánh tằm đây. Nhưng hên quá, gõ chữ bánh tằm bì vào gúgồ thì hiện ra cả chục site chỉ làm bánh tằm luôn, nhưng mà thiệt tình nếu phải làm bánh tằm cực quá thì thôi chắc mình cũng nhịn. Không ngờ, dù chỉ lang thang trên mạng thôi chứ chưa ra giang hồ nữa mà Mrs. Truong đã dzô tình lụm được bí kíp (không phải cửu âm chân kinh đâu ặkặk). Có một site tên này có một chị chỉ cách làm bánh tằm bì ăn mà không cần phải dày công nữa. Thế là mình mừng húm hôm nay làm liền nè.


Đồ nghề của Mrs. Truong đây ^^. Đơn giản quá ha


Xếp sẵn rau giá ra để...chụp hình hahahah. Húng lủi, diếp cá, tía tô, quế đầy đủ các món ăn chơi rồi nha, không thiếu một mùi nào hết í. Quá tuyệt vời hèhèh


Tengg ta renggg tènggggg. Em quá hot, chị chụp hình mà run rẩy hai tay (đói quá đó mà)


Đồ của Nhật mình nghĩ là quá nổi tiếng rồi, nên chắc ở đâu cũng phải tìm được cọng mì udon của mấy bạn ấy thôi, phải không ta?!? Mà không ngờ cọng bánh này làm bánh tằm ăn lại vô cùng hợp lý nha, mình không thể nào tưởng tượng được rằng có món mì của Nhật mà dùng làm cho đồ ăn Việtnam lại tuyệt vời như vậy heheheh, không thể không hoan hô.
Phần bánh tằm quan trọng nhất đã giải quyết được thì những phần khác thì chắc thành ''chuyện nhỏ như con thỏ'' quá. Cái lon nước cốt dừa đó hơi nhiều, Mrs. Truong nhà ta không thể ăn cả lon cho một món bánh tằm được, thế nên chiều nay mình sẽ có thêm món chè đậu cho bạn chồng heheheh

Friday, April 24, 2009

khoe: urban

Cái tiệm chuyên bán nước hoa và mỹ phẩm Douglas ở Hàlan này mình nghĩ nó dụ khách hàng bằng cách gói quà cho thiệt là lung linh hay sao í!? Nhiều khi mình mua đem về nhà cho chính mình mà không kiềm lòng được phải bắt nó gói quà chơi vậy á híhíhíh. Tội nghiệp ghê, nhìn nó gói kỳ công thấy sợ rồi sau đó mình về nhà lột cái xoẹt. Mình biết con Lé mà có dzô coi, thể nào nó cũng nói mình là ''người trông cũng không đến nỗi nào mà lòng dạ độc ác'' hahahah. Thì ai biểu nó gói quà đẹp quá làm chi, đã vậy còn gói màu xanh dễ thương này nữa chứ.


Lột cái xoẹt ra, bên ngoài xanh bên trong đỏ (trời, nghe như quảng cáo dưa hấu hiệu Mai An Tiêm heheh). Hàng này đã rẻ lại còn giảm giá nên mua liền, cái chai ngộ dzậy mà không mua sao được heheheh. Cái chai này bị méo, méo xém góc trái một chút xém góc phải một chút, nói chung chai như vậy là đạt tiêu chuẩn mua dầu...hôi của Mrs. Truong rồi hahahah


Bên này chịu khó đọc quảng cáo người ta quăng dzô nhà mình mỗi tuần mỗi ngày thì thể nào cũng mua được đồ hiệu tốt mà giá chấp nhận được. Như tiệm Douglas này đang giảm giá cho dịp Mother's day, nên thấy Burberry mà được giảm 35% luôn, hàng Hugo Boss thì được 28%, hàng Bvlgari được giảm gần 20%. Giảm vậy là thấy nhiều quá trời phải không ta? Tính phần trăm thì thấy ít, chứ nhìn giá tiền sụt xuống đáng kể mình thấy mua cũng được, giá cũng không đến nỗi làm mình đau lòng hìhìhih. Nhưng mấy cái giảm giá này chắc chả ăn nhằm gì so với bên Mỹ!!?!!
Gần Mother's Day rồi, mình gạ gẫm bạn chồng mua quà tặng mình với lý do ''thể nào mà em chả làm mẹ....của con anh'' hahahah. Bạn ấy trả lời ''thì khi nào em làm mẹ của con anh í, em nuôi nó lớn rồi kêu nó mua quà tặng em'' ặkặk, bạn này ngày càng đáo để...grrr...
Hôm qua ba đứa dắt díu nhau đến khu shopping mall gần nhà, ku S lần đầu tiên bước vào nên thốt lên liền ''sao chổ này lớn dzậy'', mình thì đi từ năm ngoái đến năm nay nên thấy nó có phần nhỏ lại rồi hhihih. Bên Hàlan này ít có khu shopping mall indoor lắm, khu shopping toàn nằm ngoài phố trung tâm luôn thôi. Nhiều khi đi shopping lúc mùa đông thiệt tình không dám bước ra khỏi tiệm, còn khu indoor này thì sướng khỏi nói rồi. Nhưng nói gì thì nói, cũng không rộng và hoành tráng sang trọng dễ sợ như mấy cái plaza ở Sing, ở Mỹ chắc còn dữ dội hơn. Thôi, mà mình không cần khu shopping hoành tráng dữ dội chi cả, chỉ tổ tốn tiền heheheheh

* Hơ, viết xong entry, ngồi đọc lại, nhìn cái hình. Hìhìhíh, nhớ ra là mình không biết chai này mùi như thế nào luôn. Chẳng qua coi tv thấy quảng cáo rồi để ý, ghé Douglas thấy giảm giá rồi lụm luôn chứ chưa hề hửi hít miếng nào hết ặkặk. Dzậy mới gọi là mua dầu...hôi chứ lị hahahah

Thursday, April 23, 2009

miến bò viên ặkặk

cái hình mờ mờ ảo ảo là vì vừa múc ra khỏi nồi, nước lèo nóng quá nên bị khói bốc lên. Tô này trộn lên rồi bỏ chút ớt satế dzô là hết thuốc chữa nghen

Tối qua mình khoe nhà mình ăn bún bò viên, giờ mình khoe hình miến bò viên heheheh. Ăn tô miến này lại nhớ quán mì Thành Ký (không biết nhớ đúng tên hông nữa, nhưng chắc chắn là cái gì đó Ký í ặkặk). Quán này nằm trên đường Ngô Đức Kế, đoạn một chiều bên hông kho bạc nhà nước. Quán bán hủ tíu mì bò viên là chính, nhưng cũng có miến nữa, mình chuyên ghé kêu một tô ''miến tái viên ít miến nhiều tái viên'' yummy yummy. Mà mình thì một tay nghiện miến, nhắc đến miến là nhớ quán miến gà Sơn Nga đầu đường Nguyễn Đình Chiểu mà hồi xưa đi làm ghé ăn sáng hoài, ăn tô miến xong còn mua đem theo hộp xôi gà hixhix...thèmmmm...
Tô miến của mình thiếu trầm trọng, thiếu rau chứ thiếu gì, chủ yếu là rau quế thôi. Còn ăn bún bò viên thì thiếu rau muống bào. Bạn vivian nấu món bún viên ăn thử đi, vừa dễ vừa nhanh vừa lạ miệng vừa ngon heheheh. Nhớ khi ăn bỏ thiệt nhiều hành lá dzô nha, rồi múc nước lèo nóng ơi là nóng chan lên là tuyệttttt tuyệtttt tuyệtttttt vờiiiiiii vờiiiiii vờiiiiiiiiii

Wednesday, April 22, 2009

linh tinh

Chả hiểu sao sáng nay cả hai ông thần nhà này đều đi làm mà quên uống cafe!? Nhìn hai ly cafe còn đầy ắp nằm trên bàn này một ly bàn kia một ly mà mình ngạc nhiên quá chừng, làm sao mà có chuyện buổi sáng không uống cafe được dzậy ta???
Nhắn tin cho chồng ''ngộ ghê, hôm nay anh cũng quên uống cafe''. Chồng cũng chưng hửng ngạc nhiên vì đã quên uống, rồi lại còn trả lời ''hèn gì nãy giờ anh thấy thèm cafe quá'' hahahah. Mình thì bỏ cafe rồi, không uống nữa nên nhìn hai ly cafe mà chỉ còn nước đổ bỏ thôi chứ chẳng biết làm gì hơn, thiệt là phí phạm.
Hôm nay nhà mình ăn bún bò viên, món khoái khẩu của mình nhưng mà dù mình nấu như thế nào mình vẫn cảm thấy không thể nào bù đắp được sự nhớ nhung của mình dành cho hai cái quán ở chợ Vườn Chuối và chợ Bến Thành. Không khéo mình vì đồ ăn mà về việtnam quá hixxx

Tuesday, April 21, 2009

dinner time ^^

thịt kho trứng cút đậu hủ

Thiệt ra là thịt kho hột...gà, nhưng mà bữa kia đi tiệm châu á thấy bán trứng cút nên mua về luộc lột lủm cho đỡ buồn miệng hahahah. Một gói hai chục trứng mà mình ăn hết mười hai trứng rồi, còn lại tám trứng quăng dzô nồi thịt kho luôn dzậy đó. Bạn chồng nhà này cực kỳ thích món đậu hủ kho kiểu thịt kho như này, rồi cũng cực kỳ thích món canh đậu hủ hẹ như nọ, nói chung dính dáng đến đậu hủ thì chàng thích lắm. Thứ sáu tuần trước vừa ăn rồi, hôm nay lại ăn nữa, chấm dưa leo cũng được lắm.


canh tôm nấu chua héhéh

Còn món canh thì mình không dám gọi là canh chua tôm, chỉ dám gọi là canh tôm nấu chua thôi à vì đồ nghề chả có gì liên quan được đến món canh chua quốc hồn quốc túy của chúng ta heheheh. Trong nồi có được mấy món gọi là như: me, ớt hiểm, thơm và mấy miếng rau om cho nó ra mùi thôi. Mình ghét ăn đậu bắp lắm nên không mua dù có bán, nhưng bạc hà thì thua (à, cũng có hàng đông lạnh nhưng ăn làm gì vừa dở vừa mắc chứ).

* Đang đợi chồng về ăn cơm, chàng bị kẹt xe hay sao mà giờ này chưa về tới nhà.
* Tiện thể chụp hình viết blog luôn vậy heheheh
* Tiện thể gọi điện thoại dằn mặt cái, giờ này đói méo mồm rồi còn chưa về tới nhà là sao? là sao? Hừm.

bún bì

Món này chắc mới có trong thực đơn híhíhíh

Làm nhiều một lần để ăn dần, tính là tính vậy nhưng mới có hôm qua đến hôm nay thôi mà muốn hết sạch rồi, còn gì để mà ăn dần nữa đâu trời.
Hôm qua thì hai vợ chồng ì ạch nhai một mớ bì cuốn (chắc phải gần 20cuốn đó ta ơi). Sáng nay thì mỗi đứa một ổ bánh mì bì. Trưa nay thì một mình mình đánh chén một tô bự chảng bún trộn rau giá và bì, chan nước mắm ớt cay xè lên thì thiệt là hết xẩy con bà bảy. Nhìn tô bún bì mà nhớ tới món bánh tằm bì, chắc bữa nào ráng vét hết kiến thức và tay nghề ăn uống để làm bánh tằm quá. Mới nghĩ tới thôi đã thấy thèm rồi hixhix. Thấy thèm thì chuyển tới nhớ, nhớ ơi là nhớ dĩa bánh tằm ở quán Ngon, rồi nhớ dĩa bánh tằm dở ẹt ở Sa Đéc mà nghe T gáy là ngon nhất thị xã ặkặk. Thôi không nhắc bánh tằm bì nữa, nhắc lại nhớ mùi nước cốt dừa beo béo hixhixhix

- Thành thật xin lỗi bạn vivian nếu bạn lại vào blog mình và nhìn thấy tình cảnh này (tức trên bún trộn bì, dưới bì cuốn).

bì cuốn bì cuốn

Bày đồ nghề ra, sẵn sàng ngồi vào cuốn. Hôm qua hái được mấy lá tía tô trong vườn, với mấy lá diếp cá nữa. Còn lại thì rau quế và húng lủi thì mua ngoài tiệm, thấy dĩa rau nhìn bắt ham ghê. Bì cuốn cắn một cái là phải nghe mùi rau thơm các loại mới ra bì cuốn phải hông mọi người. Ôi yummy yummy ^^


Đây, những sản phẩm đầu tiên nhìn hơi bụ bẫm xíu. Cuốn từ từ tới nữa thì đều tay hơn, các em sẽ thon thả đẹp đẽ hơn heheheh


Khách hàng ăn demo hahahah


Làm mấy chục cuốn ăn vậy mà không thấy đã thèm gì hết là sao trời ặkặk. Đã vậy còn thèm ác liệt hơn. Ăn mấy cuốn bì cuốn này nhớ ngày xưa dễ sợ, mỗi khi cả văn phòng ào ào xếp hàng kéo lên xe, trực chỉ hướng Bình Dương nơi có bì cuốn Mỹ Liên nổi tiếng lẫy lừng, thơm ngon hảo hạng, ăn xong được kèm món trà đá gừng. Trời ơi, ngon không còn lời nào để tả. Mỗi lần lên đó cũng toàn ăn năm bảy cuốn thôi, rồi dặm thêm một dĩa bún thịt nướng nữa, uống thêm ly trà đá là đi hết nổi luôn hahahah.
Ngộ ghê, nhìn cảnh nhìn người thì không nhớ nhà đâu. Nhìn đồ ăn là bắt đầu nhớ tá lả luôn hix

Monday, April 20, 2009

thèm chua!?!

xoài chấm mắm đường, dầm nhiều ớt cho cay xé lưỡi chơi ^^


Thiệt ra xoài này không hề chua, tuần trước đi tiệm châu á thấy bán một đống xoài xanh nên mua thử hai trái coi ngon hông. Nếu ngon thì mới mua tiếp mà ăn hìhìhìh. Dĩ nhiên không được ngon như xoài tượng của việtnam mình rồi đó, nhưng nói chung có ăn thì cũng hơi bị được à nghen.
Bữa kia ăn hết một trái (nhỏ xíu à, nên nghe một trái thì đừng ai trợn mắt lên), còn chừa lại một trái vì thấy ngon quá nên chừa lại cho chồng í mà, nhưng chồng toàn đi làm về tối quá mà ở nhà một mình nhìn trái xoài mình không kiềm lòng được hahahah. Thế là cuối tuần rồi lại mua thêm vài trái nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc lại một mình ăn hết sạch quá ta ơi híhíhih. Nếu mà xoài này chua một chút thì bầm sợi sợi ăn với cá kho chắc là hơi bị đã đời đây, nhưng uổng quá nó không hề chua chút nào mà chỉ giòn giòn thôi à, nên chấm mắm đường có lý lắm.

* Mình không biết là có ai dzô la làng là ''trời ơi thèm quá'' không đây. Xin lỗi trước nếu ai bị thèm chảy nước miếng luôn heheheh.
* Mình bị thèm là cũng tại bà Hai, lần trước bả cũng bày cá kho chấm xoài sống nên mình cũng chịu hông nổi luôn đó chớ híhíhí

Friday, April 17, 2009

keukenhof [5]

Mấy cái hình này mình gọi là behind the scene nghen, quăng lên coi cho dzui í mà, nhưng mà cũng coi cho đẹp nữa. Chứ sao trời, hông lẽ mình chụp xấu híhíhíh (cho tự khen chút đi).


Dĩ nhiên nhân vật chính trước chứ còn sao nữa héhéh. Có đôi guốc vậy thôi chứ bà con cô bác xếp hàng dài dài để chụp hình luôn á, đến lúc mình về nó mới vắng vắng được chút xíu nên mới xí xớn chụp được một tấm gọi là.



Cái cảnh này cũng rất là đặc trưng của công viên này đó. Khắp nơi trong công viên có nhiều cây to hoa trắng này lắm (xin lỗi hem biết tên gì), hoa nở trắng hết toàn thân cây luôn, trông rất là hay lại còn kết hợp được với khung cảnh xung quanh nữa thì tay nghề chụp hình có tệ thì hình lên cũng đẹp như thường à.


Hai bạn này rất là tình tứ nha: chàng chơi nguyên cây trắng, nàng váy ngắn áo khoác màu cà rốt, cả hai nhìn trẻ trung dã man đi đứng nhẹ nhàng khoan thai tay trong tay. Mình đoán hai bạn này ít nhất phải hơn sáu chục á


Cái này có phải là anh đào Nhật Bản không? Mình thiệt là mù tịt nha, vì chưa từng thấy anh đào nhật mà cũng không biết cherry blossom nó ra sao, cho nên không biết cherry có phải đào nhật hay không (ngu ơi là ngu à)

Thursday, April 16, 2009

keukenhof [4]

Mình có mấy cái hình mà có chụp tulip cánh hoa răng cưa như chó cạp vậy á heheheh, so sánh hơi hình tượng quá hè. Nói chung mình có nhiều hình hoa quá, không biết làm gì nên mình sẽ cho cái blog này ngập tràn hoa luôn một lần cho tởn híhíhíh. Chứ công sức chụp cả trăm tấm mà không đem khoe cho bằng hết thì cũng...uổng. Thôi, cứ khoe vậy.


vàng chó cạp

môn chó cạp

đỏ chó cạp

khuyến mãi cận cảnh nâu chó cạp


Còn nhiều lắm mà không biết khoe sao bây giờ heheheh. Ngoài cánh hoa dạng ''chó cạp'' ra còn có dạng tròn, dạng nhọn, dạng cánh. Có nhiều loại mà coi lại hình mình thấy nó y như hoa giả vậy á, thiệt tình, như tấm bên dưới đây nè. Mình nhìn hoài mà cảm giác như nó không thật vậy, kỳ cục ghê ta!?!


keukenhof [3]

cho nhân vật chính tranh thủ làm duyên một tấm trước tiên nghen ^^


Phần này gọi là ''kính thưa các loại lan'' nghen mọi người. Mình không thích hoa hòe nên chuyện biết tên của hoa thiệt tình là bất khả thi, nhưng mà nếu thấy một lần và nghe gọi tên thì cũng nhớ được mang máng, thôi vậy cũng mừng hìhìhìh.
Lúc này là lúc mình đi vào một nhà kính rất lớn tên là Beatrix - tên của nữ hoàng đang trị vì xứ sở hoa tulip này đó. Trong nhà kính này thì cơ man các loại lan luôn, mình thấy ai cũng mê mê man man hết trơn á, chị em phụ nữ nhào tới nhào lui ngắm nghía nâng niu cành hoa rồi làm dáng chụp hình (thí dụ như tấm hình ở trên á hehehe). Phải công nhận là quá đẹp, quá siêu đi. Mỗi một cành lan nở vài chục bông mà cành nào cành nấy rất to và cứng cáp, vậy mới đèo bồng nổi mấy chục em lan đeo bám trên người mình chứ trời. Nhắc đến lan, mình nhớ mỗi lần đến sân bay Changi ở Sing mình đều thấy thoải mái khi được ngắm một ốc đảo nhỏ ngay lòng sân bay mà treo đầy các loại lan, thiệt là ngưỡng mộ. Nhưng bước vào vườn lan Beatrix này thì chỉ còn là thán phục.


mấy loại này thôi gọi chung chung là lan được òi heheh...

...chứ ai biết tên mà gọi à

Lan được trang trí lộng lẫy như này ngay lối vào cổng vườn


Cái này thì biết chắc chắn tên là Lan Hài nè, đừng nói là tại nhìn giống chiếc giày mà mình đoán vậy nghen, hổng phải đâu. Là mình có một thiên tình sử dính dáng đến cái hoa này đó nên mới nhớ được tên á hahahah

Cái này cũng hài luôn chứ sao. Giày dép có nhiều hiệu thì lan cũng vậy, có hài Hàlan hài Mỹ đàng hoàng à híhíh

lan

và lan (chứ hổng phải điệp)

Cái đám lan này nó trắng muốt, màu trắng nhìn tinh khiết thấy sợ luôn nên khó lấy hình gần chết vì trắng quá máy nó nhìn hông ra hahahh

Cái này mình đoán là Lan Hổ Bì nghen, đoán thôi nghen.

Cái này mình đoán là Lan Cẩm Báo, đoán thôi nghen (thiệt ra là mấy lần đi Ban Mê có thăm thú mấy vườn lan trên đó, nghe tên rồi quên luôn à chứ không phân biệt được nào với nào hết á)

Wednesday, April 15, 2009

keukenhof [2]

Lần này mình chỉ khoe nhụy tulip thôi à, chứ không khoe hoa nữa. Mặc dù vậy, mọi người có thể để ý những cánh hoa thì sẽ phát hiện ra là có vô vàn chủng loại màu sắc và kiểu dáng của tulip luôn Ngoài lề một tí: mình không hiểu tại sao mình không post hình được, có thể ngày mai sẽ trở lại bình thường chăng?!?

Bây giờ mỗi lần viết entry thì mình phải viết bằng email rồi send vô blog thôi. Lúc nãy có hơn chục tấm hình mà nửa chừng cũng không nhận attach nữa nên mình đành dừng lại chỉ với vài tấm thôi


Mình thích cái hoa màu này nhất nhất, màu nhã nhặn hết sức dễ thương, mà hoa nở cũng thanh thoát, chưa bị nở tè le như mấy chị tulip kia heheh


Cái màu tulip này thì mình thấy thiệt là ấn tượng. Nhớ có lần coi cái phim Hàn Quốc tên Daisy í, có tay sát thủ thích tulip đen, mà mình dạo nát cái vườn hoa này mà không tìm thấy cái tulip đen nào. Mình sợ là mình bỏ sót, nếu vậy thì buồn à nghen vì mình không có ý định đi cái lễ hội hoa này lần nào nữa đâu. Hương hoa ngào ngạt, nhức đầu dễ sợ lắm




Vì chụp hình nhiều chứ không ngắm nhiều đâu, nên mình phát hiện ra là không chỉ phong phú về màu sắc mà các loại tulip còn khác nhau ở cánh hoa nữa đó. Có loại cánh hoa nhọn, loại răng cưa, loại tròn, loại dài, nói chung là tá lả. Màu sắc thì pha chế tán loạn, sọc trơn đủ cả chỉ thiếu mỗi carô heheheh. Mình để ý có một loại màu vàng, nhưng lại chia ra rất nhiều cấp độ vàng khác nhau lên đến cả chục loại tulip vàng nhìn lòi hết mắt luôn

yummy yummy



Nhìn cái đống kem này mà mắc thèm tiếp heheheh. Hôm thứ hai có ba đứa ở nhà hết ráo trọi nên khi ông bán kem lắc cái chuông leng keng chạy qua là ba đứa co giò co cẳng nhào ra đường như sợ ổng chạy mất vậy á. Mà hôm thứ hai phải nói là trời đẹp tơi bời, nóng tơi bời nên ông bán kem vừa trờ xe tới thôi mà nhà nào nhà nấy đều mở cửa và ùn ùn kéo người ra bu ổng đông như ruồi bu...kem dzậy (thì kem chứ còn gì nữa). Đáng lẽ mua mỗi đứa một cây kem nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không...thấm tháp gì ặkặk, nên cuối cùng quay trở dzô nhà xách cái thố nhựa ra mà mua luôn 8 cup kem híhíhíh. Xe chạy đến tận nhà bán cho mình mà 8cup có €4.80 thôi đó, còn trong Keukenhof nó bán €2 một cây kem thường nhỏ rí, €2.5 cho kem homemade, thật là chả thấm tháp vào đâu nhưng nếu đi một vòng lễ hội hoa thì phải ăn một người hai cây mới gọi là có.
Cái cup kem màu xanh nước biển tên là Xì Trum đó mọi người, tên dễ thương mà ăn cũng ngon bá cháy luôn hehehe. Ông bán kem này chạy xe (một chiếc van bự í) bán dạo xung quanh các khu nhà, kem này chắc ổng cũng làm tại nhà thôi, ổng nhìn cũng dễ thương như mấy cup kem vậy à hahahah. Mình mê món kem chocolate nhất, kế đến là mùi chuối rồi mùi vani rồi dâu. Ôiii yummy yummy


* Trời ơi, hôm nay blogger nó maintain gì phải hông ta? Mình hông viết blog như bình thường được, không attach hình được, không đọc comment được nghĩa là không trả lời được luôn. Bực mình dzầy nè. Đọc thông báo đâu thấy nói gì đâu chờiii.
* Viết blog bằng email nhìn dzô dziên dzậy ta? Lúc trước xài email của công ty thì thấy cũng ngon lành lắm mừ, giờ xài từ yahoo thì thấy hơi kỳ cục xíu. Phải chỉnh chỉnh sửa sửa tới lui tám bận mới được


Tuesday, April 14, 2009

Keukenhof [1]


Khoe hai nhân vật chính trước, dĩ nhiên òi. Không có hai nhân vật này thì lấy đây ra mấy cái hình hoa hòe hoa sói đây :D


Ai không biết keukenhof là cái giống gì thì dzô cái website này mà coi, so cool luôn. Nói chung, hồi cuối tuần rồi mình có đi đến đó, chắc là cuối tuần rồi mọi người ai nấy đều nô nức đi đây đi đó chơi với gia đình đúng không? Lễ Phục Sinh mà lị, cho nên gia đình nhỏ của mình cũng dzị đóa héhéh.


Hình đầu tiên mình cho một khung cảnh choáng váng trước gọi là đánh phủ đầu: cánh đồng uất kim hương

Tiếp theo phải gọi là ''kính thưa các loại tulip'' á. Kêu tulip nghe nó gọn ha, kêu uất kim hương nghe mỏi miệng ghê, nhưng được cái là nghe ngồ ngộ hìhìhìh.
Ai cũng biết tulip là quốc hoa của xứ sở Hàlan này rồi hén, nói đến tulip là nghĩ đến Hàlan thôi. Nhưng nếu chịu khó gúgồ một xíu thì mọi người sẽ biết tulip có nguồn gốc xuất xứ không phải của mấy bạn Hàlan này. Mrs. Truong nhà ta nói thiệt tình luôn là không thích hoa gì hết, ngộ hén nhưng mà nó dzậy đó, kệ nó đi ặkặk. Mặc dù vậy, thiệt tình Mrs. Truong nhà ta không thể nào ngậm được mồm lại khi chứng kiến cảnh tulip ở khắp nơi và muôn màu muôn vẻ, chủng loại thì phong phú, nói chung là không thể tưởng tượng nổi là mấy bạn Hàlan ngầu quá, làm ra được từng ấy loại tulip như vậy. Thôi coi hình ^^













- Để cho vừa choáng với lại vừa ngợp, có thể click vào hình để ra hình bự chảng mà coi đó mọi người. Coi cho lé mắt luôn heheh
- Nghe đồn có mấy ngàn loại tulip lận nha, mà Mrs. Truong nhà ta cũng chụp mấy trăm tấm hình lận đó, mà đổ ra coi lại thôi cũng muốn lòi mắt rồi, nếu up lên cho đầy đủ chắc chết quá ặkặk
- Năm nay là kỷ niệm 60 năm lễ hội hoa này, người cứ gọi là đông như kiến. Nhưng chắc chắn không phải vì kỷ niệm 60 năm mà đông, theo mình biết thì năm nào nó cũng như kiến thôi à.
- Nếu ai có nhu cầu đi ngắm hoa trong vườn hoa lớn nhất thế giới này, thì tốt nhất check website của nó trước để mua vé và mua thẻ gửi xe online luôn nha, rất tiện lợi nhanh chóng dễ dàng.
- Có thể chuẩn bị theo đồ ăn và nước uống. Trong vườn hoa có 5 cái nhà hàng lận, phục vụ ngon lành và khắp nơi cũng có xe bán bánh mì nước uống kem các loại nhưng hơi mắc đó.