Wednesday, June 30, 2010

má trồng toàn những cây dễ thương

Rau răm mình mua ngoài tiệm châu á, ăn xong cắm dzô lon nước chờ ra rễ rồi đem đi cắm ngoài vườn. Nó lên nhanh như chớp, vậy mà có người có số ''sát rau'' hay sao á, cắm dzô nước hoài mà không lên rễ là sao ta hahahahha


Bí này là bí đỏ đây


Húng lủi cũng lên nhanh như chớp, miễn tưới nước đàng hoàng heheheh, cắt càng nhiều nó càng lên tung tóe


Đừng tưởng một cây làm chẳng nên non nha. Cắt từng lá từng lá miết cho nó tẻ nhánh rồi một hai tuần sau là ăn không kịp luôn, mà chỉ với một hai cây thôi á


Cái này thiệt ra là cỏ dại, nói thiệt là mọc tràn lan như cỏ dại (nói cái này có người cũng ghen tị nổ mắt nè) heheheh. Cách đây hai tháng chồng có làm sạch đám đất lớn trong vườn để thu gọn thành hai khoảnh rau nhỏ thôi. Đám đất cũ được san phẳng để sau này trải cỏ hoặc lót gạch hẳn luôn, vậy mà giờ đây diếp cá nó ở đâu mà trồi lên quá trời, mà mình đi đạp lên như voi xéo mà nó vẫn phăng phăng mọc lên mới ghê



Đáng lẽ có nhiều thứ hơn để khoe, khổ cái là vườn nhà mình chả hiểu sao lại rất thu hút tụi mèo (mèo cưng đàng hoàng chứ không phải mèo hoang nha), và chim chóc (chim thì hoang thiệt).
Tụi mèo có lẽ ghét mình vì mỗi lần nhìn tụi nó béo ú lượn qua lượn lại mà mình chỉ thấy toàn cháo đậu xanh thôi ặkặk, mà nó coi vườn nhà mình như chợ tình của tụi nó vậy á nên lại càng ghét. Đã vậy, không hiểu tụi nó có hứng thú gì với đám rau cỏ mà cứ ăn hết lá này đến lá khác, tức gì đâu mà không làm gì được. ''Làm'' ở đây nghĩa là làm thịt đó mọi người, chứ còn đuổi đi thì mình biết nhiều cách trị lắm, mấy tuần trước chồng có quăng vài miếng chanh ra vườn nên giờ chả thấy đứa nào béng mảng và ị trong đống rau của mình nữa heheheh

Hết mèo thì đến chim, không hiểu sao ai cũng trồng được chỉ mỗi mình là không yên ổn với đám lách chách này. Cứ hễ mình rải một đống hột ngò hôm nay là ngày mai nó ăn hết sạch, cứ sáng ra tưới cây không thấy hột ngò đâu là mình tức muốn ói máu. Bữa giờ rải ba lần rồi mà nó ăn hết vẫn cứ hết, mình còn cố tình rải thiệt nhiều để cho nó ăn trừ hao mà hình như nó tưởng mình thương nó hay sao nên rủ thêm họ hàng bà con cô bác nó đến ăn cho sạch thì thôi grrr

Hết chim hết mèo thì giờ đến chồng ặkặk. Đồng chí ấy đáng yêu lắm, xứng đáng được huân chương lao động hạng bét của đảng và nhà nước luôn á heheheh. Đồng chí biết vợ căm thù hoa hòe hoa sói, nên trong vườn các cây hoa đồng chí đốn sạch, đồng chí biết vợ chỉ thích mỗi hướng dương nên mua hướng dương về trồng, đồng chí còn trồng bí để mùa thu này có bí cho con gái ăn. Mà chả hiểu sao trời không thương người hiền?!!? Bao nhiêu hạt hướng dương đồng chí ấy gieo, nó lên đúng một cây hahahah, mà cây đó đang hiên ngang đâm chồi nảy lộc cao lớn lẫm liệt thì một ngày nọ một đám mèo đú đởn chạy giỡn với nhau hớt gãy cây hướng dương duy nhứt nhứt nhứt của đồng chí ấy.
Bí thì đỡ hơn, chồng gieo bao nhiêu nó lên bấy nhiêu. Chồng gieo trong chậu nhỏ trước, sau khi nó lên cứng cáp một chút thì đem cắm ngoài vườn. Năm sáu cây cả thảy, rất tươi tốt mọc lên thì cũng lại một ngày nọ, chồng phát hiện mấy con mèo nó thích nhai lá bí, nó nhai tan nát mấy cây bí của đồng chí chồng luôn, đã vậy còn cứ ị vào mấy khoảnh rau của mình nữa chứ, mỗi lần tưới cây thúi chịu không nổi ặkặk.

Tuesday, June 29, 2010

...bay thấp thì mưa...

...
Bay cao thì nắng
Bay vừa thì râm





Chắc cũng phải hơn cả chục năm rồi mới được thấy lại con này: chuồn chuồn kim. Đúng là kim, thân mảnh nhỏ dễ thương ơi là dễ thương, nhưng zooooom dzô cái mặt thì thấy ớn quá heheheh. Thời nay còn ai tin chuyện cho chuồn chuồn cắn rún để biết bơi nữa không ta?!??



Monday, June 28, 2010

tin wơ cớp:3

Tình hình là các trai Hàlan đã tiễn các trai Slovakia lên đường về nước với tỉ số 2-1 mà các trai Slo gỡ được cái số một là do biết diễn nghen, chớ cũng chả hay ho gì đâu.
Sáng nay khi cầu thủ công chúa nhà mình thức dậy (lại) với một bịch vàng ròng là mình đã nghi nghi hôm nay Hàlan lại thắng nữa. Bị y như cái lần trước đó, nàng cũng làm một bịch y chang rồi chiều tối đội Hàlan thắng đó thôi hahahahah
Em Robben (sao mới có tí tuổi mà đầu muốn không còn cọng tóc nào là sao?), em này thuận chân trái nên cực kỳ nguy hiểm. Có em này dzô là đội Hàlan nguy hiểm gấp mấy lần, cho nên trước khi lên đường sang South Africa, đội Hàlan có đá giao hữu với Hungary và thắng 6-1 mà cuối trận đấu em này bị chấn thương. Trời, ta nói cả các nước bàng hoàng như nữ hoàng lên đường vậy á ặkặk. Hên sao em ấy chỉ bị thương nhẹ, nghỉ dưỡng hai tuần thôi là có thể đi giết người trở lại rồi nên chồng mình yên tâm hẳn ahahahha. Chứ nhớ lại cuối trận đá với Hung, chồng mình ngồi chửi om sòm, nào ''thằng mắc dịch, tự nhiên biểu diễn đẹp chi cho bị thương'', rồi là ''thằng quỷ này, tự nhiên bị thương chi vậy trời ơi''....nói chung hết sức đau khổ.

Hôm nay trời nóng quá xá mà dân Hàlan thì dzui mừng quá xá, mấy nhà xung quanh nhà mình cứ gọi là bày hết nhà ra vườn. Ăn tối ngoài vườn, con cái giỡn nước ngoài vườn, cho dù đội Hàlan không thắng thì chắc cũng vậy vì nóng quá. Dzui thiệt, cứ đội Hàlan đá dzô một trái thì nhà mình ahhhhhhhhh một tiếng và nhà bên kia áhhhhhhhh một tiếng rồi nhà kế nữa lại hú thêm một tiếng.


Căng thẳng thót tim ghê hông?!? Thôi, giờ dzui đuợc cứ dzui, đến lúc nào thua thì biết vậy ặkặk

tôm cuốn rau

Heheheh, cuối cùng cũng chạy theo gái Hai món này được rồi.
Tôm, rau sống các loại (nói các loại nghe cho sang, chứ mình chỉ được có húng lủi diếp cá tía tô thôi), bún. Rồi xong, lấy bánh tráng cuốn tất cả lại và tèn tén ten chấm nước mắm. Rồi xong, cắn một cái là kêu trời luôn, trường hợp đồng chí chồng nhà mình thì cắn một cái rồi kêu vợ ặkặk






Tức ghê ta, chén nước mắm sexy của mình đâu mà sao không có hình?!? Còn cái tức nữa là có hình nạn nhân đang ngồi lột tôm với cái mẹt hết sức là gian nhưng nạn nhân dọa sue mình nếu mình đưa hình lên blog híhíihíh. Thôi, không muốn dính dáng đến tòa án này nọ, sứt mẻ tình cảm dzợ chồng hết ặkặk

Saturday, June 26, 2010

ướt hay cuốn?!?


Mấy bữa nay rau cỏ trong vườn cũng kha khá rồi nên mỗi tuần đều tận dụng ăn các món có rau, hoặc chí bét cũng là một món kho để chấm dưa leo rau sống, thiệt là hạnh phúc híhíhíh.
Món bánh ướt này cũng khá lâu rồi không ăn, biết tại sao hem? Thì tại không có rau đó hèhèh, thiệt ra mua húng lủi ngoài chợ rồi trộn với giá là có ăn rồi nhưng mà mùa lạnh ăn món này chi cho nó lạnh bụng thêm ặkặk.

Món bánh ướt là vậy, còn món bánh cuốn thì mới đúng là lâu thiệt. Lần cuối cùng chắc là hai năm trước rồi thì phải, là cái lần bạn Uyên xúi bậy mà mình lúc đó chưa chín chắn và suy nghĩ nông cạn nên đâm đầu làm theo, mà hên sao lại ăn được hahahahahah. Mừng lắm nên bày ra tiếp lần hai làm, nhưng do lần hai không có bạn đó xúi nữa nên mình cho thùng rác ăn hết ráo trọi, báo hại là bị trauma đến giờ không dám làm bánh cuốn nữa luôn hixhix. Thôi kệ, ăn bánh ướt đỡ vậy.

Thursday, June 24, 2010

không ghê vì quá phê

Hãy còn đang khiếp đảm, lát bình tĩnh sẽ show hàng ặkặk

----------
Hồi lâu rồi đọc bài này, đọc xong rồi bị ám ảnh luôn và từ dạo đó cứ hễ đi ra ngoài là đồng chí mình ôm theo vài cái tã cho yên cái bụng hìhìhìh. Nhưng con nhóc của đồng chí mình lại rất là điều độ, không bao giờ ''ấy'' trước 9g sáng cũng như sau 3g chiều, và đã ''ấy'' thì chỉ ''ấy'' đúng một lần trong ngày và mỗi ngày đều ''ấy'' đều đặn không sót ngày nào hèhèhèh.

Sáng nay đồng chí mình sẽ lại oánh cho nàng bộ đồng phục cam trên đen dưới vì tối nay cơn lốc màu da cam của đồng chí chồng ra quân.

Ở đời ai mà học được chữ ngờ. Công chúa thức dậy lúc hơn 9g sáng một chút và bên dưới đã là một bịch đầy vàng ròng hahahah. Không sao không sao, thay tã xong thì oánh bộ đồng phục kể trên cho nàng rồi hai mẹ con hí hửng xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi thì bỏ cho nàng ngồi chơi một lúc thì nghe một tràng như tràng súng liên thanh, vì âm thanh đó là chuyện bình thường ở huyện nên đồng chí mình không thèm để ý làm gì. Chỉ đến khi nàng quát tháo om sòm thì mới lại hỏi chuyện và phát hiện ra là mình đang ở trong một tình trạng hiểm nghèo rồi. Chả hiểu sao mình lại bị y chang trong cái blog trên kia kể mới ghê, chỉ hên cái là mình đang ở nhà, và vì nàng ngồi nên cứt cứ đúng là bắn tuốt lên lưng muốn lên tới nách luôn thì phải ặkặk.

Dĩ nhiên là mau mau xách nàng đi làm vệ sinh, mà không hiểu sao hôm nay nàng làm nhoe nhoét trong khi từ ngày cho ăn solid thì nàng đã đi phân khuôn rồi mà?!? Làm vệ sinh và thay đồ xong xuôi đàng hoàng thì trả nàng lại vị trí cũ cho nàng ngồi chơi thì phát hiện ra chuyện rất là ghê và rất là khó hiểu: đó là bàn tay của nàng bị dính gì đó vàng vàng như là ''ấy'' thì phải (ọee), kiểm tra kỹ càng lại thì một vài đồ chơi xung quanh cũng dính ''ấy'' luôn (ọeee nữa), nhớ lại lúc nãy khi vừa phát hiện vụ án này thì nàng đang ngậm tay ngậm đồ chơi gì đó (ọeee ọeee típ). Lại xách nàng đi rửa tay rửa chân rửa mặt rửa miệng (hy vọng không dính tới miệng) rồi tiệt trùng một số đồ chơi và tiện thể tiệt trùng chổ nàng ngồi chơi luôn vì nghi lắm lắm ặkặk

Chiều tối chồng đi làm về, vừa bước vào nhà đã gào lên ''thúi quá, con nhỏ kia mới ỉ...a hảa????Mà sao hôm nay không mặc đồ màu cam cho Ba để ủng hộ đội Hàlan'' ặkặk và hahahahah

Wednesday, June 23, 2010

coi ti dzi

Hôm qua coi tiwi, có coi chương trình thời sự và coi được một tin rất ư là thời sự luôn. Đó là theo nghiên cứu khảo sát thống kê gì đó mà tui hem biết, người Hàlan nói riêng trung bình một tháng (cũng không biết đúng hem lun bị nghe hem kịp) ăn 40kg thịt (nếu đúng thì má ơi), và trên tiwi người ta cũng nói đó là quá nhiều luôn á. Và người Châu Âu nói chung thì con số là 43kg (trời wơi). Nhưng chưa ghê bằng khi nghe đến chữ Mỹ, con số bay cái chíuuuuuuu lên thành 63kg (tời wơi là tời), nghe mà hết hồn hết vía và bây giờ không còn hỏi tại sao dân Mỹ bị béo phì quá nhiều nữa.

Sau khi làm cho mình choáng váng vì nghe con số 63 rồi thì người ta chuyển qua khu vực Châu Á và Châu Phi. Trờiiii, một con số khủng khiếp hơn nữa, nghe xong cũng hết hồn không kém luôn, đó là 5kg. Đúng dzậy đó, viết bằng chữ cho nó rõ ràng nè: năm ký lô thịt mỗi tháng. Thấy ghê quá, đừng hỏi tại sao người Việt Nam mình toàn mình dây phọt cây củi không nghen heheheh. Cho nên nếu tin thời sự mà đưa tin rằng trái đất đang nghiêng về phía Mỹ thì mình thấy cũng phải thôi ặkặk.
Người Mỹ với 63kg thịt mỗi tháng làm mình nhớ đến một chương trình cứu một cha nội người Mễ hay sao á, mập nhứt nhứt nhứt thế giới, đi không nổi toàn nằm mà mỗi lần chiếu lúc chả nằm ăn thì toàn ăn một đống hamburger hoặc một đống steak (ewwww). Đến lúc mang chả đến bệnh viện để lách bớt mỡ và thịt dư thì phải dời chả bằng cần cẩu với xe nâng. Cha nội đó chắc là nổi tiếng lắm, sau đó giảm được cả mấy chục kg liền tót đi cưới vợ, chắc vì lúc này tự đứng được trên đôi chân của mình rồi hay sao heheheh.

Nghĩ lại, mình nên ăn các loại bún hủ tíu bánh canh của vietnam mình coi bộ tốt lắm, toàn nước lèo lỏng bỏng không có nhiều thịt nên cũng đỡ nặng nề. Một tuần thì ăn đậu hủ một lần, ăn cá hai ba lần, ăn cơm kiểu vietnam mình cũng tốt nữa vì lúc nào cũng có một món canh một món rau xào nên sẽ ăn thịt ít lại. Vậy cho đỡ cái bo đì mà cũng đỡ cái túi tiền luôn hèhèh

Tuesday, June 22, 2010

tin wơ cớp: 2

Tin này là tin recall trận Hàlan - Nhật của thứ bảy tuần trước.

Thiệt ra mình không có theo dõi xuyên suốt, chỉ là khi nào ông BLV hú hét lớn tiếng thì mình ghé mắt qua thôi. Vì mình đang dở dang bàn tay đằng này, chỉ có cặp mắt là còn rảnh một chút. Chồng con thì ngồi ôm nhau ngoài sofa đằng kia hí hửng hò hét.
Vừa nói chuyện xong với bạn fifa chấm cơm để biết ai đã score, đó là em Wesley Sneijder, em này hot trong sân bóng và cũng đang hot ngoài sân bóng luôn vì có một vợ (đã ly dị) hai con hiện sắp cưới với một em cũng hot không kém nên nói chung cả hai cùng hot. Đến giờ thì ai cũng biết Hàlan thắng Nhật 1-0 trong hiệp hai rồi, không cần nói nhiều làm gì. Nhưng phải ngưỡng mộ em ấy một tiếng vì cú sút cọp tát của em, bật văng luôn thủ môn và cháy lưới của Nhật, sút kiểu này là đúng y boong style của em ấy đó.
Cả hai đội Hàlan lẫn Nhật đều có rất nhiều cơ hội ghi bàn, không những thế công chúa bé của mình cũng có cơ hội và đã ghi bàn luôn. Số là trong hiệp một, bao nhiêu là cơ hội đến cho đội Da Cam nhưng cũng liên tiếp nhiều lần lỡ mất nên ba của con gái mình rất chi là ấm ức và trong một giây dán chặt mắt dzô tv thì nàng cầu thủ ngồi kế bên búng chân một cái và mẹ nó đằng này nghe một tiếng BỤPPP rồi liền sau đó là tiếng khóc reeeeé lên của cầu thủ công chúa. Nàng rơi tự do từ trên ghế xuống sàn nhà grrrrrrr

Tóm lại, tỉ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về đội Hàlan nhưng sau đó không khí giữa Ba và Mẹ của con gái mình rất chi là ảm đạm ặkặk. Còn công chúa bé thì bên phải trán có một bàn thắng nho nhỏ màu đỏ thương ơi là thương. Nàng từ khóc thét chuyển sang khóc tức tưởi rồi rấm rức rồi nấc nấc cả mười lăm phút. Dỗ mãi mới yên, nhưng từ lúc đó đến giờ là nàng nhõng nhẽo không tưởng tượng nổi luôn ặkặk, hở tí là hức hức. Nàng thấu cáy mình rồi thì phải hahahah

Monday, June 21, 2010

tin wơ cớp: 1

Vừa coi xong trận Portugal - North Korea hahahahahahah. Hhahahahaha, trời ơiiii, phải cười phải cười cái đã rồi mới nói chuyện được, không thôi vừa nói vừa cười dzăng nước miếng tùm lum hahahaha

Nói thiệt, đời mình chưa từng coi trận bóng nào mà xúc động ghê gớm, xúc động dữ dội như trận này, xúc động mà cười đó nghen ặkặk. Bạn Portugal thắng có 7-0 mà trước đó mình hy vọng chắc cũng phải 9 hay 10 gì đó. Thiệt ra mình vừa coi vừa nhởn nhơ cắt móng chân nên hổng biết trận đấu nó ra làm sao híhíhh. Chỉ biết mấy phút đầu thì còn thấy trái banh qua qua lại lại cả hai sân, còn thì sau đó mỗi lần ngước mắt lên thì thấy tất cả cầu thủ như thể dồn hết dzô một chổ (là trước cửa nhà mấy bạn ''ấy'' đó mờ). Kết thúc trận bóng mình có cảm giác như thể mình là người Portugal luôn vậy à híhíhíh. Một niềm xung xờ xướng nó ngập tràn khi nhìn thấy mấy bạn cộng sản mắc dịch mặt mày tui nghỉu đi dzô kaakakak.

Mình định sẽ chỉ viết về wơcớp khi có trận cầu nào đó làm mình xúc động đậy tim gan, mà trước đó mình nghĩ chắc chỉ có thể là trận cầu của mấy bạn Bờ ra zin hoặc mấy bạn Hon Lân thôi à. Không ngờ lại là mấy ''ấy'' híhíhíh. Trời ơi, mình cũng không hiểu tại sao mình lại thấy quá xá là sung sướng khi mấy bạn ấy thua te tua tơi tả, bị chà đạp xấc bấc xang bang dzầy nữa híhíhíh. Bà mẹ (dziệtnam anh hùng), cơm không có mà ăn còn bày đặt làm vũ khí, dân đói thấy mịa mà bày đặt tốn tiền cho mấy thằng tàu nó ngồi không trên khán đài coi mình bị làm nhục, chỉ ''chiếu lại'' cho dân coi nếu thắng còn thua thì tịt luôn, sống gì giả dối nhục nhã dữ dzậy trờiiii.

Giờ thì mình biết là sẽ không còn trận đấu nào trong wơcớp lần này có thể làm mình xúc động được như vầy nữa, vì các ''ấy'' sẽ phải cuốn gói dzìa roài hixhixhix


P.S.: xí lộn, mới vừa coi xong bản tin thể thao. Hahahaha, phải cười phải cười trước cái nữa rồi nói tiếp, không thì lại....hahahah...trời ơi cười chết mất.
Theo bản tin thể thao thì lần đầu tiên mấy bạn ''ấy'' cho coi trực tiếp, bản tin có chiếu một đoạn quay cảnh cả nhà anh thủ môn đang theo dõi trận đấu. Trời ơi, sao mà lựa cái lần đầu tiên gì mà ác ôn, nghi là lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng luôn quá. Lần đầu tiên được coi trực tiếp lại là lần thua tơi tả mà có thể gọi là 'gần như' trận thua lịch sử luôn.
* Trận thua lịch sử trong lịch sử là trận giữa Hungary-El Salvador với tỉ số 10-1. Amen

xô héo thì lun

Bạn muốn save the earth nên mình phụ một tay. Định phụ hai tay, nhưng một tay kia mắc ẵm con roài. Nói chung, không còn tay nào để xách giỏ đi chợ nữa hết, nhưng thôi save the earth quan trọng hơn ặkặk


Còn cái này là save yourself. Phần lớn của bác trai, phần nhỏ của giúp việc, phần mình thì hưởng sái của giúp việc mấy trái hơi bị chín quá đó mà ặkặk

Wednesday, June 16, 2010

than các loại

Mấy bữa trước muốn nấu món gì đó mơi mới là lạ, ăn cho nó cũng mới mẻ theo. Chứ cứ bún bò phở hủ tíu hoài cũng chán thiệt. Cho nên lọ mọ lục lọi bên nhà chị Chôm, thấy chỉ than quá xá nhưng mình cũng ráng chạy theo coi than đến cỡ nào đây.


Bún thang hay bún thannnnnn. Cuối cùng, mình hoàn toàn đồng ý đây phải gọi là bún than thôi.


Phải công nhận, món này nấu không mất thời gian gì, mỗi tội chỉ mất thời gian cho việc cắt sợi các thứ có khi cả nửa ngày trời luôn á. Cho nên lời khuyên của mình cho những ai nhứt định nấu món bún này, đó là bắt cái ghế ngồi mà cắt sợi thịt chả trứng nha. Khổ lắm, mới đầu mình còn cắt sợi chứ sau đó hoa mắt xụi tay rồi thì thành cắt dây mà là dây thừng luôn mới ghê hahahah.
Chồng hỏi ''món gì vậy em?'', mình giải thích là món tao nhã này nọ một hồi thì chồng làm một câu kiểu như dội gáo nước lạnh vô mặt á ''món này ăn cũng không có gì đặc biệt, anh thích phở hoặc bún bò hơn. Nhưng nếu lần sau có nấu món này nữa thì em cần gì phải cắt sợi thịt trứng chi cho mệt, cắt miếng bự đi. Chứ ăn mấy cái cọng này thấy còn mệt hơn là em cắt nữa'' ặkặk. Rồi bún thang à, byebye em và no see em again luôn hixxx


Sau khi làm một bữa tối bún thang, thì những gì còn lại qua hôm sau mình gom thành món mới. Món cơm than heheheheh

ăn với uống

Khổ ghê, ở nhà vậy chứ cũng đau đầu stress không kém gì đi làm. Bị cứ lay hoay nghĩ lát tối ăn gì, mai ăn gì, trưa mình ăn gì, chiều cho chồng ăn gì, hôm nay ăn cơm rồi thì ngày mai ăn bún gì, đã ăn bún rồi thì tiếp nữa ăn món tây tàu gì. Mệt mỏi ghê gớm vậy á híhíhíh


Đây, trưa ở nhà một mình thì nên làm món này ăn cho nó nhẹ nhàng, vừa ngon miệng vừa giảm cân. Riết rồi chạy theo gái Hai luôn, ăn kiêng cũng theo luôn ặkặk


Tối cho chồng ăn món cá hấp xì dầu. Món này chưa làm lần nào nhưng kệ làm luôn. Hên quá, chồng ăn tạch tạch tạch không nói tiếng, hết hai chén cơm. Chắc cũng không đến nỗi híhíhíh

Tuesday, June 15, 2010

đố dzui ko thưởng gì ráo



Câu đố là: nhìn vào hình trên, quý dzị nghĩ coi Mrs. Truong nhà ta khoe gì???

Không phải câu trả lời: từ ngày cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ đẻ được luôn rồi mà Mrs. Truong chưa từng thấy trái dưa hấu nào khổng lồ như dzậy hết á trời ơi. Con mình mang trong bụng chín tháng mười ngày, nuôi tiếp tục gần 8tháng trời mà giờ mới được gần 8kg. Không biết trái dưa hấu này trồng bao lâu ta?! Mà nó đã nặng gần 15kg rồi đó. Lạy Chúa, miễn là đừng made in china thì là ăn được ặkặk

giận wá

Trước hết, tự nhiên nhớ đến câu thơ tình này: Biển một bên và em một bên
Sau nữa là coi cái hình của mình dưới này...và...đâyyyyyyyyy


Cơm một bên đồ xào một bên ặkặk


Giận dzụ gì??!!?? Giận vì có người nói mình xào đồ bỏ phẩm màu hoặc photoshop hình gì đó. Trời, sỉ nhục tài năng ''ẳm thiệt'' của mình ghê hôngggg hahahah
Sao mấy bữa nay lu bu cái gì đâu không à ta...không có viết blog được luôn mới ghê, mà không biết lu bu cái giống gì hết á ặkặk

Wednesday, June 9, 2010

bữa trưa



Trưa nào hai mẹ con cũng ngồi ăn trưa chung, nhưng mấy bữa kia nó đâu có thèm nhìn tô đồ ăn của mình mà chỉ chằm chằm nhìn vào chén đồ ăn của nó thôi. Đút không kịp thì nó gầm gừ cho biết. Hôm nay làm một dĩa pasta màu mè quá xá nên nó ngồi ăn uống rất là từ tốn, bao nhiêu thời gian còn lại thì nó nhìn chằm chằm dzô dĩa đồ ăn của Mẹ rồi còn đâu. Báo hại mình phải ăn lấy ăn để, ăn nhanh như chảo chớp để nó khỏi phải nhìn mà tập trung dzô đồ ăn của nó nữa ặkặk. Ăn xong thì hai mẹ con mỗi người làm một ly nước trái cây, lau miệng lau tay này nọ.
Mẹ ngồi viết xong cái blog này là hai mẹ con xách đít ra ngoài đi dạo, dù ngoài trời không một chút nắng. Cũng may là đứng gió và nhiệt độ không đến nỗi nào.

Tuesday, June 8, 2010

tựa gì giờ ta???

Sau hai ngày cuối tuần nắng đẹp trời ấm thì hai ngày tiếp theo trời rất chi là âm u, hôm nay cái âm u này chuyển hẳn thành mưa. Mọi khi mưa làm mình cảm thấy buồn chán nhưng hôm nay thì cảm thấy thoải mái, bị nhìn ra vườn thấy đất của mấy luống rau khô khô nên vừa định ra tưới cây thì ràoooooo một phát. Tốt quá còn gì hèhèhèh


Trời mưa mà làm một tô bún mọc cay cay nóng nóng thì còn gì bằng nữa ta
Lần này làm mọc theo lời nhắc nhở của Hai Hai tỉ tỉ, bỏ thêm hành tím vô. Cuối cùng là chồng phán một câu y như thần giao cách cảm của gái Hai ghê ta ơi ''mọc này bá cháy tuyệt vời'' hahahah


Nếu mà mọi người để ý thì chắc sẽ phát hiện ra là mấy ngày liền nhà mình không ăn cơm ặkặk. Bên Mỹ chắc mọi người đều biết cha nội 50cents phải không? Cha này muốn giành cái vai gì đó trong cái phim gì đó mà phải xuống ký thành nguyên bộ xương khô á, chả tâm sự bí quyết xương khô của chả là chỉ ăn đồ nước lõng bõng và mỗi ngày tập thể dục bằng cái máy đi bộ khoảng vài tiếng đồng hồ thôi à. Trong vòng một tháng hay nhiu mình hem nhớ, cuối cùng là một bộ xương khô hoàn hảo ặkặk
Vậy là mình có thể hy vọng rằng tháng sau gà nhà mình chí bét cũng phải ốm lòi hai cái lỗ tai ra chứ ta?!?

Monday, June 7, 2010

1 cuối tuần thoải mái

Lâu lâu mới có một cuối tuần không cắm đầu cắm cổ chạy chổ này chổ kia nên mình bày đồ ra ăn tá lả từ thứ bảy đến chủ nhật luôn. Rồi trưa chiều thì hai vợ chồng đẩy ''giúp việc'' đi dạo bên ngoài vì trời rất đẹp. Rồi thì buổi tối coi phim, thiệt ra tối nào cũng là movie nights hết ráo trọi hheheheh


Trưa qua ăn gỏi cuốn, gọi là gỏi cuốn tự phục vụ. Vì bây giờ không có thời gian đâu mà è cổ ra cuốn để sẵn cho đồng chí chồng ăn, vừa cuốn vừa đút con ăn nữa thì đến khi cuốn xong thì chắc đồng chí chồng cũng ăn sạch luôn quá. Khổ vậy đó, nhà có hai vợ chồng mà giành ăn tùm lum à ặkặk. Cho nên làm kiểu tự phục vụ là công bằng lắm rồi, ai ăn nấy cuốn, mà mình vừa cuốn vừa ăn vừa đút con ăn nữa đó nên tốc độ sao bằng đồng chí kia được chứ hixxxx


Chiều tối ăn bún canh chua tôm. Nấu món canh chua lẩu thái và còn dư bún của bữa trưa lại nên thành bún canh chua dzậy đó híhíhíh. Người mẫu cầm tô bún cho mình chụp hình mà mặt nhăn mày nhó nên dẹp, khỏi cho thấy mẹt luôn, tô bún còn đẹp hơn nhiều á.


Giữa hai bữa ăn thì hai vợ chồng có ra vườn làm vườn cho nó tiêu bớt phần nào đồ ăn nữa. Chứ nằm nhà không mà ăn miết thì chắc mốt lăn được luôn quá. Chiều chiều thì cắt một tô dưa hấu bày ra hai vợ chồng măm măm, trời nóng ăn trái cây lạnh thiệt là mát mẻ, nhìn qua thấy nhỏ con đang dzòm miệng rất là ư là thòm thèm, mà dưa này cắt ngày hôm qua rồi nên không dám cho nó ăn heheheh


Cuối cùng là lấy cho nàng miếng chuối, chứ dzòm miệng miết tội nghiệp quá. Có ăn dzô là mặt mày tươi lên liền, không biết kiểu này là giống ba hay giống mẹ đây híhíhíh

Sunday, June 6, 2010

nhẹ người



Mấy bữa nay không làm điều gì tốt lành hết, hèn gì thấy người nằng nặng cho nên hôm qua chúng mình ăn chay cho nó nhẹ người, cân bằng lại. Một cách xưng tội của đạo phật, thiệt là tiện tay tiện tay híhíhíh
Cái món bún nước tương chua ngọt này là chồng mình ăn không ngừng nghỉ cũng được nè. Chồng nói, hay giờ ăn kiêng đi, một tuần ăn ba bốn lần món này thì một tháng dám cũng tiêu được một hai ký và cũng đỡ một khoản tiền mua thịt thà ặkặk. Mà chắc vậy quá ta ơi, với lại giờ là mùa hè có sẵn rau ngoài vườn thì hay quá còn gì. Vừa đỡ tốn tiền mà cũng đỡ nấu nướng lại giảm cân, toàn mặt lợi không à. Nước tương làm ngon cay thì bao nhiêu bún đậu cũng không đủ á
Mà xí lộn, đậu hủ ăn nhiều quá cũng đâu tốt cho đàn ông phải hem ta??? hahahah

Saturday, June 5, 2010

ngày tung tóe

Nắng ấm tung tóe nên dân tình cũng tung tóe ra đường như ong vỡ tổ. Các Hàlan gái cũng tung tóe mông ngực khiến các Hàlan trai tung tóe hết cả mắt heheheh

Lần đầu tiên kẹt xe tung tóe ở vòng xoay trung tâm này. Tiện thể khoe luôn là mình có nghe đồn rằng cái vòng xoay này thuộc dạng phức tạp nổi tiếng ở Châu Âu đó nghen, độ phức tạp cao và hiệu quả cũng cao luôn. Nhớ hồi mới dọn về đây ở, hai vợ chồng đi lạc trong cái vòng xoay này dù đã có gps đàng hoàng đó nha, cứ chạy lộn tới lộn lui đến nỗi một hồi sau hai vợ chồng cãi nhau luôn mới ghê ặkặk

Hôm nay nàng oánh một bộ đồ ăn theo Cơn Lốc Màu Da Cam, cho nên Cơn Lốc Màu Da Cam hôm nay đã tung tóe tặng các bạn Hung Gia Lợi một thúng banh 6-1. Áo cam này mua là để phục vụ cho những ngày sắp tới, tung tóe chạy theo cơn lốc màu da cam đóa héhéh

đi ăn cưới



Hôm qua chồng đi đám cưới của một anh bạn, mình muốn đi ghê gớm nhưng giờ đó thì trễ quá, là giờ của con nhỏ bắt đầu lên chuồng, sao đi được. Mình rất muốn biết một lần đám cưới của dân Tây nó ra làm sao mà lần này là lần thứ hai mình bị lỡ chuyến rồi. Chồng không còn anh bạn Hàlan nào chưa cưới nữa hết á, chỉ có nước li dị thôi à ặkặk.
Tiệc cưới tổ chức tối qua, trong một lâu đài, trời ơi nghe là muốn tham dự rồi. Mỗi khách đến được tặng một hủ đèn cầy với đủ loại mùi tha hồ mà chọn lựa để gọi là cám ơn đã đến chung vui, chồng mình chọn cà phê sữa vì nghe mùi thấy ngon quá. Hủ đèn cầy mùi thơm đến nỗi lúc nãy mình thấy cứ tưởng là cục kẹo hahahah. Mà tuần trước thì đã có một tiệc rồi, bên Mỹ gọi là bachelor night phải không ta? Thì tuần trước hai anh chị đã leo lên một chiếc xe tuk tuk chạy khắp phố phường cho thiên hạ biết là mình sắp cưới, nghe đâu cũng vui lắm mà dĩ nhiên mình đâu có được mời hix hix. Mà tuần trước thì trời âm u mưa gió, chứ còn hôm qua thì trời ấm và đẹp kinh dị luôn. Chắc là tiệc cưới ở lâu đài lung linh lắm ta ơiiii

Anh chàng này người Hàlan, cưới cô này người Nga. Cặp này bền bà cố luôn. Nhớ hồi xưa chàng này có về vn chung với mấy ông vn này vài lần, vui ơi là vui. Dân Hàlan mà nó ăn đồ vn tè le luôn, hột vịt lộn cũng quất luôn, nước mắm húp rồn rột, dễ thương dễ sợ. Mấy ông vn này dắt chàng Hàlan về vn xong rồi bỏ đi chơi tứ tung với bạn gái, bỏ chàng bơ vơ tội nghiệp lắm, mình thấy vậy kéo về cho ở nhờ nhà để đỡ tốn tiền khách sạn (sinh viên du lịch bụi mà). Vì ở nhờ nhà nên nhà mình ăn gì thì cho hắn ăn nấy nên hắn ăn cá kho với canh chua xoen xoét làm bà Ngoại mình mê mệt hắn luôn hahahah. Rồi một lần cả đám đi bar, hắn thích một em trong bar đó, mà khổ cái mình quen em này vì em này là bồ của một người quen mình ặkặk. Từ đây chàng này có một quan hệ phức tạp mà mình phải đứng mũi chịu sào, vì mình quen lung tung trong đám này mà. Dĩ nhiên cuối cùng không có happy ending rồi, vì nhiều lý do. Không sao, giờ thì happy ending vậy

Ôiii, tự nhhiên nhớ cái thời trẻ trung quậy tứ tung, quậy đục nước quậy tung bụi rồi xách đít bỏ đi hahahah. Ai cũng một thời tuổi trẻ đẹp đẽ ha.

Friday, June 4, 2010

bún cà ri tôm




Ăn sáng với cốm dẹp thì bị kêu là không thấm tháp gì, ok dọn tiếp món bún cà ri heheheh. Nhưng mọi người đừng tưởng bở, nhà mình không khá giả gì mà nấu cà ri với tôm càng đâu nha, tôm thường thôi. Mà tôm thường là cũng đã bị bà Hai bả cười rồi, vì dân Rạch Giá bự cỡ nào cũng gọi là tép hết ráo ặkặk
Làm món này là vì bữa nọ lang thang trong siêu thị gần nhà, mà cái siêu thị này nó mới nâng cấp thành size XL nên hàng hóa cứ gọi là ê hề luôn (kể cái này thì bên Mỹ cười mình nhà quê mất, biết là siêu thị bên Mỹ toàn khổng lồ không thôi à). Vì là size XL nên giờ nó có một dãy lớn bán đồ châu á luôn mới ghê, thì trong dãy này mình nhìn thấy chai thai red curry paste. Thấy cũng có lý nên mua về xử chung với bịch tôm hàng sale off mới mua được ở tiệm đồ châu á.
Cũng cố gắng lắm rồi á, mà sao chồng ăn thì ăn thôi chứ không phải kiểu nhiệt tình. Hỏi ra thì mới biết là chàng kêu ''nhìn thì biết cà ri, mà sao ăn vô thấy giống như lẩu thái'' ặkặk. Là sao trời? Vậy là không phải lỗi tại mình, cái chai cà ri đó nó vậy đó, chứ mình tài thánh nào nấu cà ri thành lẩu thái được chứ hahahahah

ăn sáng: cốm dẹp



Heheheh hôm nay em ăn sáng giản dị nên mời mọi người giản dị theo (mà dzô dziên ghê, chưa nói đã cười roài híhíhíh)

Tuần trước hay gì á, định làm món này mà bị chị Bebo qua mẹt nhưng chị Bebo nói đúng quá ''chị làm trước rút kinh nghiệm, em làm sau hớt kinh nghiệm'' hehehe, nhờ dzậy mà em tránh được cốm dẹp nhão cốm dẹp khô, biết phải chờ đợi chí bét là một tiếng mới ăn được (cám ơn chị Bebo). Cũng lại liên quan đến chị Bebo luôn, đó là chuyện ai làm ai ăn. Vì chị Bebo làm xong toàn ăn một mình, em khá hơn là món gì em làm chồng cũng hùn cái miệng dzô hết á, bất kể món gì ngộ món gì lạ món gì chưa từng thấy bao giờ miễn là ngon (em gián tiếp tự khen mình nấu ăn ngon đó ặkặk). Em hên ghê.

Wednesday, June 2, 2010

e hèm



Mời mọi người ăn đỡ món bánh mì bò kho này. Mà ráng đợi xíu, mình chạy ra siêu thị mua ổ bánh mì chứ hiện giờ cũng chưa có bánh mì heheheh. Mình thiệt là có lỗi vì đã bỏ đói mọi người cả tuần lễ nay, không cho ăn gì ráo trọi ặkặk. Chung quy cũng tại trời lạnh hoài làm mình phải dọn cả nhà di tản đến chổ ấm hơn xíu.

Tuần này trời sẽ thực sự ấm hẳn rồi, có khả năng cuối tuần lên đến 26độ luôn đó. Biết biết biết, ở bên Mẽo hem được cười, bên Dziệt Nôm cũng hem được cười, mình là mình biết mấy bên đó nắng nóng chảy mỡ hết ráo rồi, chỉ bên mình vẫn teo thôi. Ô Keeeế

Mấy ngày trước trời cứ mưa suốt, không hiểu mùa hè là hè như nào luôn. Hy vọng từ đây sẽ là hè, hè thiệt, sẽ seasons in the sun, sẽ tình nồng rực nắng hè, sẽ green leaves of summer, sẽ lời yêu thương, sẽ hot stuff. Mọi người thấy nguy hiểm ghê không? Chỉ mưa mưa lạnh lạnh thôi mà cũng khiến con người ta tửng vậy đó, nói nhảm dễ sợ vậy đó ặkặk