Monday, December 3, 2007

đầu tuần

Sáng vừa vào văn phòng check mail đã có tin vui (và đáng ngạc nhiên), mail từ Phi(nhân sự) rằng: tháng mười một vì lý do nào đó năng suất tăng vượt mức như thế nào đó nên giám đốc đã quyết định như thế nào đó để tuần này "chúng ta" có tiền thưởng (cái này nghe lạ tai quá trời luôn, chưa từng nghe bao giờ hết). Sau đó nữa là email từ anh Bình(nhân sự luôn) rằng: cuối năm những nhân vật có tên trong danh sách này sẽ được mang qua Campuchia rồi mang trở về trong vòng 4 ngày (trong 4ngày đó cho ăn ngủ chơi thoải mái, miễn phí dĩ nhiên), tổng cộng khoảng 30 người (có tui nữa)
Hôm qua mới nói với chồng là "nếu có tiền bonus sẽ mua 1cái levi t-shirt" heheheh, nói linh quá luôn, chỉ đang suy nghĩ là cái bonus này có đủ để mua hay không đây. Kệ, mình bù thêm ít cũng được híhíh, nói chung là tự nhiên có ít tiền rớt đùng xuống là ok quá rồi (còn muốn gì nữa). Với lại, mua một thứ hoàng tráng để gọi là kỷ niệm lần đầu tiên có bonus kỳ cục như này ở công ty (ặk ặk)

Chiều Mẹ chở Nị theo đón ngoài Hàng Xanh, đông xe thiệt. Ba mẹ con đi ăn chè (vì Mẹ đang ăn chay cả tháng luôn), Nị cho ăn gà chiên, tui ăn bánh tằm bì (quán Ngon). Đến nơi, yên vị, nhớ ra là không mang theo tiền. Sáng nay trong túi còn đúng 15ngàn heheheh, định gọi điện thoại kiu "đệ tử" đến nhưng thôi, đành để Mẹ với Nị ngồi lại còn tui chạy qua bưu điện rút tiền hixhix. Ăn xong, 3 mẹ con lại qua nhà sách. Mẹ mua một số sách thư pháp (mắc gần chết), cuối cùng tui cũng chọn chọn lựa lựa xong xuôi mấy cái thiệp Giáng Sinh (viết xong blog sẽ chuyển sang viết thiệp, mai mang đi gửi), Nị có được một bộ nồi niêu xoong chảo để chơi bán đồ hàng (báo hại buổi tối cả nhà bị nó ép ăn hủ tíu với phở miết thôi hahahah)

Năm nay tui chọn thiệp Giáng Sinh theo phong cách đơn giản (là nhìn một cái rồi lấy luôn, khỏi suy nghĩ nhiều, vì thiệp cũng chẳng vẽ viết gì cả ngoài 2 câu muôn đời nay 'merry xxx happy xxx', dzậy đó dzậy đó hèhèh). Thôi, chuyển hệ sang viết...ấy đây
Chúc ai sắp đi ngủ đều ngủ ngon hếtttttttt

No comments: