Thursday, December 6, 2007

đi/không đi

Sáng nay đi làm bằng taxi, một đọan đường dài đủ để ông taxi tra tấn bằng cái loại nhạc 'very sến' của ổng suốt 40phút ngồi trên xe. Do sếp phải take care quý tử thế nào mà mình phải đứng đợi mốc meo lên, đói cồn cào vì thói quen ăn sáng quá sớm và quá đúng giờ của mọi người đi cùng. Thế nên, ngồi trong taxi mà ai nấy đều buồn hiu, chẳng lẽ cho taxi dừng lại và đợi mình ăn sáng?!? Tội nghiệp người ta nữa chứ, thế là bụng người nào người nấy tha hồ sôi ầm ĩ cho đến tận công ty luôn heheheh. Phải chi sáng nay mọi người chịu khó đứng đợi khoảng..một tiếng đồng hồ nữa thì sếp cũng tạt qua đón được mà không phải đi taxi rồi (dù vậy vẫn tha hồ sôi bụng thôi, sếp ăn sáng với quý tử rồi, nhớ không nhớ không??)

Àh, vừa nãy đọc xong chương trình "Kampuchea trip", đáng quan tâm nhất là 'ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bakheng' (đang suy nghĩ có nên đi chuyến này không đây nè?? đau đầu con vịt bầu). Nhưng có một đứa lại nêu thêm một lý do đáng đi nữa "bên đó bán đồ hiệu nhìu lém í". Ừh hén, đồ hiệu Made in Cambodia bây giờ bán tràn lan ở Saigon, mình qua mua tận gốc chắc…rẻ bà cố lun hahahah. Gút lại, có hai lý do đi kampuchea: một là để ngắm hoàng hôn, hai là mua đồ hiệu(kampuchea). Dzậy thì đi, hén hén

Chiều nay về bằng cách quá giang xe của bộ thủy sản hịhịh, mấy người đó xui hay mình xui thì không biết, chỉ biết mỗi lần mình quá giang là y như rằng kẹt xe thuộc dạng kinh khủng (dù về sớm cỡ nào cũng kẹt). Ngồi trong xe lại được nghe "cải lương", dù sao vẫn còn đậm đà bản sắc dân tộc chán chê so với buổi sáng trên taxi bị nghe nhạc very sến. Àh, hai ngày nay giỏi quá, toàn về sớm đón hai đứa con ở hai trường luôn hahahah

No comments: