Tuesday, December 4, 2007

#$%& stuff

MK (mở đầu entry bằng câu chửi thề í)
Hôm qua thứ hai (dĩ nhiên hôm nay là thứ ba ròai), mà hôm qua vừa vào office là toàn thấy tin dzui thôi (tưởng monday always sh*t day), nên sáng nay phải nghe bù lại toàn tin không được dzui (hứ). Trước tiên là dzụ án "bonus" hôm qua đã đề cập, chỉ nói được câu này "không thể tưởng tượng nổi" (nói dzậy thôi, đủ để sau này đọc lại thì hiểu chuyện như thế nào, không cần phải đi vào cái chi tiết đáng xấu hổ kia grrr). Dzậy áo levi của mình sao đây taaa hixhix
Nói chuyện "phải quấy" với sếp dzụ tuyển người (dzô dziên nhất trên đời là chú này, để người ta dằn mặt mới chịu làm), còn thoòng thêm câu 'chỉ ký dzậy thôi à', là lào là lào?!!??
Rồi một bà chị bán cái iphone $550 chưa đập hộp, một bà trả giá $450, nghĩ sao?

Thôi, đến giờ làm việc rồi (mà chăm chú ngồi blog nên mỏi mắt quá đi à, với lại vừa ăn trưa xong nên căng da bụng chùng da mắt hehh)

1 comment:

Mrs. Truong said...
This comment has been removed by the author.