Thursday, July 31, 2008

lời nhạc như thơ

Có những chiếc ghế đá vẫn mong chờ
Có những chiếc lá úa rất hững hờ
Có những tiếng khẽ cất bước ơ thờ
Người qua trong mơ
Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ
Đã mất đáy ánh mắt biết mong chờ
Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ
Tình cho giấc mơ

Tình như tia nắng
Lấp lánh trong đời ta
Tình thiết tha
Cho những mùa xuân đã qua
Tình như cơn giá buốt
Thấp thoáng trong đời ta
Tình giá băng
Cho những mùa đông lãng quên

* Tìm đỏ mắt mòn mông rồi mà vẫn chưa ra bài hát hixhix.

2 comments:

Anonymous said...

Thơ với chả thẩn, nhạc với chả nhẽo, đọc xong muốn đỜ luôn cả cái mồm =))

Mrs. Truong said...

Đưa mồm đây, vả phát cho hết đờ grrr. Lời thơ mộng thế kia mà đờ với chả đờ