Wednesday, May 7, 2008

xe đạp (pix)

Chiến mã của mình nà, từ hôm mua dzìa thì đi chinh chiến dã man với nó luôn. Ở Hàlan này, nhà nào cũng mỗi người một xe đạp, mạnh ai nấy đạp. Mỗi xe đạp luôn gắn một cái túi đằng sau, rất tiện lợi mỗi khi đi chợ/siêu thị. Dù là xe đạp nhưng vẫn đèn trước đèn sau đàng hoàng, cảnh sát kêu lại mà không có thì vô tư phạt khoảng chừng €50 thôi à. Xe mình có hẳn 4 số nghen, lên dốc xuống dốc tự mà điều chỉnh cho đừng có bị ná thở là được heheheh



Xâu chìa khóa của mình nà, xưa giờ không bao giờ ôm một đống chìa như này hết nên không có thói quen khư khư chìa khóa trong người, toàn quăng đâu đó thôi. Có chìa khóa xe đạp, chìa khóa nhà kho, chìa khóa nhà, thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị để được discount, móc khóa hình chồng (tặng từ hồi mới quen nhau, cách đây cũng được hơn 8năm rồi, wowww)

No comments: