Thursday, May 8, 2008

Den Bosch

Đi Den Bosch không phải để đi chơi, đi shopping hay bất kỳ mục đích nào khác hết. Chẳng qua là hôm thứ Tư chồng phải đi họp tuốt trên Den Bosch mà dự tính khoảng 8g tối mới về được. Sợ chồng đi làm đã mệt, lại còn họp hành mà phải lái xe về tối, thế là rủ ku S mò lên Den Bosch bằng xe lửa rồi đi dạo hoặc mua sắm linh tinh gì đó, sau đó sẽ về cùng với chồng để có người ngồi chung xe nói chuyện đỡ buồn mà cũng đỡ lo hơn híhíh (tui đáng iu quá chừng).

Nhưng trước khi đi thì lu bu qua lại thế nào, cuối cùng cắm đầu cắm cổ dzọt ra khỏi nhà và quên mang theo máy chụp hình. Không thể quay trở lại nhà vì hơi trễ giờ ra ga rồi, nên đành bấm bụng rằng sẽ chụp bằng điện thoại của thằng ku kia thôi (cũng được 2 chấm, tàm tạm). Nhưng cuối cùng thì chụp được loe hoe thôi, còn lại là hư hết, tấm thì sáng lóa tấm thì tối thui hixhix. Trên xe lửa thì hơi nhiều người hơi đen đen, mùi hơi hôi hôi. Trùi ui, sao tui phân biệt chủng tộc quá dzầy nè không biết. Nhưng thiệt lòng, tui thấy không thích và sờ sợ mấy người đó sao sao á.


Bước ra khỏi ga thì trước mặt là bùng binh như này. Trên đỉnh của cái cột là hình một con rồng kiểu trong Harry Potter í, có đuôi dài quấn lấy cái cột và đôi cánh dang rộng trông rất kiêu hãnh


Một góc khu trung tâm mua sắm

trong một con hẻm nhỏ, ku S ghi dấu ấn trong con hẻm này bằng cách đứng giữa đường ''thay quần'' luôn, chàng này có bệnh là mua sắm đồ mới phải mặc liền, không thể nào nhịn được hahah

đường hầm, nhìn xuống thấy xe cộ phóng tới phóng lui, chóng hết mẹt

hai chị em làm dáng giữa quảng trường trung tâm dzô cùng rộng lớn

Nhìn chung, thấy cái Den Bosch này hơi đẹp mà là đẹp kiểu trẻ trung í, phố xá rộng và sạch sẽ. Nhưng không thiếu những ngôi nhà kiểu cũ, nhà thờ thì nhìn cổ điển khỏi nói.
Lúc dạo phố gặp được một tay tre trẻ, tóc cạo hai bên chỉ để mỗi phần tóc ở giữa đầu kéo xuống tận ót mà tóc rõ dài, nhuộm đỏ vuốt keo dựng đứng lên y như đội cái gì đó trên đầu, mà kiểu tóc đó y chang 1 shot quảng cáo gel trong tv. Cả con phố ai ai cũng phải nhìn chàng, người thì tủm tỉm cười, người thì trợn trừng mắt lên nhìn, mình thì phải giấu mặt vào lưng ku S vì không nhịn được kiểu cười hahahahahh đỏ hết cả mặt.
Chồng họp hành xong việc trễ ơi là trễ, làm hai đứa ngồi đợi chán đến méo mặt, đói đến méo mồm. Ku S phải mò đến Mc Donald quằm một cái bánh mì. Mình ngồi chán chán như nào mà xử đẹp gói chip mà hai chị em mua trong Albert Hein. Trên đường về trễ đến nỗi không còn chổ nào buôn bán, chồng mừng lắm vì không phải tốn tiền ăn hmmm

No comments: