Monday, May 5, 2008

rommel markt

Cái subject ở trên không biết dịch như nào qua tiếng Việt luôn. Đại khái là một buổi họp chợ, không phải chợ thường mà là chợ đồ cũ, mà cũng không phải đồ cũ nữa mà là đồ mà người ta sắp quăng rồi í, đồ mà người ta không bao giờ dùng tới nữa và là tất cả các loại đồ trên trời dưới đất luôn, đồ cổ lổ sĩ cũng có nốt.


Đường chạy đến chợ nè, nhìn thì thơ mộng nhưng hơi bị nặng mùi tại vì đang mùa bón phân cho đất để chuẩn bị cho một vụ mùa mới


đầu làng, mình làm duyên mấy tấm ở đây luôn í nhưng hem cho coi đâu

bảng thông báo họp chợ, bắt đầu từ 9g30 sáng ngày 3 tháng 5, chỉ một ngày duy nhất thôi. Cho nên mới có chuyện hàng trăm chiếc xe hơi đậu dài dài dài ngoài bìa làng. Mà không biết có phải cái bảng màu xanh kia là tên làng không nữa.

một góc chợ nè, bà con cô bác đông như hội vậy á. Có hẳn một góc để bán đấu giá các món trông được được nữa chứ, rất là xôm tụ. Tui mua được một bộ bình 3 cái màu xanh nõn chuối bằng thủy tinh, đẹp lung linh, trị giá €4,5 hèhèh (nói thêm là hơi bị mới à nghen, hên nên mua được vậy á, với lại cũng ép giá người ta tới lui dzui lắm)

nhà thờ của làng. Đây là nguyên do cho buổi họp chợ í. Tất cả tiền thu được trong buổi chợ này sẽ được đưa vào quỹ nhà thờ để làm từ thiện (ý nghĩa quá hè). Đồ đạc cũ trong này được bán với giá không thể rẻ hơn, thậm chí tui xém tí là mua cái máy pha cafe với giá €5o cent thôi í. Rẻ chịu hem nổi luôn. Mấy đưá trẻ con rất đáng yêu, tụi nó cũng thu gom tài sản đồ chơi sách truyện ra bán khí thế lắm

Làng nhỏ nên chợ cũng nhỏ nhưng đồ đạc lại rất là nhiều. That's why người ta mới đông như hội là vậy. Thật ra, dân Hàlan xài đồ chắc cũng kỹ lắm hay sao í, vì mang tiếng là đồ cũ nhưng thấy các món hàng trông khá mới, trừ những món đồ cổ nên...cũ thôi heheheh

No comments: