Monday, May 5, 2008

chủ nhật của 2đứa

chàng ;)
nàng :*
chàng & nàng & hai chai bia ^^

Thêm một cuối tuần nắng đẹp, hai đứa lại đạp xe lung tung rồi đạp xe ra phố chơi vì chủ nhật có một cái gọi là shopping sunday, vì bên này chủ nhật bà con không ai buôn bán hết á chỉ đú đởn ở nhà thôi, cho nên mấy người rảnh rang mà cô đơn mới bịa ra cái kiểu mở chợ mỗi chủ nhật đầu tháng (hahah cái này là tui bịa).
Hai đứa cũng hí hửng ra phố, dạo tới dạo lui ngắm người là chủ yếu, rồi chụp hình cho nhau. Sau đó mò về nhà ngồi ngoài sân phơi nắng chung với hai chai bia, rồi tự chụp hình hai đứa luôn, nhí nhảnh con cún cảnh lắm híhíh. Lát sau có D góp bia chung nữa (tay này lợi dụng hai đứa để được uống nhiều hơn mà không sợ bị cằn nhằn). Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể cả chuyện chiến tranh thế giới luôn hahah (quan trọng nhất là chuyện làm barbecue tuần này nè heheh). Vậy là hết một ngày đẹp.

No comments: