Đã cạnh tranh phải cạnh tranh cho tới cùng hahahah. Bữa kia thấy bạn annie post hình cái xe tan nát của bạn í, mình cũng có phần thông cảm lắm. Hôm qua cơ hội đã đến, ku S đã mang đến cơi hội ấy cho mình cạnh tranh sự thông cảm với bạn annie. Mỗi cái là không tan nát bằng xe bạn annie thôi, và cái nữa là bảo hiểm lo hết cho chồng luôn rồi không phải ôm mối sầu riêng như bạn annie heheheh
airco tan nát
airbag nổ tung ra
ku s mượn xe chồng đi chơi, trong xe đầy bia với bia. Không cẩn thận thế nào ấy, chắc lúc đó chàng đang mơ màng cảnh ngồi bải biển ngắm butts chung quanh hahahah. Thế là bùm, chàng leo lên con lươn trong đường dành riêng cho xe buýt dù có hẳn cái hình vẽ một chiếc xe hơi bị lật nếu chạy qua đường này hahahah. Khổ thân ku S, dù qua được cái khấp khểnh đó thì cũng tung xe luôn vào lề. Nhớt chảy lêng láng, và hiện trạng như trong hình. Thế là mất toi một buổi đi chơi hấp dẫn, no butts no beer nothing. Thậm chí chàng về nhà cắt ngay mái tóc đang dưỡng dài hixhix
1 comment:
ghe the!!!!
Post a Comment