Friday, May 9, 2008

hagelslag


Chết tui òi, hiện giờ tui đang nghiện thêm cái món này: hagelslag (tiếng Anh gọi là chocolate sprinkles í). Không hiểu tại sao dân Hàlan gọi tên như vậy, hagel là hạt mưa đá í, tui đoán chắc là mấy hạt chocolate này nhỏ nhỏ trông như những hạt mưa đá nên gọi vậy luôn. Bánh dễ thương mà tên cũng dễ thương hén.
Món này trông đáng yêu thiệt luôn í (nhìn hình thì biết chứ gì), làm vừa nhanh vừa dễ lại vừa ngon. Chỉ cần hai lát bánh mì, nướng lên cho nóng giòn, tui trét thêm bơ lên, sau đó rắc mấy hạt chocolate này lên. Trời ơi, ngon khỏi phải nói, vì có nói cũng không nên lời heheheh.
Khổ tui ghê, buổi sáng thì hai mếng tosti (toàn cheese với cheese), buổi chiều chiều thì hai miếng hagelslag này (toàn bơ với bơ) hixhix

No comments: