Saturday, October 31, 2009

tháng mười

mùa thu ngoài cửa sổ


Đúng hơn là cuối tháng Mười rồi, nhưng thời tiết dạo này thiệt là lạ lùng, ngay lúc này mà trời lại trở nên ấm áp dễ chịu dù không nắng mấy.
Không lang thang đi dạo ngoài trời mà là dạo trên mạng, đọc được blog chị này mà cười bể bụng. Mấy chị kể tội mấy ông nghe dzui quá xá. Nếu nói theo chị này thì số mình hơi bị hên, vì chồng mình hơi bị giỏi. Dù mình có nhờ gì thì cũng làm làm làm, không thấy thì kiếm kiếm kiếm chớ không có hỏi hỏi hỏi liền. Cho nên cũng theo lời chị này luôn là mình nên ''giữ him chặt và treat him well''.
Mà thiệt ra thì mình nghĩ không cần giữ chặt làm gì, đàn ông càng giữ thì họ lại càng muốn sổ lồng hay sao á, chớ chẳng phải ông bà ta có câu ''lạc mềm buộc chặt'' rồi còn gì. Cho nên cứ giữ cho him thoải mái là được không cần chặt và thỉnh thoảng siết nhẹ để cho họ biết họ thuộc sở hữu của ai nữa hahahah. Còn phần treat well thì mình thấy mình hơi quá luôn thì có, dù cũng biết là nuông quá hóa lờn hìhìhìh. Ủa trời ơi, hình như nhìn mùa thu ngoài cửa sổ không thôi mà mình linh tinh nhảm nhí dễ sợ vậy đó hả ta?!!? Ngừng ngay ngừng ngay

P.S.: không kể thì chắc không ai biết là mình viết blog trong tình trạng như nào đâu ta ahahhah

13 comments:

vivian said...

có tui biết đó nha :D
tình rạng sao rồi? tiến triển gì chưa :)

Polka Dots said...

Chị vô cái blog em đưa link đó, đọc cũng vui - kiểu hóm và sắc sảo của "typcial Bắc Kỳ girl".

Còn các ông chồng, nếu gặp phải ông trăng hoa thì có "treat him well" hay gì gì đi nữa thì cũng khó giữ. Mình chỉ giữ được ông nào cơ bản là đàng hòang, thương vợ thương con thôi.

Polka Dots said...

Typical Bac Ky girl -> đánh sai

Anonymous said...

Đồng bọn và nhỏ Trương nói đúng, khi người ta (đàn ông hay đàn bà) đã thay lòng ...Có là xiềng xích họ lại cũng đi như thường .


Mấy vụ giử chồng có lắm chuyện vui mà Hai biết được nè ...Có chị kia tối ngày khoe là mình khéo giử chồng ...Anh đi đâu làm gì cũng tự động gọi phone báo cáo với chỉ ....Chuyện gì cũng làm theo ý chị ấy ....Vào một ngày đẹp trời nọ, chồng chị ấy bỏ đi chỉ gửi lại vỏn vẹn vài chử "Chịu bà hết nổi" qua email ...Vậy còn giử nửa thôi .

Polka Dots said...

Hey Cô Hai, còn vụ này nữa. Ở Việt Nam khó giữ chồng hơn ở đây. Ở Việt Nam có nhiều dịch vụ ăn chơi như bia ôm, karaoke ôm, massage, cắt tóc ôm...Nhiều khi bạn bè rủ rê hòai, mấy ông cũng thử một lần cho biết. Có ông thử một lần xong thấy ghiền. Còn ở đây, đi cày mệt rã xong chỉ còn một đường là về nhà thôi, muốn đàn đúm cũng khó.

vivian said...

nghe Cô Hai và chị Polka gì đó kể về chuyện giữ chồng, em nghe sao mà thấy khó quá, không biết nên thắt chặt hay là thả lỏng nữa :(
Cô Hai ơi, blog của chị em comment cũng không được luôn, để vài tháng nữa, em hết bận bịu con khóc con la rồi em sẽ làm blog, bây giờ lu bu với baby, em stress quá trời :((
"Sorry Mrs Trương chút xíu, mượn blog Mrs Trương comment cho Cô Hai" :)

ChịBaĐậu said...

Đồng ý với chị PD về chuyện giữ chồng ở VN. Nhiều cám dỗ quá cũng khó nói ha.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, khi nguời ta đã thay lòng, ngừoi ta chỉ muốn rủ mạnh một cái cho xong, khỏi vấn vương, mình giữ chi cho mệt.. Càng cố níu kéo, càng mệt mỏi.. Cho đi quách cho xong.

Unknown said...

Vụ này bàn hơi bị hăng hén.
Phải có niềm tin vô nhơn loại chứ.:-)

Chôm Chôm said...

Lần mò từ blog nhỏ Hai qua tới bên đây. Vừa đọc vừa cười mà phải khen thầm Mrs Trương này còn nhỏ (nhìn hình) mà nấu ăn làm bánh viết blog gì cũng... "hơi bị" hay. ;)

Mrs. Truong said...

Hàháh, bàn về quý ông thì dĩ nhiên các quý bà phải hăng rồi Mr. Đàm (ặkặk, kêu tên nghe sao nổi tiếng wớ ta)

Dear các Chị, công nhận là khi dứt tình thì kiểu gì người ta cũng làm đuợc hết mấy chị há. Em cũng nghe mọi người nói cuộc sống ở nước ngoài khó sa ngã hơn, ở vn thì cái quái quỷ gì nó cũng bày ra trước mặt thiếu nước mời không dzậy á. Nhưng kiểu gì thì kiểu, muốn sa ngã thì ở đâu cũng sa ngã được chứ. Mình cũng tin vô nhơn loại nhưng mừ nhơn loại cũng phải cho mình chút niềm tin chớ heheheh
Riêng em, em thích kiểu của chị Ba Đậu, muốn đi thì em cho đi quách cho xong. Em theo quan niệm ''cái gì của mình sẽ thuộc về mình'', giành giật mất hết thời gian ăn chơi của mình à hahahah

Chị Chôm: em nhỏ thì chắc nhỏ hơn mấy chị rồi đó, nhưng còn nhỏ như chị nói nhìn hình thì coi chừng bị xí gạt ráng chịu à nghen híhíhíh

Polka Dots said...

@Vivian: Thấy Vivian than thở thấy thương quá. Chị cũng kinh qua hòan cảnh tương tự cách đây 8 năm. Chúc Vivian sức khỏe nhé. Em bé lớn từ từ, mọi thứ sẽ dễ chịu trở lại.

Unknown said...

Tui là đờn ông Việt nam.
Đại diện cho đờn ông Việt Nam tui cực lực phản đối chuyện so sách việc sa ngã ở VN và nước khác.
Ở VN có câu rất hay (Câu này tui nghe bà ngoại vợ tui dạy): "Ăn thua do mình".
Cũng có câu khác: "không có tình cũng còn có nghĩa".
Chúc các chị em luôn đáng yêu trong mắt mấy vị đờn ông của mình.

Mrs. Truong said...

Theo kiểu như chị Polka nói thì em tự suy ra và tự hiểu rằng Mr. Đàm căn bản là người đàn ông đàng hoàng, biết thương vợ thương con. Vậy là coi như nhơn loại cho mình chút niềm tin rồi đó :D