Monday, September 1, 2008

baby baby baby






Chụp hình cho mấy đứa con nít khó muốn bịnh luôn. Như nhỏ Nị còn đỡ vì nhỏ này xí xọn và ham chụp hình lắm, chứ còn thằng nhóc Bin thì bó tay. Chụp cho nhỏ Nị được vài chục tấm thì chụp cho nó được vài tấm thôi. Dạo này đang chụp kiểu chân dung, zoom hết cỡ nên càng khó dữ nữa, không nín thở được là miễn bàn heheheh, ai biểu máy mình không phải máy xịn chi hixhix.
Hôm nay sinh nhật ku Bin 2 tuổi, ở nhà đang có cỡ một tá đứa con nít nên sắp loạn óc luôn rồi ặk ặk

3 comments:

Anonymous said...

Con ai mà dể sương quá dzị nè ....Nhìn muốn nựng ghê .

Anonymous said...

Cưng ui, địa chỉ nhà mới của chị

http://gocbepcohai.blogspot.com

Mrs. Truong said...

Hihihih, hai đứa em họ của em. Đứa gái thì con dì, đứa trai thì con cậu :D