Friday, January 2, 2009

ice ice baby

Mấy hôm nay các bạn Hàlan rất sung sướng vì sông hồ đóng băng hết ráo trọi. Nghe đồn là gần chục năm rồi các bạn ấy mới lại được trượt băng ngoài trời như vậy. Mình mà nghe đồn thì xách đít đi coi liền hehehehe, dân Việtnam mà lị


ngày nào con nước còn trôi
mà nay đã trở thành nơi......băng hà [ặkặk]

hahahah, gớm chưa? Lạnh đến nỗi xuất khẩu thành thơ luôn á =)). Chổ này Mrs. Truong nhà ta hay ra ngắm cá lội mùa hè đó. Giờ thì ai cũng có thể đi bộ từ bờ này qua bờ kia được mà không cần cầu hay xuồng nữa.


bố diễn kiểu bố, con diễn kiểu con


đây, Mrs. Truong biểu diễn cho coi nè. Mượn cái ván kéo của thằng ku để ngồi chụp hình. Ráng lắm mới cười được đó nha, chứ lạnh đơ hết trơn rồi hixxx


hàng cây mơ bóng bên hồ....băng

Trời này mà té thì đau điếng, té mạnh chắc dám gãy xương quá. Mỗi lần mở cửa xe hơi bước ra mà quên béng đặt chân nhè nhẹ xuống thì y như rằng thốn hết cả người. Sông hồ muốn đóng băng được như vậy thì cần nhiệt độ âm suốt từ ngày này qua ngày khác mà không có gió nữa. Nói vậy thì hiểu là mấy tuần nay bên này toàn minus degree thôi nha. Nghe nói là mai, ban ngày luôn thì nhiệt độ xuống tới dưới -10 nữa, ghê quá. Ở trong nhà cho nó lành hixxx

3 comments:

Giaochi said...

zoi oi dep wo!

Anonymous said...

zoi oi ghe^ wo!

Mrs. Truong said...

đúng đúng, tui cũng vừa thấy đẹp vừa thấy ghê á ;))