Tuesday, January 6, 2009

còn 3tháng nữa

Nhân dịp mùa đông ngày càng khắc nghiệt tuyết đổ trắng xóa ngoài vườn và còn gần 3tháng nữa mới thoát khỏi cái lạnh điếng người này, Mrs. Truong nhà ta đuối quá sắp chịu hết nổi rồi nên lấy hình mùa hè ra xem cho ấm người lên một chút. Và nhân dịp lấy hình mùa hè ra xem nên đổi hình trong blog luôn cho thêm phần ấm áp..grrrr..lạnh quá. Rồi lại nhân dịp đổi hình trong blog nên Mrs. Truong cũng post lên một vài tấm hình dễ thương đáng yêu được chụp lúc ăn new year's eve dinner, ai xem thì cấm cười hahahah, cười hihihih là được rồi nha. Lạnh quá nên bắt đầu nói ngọng đó, cứ lặp đi lặp lại thôi heheheheh


em làm miệng méo nè, chụp đi chụp đi


gangsta paradise


zất nà 9x =))


phong cách hàn xẻng bên trái kết hợp hàn cuốc bên phải


hai thằng Hàlan này ăn cái giống gì mà đứa nào đứa nấy cao gần 2m


Hôm nay lạnh lắm í, có chổ âm 17 độ luôn í, nghe sợ quá. Ngộ lắm, mỗi lần mình ở đây thì mùa đông toàn là khắc nghiệt hiếm có thôi. Vậy mà mỗi khi mình than lạnh thì mấy người ở đây nói ''hồi xưa lạnh hơn nhiều, có khi âm mười mấy hai chục độ luôn''. Trời, có gì lạ đâu vì bây giờ cũng âm mười mấy gần hai chục rồi nè. Roomate của mình nói ''không biết nhà nước có nên trả tiền cho em đi đâu đó khỏi Hàlan trong mùa đông không ha?! Sao em ở đây toàn là mùa đông hiếm có kiểu chục năm một lần không vậy?!'' hixhix
Lạnh đến nỗi mình mở máy sưởi là 24 độ nhưng trong nhà vẫn không ấm lên nổi 19 độ. Bầu trời bên ngoài thì trong xanh kèm theo nắng vàng lấp lánh do phản chiếu với lớp tuyết trắng xóa bên dưới, cảnh tượng thiệt là đẹp lạnh lùng. Nếu nhìn ra ngoài mà không tính phần tuyết thì không ai mà không muốn đi dạo đi chơi dưới trời như vậy, nhưng bây giờ chỉ cần thò mặt ra là chắc mất hết cảm giác ngay lập tức quá.

No comments: