Thursday, August 6, 2009

...nhẹ người

Nguyên văn câu ''ăn rau cỏ cho nó nhẹ người'' là của anh Q, lúc trước làm chung công ty, ổng mập ú ụ nên hở tí là mở miệng ra câu này nhưng hiếm khi nào thấy ổng ăn rau cỏ lắm heheheh, vậy nên mới mập ú ụ được chứ. Ngộ lắm, sáng nay hai vợ chồng thức dậy rồi nằm trên giường nói chuyện với nhau về tôn giáo. Nói về phật chúa tùm lum hết, cho nên chiều nay sẵn còn miếng đậu hủ chiên trong tủ lạnh thế là đem ra xào với bún chan nước tương cho nó nhẹ người coi như là ăn chay hahahah. Mở bài hay quá [dzỗ tay đeeeê]


Xin lỗi nghen, vì đây là gia đình ''siu nhưn'' nên mỗi đứa phải ăn...vài...dĩa như vầy mới đủ no í, thì thông cảm đi toàn là rau củ với đậu hủ không chứ gì à híhíhíh


Đây nè, cận cảnh bún xào đậu hủ nè. Nhìn thôi đã thấy nhẹ người rồi há, hình như có đọc đâu đó câu ''đậu hủ là thịt trong vườn rau'' phải không ta. Vậy coi như là mình cũng ăn bún xào thịt đó chớ ặkặk


Món này lúc trước còn ở nhà, dì Út hay xào bằng miến với đủ loại nấm trên đời mà mình đặc biệt thích nấm đông cô nữa chứ, trời ơi ngon ơi là ngong luôn. Mà bên này không có loại miến như vậy nên mình thay bằng bún mà thôi. Nước tương ăn chung cũng hết sức quan trọng, quan trọng ở chổ là phải làm sao cho nó cay thiệt là cay để khi chan vô ăn là lè lưỡi luôn mới đã hahahah. Thôi, viết nhiêu đây đủ rồi, để lấy tiếp một dĩa bún ăn cái đã híhíhíhíh

3 comments:

Anonymous said...

nghe chử mập ú làm chị nhột quá :hihihihi ....Ăn kiểu này chị và mấy nhóc khoái lắm, vì trời nóng không thích ăn gì nhiều .

LyNn said...

hic ko thích ăn bell peppper!!!

Mrs. Truong said...

Đúng đó bà Hai, trời nóng ăn vậy cũng dễ vô hơn. Mà bà đâu có ú ụ nhột làm gì mất công, bà là tròn người thôi. Ốm đẹp mập dễ thương, ông Hai ''vậy'' thì bà Hai phải ''kia'' thôi híhíhíh

Lé, sao cái gì cũng không thích ăn hết dzậy? Dzậy chứ thích ăn cái dzì?