Monday, August 3, 2009

''hàng'' thanh lý

Heheheh mọi người bình tĩnh, tuần này hơi bị rảnh nên ngồi lục lọi cái computer để xóa một số thứ linh tinh đáng kể gọi là dọn dẹp. Thế nên phát hiện ra một số hình đi Amsterdam và Rotterdam cách đây một tháng mà chưa có...khoe ặkặk. Hình chủ yếu là cảnh trí linh tinh thôi à híhíhi


Xí lộn, này không phải cảnh mà là superman của đời em hahahah


Một khuôn viên ở Amsterdam mà bao quanh khuôn viên này là 3 hay 4 cái bảo tàng thuộc hàng ''máu mặt'' của thế giới í, đằng xa xa có chữ Iamsterdam thiệt bự là một service dành cho khách du lịch rất là tiện ích. Đằng sau chữ Iamsterdam nữa là Rijksmuseum rất tuyệt vời, mỗi tội là không ăn được thôi hahahah.


Cái này chắc gọi là ''nghệ thuật sắp đặt'' đây mà, nằm trong sân bay Schiphol ở Amsterdam luôn. Cũng trong tuần lễ này sân bay Schiphol có mượn một số tranh đáng kể của Rijksmuseum để trưng bày câu khách ra Schiphol Plaza nên khi mình háo hức vào Rijksmuseum để được nghía tấm girl with a pearl earring thì mới hay là nó nằm ngoài sân bay rồi hừm


Còn cái này chắc gọi là ''nghệ thuật ăn xin'' đây mà hàhàh


Đây là cái nhà dzô dziên kỳ cục mà nhìn dzô một cái là ai cũng biết nó ở Rotterdam hay người ta còn gọi là biểu tượng của Rotterdam í, nói ai cũng biết nghe cho ghê gớm thôi chứ không biết có thiệt là ai cũng biết hay không, mà biết để làm gì trời?!!? Hai vợ chồng chạy đến đây, chụp cái hình rồi quay ngoắt bỏ đi mà không thèm vô trong coi luôn. Thôi lần sau coi vậy, vì đằng nào thì mình cũng sẽ ''phải'' ghé Rotterdam chơi một chuyến gọi là chứ nhỉ híhíhíh


Đây là đại bản doanh của Unilever chăng??? Nhà cửa gì mà cứ cheo leo chơi vơi không thôi, hình như đây là style của các bạn Hàlan thì phải. Nhà cửa cứ phải treo lên cục này cục kia, không méo đằng trước thì phải méo đằng sau, không dẹp lép thì tròn ỉn, không khúc khúc thì cục cục ặkặk. Nói chung rất là bất an hèhèhèh


P.S.: rồi hết rồi đó híhíhíh

3 comments:

Anonymous said...

bên Âu châu phong cảnh đẹp quá, không biết đến bao giờ chị mới đi sang được bên đó ....Anh xã của nhỏ Trương mặc áo super man cute quá xá ....Nhỏ này nuôi chồng mát tay thiệt ....Vậy khi có con khỏi lo :)

Mrs. Truong said...

Hahhahah chị nói nhỏ nhỏ dzụ ''mát tay'' dùm em cái, khổ lắm cũng đang diet đó chị ơi, chị nói lớn là em nấu cơm mình em ăn luôn đó :))
Còn dzụ đi Châu Âu, chị đợi mấy đứa nhóc lớn chút rồi đi chứ làm gì mà phải biết đến bao giờ :P. Hai ông bà đi thôi cho nó lãng mạn tình cảm :D

Anonymous said...

Chắc đợi tụi nhóc lớn rồi đi luôn, chứ ông Hai không muốn bỏ tụi nó ở nhà đâu ....Ổng lãng xẹt thì có, lãng mạn thì không .