Friday, August 7, 2009

english breakfast

Kêu tên cho sang thôi, chứ mấy bạn Ănglê ăn sáng nhiều gấp ba cái dĩa này luôn đó chớ. Mấy bạn đó chắc là siu siu nhưn hahahah


Sáng nay chồng đi làm rất trễ, thiệt ra cũng hổng phải là đi làm. Chàng ta được/bị tụi head hunter nó săn tới lui, nên hôm nay đẹp trời chàng quyết định đi phỏng vấn chơi chơi ở một ngân hàng do tụi head hunter giới thiệu. Chàng nói ''đi thử để biết được giá trị của mình'' ặkặk.
Giờ gặp gỡ nói chuyện rất vô duyên, gì mà giữa trưa đúng ngọ vậy á nên chắc sẽ không ăn trưa được, nên mình cho chàng ăn sáng một lần no tới trưa luôn chớ sao híhíhíh.
Ăn xong và chuẩn bị lên đường, chàng đứng ở cửa còn quay lại hỏi ''how do I look?'' ặkặk. Đáng lẽ phải chụp một tấm hình quăng luôn lên đây để khỏi phải kể how he looks hahahah

À, hôm nay mình ăn sáng kiểu Anh và sẽ ăn tối kiểu Hàlan (lúc mùa hè trời nóng nắng đẹp).

2 comments:

LyNn said...

lần sau làm cả miếng steak í, cái này ăn chưa đủ dính răng nữa, siu nhưn gì ăn sáng kì cục zị trời :))

Mrs. Truong said...

=)) còn hai cái bánh mì nữa. Lạ lắm, bên này ngta rất ít ăn sáng, ăn vầy là nhiều lắm lắm rồi í. Còn đúng là ko đủ dính răng mình :">