Thursday, April 23, 2009

miến bò viên ặkặk

cái hình mờ mờ ảo ảo là vì vừa múc ra khỏi nồi, nước lèo nóng quá nên bị khói bốc lên. Tô này trộn lên rồi bỏ chút ớt satế dzô là hết thuốc chữa nghen

Tối qua mình khoe nhà mình ăn bún bò viên, giờ mình khoe hình miến bò viên heheheh. Ăn tô miến này lại nhớ quán mì Thành Ký (không biết nhớ đúng tên hông nữa, nhưng chắc chắn là cái gì đó Ký í ặkặk). Quán này nằm trên đường Ngô Đức Kế, đoạn một chiều bên hông kho bạc nhà nước. Quán bán hủ tíu mì bò viên là chính, nhưng cũng có miến nữa, mình chuyên ghé kêu một tô ''miến tái viên ít miến nhiều tái viên'' yummy yummy. Mà mình thì một tay nghiện miến, nhắc đến miến là nhớ quán miến gà Sơn Nga đầu đường Nguyễn Đình Chiểu mà hồi xưa đi làm ghé ăn sáng hoài, ăn tô miến xong còn mua đem theo hộp xôi gà hixhix...thèmmmm...
Tô miến của mình thiếu trầm trọng, thiếu rau chứ thiếu gì, chủ yếu là rau quế thôi. Còn ăn bún bò viên thì thiếu rau muống bào. Bạn vivian nấu món bún viên ăn thử đi, vừa dễ vừa nhanh vừa lạ miệng vừa ngon heheheh. Nhớ khi ăn bỏ thiệt nhiều hành lá dzô nha, rồi múc nước lèo nóng ơi là nóng chan lên là tuyệttttt tuyệtttt tuyệtttttt vờiiiiiii vờiiiiii vờiiiiiiiiii

7 comments:

Anonymous said...

khiep', ng` gi` ma` ham a(n vay day'! :|

PhungPat said...

Nhin to bun ma them qua. Chac bua nao phai nau 1 bua bun bo vien moi may dua My den an cho biet qua. Trong lop co 1 dua Tau, no hay nau do an roi moi ca lop den nha no an ma no o Apt nen den nha dong qua, bi complain nen bay gio no k dam moi den nha no choi nua.
Chi k biet sao tui My voi Han Quoc lai thich banh xeo duoc nua. Bua truoc lam banh xeo, kiu tui no xum lai an phu vi lo pha bot nhieu qua, tui no an banh xeo voi tuong ot(Ma oi) vay ma doi an lan nua. Thiet tinh luc nay ban bu dau bu co dau co thoi gian ma do banh xeo cho tui no an chu.
Chac de he chi quon quon roi moi viet blog duoc, bay gio dang lo chay chuan bi final test.
Nam nay k di VN duoc, noi dua thoi, di hoai k co tien dong tien hoc, nhung nho VN lam. Nuoc My di cung duoc may tieu bang roi. Nhung sinh vien ma di hoai chac mai mot di o do luon chu k co tien di hoc nua qua, hichic...

vivian said...

phải nấu thử thôi ^_^ từ hồi đó đến giờ chỉ ăn hủ tíu bò viên chưa ăn bún bò viên bao giờ nên phải làm thử mới được, nhưng ngặt nổi tụi Tàu bên đây theo đạo Phật không ăn thịt bò, nên mỗi lần mình muốn nấu món gì liên wan đến bò phải canh me cả nhà đi chơi hết rồi mới nấu ăn được :D

Mrs. Truong said...

nhỏ Lé kia, cái zè???? ham ăn zè??? Mổi lần nấu mỗi lần cực, thì tại sao ko ăn vài tô luôn thể :))

Phụng học hành thi cử xong đi, rồi blog liếc chát chiết chơi. Uh, nhiều đứa nước ngoài nó hợp đồ vietnam nên ăn tới tấp, chứ nhiều đứa ko ăn được. Hai thằng bạn Hàlan của em, đến nhà ăn hột vịt lộn chấm nước mắm luôn mới ghê hahaha, một thằng còn tự đặt tên tiếng việt là ''Cu Lửa'' nữa đó chứ hahahahah

Vivian: đạo Phật thì ăn chay hẳn, sao ngộ dzậy chỉ cữ thịt bò? Chắc theo dòng phật giáo ấn độ hay sao í? Dzậy thì thôi, mình nấu mình ăn mình mình, còn sướng nữa :))

vivian said...

Cám ơn Mrs Trương giới thiệu mình món bún bò viên, tuy là mình không có bún mình thay bằng miến bò viên, nhưng vẫn ngon như thường, nấu vừa nhanh lại vừa ngon, mình ăn 1 lần 2tô.....:">, lần sau nấu cho ox ăn thử mới được.... ^^

Mrs. Truong said...

heheheh, ăn ngon là dzui òi chứ cám ơn gì :D

vivian said...

mình đang ăn tô thứ 3 đây...... yummy..... ^^