Wednesday, April 1, 2009

1/4

Hôm nay là Ngày Nói Dối còn gọi là ngày Cá tháng Tư gì đó ở Nhật, hồi nhỏ đọc truyện Doreamon nhớ đến giờ luôn, mà bây giờ người ta cũng dùng chung các ngày lễ tè le trên toàn thế giới rồi hay sao í, ngay cả Vietnam mình cũng bày đặt chơi theo ngày này nữa mà hèhèhèh. Viết entry này không phải để lừa gạt mọi người, chủ yếu là dặn mọi người đừng bị lừa gạt thôi heheheh, bên này chả ma nào nó thèm biết đến ngày này hết á.
Mà lý do thật sự của entry này là vì hôm nay sinh nhật Mẹ mình híhíhíh. Không biết ở nhà có nấu ăn thịnh soạn gì không đây. Mọi năm có mình ở nhà thì đều ăn uống hoành tráng hết á. Mẹ thì không bao giờ thích linh đình tổ chức màu mè này nọ gì cả. Mà cả nhà ai cũng vậy, chỉ có mỗi con bé em nhỏ hơn mình một tuổi thôi í mà năm nào năm nấy nó cũng làm sinh nhật đãi cả năm sáu chục người, thấy mà ớn. Thôi, hép bi bớt đê Mẹ


đây Mẹ đây, áo thun trắng bên phải. Trẻ chứ nhỉ?

No comments: