Friday, April 3, 2009

[lại] trời đẹp

Hôm nay check site thời tiết thì thấy nói chổ mình nắng chát chúa và nhiệt độ là 22 độ C làm mình há hốc mồm miệng vì hôm qua nghe bảo có 18độ thôi mà. Lục tục thay đồ ra ngoài đi bộ, vì nắng quá đẹp và cũng vì mình ăn no quá rồi nằm ườn ra mệt thở không nổi nên phải đi bộ thôi heheheh. Cắm ipod vào tai vậy mà đi một mạch gần một tiếng đồng hồ luôn. Khi đi ngang qua siêu thị gần nhà thì tiện thể ghé vào mua ít đồ lặt vặt nữa.
Chổ này phải xuống hàng để nói riêng ra một chuyện, dạo này Mrs. Truong chúng ta thèm ăn kinh dị, không phải thèm ăn thường đâu nghen mà là thèm thì thì phải ăn cho được í. Cho nên trong lúc vừa đi bộ lang thang vừa nghe nhạc thì Mrs. Truong nhà ta không hiểu lạc hồn vào thế giới nào mà nghe một tiếng BÙM vang lên, và Mrs. Truong nhà ta tự nhiên thèm ăn bún mắm thái thịt ba rọi ặkặk.
Chổ này xuống hàng tiếp để quay lại cái khúc siêu thị phía trên nha heheheh. Thế là Mrs. Trương lạng dzô siêu thị mua giá, xà lách, dưa leo, thịt ba rọi. Sau đó phải phăm phăm đi nhanh về nhà vì cơn thèm đang lên cao trào hahahah. Công đoạn tiếp theo có nên kể lể chi tiết không ta?!? Chẳng lẽ luộc thịt, rửa giá, cắt dưa leo cũng kể ra sao ta? Rồi ra vườn cắt phéng mấy cọng húng lủi non mới nhú lên thôi thì có nên kể không ta?!? Rồi trộn nguyên tô bún bự chảng, rồi nhét dzô miệng cũng kể nữa hả ta?!? Thôi khỏi kể đi, dài dòng thấy mồ héhéhéh


Trà gừng đó, uống sau khi ăn mắm. Để làm gì, mọi người tự hỉu hén hịhịhịh

2 comments:

Anonymous said...

Chị thèm ăn mắm kho, mắm chưng quá xá :hic hic nhưng ở nhà hông ai ăn hết ....Nhỏ này chụp hình ngày càng pro đó .

Mrs. Truong said...

Trời ơi, bà Hai ơi, đừng nhắc mắm kho hixhixhixhix. Thèm wá xá mà món đó không biết làm làm sao?!!? Mà bên này rau cũng chả có mà ăn cho thành mắm đưọc hixxxx