Tuesday, April 14, 2009

dzịt lộn ^^



Bữa kia tự nhiên thèm hột vịt lộn quá thể, thế là lục lọi cho ra số điện thoại cũ để gọi cho xưởng làm trứng. Vậy mà khổ lắm, gọi đến thì nghe người ta nói là bây giờ cấm bán trứng lộn luôn rồi. Nghe xong mà buồn dễ sợ, bần thần bải hoải suốt mấy ngày liền vì cái tin sét đánh đó hix.
Vậy mà cuối cùng cũng có hột vịt lộn mà ăn. Nguyên do là chồng thấy tội nghiệp vợ quá, cứ thấp tha thấp thỏm vì hột vịt thế nên là chồng gọi điện thoại lung tung beng cả lên, cứ gọi là gọi điện thoại khắp nơi. Cuối cùng ra được một anh bạn đạo Chúa, là vì mấy ngày nay là lễ Phục Sinh mà mỗi lần lễ lộc gì của đạo Chúa thì cộng động tôn giáo này thường là tổ chức lễ rồi tiện thể tổ chức bán đồ ăn Việtnam luôn (giống như lần trước mình có tham gia Tết cũng là với cộng đồng Thiên Chúa giáo này nè). Anh này mua dùm cho mình được ''hai chục'' trứng vịt lộn híhíhíh
Nghe hai chục thì có nhiều không ta? Có lẽ là nhiều, bình thường ở Việtnam thì mình đi ăn ốc này nọ thì ăn một trứng vịt lộn thôi, còn mỗi lần ăn vịt lộn ở đây thì mình thường ăn một lần luôn ba bốn trứng cho...tiện hahahah (mỗi lần mua mỗi lần khó mà). Nói vậy chứ đừng tưởng mình ăn một mình một lèo hết hai chục trứng vịt lộn nghen trời, không phải vậy đâu à nghen. Thực ra là cho nhà người quen tám cái, còn lại mười hai cái thì nhà này có ba đứa mỗi đứa chia được bốn cái. Ăn sạch bách lúc 12g khuya luôn á.
Ôiiii, thế là mình cũng thỏa mãn được nỗi thèm thuồng, chồng mình cũng thở phàooo một cái nhẹ nhõm vì không phải chứng kiến cảnh mình vật vã, đầu óc cứ bay bổng đâu đâu theo mấy trứng vịt lộn nữa hèhèh

5 comments:

vivian said...

Mrs Truong oi, giet nguoi khong guom dao, post hinh trung vit lon len lam chi, lam minh them wa.... cuu toi voi......:((

Giaochi said...

troi sao ma tui the`m....

Mrs. Truong said...

Trờiii, sao ai cũng thèm hột vịt lộn hết dzạ??? Bữa kia tui cũng thèm gần chết nên phải lết đi lấy cho được dù cách nhà 100km đó nha :D.
Thôi, cho sóri 2người đi. Thèm ráng nhìn hình dù hông đỡ thèm chút nào hết hehehe.
Ủa mà bạn vivian ở đâu dzậy? Có kiếm được chổ nào bán hột vịt lộn hông?

vivian said...

minh the tham lam Mrs Truong oi, minh o Sing, trung vit con khong co nua, dung noi chi la hot vit lon, lan truoc minh them wa, nho dua ban dem 20trung vit lon wa day dum, minh da so hai quan ben day no khong cho vo roi, nen minh noi ban luoc san, roi lot bo vo luon, ma cuoi cung no bac lai, bac do thung rac het.... :((

Mrs. Truong said...

Trời, ở Sing sao khổ dữ ta? Nhưng được cái đồ ăn ở Sing cũng ko đến nỗi ko ăn được như đồ châu âu đâu vivian. Thôi, được này mất kia, đành an ủi dzậy chứ sao giờ :(