Monday, July 6, 2009

xí xọn ^^


Dù đã gửi hình cái kiểu áo cho bạn vivian coi rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy kiểu áo này dễ thương mà mình làm manơcanh cũng dễ thương luôn, thế là không kiềm được sự xí xọn mà xí xớn để lên trên blog luôn vậy híhíhíh. Mọi người khen dùm tui một tiếng cái coi

14 comments:

LyNn said...

phong cách sexy kiểu... bà bầu hả? =)) Jk! jk!!

Anonymous said...

nhỏ Trương, áo này hơi rộng đó em ....Nếu em chọn size nhỏ hơn thì mặc đẹp hơn nửa, vì em ốm :)

Giaochi said...

khong thay cai dau dau???

Mrs. Truong said...

Xin lỗi nghen annie, tại cái mẹt mình giờ hơi phính đó nên phải giấu thoai :">

Hmmm, con nhỏ Lé kia, có im hay ko thì bảo? Grrrr

Chị Hai ới ời, em thử size S với M rồi mà thấy cái nào cũng như nhau mà M lại thoải mái hơn nên em lấy cái rộng đó chị :D

Morning Café said...

khen 1 tiếng! keke
Nè, giấu kỹ mà cũng lộ rồi hen? ;))

LyNn said...

trùi, người thì có 1 nhúm ấy mà đòi medium! mấy tháng ròi chị 2??? :))

Mrs. Truong said...

hehehe bạn Uyên à, giấu kỹ thiệt nhưng chưa lộ à nghen híhíhih

Ủa Lé, một nhúm là sao Lé? Người bé còn hơn cái kẹo mà nói ngta một nhúm hứuuu

LyNn said...

mình xin lỗi bạn nhé, mình có 1 mẩu mét rưỡi nhưng mình nặng những 47 kí, mặc size XXS/00 bạn ạ hehe. bạn cao hơn mình cả kilô mét mà bạn nặng hơn mình có 2 kí, bạn lại còn đòi mặc M thì bạn phải xem xét lại okia =))

PhungPat said...

Ban Lynn con duoc 47kg ma phai mac XXS/00 roi, ban Phung chi co 39kg thoi, cao 1 met ruoi, het size luon ah. Chac S o My va S o Chau Au co chut khac biet do.

Mrs. Truong said...

Size khác nhìu hai mợ nhìu chuyện ạ, đằng nào thì mình vẫn cứ mặc M đấy, rồi làm gì nhau? Hử? Hử?

Nói thật, mình thương hai bạn Lynn & Phụng lắm í, mình hỉu mình hỉu mà. Mình có cái áo size S bên Mỹ gửi tặng mà mặc mãi dek vừa nhé, mình nghĩ hai bạn thuờng shopping trong khu vực trẻ em mà ko dám kể ai nghe thôi híhííhíhih

LyNn said...

đá chít h, ng` ta phát minh ra size xxs for a reason chứ bộ hehe ko le size châu âu nhỏ hơn size mỹ? thấy dân ở đâu cũng to ngang ngửa nhau mà
hic bạn P làm thế nào mà 39 kg thế? mình chả nhớ lần cuối mình 39 là khi nào nữa +_+

PhungPat said...

Ban Phung van an ngu binh thuong. chi co dieu hoc nhu dien thoi. Hoi nao toi gio chua bao gio vuot duoc qua nguong 40kg het.
Neu noi vay chac minh phai di 1 chuyen Chau Au tha ve ca dong size S ma mac qua.
Chuyen quan ao con de xu nha, cai doi ngay doi dep moi lam ban phung nhuc dau, di kiem mon 4 cai banh xe moi duoc 1 doi giay size 5 do.

Mrs. Truong said...

Có lẽ mấy bạn Mỹ to người hơn mấy bạn châu âu, mấy bạn châu âu đa phần thấy bị dài đòn, cho nên size cũng không đến nỗi. Mình bên này kiếm đồ mặc nói chung cũng ko fải là số nhỏ nhất đâu nha. Size bên này 34 là nhỏ nhất, mà mình bét bét cũng mặc size 36 và 38 đó hai bạn Đẹt.

Người Hàlan cao trung bình là 1m82 or hơn chút, mình nhớ ko rõ lắm. Mình thấy tụi Pháp còn nhỏ con hơn Hàlan nhiều nữa á.

Giày mình mang cũng ko thuộc loại hàng hiếm luôn, có khi quất tới số 39 trong khi số nhỏ nhất là 36 đó. Tóm lại, mình ko shopping trong khu em bé giống hai bạn Đẹt đâu, đừng lo cho mình híhíhíhíh

LyNn said...

nhìn mụ gày gày mà sao cũng mặc sz tầm cỡ vậy
sz châu âu nhỏ hơn size mỹ 1 size thôi, vd như eu sz là 0 thì mỹ là 00
trùi sao bạn P khổ dữ, chân bạn L cũng 5 mà sao cũng mấy chục đôi giày kia. ko thì lên zappos.com sz gì kiểu gì cũng có luôn :D