Tuesday, June 23, 2009

đây mới là hoa nhé





- Củ hành có 49cents một kg thôi, mà mua một kg về ăn hoài không hết.
- Đến một ngày phát hiện ra nó mốc meo lên hết trơn và muốn ăn tiếp cũng không được nữa.
- Nhờ chồng mang ra bỏ thùng rác, nhưng chồng lại mang ra vườn cắm đại xuống chổ đất nào đó.
- Giờ ra hoa có cả ong bướm đến ve vãn nữa đó.
- Trên đời này cái gì cũng có giá trị của riêng nó hết. Không có gì là vô dụng hoàn toàn

4 comments:

vivian said...

hoa này là của củ hành tím hay hành tây vậy?

Mrs. Truong said...

Hoa trắng của củ hành trắng, hoa tím của hành lá :)

Anonymous said...

Nhỏ này chụp hình đẹp ghê, ước gì chị chụp được đẹp như em ....Máy em hiệu gì vậy ?

Mrs. Truong said...

Máy em hiệu canon à chị, chị chụp miết mốt cũng lên tay thôi à gì đâu fải ước :D. Thanks bà Hai khen mình chụp đẹp nha híhíh :)