Monday, August 9, 2010

dân dã nữa

Tuần trước có ăn hai ngày cơm mà có hai món quá xá đặc biệt và quá xá dân dã và cũng quá xá là ngon luôn. Không thể tưởng tượng được là có lúc mình ở đây mà vẫn có những món này mà ăn đó chớ.



Cà pháo, cay giòn ngon


Chao, mặn ngọt cay


Một món ăn như rau, một món làm nước chấm, lấy rau muống luộc chấm dzô. Trời ơi, ngon teeeeeè luôn má ơi. Chồng vừa ăn vừa xuýt xoa vừa nói không có cái nhà hàng nào ở đây sánh được với hai món này em há ặkặk.

9 comments:

Diên Hoàng said...

May fước, bà bầu nhà tui chưa đòi ăn mí món này. Hôm wa 8 giờ tối còn réo tui đi mua donut dzìa ăn!!! :)

Mrs. Truong said...

Hahaah, nhớ hồi em bầu cũng thèm dzịt lộn rồi vật vã kêu chồng đi mua. Mà bên này vịt lộn như heroin á, thiệt dã man :))

Mẹ Chuột Mèo said...

món cà pháo thì tui chưa ăn qua bao giờ nên hong biết ăn nó ra làm sao..chớ nhìn chao thấy chảy nước miếng...nhà tui có bó rau muống...luộc chấm chao là hết sẫy!!

Mrs. Truong said...

mẹ Chuột: đó đó. tui ăn rau muống chấm chao đó, nghĩ đến còn thèm. Tuần sau ăn nữa mới được chẹp chẹp

ChịBaĐậu said...

Chơi dân dã kiểu này, chết người nhen đồng chí vợ. Cái hành động tội lỗi này, phải báo cáo với chính quyền để kịp thời ngăn chặn nhé...nhé...

Dã Quỳ said...

cà pháo cay cay, giòn giòn ....có thêm chén tương hột chưng lên nữa thì ......chết người lun.

rau muống luộc chấm chao làm tui chảy nước miếng lun. .....chẹp ..chẹp ....

ác gì đâu lun dzị á

Serene's Mummy said...

hú hồn ở nhà mình đang có hủ cà pháo hihihi, nếu ko chết với nó quá hehehe

Mrs. Truong said...

chị Ba, chị Dã Quỳ: mấy món này ác chiến ha hai chị. Nghĩ đến thôi là em lại muốn ăn tiếp nữa rồi. Mà hôm qua em mới vừa ăn hết hủ cà nên tuần này chắc em phải đi rinh về chục hủ, cất để dành ăn quá heheheh

vivian: dzụ chao đó, tại ai tại ai haaaaaaả?

CapriR said...

Khè khè, nhà mình có cà pháo muối chấm mắm ruốc ớt tỏi nên không thèm. Rau muống cũng có luôn. Mình chỉ thèm cái "mủ cho" nho nhỏ ở mấy cái post duới thôi kià