Tuesday, August 3, 2010

không lời

Không lời là không có lỗ á, cái đầu tóc này được cắt miễn phí, nên thiệt ra là quá lời luôn chứ không lời gì hịhhịh
Không lời là không có gì để nói, là hết chổ nói luôn á, là không biết khen chê sao luôn hết á (xin quý vị đừng khen em, ngại quá híhíhíh). Em xin lỗi, em quen tự tin roài ặkặk
Không lời thiệt ra là không biết đề cái title gì cho nó chảnh, mà nghĩ hoài không ra nên thành không lời là vậy đó ặkặk, nghe vậy thấy chảnh hông?


Mẹ đàng hoàng con thì bặm môi bặm mỏ


Đây nè, ''mủ cho'' lớn nè hahahah


Còn đây là ''mủ cho'' nhỏ nè

15 comments:

Diên Hoàng said...

Chê đ/c chồng chụp vợ con 2 tấm out of focus :( Nếu em set timer tự động, chỉnh khẩu độ nhỏ hơn 1 chút, khoảng F8 để kéo dài depth of field một chút hoặc nhớ compensate chổ ngồi. Hình thứ ba dễ sương wá! Lovely con mắt nhìn xéo. :)

Serene's Mummy said...

không lời :)

Dã Quỳ said...

Cho tui nhào dzô nựng cái "mủ cho" nho nhỏ kia cái nha. Sẵn cắn lun 2 cái má phính. Định nựng lun cái "mủ cho" lớn mà sợ đ/c chồng uýnh quá .....há há há

PS: tóc dzậy là lời quá xá rùi đó chớ bộ à

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hehehe em biết out of focus vì chính đ/c em chụp đó, anh nhìn thấy mặt con nhỏ ko, nó cứ chù ụ khóc la ỏm tỏi, em chạy tới chạy lui chỉnh máy/set timer rồi còn phải lôi con nhỏ nhào tới chổ ngồi nữa, vất vả lắm anh ơi :( nên được nhiu đó coi là mừng rồi hèhèh

Vivian: nếu vậy là chường mẹt dzô thoai, ko cần viết chữ á :P :))

chị Dã Quỳ: nựng mủ cho lớn là nó cho chị thành mủ cho luôn á hahahahah

Giaochi said...

thiet la wa cha?nh

Mẹ Chuột Mèo said...

Cái "mủ cho" nhỏ thấy cưng gì đâu...Cho tui nhéo được không dzị huh? Tui nhìn mà tay ngứa quá nè..hehe

Không thèm khen, không thèm khen đẹp...cắt tóc kiểu gì mà nhìn thấy trẻ hơn tui dzữ dzị hahaha

Unknown said...

Em "lớn" đẹp duyên (tiệm hớt tóc nầy "được" :=)), em nhỏ xinh mà nghiêm nha, tương lai wa mặt em "lớn" mà còn hông thèm bấm còi nha - hông sao đâu con hơn má nhà có phúc :=))). Coi cặp mắt đen thui hột nhãn, cái miệng chu làm diên mà hông cười nha .

Mrs. Truong said...

Annie: thấy chảnh thường thôi chứ có gì quá đâu ta :))

mẹ Chuột: hahah mỗi lần ẵm nó, tui cũng ngắt nó đó & nó cũng nhéo lại tui tơi bời, thiệt đó

chị Tư: híhíh đang sung sướng nè chị, tưởng một đứa được khen thôi chứ khen hai đứa luôn thì quá sướng :D

Diên Hoàng said...

bé con nho nhỏ
cái mỏ xinh xinh
nay em chụp hình
mốt em làm duyên
sau này em kể huyên thuyên
năm xưa mẹ ép làm duyên chụp hình

hà hà, self portrait khó lắm nàng Tr. ơi, huống hồ chi 1 tay bồng con, 1 tay chỉnh máy. Lần sau, em nên dùng manual focus, đoán khoảng cách. :)

chiBaĐậu said...

Không lời!

Thôi cho nói một vài lời!

Yêu em nhỏ quá.

Hết lời.

BeBo said...

Mặt nhỏ, mặt lớn gì, cũng tròn vo như cái mâm hết trơn, nhưng mà quá đẹp và dễ cưng nữa, thiệt đó!!!

Giaochi said...

lam gi co. cai nay la sieu chanh!!!
ma ba dao nay om lai roi do nha

Morning Café said...

Cái mái hiên của con gái nhìn tắc cười quá trời, mẹ nó ơi!!! ;)

Unknown said...

Thương quá, con dâu...

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: dạo này dzui tánh ha, nói chiện lúc nào cũng níu no hahahah

chị Ba: em lớn sao chị? :(

chị Bebo: cái mâm nghe thiệt là tượng hình lẫn tượng thanh chị ơi, mà hông sao, dễ thương là ok chị há. Thanks chị :)

Annie: uh, còn 2kg to go, đến tháng 11 này gặp là tui y như cũ (hy vọng vậy) heheheh. Mà cái này ko hề siêu chảnh nghen, nói quá ngta ko :))

Uyên: uh, tui sởn mái hiên nó đó, chỉ được đến đó à, ko hơn nổi, tui nhìn tui cũng cười wài á hhahahah

anh Phú: hờhờ, nịnh dâu hả? :P :))