Wednesday, June 30, 2010

má trồng toàn những cây dễ thương

Rau răm mình mua ngoài tiệm châu á, ăn xong cắm dzô lon nước chờ ra rễ rồi đem đi cắm ngoài vườn. Nó lên nhanh như chớp, vậy mà có người có số ''sát rau'' hay sao á, cắm dzô nước hoài mà không lên rễ là sao ta hahahahha


Bí này là bí đỏ đây


Húng lủi cũng lên nhanh như chớp, miễn tưới nước đàng hoàng heheheh, cắt càng nhiều nó càng lên tung tóe


Đừng tưởng một cây làm chẳng nên non nha. Cắt từng lá từng lá miết cho nó tẻ nhánh rồi một hai tuần sau là ăn không kịp luôn, mà chỉ với một hai cây thôi á


Cái này thiệt ra là cỏ dại, nói thiệt là mọc tràn lan như cỏ dại (nói cái này có người cũng ghen tị nổ mắt nè) heheheh. Cách đây hai tháng chồng có làm sạch đám đất lớn trong vườn để thu gọn thành hai khoảnh rau nhỏ thôi. Đám đất cũ được san phẳng để sau này trải cỏ hoặc lót gạch hẳn luôn, vậy mà giờ đây diếp cá nó ở đâu mà trồi lên quá trời, mà mình đi đạp lên như voi xéo mà nó vẫn phăng phăng mọc lên mới ghê



Đáng lẽ có nhiều thứ hơn để khoe, khổ cái là vườn nhà mình chả hiểu sao lại rất thu hút tụi mèo (mèo cưng đàng hoàng chứ không phải mèo hoang nha), và chim chóc (chim thì hoang thiệt).
Tụi mèo có lẽ ghét mình vì mỗi lần nhìn tụi nó béo ú lượn qua lượn lại mà mình chỉ thấy toàn cháo đậu xanh thôi ặkặk, mà nó coi vườn nhà mình như chợ tình của tụi nó vậy á nên lại càng ghét. Đã vậy, không hiểu tụi nó có hứng thú gì với đám rau cỏ mà cứ ăn hết lá này đến lá khác, tức gì đâu mà không làm gì được. ''Làm'' ở đây nghĩa là làm thịt đó mọi người, chứ còn đuổi đi thì mình biết nhiều cách trị lắm, mấy tuần trước chồng có quăng vài miếng chanh ra vườn nên giờ chả thấy đứa nào béng mảng và ị trong đống rau của mình nữa heheheh

Hết mèo thì đến chim, không hiểu sao ai cũng trồng được chỉ mỗi mình là không yên ổn với đám lách chách này. Cứ hễ mình rải một đống hột ngò hôm nay là ngày mai nó ăn hết sạch, cứ sáng ra tưới cây không thấy hột ngò đâu là mình tức muốn ói máu. Bữa giờ rải ba lần rồi mà nó ăn hết vẫn cứ hết, mình còn cố tình rải thiệt nhiều để cho nó ăn trừ hao mà hình như nó tưởng mình thương nó hay sao nên rủ thêm họ hàng bà con cô bác nó đến ăn cho sạch thì thôi grrr

Hết chim hết mèo thì giờ đến chồng ặkặk. Đồng chí ấy đáng yêu lắm, xứng đáng được huân chương lao động hạng bét của đảng và nhà nước luôn á heheheh. Đồng chí biết vợ căm thù hoa hòe hoa sói, nên trong vườn các cây hoa đồng chí đốn sạch, đồng chí biết vợ chỉ thích mỗi hướng dương nên mua hướng dương về trồng, đồng chí còn trồng bí để mùa thu này có bí cho con gái ăn. Mà chả hiểu sao trời không thương người hiền?!!? Bao nhiêu hạt hướng dương đồng chí ấy gieo, nó lên đúng một cây hahahah, mà cây đó đang hiên ngang đâm chồi nảy lộc cao lớn lẫm liệt thì một ngày nọ một đám mèo đú đởn chạy giỡn với nhau hớt gãy cây hướng dương duy nhứt nhứt nhứt của đồng chí ấy.
Bí thì đỡ hơn, chồng gieo bao nhiêu nó lên bấy nhiêu. Chồng gieo trong chậu nhỏ trước, sau khi nó lên cứng cáp một chút thì đem cắm ngoài vườn. Năm sáu cây cả thảy, rất tươi tốt mọc lên thì cũng lại một ngày nọ, chồng phát hiện mấy con mèo nó thích nhai lá bí, nó nhai tan nát mấy cây bí của đồng chí chồng luôn, đã vậy còn cứ ị vào mấy khoảnh rau của mình nữa chứ, mỗi lần tưới cây thúi chịu không nổi ặkặk.

15 comments:

Serene's Mummy said...

vườn hoa xấu quét, vậy mà cũng bày đặt khoe hmmmmm, rau cỏ mọc lên tươi tốt là nhờ mấy bạn mèo bạn chim rủ lòng thương cho chút phân bón đó, nếu ko thì cũng sẽ có số sát rau giống như ai thui kakaka

Diên Hoàng said...

Dzị đ/c chồng khoái có mèo không? :)

Mẹ Chuột Mèo said...

uả sao trồng bí mà cái chỗ tí xíu dzị bà T? Tui thấy bí nó leo dưới đất ra dài lắm..

rau thơm mà sao bà kêu là húng lủi dzị ?

Mrs. Truong said...

Vivian: ờ xấu dzậy đó mà có xài wàiiiiiiiiiiii à híhíhíh

anh Hoàng: chắc cũng thích mèo đó anh, mà không có cơ hội (em nghĩ dzậy) ặkặk

Mẹ Chuột: thì rau này trong nam gọi là húng lủi. Mẹ Chuột người miền nào mà chỉ đơn giản gọi là rau thơm thôi vậy? Người bắc gọi là bạc hà hoặc húng thơm. Rau thơm nghe chung chung quá biết đâu mà lần?

Mrs. Truong said...

À quên nói vụ bí nữa mẹ CC, còn được đúng một cây thôi á. Chắc ra cũng được đúng một trái luôn á. Cuối tuần này tui dời nó ra riêng rồi mẹ CC :)

BeBo said...

Ủa , mèo này thuộc thứ dữ nha, lần đầu chị nghe nói mèo ăn lá cây, phá cây đó, còn ị trong vườn là chuyện thường...em có lộn con mèo là con thỏ hôn vậy...ha..ha.???

CapriR said...

Eh nhỏ Truơng, rau diếp cá với mint mà nhỏ không khoanh vùng lại là nó nhảy tá lả luôn đó nghen.
Tình hình bữa nay cổ động viên nhí ra sao? Nói cho chị biết để cá độ bắt mấy bạn áo cam với ;-)

Mẹ Chuột Mèo said...

MC người miền Nam quê Cần Thơ đó. Hồi ở VN còn nhỏ nên đâu có thích ăn rau cỏ gì, nên đâu biết tên mấy loại rau, qua đây thấy mẹ tui kêu rau mint là rau thơm thôi nên tui chỉ biết đó là rau thơm.

Dã Quỳ said...

Tui bít tại sao nhỏ này mang vườn rau ra khoe rùi á nhen! Tại đang giành ảnh hưởng dzí dzường nhà tui phởi hông dzạ ??....hehehehehe ....

Chèng đéc, bi giờ bí chưa chịu bò thì khi nào chịu ra trái mợi?

Mà nè, nàng hổng lo cưng mí con mèo, chim kia đi. Tụi nó bón phân tự nhiên cho vườn rùi còn đòi gì nữa ....hehehehehe ....

Thí rau thơm lên đầy nhà dzậy mà hôm nọ còn đòi chạy qua nhà tui hái trộm là sheo dzạ ??...hứ ...hứ ...hứ ....

Mrs. Truong said...

chị Bebo: trời, chị còn chọc em. Mấy con mèo đó nó ăn diếp cá luôn đó chị, em nghi nó bị bịnh phụ khoa hahahahah

chị Cap: em đã khoanh vùng tụi nó rồi đó chị. Dzụ bắt độ đá banh, chị chờ đến đúng ngày rồi sáng ra em check cái tã của con nhỏ đó coi nó hint sao rồi báo chị nghen hhahahah

mẹ CC: chắc bà ngoại của mẹ CC cũng quên tên rau này luôn quá :)

chị Dã Quỳ: ghen tị chứ còn gì nữa, giờ nó mới lên đầy mà chị, chứ trước đó chả thấy gì. Còn mấy con mèo thì thúi quá xá, em hửi tã con nhỏ trong nhà đủ rồi chị hahahah

Anonymous said...

Whеn all the оther dogs in the pοunԁ аrе barking, trуing
to baгk louder will only get yοu notіced for thе wrong things.
We had no problem finding a spaсe, though,
despite the fact that there was a рerfoгmаnсe that night.

Apart in the couгse of the frequencу of fasting,
thегe is 1 іmportant diѕtinction among the approaсhеs.


My site :: dominos pizza
My page > dominos pizza

Anonymous said...

For instance, they may select a type of lettuce that has purple coloring
in it as well as green. When you're preparing your planting area, just mix the soil with about three inches of organic compost. Without fertilizing additives (natural or chemical), plants will be stunted and unhealthy.

Have a look at my blog post :: immaterial

Anonymous said...

Personal opinion is generally exhibited in various types
of editorial writings. Some Local News papers/journals/ tabloids/Magazines focus on regional happenings and target local audiences/ readers.
Several news reports, writers, and analysts play a crucial
role in the development of global news undoubtedly.
Newspaper companies should be seeking to have subscribers to their service where breaking news can
be emailed and send to blackberries and cell-phones.

I want them to be thrilled by the idea that each of us is capable of running into high adventure on every street corner and in every
friendship.

Also visit my web-site - click here

Anonymous said...

This makes the mixing phase a lot easier, just put
in your concrete and water, and off you go by the wheelbarrow load.
First, ready mixed concrete
in Sunderland can help you get your construction job done faster.
Say we are laying out a simple home 30' x 45'; if the last dimension was forty feet instead of forty-five then
the cross corner measurement would be fifty feet.

Anonymous said...

With the ability to actually alter the texture and condition
of the hair with clever and fashion-forward hair styling products,
Rusk Being products are sure to intrigue the hair product lover in all of us.
As natural products don't have any side-effects, you can rest assured for healthy hair. Soon after this, use curl lotion all more than your hair, and make use of mousse and squeeze this in your hair to that your curls seem flawless.

Feel free to visit my site :: hair products