Friday, June 4, 2010

bún cà ri tôm




Ăn sáng với cốm dẹp thì bị kêu là không thấm tháp gì, ok dọn tiếp món bún cà ri heheheh. Nhưng mọi người đừng tưởng bở, nhà mình không khá giả gì mà nấu cà ri với tôm càng đâu nha, tôm thường thôi. Mà tôm thường là cũng đã bị bà Hai bả cười rồi, vì dân Rạch Giá bự cỡ nào cũng gọi là tép hết ráo ặkặk
Làm món này là vì bữa nọ lang thang trong siêu thị gần nhà, mà cái siêu thị này nó mới nâng cấp thành size XL nên hàng hóa cứ gọi là ê hề luôn (kể cái này thì bên Mỹ cười mình nhà quê mất, biết là siêu thị bên Mỹ toàn khổng lồ không thôi à). Vì là size XL nên giờ nó có một dãy lớn bán đồ châu á luôn mới ghê, thì trong dãy này mình nhìn thấy chai thai red curry paste. Thấy cũng có lý nên mua về xử chung với bịch tôm hàng sale off mới mua được ở tiệm đồ châu á.
Cũng cố gắng lắm rồi á, mà sao chồng ăn thì ăn thôi chứ không phải kiểu nhiệt tình. Hỏi ra thì mới biết là chàng kêu ''nhìn thì biết cà ri, mà sao ăn vô thấy giống như lẩu thái'' ặkặk. Là sao trời? Vậy là không phải lỗi tại mình, cái chai cà ri đó nó vậy đó, chứ mình tài thánh nào nấu cà ri thành lẩu thái được chứ hahahahah

7 comments:

Mẹ Peapod said...

bà ơi, bên đó không có bán bột cà ri trong hộp hả? Tui ghét mua mấy cái loại nó pha sẳn lắm, toàn bỏ bột ngọt không hà.

mà bà ở nước nào bên cái xứ đó mà ít người việt/á châu vậy?

Anonymous said...

chời ơi, hôm nay làm gì ra một đống đồ ăn ngon không dzị nè .

BeBo said...

Cà ri mà thành lẫu Thái tài ghê ta,nhưng mà chị nhìn màu của tô cà ri hổng giống em ơi, có mua lộn hôn vậy, kiếm cà ri có hình ông Ấn độ đó Trương???

Anonymous said...

Quên nửa, em mua cà ri phải mua loại bột chứ đừng mua loại gia vị pha sẳn .

Mrs. Truong said...

Mẹ PP: ơ xứ Hàlan khỉ ho cò gáy nè, kế bên thì có thằng Đức nhiều dân vn mình lắm nên đỡ hơn nhiều. Mà bây giờ là cũng nhiều đồ rồi đó, chứ hồi xưa mì gói còn ko có mà ăn :))

Mà em nói mấy chị nghe, em ngu lần này thôi à, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Em thấy cái chai ghi rành rành, hình rành rành nên mua ăn thử, chứ cà ri em cũng còn ở nhà một chút, sợ ko đủ nên em mới đánh bụng mua chai paste này đó chớ. Ai mà biết dở gớm ói vậy

Serene's Mummy said...

lần đầu mới nghe Mrs Truong nói, đồng chí chồng ko ăn theo kiểu nhiệt tình áh hihii

Giaochi said...

ben nay co xxxl nua moi ghe... tuan nay ban di chicago. ve xong se comment may cai blog khac :D