Tuesday, June 29, 2010

...bay thấp thì mưa...

...
Bay cao thì nắng
Bay vừa thì râm





Chắc cũng phải hơn cả chục năm rồi mới được thấy lại con này: chuồn chuồn kim. Đúng là kim, thân mảnh nhỏ dễ thương ơi là dễ thương, nhưng zooooom dzô cái mặt thì thấy ớn quá heheheh. Thời nay còn ai tin chuyện cho chuồn chuồn cắn rún để biết bơi nữa không ta?!??



10 comments:

Diên Hoàng said...

Thế kỷ 21 không còn chuồn chuồn cắn rún để biết bơi, mấy cô đeo bấm lổ đeo rốn ring để biết bơi đó. Coi chừng công chúa nhà em nghen :) Me too, rất sợ :)

Mẹ Chuột Mèo said...

tui mới biết chó chuyện chuồn chuồn cắn rún biết bơi đó nha...mai là tui biết bơi rồi, nếu không thì chắc thử coi có thiệt hay không. :)

BeBo said...

Hình đẹp, chị thích!

Anonymous said...

hình chụp đẹp quá em

Mẹ Peapod said...

rồi, bà này lại nhiểm cái thứ sụt sùi của tui rồi.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hahahah đúng đúng, sợ piercing tùm lum thiệt á :))

Mẹ Chuột: bà này gan, chuồn chuồn tui bắt nó cắn cái ngón tay còn muốn điếng hồn chứ nói chi cắn rún

chị BeBo, gái Hai: tức hai bà này ghê. Hình này em hông chụp, chồng chụp, em chê xấu wắc nên chồng kêu treo lên đây đi thế nào cũng có người khen cho coi grrrr

mẹ PP: hên đang mùa nắng đó, chứ mùa mưa còn não lòng dữ nữa :))

BeBo said...

Ha...ha...ha!!!

Mẹ Chuột Mèo said...

chồng bà chụp hình đẹp khà khà khà!!!

Mrs. Truong said...

Trời ơi, hai người này còn cười mình nữa. Muốn chọc tui xì khói hả?

Anonymous said...

I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
My web site ; transfer news premier league 2012/13