Monday, April 26, 2010

cháo thị nở

cháo hành đâyyyyy


Thôi, mọi người đừng có thắc mắc không biết em nó bịnh hoạn gì mà ăn cháo hành như vậy. Thôi, mọi người cũng đừng thương cảm em nó. Thấy em nó ở xứ người mà phải ăn cháo hành, công nhận cũng tội nghiệp. Nhưng mà heheheheh, em nó nấu độn với sườn non đó mà.
Không hiểu sao lúc trước mình ghét ăn cháo quá xá, mà giờ ăn cháo cũng đều đặn ghê. Chắc tại bên này trời lành lạnh, ăn cháo dễ dzô hơn hay sao á. Tuần trước có đợt lạnh cuối nên mới có món cháo sườn non như này đây.
Ăn món cháo sườn non, nhớ ghê gớm cái quán cháo bột ở chợ Kho Bốn nhà mình. Cháo bột cho trẻ em người già người trẻ có đủ, tùy theo độ tuổi mà cháo nó nêm cái gì khác thêm vô cho thích hợp. Mình thì là chuyên gia ăn cháo bột sườn non, kèm thêm chén nước chan, mà không hiểu nước chan nó như nào mà mình ghiền thấy sợ. Tới giờ vẫn ghiền, vẫn nhớ.

Thursday, April 22, 2010

[lại] món zỉ zì đây

Nem chứ gì đây nữa heheheheh


Thiệt ra không muốn khoe món nem này đâu, nhưng nem này là gà nhà mình làm đó nên mình khoe hahahahah. Mà thiệt ra không phải tại gà mình làm mà mình khoe đâu nha, mà vì có hai chuyện mắc cười liên quan đến món nem nên mình mới đem lên đây khoe, nhân tiện kể chuyện mắc cười luôn thể. Món nem này á, gà nhà mình ghiền chết lên chết xuống luôn, nhà không nấu cơm cũng được miễn cho ăn nem này là được rồi, vậy đủ hiểu ghiền cỡ nào há ặkặk.

Chuyện một: xảy ra lâu lắm òi, chồng quen được mấy cô du học sinh hànội đang học ở bên này. Một ngày nọ, các cô mời các zai đến nhà ăn nem. Nhà của các cô cách nhà của các zai tầm gần trăm cây số đại khái vậy. Nhưng vì món nem, các zai vẫn có mặt ở nhà các cô rất sớm dù đường sá xa xôi cách trở, dù xe lửa delay, dù xe bus trái tuyến, dù bão tuyết núi lửa phun. Nói chung, có mặt ở nhà các cô bằng mọi giá. Cuối cùng giờ phút thiêng liêng đã đến, các cô dọn ra đầy một bàn nem không là nem và mời các zai ăn. Các zai nhìn một bàn đầy chả giò mà ngạc nhiên tột độ, không hiểu sao mời ăn nem mà không mang nem ra, mang chả giò ra làm gì ặkặk. Trên đường về, các zai tức ói máu vì phải lặn lội cả trăm cây số mà chỉ được ăn mấy cuốn chả giò trời ơi đất hỡi trong khi ở nhà mẹ làm sẵn cả trăm cuốn chả giò để ăn dần mà còn không thèm ăn nữa đây hahahahah. Ôi, nem bắc chả giò nam, kinh nghiệm đau thương của đồng chí chồng đó

Chuyện hai: mấy bữa nay (lại) đồng chí chồng thèm ăn nem mà mình thì làm biếng không muốn làm. Thế là đồng chí tự đi siêu thị mua thịt về nhà rồi kêu ''em cứ tuần tự mà nói, anh tự làm theo được'' ặkặk, ghê không? Thế là chàng ta tạch tạch xay nửa kg thịt làm nem, xong xuôi tất cả các khâu rồi để yên đó khoảng hai tiếng sau là gói nem cất tủ lạnh ăn từ từ, chàng thong thả ngồi chơi playstation mình thì đưa con lên lầu ngủ. Đang ngủ ngon lành, tự nhiên có ai lay mình dậy rồi liền đó mình nghe giọng ai mếu máo ''em em ơi, xuống nhà xuống nhà cứu nem của anh'' hahahahah. Mở mắt ra thấy chồng mặt mày hớt hơ hớt hải, nhìn đồng hồ thấy gần 12g đêm rồi. Hóa ra mải mê với playstation mà đồng chí ấy quên mất gói nem, đến lúc nhớ ra thì nó đóng thành một cục cứng đờ đớ đơ rồi còn đâu nữa mà gói lại được. Mình tài thánh gì mà cứu được nem của đồng chí ấy, chẳng qua đồng chí tưởng là hư luôn rồi, không ăn được nên mới thất kinh hồn vía đó thôi hhahaha. Mình xuống nhìn một cái rồi gom lại quăng luôn dzô một cái hộp và đậy nắp lại thôi, đồng chí chồng vẫn còn mếu máo''hư không em, hư không em?''.

Hôm nay mở ''hộp nem'' ra, thấy một cục nem bự tổ chảng hahahah. Đời mình đến giờ chưa từng thấy ai làm nem một cục bự vậy á ặkặk. Biết bự cỡ nào không? Biết hộp kem không? Đó, mình dồn đống thịt nem bỏ dzô cái hộp kem đó, cắt ra miếng miếng để chụp hình mà không nhịn được cười. Phải chi mình chụp hình nguyên cục nem cho mọi người chiêm ngưỡng heheheh

Tuesday, April 20, 2010

món zỉ zì đây?!?

Chỉ là mắm ruốc xào thịt thôi à heheeh


Rau ăn kèm


Không nhớ đã bao lâu rồi mới ăn lại món này, vậy mà mình làm kiểu gì đó ăn cũng được nhưng nó không ra cái mùi vị quê hương mới ghê híhíhíh.
Lúc làm món này thì nhớ tới cái hài của Quang Minh, đại khái là ổng thèm món mắm gì đó quá mà không dám ăn, một hôm đánh bạo ăn luôn thì hàng xóm qua nhà gõ cửa hỏi ''somebody die?'' ặkặk. Mình với chồng ngồi ăn mà cũng hồi hộp lắm, sợ có ai gõ cửa nhà mình hahahahah

lảm nhảm vài chuyện

Chuyện thời tiết: mần răng mà khắp nơi người ta nóng chảy mỡ, ra đường toàn chơi xà lỏn ba lỗ còn mình cứ phải run cầm cập ra đường, vẫn phải mặc áo lạnh ra đường, ngồi trong nhà thì phải trùm thêm cái mền. Tuần này sẽ có một đợt lạnh quay lại, hy vọng là đợt lạnh cuối cùng. Mà ghê lắm, mấy bữa nay ban ngày với ban đêm nhiệt độ chênh lệch nhau có khi tới gần 20 độ luôn. Đêm mùa xuân mà vẫn âm một độ. Quáiiii

Chuyện nhà cửa vườn tược: hôm qua hai vợ chồng đi sắm thêm một ít đồ làm vườn rồi về nhà dọn dẹp sửa sang cái vườn trước khi mùa hè đến, không thì tháng sau nhìn nó xác xơ xơ xác như chó gặm ặkặk. Chồng è cổ làm một mình, vợ đứng chỉ tay mười ngón thêm cái miệng của nhỏ con ee aa ca ca hahahahah

Chuyện lễ lộc: sắp tới bên này có lễ 30 tháng tư nữa đó nha. Lễ này mấy năm trước mình đi chơi nhiều rồi kể lể cũng có luôn rồi, năm nay không thể đi vì có cục nợ. Đừng hiểu lầm là mấy bạn hàlan ăn mừng dùm mấy chú bộ đội bên nhà nha hahahahah. 30/4 của Hàlan là Queenday, lễ kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng đó. Sinh nhật nữ hoàng hiện tại thì không phải ngày 30/4 nhưng của má bả thì phải híhíhíh, lúc lên ngôi bả giữ y nguyên bị nếu thay đổi nữa thì lung tung quá. Vậy cho nên mọi năm bà con cô bác đều được nghỉ vào ngày này và ăn chơi thâu đêm suốt sáng, và khi ra đường thì đều diện đồ màu cam tóe lóe luôn.

Chuyện ăn uống: dạo này ăn uống không còn khiếp khủng như mấy tháng trước nữa, tại sắp hè rồi mà vừa trắng vừa béo thì coi không được heheheh, nên em ráng ăn uống bình thuờng và tình hình rất sáng sủa trong hai tuần vừa qua. Chồng đã nhiệt liệt tuyên dương em trên bàn ăn đó các đồng chí.

Chuyện shop shiếc: tuần trước nghe theo tiếng gọi của các gái Hai, gái Polka, gái Đậu, gái Qùy mà Mrs. Truong nhà ta đã ra sức lùng sục và chà đạp nhân loại để cướp về được một số đồ sale hết sức là mỹ mãn. Jean size 29/32 style skinny, mặc dzô thấy chân dài ngút ngàn, t-shirt dài qua mông mặc dzô thấy bụng bớt được một số mỡ, jumpsuit xanh nước biển kiểu trẻ trung nhí nhảnh hở đôi vai trần chờ trời ấm nóng hẳn mà mặc dzô là zai nó chạy theo không ghê thì thôi ặkặk (với điều kiện đừng đẩy theo xe em bé ặkặk). Thôi, nổ banh xác nãy giờ rồi, không còn mặt mũi nào mà nói tiếp nữa.
Em xin hết ạ

Tuesday, April 13, 2010

5 1/2 tháng

Thoáng cái đã sắp được 6tháng rồi, sắp chuyển lên một level mới rồi. Đó là ăn dặm híhíhíh, trong thời gian vẫn còn bú tí là chính, mời mọi người cắn nựng ngắt nhéo gì đó, tự nhiên heheheh


Ơ Mẹ đang làm gì dzạ?!!?
Bà Hai, hai cái má này cắn đã luôn nghen hàhàhàh


chân ải chân ai???


Chân tủi chân tui, chớ ai. Có dzị cũng hỏi


Mấy tấm này tặng Uyên, vì Uyên kêu sếp có tí tuổi đầu mà đã ung dung tự tại rồi. Nghĩa là như này phải không? Cười phớ lớ vầy có phải ung dung tự tại không? Hay cứ ngồi là bắt chân tréo ngoẩy có phải ung dung tự tại?


Bú xong là xỉu luôn. Xỉu là từ ba nó dùng mỗi khi bú xong, no quá là thăng luôn khỏi dỗ. Nhưng nằm xãi lai kiểu này thì nghi bị chị Cap làm cho phù mỏ quá hahaahh

Saturday, April 10, 2010

mộc lan?!?

Đây là có phải là mộc lan mà chị Polka nói không? Nếu đúng, thì đây là cây mộc lan sau vườn nhà....hàng xóm đó híhíhíh. Bên nhà hàng xóm trồng hai cây, một đằng trước cửa nhà, một trong vườn sau nhà, mà cứ trồng lỡ cỡ kiểu nằm chính giữa nên nhiều khi nhìn cứ tưởng của mình heheheh


Mấy ngày trước khi trời chưa ấm mấy thì chỉ mới nhu nhú như vầy thôi


Mấy bữa nay trời ấm hơn nhiều nên nở tóe lóe nhưng chưa nở tè le đâu nha.


Buổi sáng ngủ dậy là luôn được đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài vườn, nghe là biết các nàng ấy đậu trên cây này rồi. Từ 6g sáng thì nghe tíu tít vui tai lắm, nếu phải thức dậy đi làm cũng sẽ vẫn thấy dễ chịu, nhưng mà mình không đi làm nên đến 7g là ồn ào hết nói nổi, muốn nướng thêm cũng khó vì giờ đó là giờ họp chợ của mấy nàng hay sao á, không thể nào yên ổn cho được.

p.s.: nhân tiện mới coi tv hôm qua, phần tin tức. Rằng thì là xứ này mới tạo ra được một giống trái cây mới lai giữa thơm và dâu nên có tên là pineberry. Hiện giờ chỉ được bán trong các nhà hàng thôi, chứ chưa đại trà héhéhéh

Friday, April 9, 2010

ăn uống cuối tuần

Ăn tối: cá hấp cuốn bánh tráng nè


Xoài tráng miệng mà ăn đến nửa đêm vẫn chưa hết ặkặk


Sáng nay trời trong xanh nắng vàng tươi gió mát rượi nên lọ mọ đi chợ trời để mua rau tươi về cuốn bánh tráng ăn cho nó soang híhíhíh. Ra tới chợ thì chợ sắp dẹp nên đi chợ như bị ma đuổi, rẹt rẹt từ hàng này qua hàng khác trong vòng hai chục phút thôi mà cái túi nặng khiêng không nổi luôn heheheh (thiệt ra là có đem theo cửu vạn của nhà nuôi, mọi người đừng lo em nó vừa ẵm con vừa khiêng đồ nha, không sao đâu hahahahah)
Chồ đầu tiên đã mua được một túi rau giá húng lủi dưa leo nặng trịch. Chổ kia 4 trái xoài bự tổ chảng có hai đồng, thôi mua luôn lát tối ăn. Í í, quít chổ này bốn chục trái có hai đồng rưỡi rẻ vậy, thôi mua luôn đi quít để dành ăn qua tuần sau cũng được mà. Ủa, bánh su nhân sô cô la sao một hộp có đồng rưỡi vậy, bánh này ngon lắm lấy một hộp đi anh.

Có hai chục phút dạo chợ thôi mà cuối cùng là tối về nhà vợ chồng con cái đều nằm thở vì no hết luôn vậy á. Rồi bây giờ cái tủ lạnh đầy ắp đồ đạc, nhìn hết hồn. Mà tối nay ăn cá hấp cuốn bánh tráng, nhờ có mớ rau mà đỡ ngán chứ hôm kia ăn cá chiên rồi hôm qua thì mới ăn cá kho, hôm nay lại ăn cá hấp hixhix. Vụ án ăn cá từ ngày này qua ngày khác, nỗi lòng này chỉ có vivian hiểu cho mình mà thôi chớ mình không dám kể ai hết híhíhíh.
Giờ tới giờ đi ngủ mà khổ lắm, phải tính coi mai ăn gì rồi mốt ăn gì nữa chứ. Cuối tuần mà heheheh