Tuesday, April 13, 2010

5 1/2 tháng

Thoáng cái đã sắp được 6tháng rồi, sắp chuyển lên một level mới rồi. Đó là ăn dặm híhíhíh, trong thời gian vẫn còn bú tí là chính, mời mọi người cắn nựng ngắt nhéo gì đó, tự nhiên heheheh


Ơ Mẹ đang làm gì dzạ?!!?
Bà Hai, hai cái má này cắn đã luôn nghen hàhàhàh


chân ải chân ai???


Chân tủi chân tui, chớ ai. Có dzị cũng hỏi


Mấy tấm này tặng Uyên, vì Uyên kêu sếp có tí tuổi đầu mà đã ung dung tự tại rồi. Nghĩa là như này phải không? Cười phớ lớ vầy có phải ung dung tự tại không? Hay cứ ngồi là bắt chân tréo ngoẩy có phải ung dung tự tại?


Bú xong là xỉu luôn. Xỉu là từ ba nó dùng mỗi khi bú xong, no quá là thăng luôn khỏi dỗ. Nhưng nằm xãi lai kiểu này thì nghi bị chị Cap làm cho phù mỏ quá hahaahh

23 comments:

Giaochi said...

wa dep ga'i

Mẹ Peapod said...

mèn ơiiii, con gái con lứa gì mà ăn xong thì phè phởn ra như vậy hả con??

Thương ghê...Bà Trương nui con giỏi nha. :D Ủa, con gái ni tên chi vậy Bà Trương?

Polka Dots said...

Dễ thương quá, mắt sáng quắc à. Tấm cuối nhìn "đã" quá, nằm khấp khiểng vậy mà ngủ được hay chưa.

Dã Quỳ said...

Chèng ui, cứ nhìn thấy con nít nhà ng` ta là tui mún nhào dzô cắn 2 cái má phính liền à nhen. Bà Trương nào khéo nuôi con quá nhen, mặt mũi mũm mĩm, phúng phính thấy là mún cắn liền à. Gặp tui ở gần là chạy qua nựng mỗi ngày cho xệ má lun ...há há há ...

Chèng ui, cái tướng "xỉu" kia giống bé Chuột nhà này quá. Hễ no nê là lăn ra khò dzậy á. Bố nó nói: con gái gì mà lăn đùng ra khò kiểu phủ phê dzậy hả chời ..... Giờ nhìn thấy cô công chúa của bà Trương "xỉu" kiểu này, làm méc cừ quá hà ...hí hí hí ....

Chụt ...chụt ...chụt ...chụt ..... hun cho xệ má lun nà

Mrs. Truong said...

Annie: heheh ráng thêm vài năm nữa thì nặn 1 cục cưng vậy ;)

Mẹ Peapod: bớ mẹ PP ới ời, lần trước nhớ dzụ PP bị dị ứng sữa, muốn hỏi Mẹ PP mà tìm hoài ko ra cái entry đó nên đành thôi. Mà làm sao mẹ PP biết em nó bị dị ứng dzậy? Rồi làm sao? Tại nhỏ này vừa chuyển sang bú thêm sữa ngoài í, nghi dị ứng sữa mà ko biết làm sao.
À con nhóc tên Chiêu Thư đó :)

chị Polka: nằm sao cũng ngủ được mới hay đó chị. Chắc từ nhỏ đã được ba nó luyện rồi, lúc nhỏ ba nó vừa dỗ con ngủ vừa chơi game đó chị hahahaah

chị Dã Quỳ: coi bộ chị thích ai má phính ghê há :)). Hên wá, Chuột cũng dzậy, hem phải mình con mình híhíhíh

Mẹ Peapod said...

Bà Trương..

Mấy tháng trước lúc Trang đi làm trể thì babysitter cho nó bú sữa similac loại powder form đó. Bú xong khoảng 30 phút thì nó nổi hột đỏ vòng vòng miệng, càm, và mắt nữa. Xong rồi nó ói ra. Mấy lần như vậy thì mình quan sát thấy, nên hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói có thể nó bị dị ứng, nên chuyển qua soy-based.

Chuẩn bị cho ăn solid hả? Ở nhà nấu hay là cho ăn bột?

BeBo said...

Ái chà con bé mà ở kế bên tui là bầm vập rồi, nói vậy chứ chị không dám nựng con nít mạnh quá, sợ nó đau tội nghiệp, nhìn bé con phê đã thèm hết sức.
Chiêu Thư, cái tên cũng độc chiêu nữa ta!!!

ChịBaĐậu said...

Mê đôi chân và cặp mắt sáng của em quá em ơi.

Anonymous said...

dể thương quá đi à, nhìn là muốn cắn 2 cái gò má ...khoái nhất tấm cuối của chỉ :)

Serene's Mummy said...

giống ai mà cười có duyên vậy con gái muazhhhhhh

imagine said...

trời trời trời trời ơi!!!!!!!!! [rồi xỉu, nằm xãi lai giống cô nhóc Chiêu Thư.] :*

Mrs. Truong said...

Mẹ PP: rùi, chắc đúng dzị quá. Cũng nổi mẩn đỏ quanh càm, nhưng chưa đến nỗi ói ra. Chắc phải đổi sữa thôi. Ăn solid mình tự nấu đó để muốn cho ăn gì thì làm nấy dễ hơn. Thanks Mẹ PP nhìuuuu :)

chị Bebo: em cũng nựng mạnh lắm đó. MỖi lần ôm hun là ôm cứng ngắc nó la wá trời mới thả ra híhíhíh.

chị Ba & cô Hai: hehehe chắc hai chị ko có ý định thêm nữa đâu há :P :D

Vivian: ghét ghê, cười giống ba nó y chang đó.

Imagine: đừng xỉu đừng xỉu, tỉnh dậy tỉnh dậy :)). Comment của imagine mắc cười quá ;))

Diên Hoàng said...

Nè, sao hai em nui giỏi wá dzị? Chắc là sữa Hòa Lan tốt :) Thấy cháu gần bằng chị Su nhà anh rồi đó.

CapriR said...

Trời, cái tướng nằm xỉu này có duyên ghê. Dì Cap save lại rồi, mai mốt Chiêu Thư lấy chồng dì in ra tấm bự tổ chảng làm quà nghen.

Dã Quỳ said...

Chèng ui, dzợ chồng nhà này đặt tên con "độc chiêu" thiệt à nhen !! Tên này khỏi lo bị trùng hơ.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: sữa mẹ mà, hàng việtnam chất lượng cao mà, đâu phải sữa hàlan đâu :). Mà nhỏ này mới hơn 6kg à, chị Su hơn 1tuổi rồi chắc phải hơn 10kg rồi anh hả.

chị Cap: nhỏ này bị dzụ này nhiều lắm nha chị, ai cũng hăm he là giữ mấy hình này để mốt tống tiền hahaha. Còn như em thì mốt dạy ko nghe, em in hình ra dán khắp nơi cho biết hahahah

chị Dã Quỳ: em thấy tên có gì độc chiêu đâu chứ, cũng phải có người cùng tên thôi, làm gì ko trùng được à ;)

Anonymous said...

Chua chac da bi di ung sua. Co the bi eczame. tre Ha Lan hay bi loai nay

Mẹ Chuột Mèo said...

Ay yah...con gái da trắng như bông bưởi á, đẹp gái quá. Mình thấy con gái là khóai. Tên nghe dễ thương quá Mrs. Trương. Có tên Ha Lan không hay chỉ tên Viet thôi ?

Mrs. Truong said...

Mẹ Chuột: tên vịt nôm + tên anh, hem phải hàlan :"> híhíhí, mắc cỡ quá. Tên Anh là alicia đó, tại tui thích nhỏ ca sĩ alicia keys heheheh

CapriR said...

CT bằng tuổi cháu chị. Chắc cách nhau vài ngày gì đó thôi. Giờ bên này bắt đầu nóng, ba nó cạo đầu cho nó, nhìn như cóc gặm. Với lại nó nhìn giống con trai lắm, hông có yểu điệu thục nữ như CT đâu. Hôm qua cho má nó coi hình CT, má nó khoái nuớc da cuả CT lắm lắm.

Diên Hoàng said...

Không đâu Akk Akk, Su chỉ có 18 lbs là gần 8 kg! không chịu bú sữa, kén ăn như anh già của nó! Chỉ được cái, lanh.

Mrs. Truong said...

chị Cap: chị nói bé An phải ko? Em thấy cái má nó phính còn bắt thèm hơn con nhóc nhà em, rồi cũng hồng hai cục hai bên y chang, nhìn thấy ghét, muốn bấu cho đã. Chị Cap đỡ cái khoản nhìn mà thèm, vì có sẵn một đứa kế bên bấu đã luôn hahahaha

anh Hoàng: lanh lợi là nhứt rồi anh, còn roi roi người cũng hay, con gái mà lo gì ;)

Morning Café said...

Thích món quà này nhứt nhứt! Tui ngắm lên ngắm xuống mấy ngày rồi mới post nổi comment lên đó chứ! ;)

Chúc sếp bước sang tuổi ăn dặm ngon lành cành đào cho 2 tên "osin" ngất trên càng quất vì...sướng, sếp nhen!!! ;-*