Tuesday, April 20, 2010

lảm nhảm vài chuyện

Chuyện thời tiết: mần răng mà khắp nơi người ta nóng chảy mỡ, ra đường toàn chơi xà lỏn ba lỗ còn mình cứ phải run cầm cập ra đường, vẫn phải mặc áo lạnh ra đường, ngồi trong nhà thì phải trùm thêm cái mền. Tuần này sẽ có một đợt lạnh quay lại, hy vọng là đợt lạnh cuối cùng. Mà ghê lắm, mấy bữa nay ban ngày với ban đêm nhiệt độ chênh lệch nhau có khi tới gần 20 độ luôn. Đêm mùa xuân mà vẫn âm một độ. Quáiiii

Chuyện nhà cửa vườn tược: hôm qua hai vợ chồng đi sắm thêm một ít đồ làm vườn rồi về nhà dọn dẹp sửa sang cái vườn trước khi mùa hè đến, không thì tháng sau nhìn nó xác xơ xơ xác như chó gặm ặkặk. Chồng è cổ làm một mình, vợ đứng chỉ tay mười ngón thêm cái miệng của nhỏ con ee aa ca ca hahahahah

Chuyện lễ lộc: sắp tới bên này có lễ 30 tháng tư nữa đó nha. Lễ này mấy năm trước mình đi chơi nhiều rồi kể lể cũng có luôn rồi, năm nay không thể đi vì có cục nợ. Đừng hiểu lầm là mấy bạn hàlan ăn mừng dùm mấy chú bộ đội bên nhà nha hahahahah. 30/4 của Hàlan là Queenday, lễ kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng đó. Sinh nhật nữ hoàng hiện tại thì không phải ngày 30/4 nhưng của má bả thì phải híhíhíh, lúc lên ngôi bả giữ y nguyên bị nếu thay đổi nữa thì lung tung quá. Vậy cho nên mọi năm bà con cô bác đều được nghỉ vào ngày này và ăn chơi thâu đêm suốt sáng, và khi ra đường thì đều diện đồ màu cam tóe lóe luôn.

Chuyện ăn uống: dạo này ăn uống không còn khiếp khủng như mấy tháng trước nữa, tại sắp hè rồi mà vừa trắng vừa béo thì coi không được heheheh, nên em ráng ăn uống bình thuờng và tình hình rất sáng sủa trong hai tuần vừa qua. Chồng đã nhiệt liệt tuyên dương em trên bàn ăn đó các đồng chí.

Chuyện shop shiếc: tuần trước nghe theo tiếng gọi của các gái Hai, gái Polka, gái Đậu, gái Qùy mà Mrs. Truong nhà ta đã ra sức lùng sục và chà đạp nhân loại để cướp về được một số đồ sale hết sức là mỹ mãn. Jean size 29/32 style skinny, mặc dzô thấy chân dài ngút ngàn, t-shirt dài qua mông mặc dzô thấy bụng bớt được một số mỡ, jumpsuit xanh nước biển kiểu trẻ trung nhí nhảnh hở đôi vai trần chờ trời ấm nóng hẳn mà mặc dzô là zai nó chạy theo không ghê thì thôi ặkặk (với điều kiện đừng đẩy theo xe em bé ặkặk). Thôi, nổ banh xác nãy giờ rồi, không còn mặt mũi nào mà nói tiếp nữa.
Em xin hết ạ

13 comments:

Morning Café said...

bis bis bis!!!!

BeBo said...

Trăm nghe không bằng 1 thấy, chưa thấy chưa tin...

Dã Quỳ said...

Có đồ đẹp thì mang ra cho bà con ngắm ké dzí coi bà kia. Sao giấu mất tiêu thì ai mà biết. Xí ghét. Hông dzui chút nào hết trọi hà!

Mà bên đó vẫn còn lạnh dữ vậy heng nàng? Tại nghe chị bạn của DQ cũng nói ở bển còn tê tái quá, thấy là lạnh giùm nè! (ủa, lạnh thì có cớ để đắp chăn da người mà ....hahahahaha)

Anonymous said...

nó shop cho đã rồi đổ thừa mình :) ...Trong nhà hông có lạnh, mặc vô khoe mau .

Giaochi said...

dung la no^? dza(ng chu*~

Mrs. Truong said...

Uyên: vầng, xin cảm ơn xin cảm ơn zất nhìu :))

chị Bebo: đồng chí ko tin cán bộ có chưn dài chớ gì, hem tin thì thôi híhíhíh

chị Dã Quỳ: chăn da người là gì dzậy chị (mắt chớp chớp, mặt thơ ngây) hahahah

bà Hai: hông phải sao? Tại lạng dzô mấy cái entry của mấy bà mà tui mới shop gấp gấp đó, nổi máu ghen tị liền đó mà :))

Annie: cái gì dzăng, banh luôn chớ dzăng gì heheheh

chịBaĐậu said...

Haha, thiệt tình em Trương nhá. Đua đòi vừa vừa nhá. Đã là gái một con, mà còn đua đòi kiểu này sao chạy theo kịp đây chời.

Dán hình lên nhá.

CapriR said...

Iu ca^`u ddo^`ng chi' Truo+ng cho+'p hi`nh ga^'p ga^'p, dda(ng le^n cho ma^'y nguo+`i "xa^'u bu.ng" ghen ti. vo+'i nhan sa('c ga'i 1 con ddi shopping tung ta(ng vu+n vu+n we^ ddo^. ca'i dde^yyyy.

imagine said...

ghét ghê hông? tình hình vầy thì mình lăn ra đất giãy đành đạch vì ghen tị mất! em kiếm quần jean không ra. bởi em thích vải có sọc nổi, kiểu vải hay may quần cho mí anh em mặc á. jean của chị em mình dạo này cái nào cái nấy láng o, mịn bân, mềm éo, thấy ghét! :(( giờ còn có 2 cái quần mặc tới mặc lui quài, đang sợ có ngày nó lủng ngay mông vì mòn thì chết :((

mà đề nghị chị trưng hàng jumpsuit lên nha :)) để em kiu zai chạy vô rồi xách dép lên chạy theo. ;)

Anonymous said...

Em viết mí cái entry chị đọc mà giống đang coi tấu hài wá :D you are so funny em gai' Holland

Mrs. Truong said...

chị Ba: dán hình cắt đầu ra phải hem heheheh

chị Cap: tình hình là các đồng chí ngày càng được voi đòi hai bà trưng, là sao là sao? hahahah

imagine: á ngược lại chị, đây là chỉ thích jean mịn màng mềm mại, mặc cho dễ chịu người đó ;). Nhưng lại giống cái khoản có 2cái quần, mặc tới lui sợ thủng mông nên chị mới phải gấp gấp ráng shop vài cái jean đó, không lại có ngày uổng trờ ra đường hahahah

chị Anonymous: thanks chị, mà ko biết em hài hay em tửng đâu đó :))

Mẹ Chuột Mèo said...

Hình đâu? Sao muh không post hình khoe với bà con cô bác à.

Mrs. Truong said...

Mẹ Chuột: đừng ỷ đông hiếp yếuuuu nghen, tui hông sợ đâu hixxxhixxx