Friday, October 11, 2013

một chút thu

Hôm qua là một ngày mùa thu tuyệt vời với nhiều nắng vàng gió nhẹ. Con dốc đi dạo mỗi ngày của mấy mẹ con trở nên lộng lẫy trong nắng thu.









Hôm nay là một ngày mùa thu ít tuyệt vời hơn với nhiều mưa và gió. Bên ngoài đã ẩm ướt lại còn được phủ thêm một màn sương. Cây cối run lẩy bẩy trong gió nên người cũng chả dám thò mặt ra ngoài. Không còn lộng lẫy nữa, giờ là mờ ảo xa xăm.

11 comments:

Diên Hoàng said...

chừng nào mới tới 1 đống thu?

David said...

Bác DH nói cái gì mà Đức.. Đức rồi Hòa Lan..Hòa Lan. Tớ "hỉu chít liềng á" :P

Mrs. Truong said...

chắc nay mai là quéo rồi chứ đâu ra một đống thu nữa anh Hoàng

anh david: còm tán loạn nha honggg

Mưa và Sương Mù said...

chị thích tấm đầu đó Tr. đẹp quá :-)

Bảo Kim said...

Hình đẹp quá nàng Trương. Cho tấm hình 2 đứa người làm vô nửa thì perfect.

phuongmy78 said...

Hình đẹp quá ha, thời tiêt thay đổi mỗi ngày hén :)

BeBo said...

Đẹp, thu bên í đẹp hí :)

Mrs. Truong said...

chị Bee: dạ em cũng thích tấm đầu, lá vàng rơi khắp lối thiên thai hhahaha

chị Kim: em cầm máy nên phải đẩy xe thằng nọ, con kia thì đạp xe đạp, ko ngơi ra chút nào nên ko có hình hai đứa. Bữa khác trời xấu xấu em chụp tụi nó cho coi hahahah

my: ko đến nỗi mỗi ngày đâu, hai ngày liên tục trời xấu và mưa nè nàng hihih

chị Bebo: hên xui chị ơi, có năm mùa thu toàn mưa gió bão bùng kinh khủng

Anonymous said...

wow, mùa thu bên nàng đẹp quá. Thợ chụp hình cũng đẹp nữa. Bên chổ An chưa có gì hết :(

Anonymous said...

Tui chẳng thấy mùa thu gì cả chỉ thấy sương mù mịt, ngày nào cũng bày ra nấu ăn đủ món, từ hôm qua đây ở đến giờ 2 vợ chồng tui tròn trịa ra :) Q

LyNn said...

Đẹp quá! Ganh tị quá hic hic