Friday, July 2, 2010

wok mình-made ;)


Ăn wok trong thời gian chờ đợi đội tuyển Hàlan ra sân

10 comments:

Unknown said...

Bạn hiền, có đi đón tuyển Hà Lan không? Hình hôm nay các anh ấy về, cố gắng động viên các anh ấy nhé.

Vì tớ lỡ yêu người Brazil rồi...:)

Giaochi said...

heheh dang root for brazil. dat tien 40$ roi... go brazil!!!

Dã Quỳ said...

Tui cũng lỡ yêu Ba Tây rùi nàng ui. Lỡ hẹn với cơn lốc màu da cam chút nha .....:)) ..... Nàng nhớ chuẩn bị đón cơn lốc dzìa nhà đó nhen!

CapriR said...

Bà con yêu Ba Tây chuẩn bị chổng vó hết rồi. Tui chỉ bắt theo cái tã cuả cổ động viên nhí thôi à ;-)

Unknown said...

Thôi rồi Lượm ơi. Một bọc vàng nữa

Mrs. Truong said...

Hahahahahah hahahahahah
Sorry mọi người, nhất là chị Cap vì sáng nay em quên báo chị là con nhỏ nhà em mới 7g rưỡi sáng đã làm cho một bịch rồi ặkặk. Cho nên chồng em rất là yên tâm đó híhíhíh

MD said...

em cũng ủng hộ Holland chị à. Glückwunsch!

Mrs. Truong said...

anh Phú: em cũng buồn lắm chớ bộ, thấy Kaka mà em đau lòng quá :(

annie: thôi, có 40$ cũng ko đến nỗi nào :)

chị Dã Quỳ: kakakak

chị Cap: đặt nhiêu xiền dzậy chị híhíhíh

MD: heheh Danke

BeBo said...

Bà con xem nhỏ Trương chảnh dễ sợ...lun...

Mrs. Truong said...

chị Bebo: híhíhí người ta thắng người ta có quyền híhíhíh