Monday, July 5, 2010

time to bbq?!



Cuối tuần có độ bbq linh đình, nhưng mấy hôm nay trời quá nóng nên không muốn tham gia vì sợ mệt cho ''giúp việc''. Chỉ ghé khi trời đã dịu và cũng là khi người ta ăn uống xong xuôi thôi.
Cái đám thịt nướng bên trên là do ngồi nhà nghĩ đến cảnh mọi người nướng thịt mà mình chỉ ngồi trước quạt máy cho giúp việc ngủ trong khi có hai ông tướng ngồi ôm game thì thấy cũng cám cảnh lắm. Rồi hai ông tướng phán ''sao mình không bbq luôn chứ?!?''. Hay thiệt nha, ''mình'' ở đây là đồng chí mình đó, chứ ''mình'' không phải là đồng chí chúng ta....Vậy mà cuối cùng mình cũng è cổ ra đốt lò và làm được một ít đồ nướng cho hai ông tướng.

Đồng chí mình mất gần cả tiếng để làm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai cánh tay giờ mỏi nhừ vì quạt lò. Hai đồng chí còn lại ra ăn nhoay nhoáy cái là xong. Thấy thương gì đâu, mà không biết thương ai thôi?! ặkặk


Giúp việc thì khoái cảnh mẹ đứng quạt kinh khủng. Quạt lò vài cái rồi quay qua quạt nàng vài cái, nàng so excited luôn

10 comments:

Diên Hoàng said...

Pix#2:
What r u doing? Sao hong wạt mà chụp hình tui chi dzậy? :)

Con bé nhìn dễ ghétttttttt wá! Áo màu da cam của em đâu?

ChịBaĐậu said...

yummmy -

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: bữa đó đâu có game của HL đâu mà mặc :))

chị Ba: ai hay cái gì yummy chị híhíhíh

Unknown said...

Dạo nầy, nàng - má hồng, da rám coi "hấp dzẫn" lại còn thêm cái vẻ "kênh kiệu" -hông biết dzống ai dzậy ta. :=))

Em Trương "cưng" con kĩ wa', hồi con của chị còn bé, chị vác nó đi khắp nơi -kể cả việc ngủ rừng luôn :=)) nên khi lớn nó "watch" chị kỹ lắm, vì ngại "má nó" làm những việc không được "an toàn, tốt".

Nè, muốn cho chồng, con ngoan thì mình cũng phải biết "hướng dẫn" nhe --đừng có "khinh địch" :=)))

Anonymous said...

Nhỏ Trương ngày càng giỏi, i'm so proud of you :) ....Nhìn cục cưng thấy đã quá .

Chị Tư nói đúng đó, nhớ đừng bao giờ "khinh địch" :)

BeBo said...

Ôi, nàng ơi, ra dáng thiếu nữ rồi kìa...đâu có giống 2 đồng chí "chồng,mình" đâu ta???

Mrs. Truong said...

chị Tư: công nhận chị Tư nói đúng phóc híhíhíh, cái kiểu chảnh chọe chắc là giống em rồi đó :)). Mà em ko cưng mấy đâu, tại nóng quá mà đi chơi kiểu đó thiệt là cực cho EM nên thôi heheheheh

Hai: gái Hai với chị Tư lợi hại quá, có bí kíp gì đặc biệt cho dzụ ''hướng dẫn'' chồng con hem. Cho em thọ giáo đi hihihih

chi Bebo: chị nhìn mặt nó ko thấy giống đồng chí thiệt sao :D

Mẹ Chuột Mèo said...

Nhìn cái mặt con bé muốn cắn quá đi thôi!!!

Unknown said...

Hông có bí quyết đâu em, chỉ có kinh nghiệm "đau thương" thôi -- lỡ "cưng" quá nên "người ta" quên "làm là làm sao" lun "=)), chị nghĩ Cô Hai Rạch Giá cũng cùng "xuồng" với chị :=(( .Nhưng dạo nầy chị đang thí nghiệm cách "chia việc" bớt cho "người ta" để phòng khi "cần" :=)) Hay là chị em mình đi học mấy bà xã của ông ĐHPhú ông DHoàng há - mấy ông nầy biết nấu phở, pha nước mắm v.v...coi bộ "ngoan" hơn "người ta" của chị :=))) (mà mấy ổng tự khoe thôi chứ mình đâu có biết là "thiệt hay ...phịa")

Unknown said...

Đi ra đi dzô cái nhà nầy ... nhìn "con nhỏ giúp dziệc" hoài ..thấy ghét...ettt -hôm nào thẩy cho chị "lượm" đi :=))